• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 4 ー Hai anh em được chú ý ở trường.

11 Bình luận - Độ dài: 892 từ - Cập nhật:

Sara và tôi bước cạnh nhau tới trường.

 Để di chuyển từ nhà đến khuôn viên trường mất khoảng 20 phút.

「Đã rất lâu rồi từ khi lần cuối anh đi cùng một người đến trường」

「Fufufu, em cũng vậy」

Sara nói như vậy và mỉm cười.

Sự dễ thương gì thế này. Nếu như em ấy có bạn trai, thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình?

Liệu đây có phải là cảm xúc của một người cha khi con gái của mình đi lấy chồng?

Trong khi nghĩ về mấy điều không nên nói và nói trò chuyện với Sara, chúng tôi đã bước tới được trường.

Tự nhiên, rất nhiều ánh mắt hướng về phía chúng tôi.

「Họ đang nhìn chúng ta à?」

「Đúng, chúng ta đó」

Tôi biết lý do của chuyện này.

Dù sao chăng nữa, Sara cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Ở trường tôi cũng khá nổi tiếng.

Tôi là người cầm đầu câu lạc bộ thư pháp và từng đạt được rất nhiều giải cao trong các cuộc thi.

ー「Chuyện gì với cô gái kia vậy, không phải cổ quá đỗi dễ thương hay sao?」

ー「Ou, có một cô gái như vậy ở trường chúng ta hay sao?」

ー「Có lẽ cô ấy là một học sinh trao đổi. Có thằng Tojo đi bên cạnh kìa」

ー「Nếu là bạn gái của tên Tojo đó, chúng ta không thể động đến cổ được」

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh đó xuất phát từ mấy tên con trai xung quanh.

「Chào buổi sáng!!」

Tôi bất ngờ bị ai đó chạm vào vai từ phía sau mình.

「Cái gì vậy, Rio? Đừng dọa mình như vậy chứ」

Rio Nemoto là một người bạn cùng lớp , và là chủ tịch của câu lạc bộ thư pháp.

Cô ấy là một người luôn tràn trề năng lượng và cũng là một người rất nổi tiếng trong lớp.

「Cái gì vậy nè. Người con gái xinh đẹp mà cậu nói chuyện suốt từ sáng đến giờ này là ai vại? Cô ấy xinh vãi cả chửng lun ó」

Cho dù em ấy có là một người con gái xinh đẹp hay không, đây là Sara, em gái của tôi”

「Oniiーsan…?」

Ẻm đưa tôi một cái nhìn ngờ vực.

「À à, xin lỗi em. Đây là Rio Nemato. Cổ là người chung lớp với anh, và cũng là chủ tịch của câu lạc bộ thư pháp」

「Hân hạnh được gặp cậuuu」

「Mình là Tojo Sara. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ nhập học ở đây」

Sara cúi đầu mình xuống.

Sau đó, cả ba chúng tôi bước đến trường cùng với nhau.

Trên đường đến trường có rất nhiều người nhìn tôi, Kẹp giữa hai cô gái xinh đẹp cơ mà, nó vô cùng không thoải mái.

「Vậy nên, Oniiーsan, em sẽ đến nói chuyện với giáo viên ở phòng chờ trước」

「Un, được rồi, anh sẽ gặp lại em sau」

Tôi chia tay Sara ở trước tủ giày và bước tới phòng học cùng Rio.

「Cậu có em gái từ lúc nào vậy, Haruki」

「À, Cha mình vừa tái hôn xong, em ấy là con của người mẹ mới của mình」

「Mình hiểu rồi,, Cậu thật may mắn khi có một cô em xinh xắn như vậy làm em gái đấy」

「Maa, đúng vậy」

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi trở lại chỗ ngồi của mình.

Rồi, tiết học chủ nhiệm vào buổi sáng bắt đầu.

「Rồi, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển về ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu em ấy cho các em」

Tôi không nghĩ rằng chuyện này lại có thể.

Nhưng hình như tôi đã sai.

「Vào đi em」

Cánh cửa phòng học mở ra dưới lời giới thiệu của thầy giáo và người đó lại chính là Sara.

Em ấy là em gái của tôi bởi vì ngày sinh của ẻm, nhưng tôi quên mất rằng chúng tôi bằng tuổi nhau.

『Sara Tojo』

Đó là những gì giáo viên đã viết lên bảng.

「Hân hạnh được gặp mọi người, mình là Sara Tojo」

Sau những lời đó, cả lớp náo loạn hết cả lên.

Một vài người nhìn chằm chằm về phía tôi.

「Một vài người chắc đã nhận ra rồi ha, Saraーsan là em gái của Tojo. Mọi người hãy hòa thuận với em ấy nhé」

Sau khi thốt ra những lời đó, Cả lớp càng trở nên hỗn loạn hơn.

Maa, nó hoàn toàn ổn, bởi việc chuyện này vỡ lẽ cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

「Saraーsan, em có thể ngồi phía sau Tojo」

「Vâng, em hiểu rồi ạ」

Sara ngồi vào chỗ mà em ấy đã được giới thiệu.

Em ấy nở một nụ cười với tôi.

「Haa, mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống cao trung của mình đây」

Với suy nghĩ đó, tôi hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ.

ー~ー~ー~ー~ー~ー

Tối rảnh quá mà không có gì làm nên tôi lôi chương 4 ra làm luôn.

Mà sau đó tôi lại đau đầu với bản dịch của eng rồi phải check raw.

Chương chưa đến 1k từ mà làm mất tận 2h, a đuồi quá.

Dù sao lại cảm ơn anh em vì đã đọc đống bùi nhùi này.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Câu lạc bộ thư pháp =)
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Bản dịch eng chất lượng kém à, tui chưa đọc nên hỏi thử
Xem thêm
Lâu lâu lại ngáo đoạn, lỗi ngữ pháp hay mắc, diễn đạt hơi khó hiểu. Theo góc nhìn của t =))
Xem thêm
eng t cũng chỉ bt thôi không dám phán xét =))
Xem thêm
TRANS
Cơm tró đêm khuya ?
Xem thêm
Cố lên trans có ae bên cạnh :))
Xem thêm
Tem yêu trans mong ra chap tiếp sớm ạ
Xem thêm
Lần đầu có người nói yêu t đấy, yêu ô <3
Xem thêm
@Shiro Neko nyan~: cẩn thận bị dood deet đấy bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời