Những ngày trú mưa cùng c...
Sushi Thunder Sogawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Giao đoạn: Cách kết thúc "thử thách" của một ngày

13 Bình luận - Độ dài: 481 từ - Cập nhật:

“Aoki-kun hay phản ứng thờ ơ lắm đúng không.”

“... Ừ… chắc phải sửa thôi, ‘thử thách’ bắt đầu rồi sao...”

“Ừ, ăn xong rồi. Vào đề thôi! Phản ứng thờ ơ của Aoki-kun đôi khi sẽ gây ấn tượng xấu cho đối phương. Hôm nay cậu sẽ được truyền thụ vũ khí Excalibur vĩ đại của nhà giao-tiếp-học lão luyện ta đây.”

“Dám lấy tên thánh kiếm đặt cho tri thức của bản thân luôn. Bản gốc ở đâu vậy, truyện cổ tích à?”

“Im lặng!

“Cách chặn họng của cấp cao kìa, mồ.”

“Lát nữa sẽ được tám nhảm. Giờ phải tập trung vào. Nếu không tiếp thu được ‘thử thách’ tôi đưa ra thì không thể hòa nhập được với lớp đâu.”

“Sao tôi có cảm giác dù thuần thục đến đâu cũng không thể hòa nhập được ấy nhỉ… thế, cái vũ khí giao tiếp ấy là gì?”

“Đó là bí quyết hoàn hảo khiến đối phương phải chú ý từ cái nhìn đầu tiên của một con người giàu biểu cảm. Tên của nó là~...……… “Phản ứng thái quá”!”

“Khoảng nghỉ hơi dài thì phải.”

“Im đi, im đi. Trăm nghe không bằng một thấy, để sư phụ đây làm mẫu cho. Vậy, Aoki-kun, diễn gì đó đi.”

“Hả? Vậy, hừm… Cô đang làm cái quái gì vậy.”

“U quaaaaaaaa, đau, đau quáááááá, gãy xương rồiiiii! Trọng tài, thẻ đỏ, thẻ đỏ!!”

“T-tôi chỉ búng nhẹ cái thôi mà? Cơ mà nhìn kiểu gì thì thường ngày mà phản ứng thế là hơi quá rồi.”

“Không! Vì là “phản ứng thái quá” nên nếu cậu thấy thái quá là ổn rồi.”

“Đừng khẳng định như lời mấy ông vĩ nhân thế chứ. Tiện cho em hỏi phát, Paisen có thích vĩ nhân nào không?

“Hở, để xem. Toyotomi Hideyoshi này. Một người nghèo khó đã làm ấm đôi giày cỏ để chờ thời cơ vươn lên… Hử? Cậu định đổi chủ đề à?”

“Có đâu. Một Đệ tử nhiệt huyết như em làm sao có mấy hành động không nghiêm túc ấy được.”

“Vậy à. Thế quay lại phần giải thích. Sau khi xong, cậu phải thực hành Nghệ thuật thái quá trong lớp──”

“Nhân tiện thì, Paisen có thích nghệ sĩ nào không?

“Hừm, để xem. Tôi không mấy khi xem ti vi, nên là không… đổi lại thì tôi thích mấy ông làm những video hướng dẫn đua phá đảo game lắm. Hay dã man, giọng máy đọc sẽ giải thích cho tôi mấy cái combo đỉnh cao. Lượt bình luận phi vèo vèo luôn. A, giờ đang có chiếu nè, xem cùng không?”

“Ồ, cho em xem với. Lần đầu em xem nha, xin chị chỉ giáo. Vậy quyết định xem video trong thời gian còn lại nhé.”

“Cũng được! Cá nhân tôi đề xuất các video đua phá kỉ lục Do**ey 3──”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

=)) bí kíp đổi chủ đề này mạnh quá =))
Xem thêm
Chiếc paisen này hơi non:)
Xem thêm
paisen non quá
Xem thêm
TRANS
Senpai non =))
Xem thêm
Senpai à, sao lại ngây thơ thế kiaaaaa
Xem thêm
Ơ sao lại thấy ghi 0 bình luận nhể
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
TRANS
Tks trans :)
Xem thêm
Paisen này quá ngây thơ để bị đổi chủ đề mà k hề nhận ra;))
Xem thêm