Đọc chap 19 thấy vaiz lon con bạn thơ ấu IQ vô cực, thiên hạ vô song, vượt tầm tri thức, thách thức tinh anh, trâu hơn tiến sĩ, xứng danh giáo sư mang fap danh "thích tự hủy".
Bn thuở nhỏ của main ghét con nữ chính vì có lời đồn lag con kia đg hẹn hò vs main, thế thì sao trog truyện nó lại hẹn hò vs thằng khác rồi mà vẫn ghen :))?
Không hẳn hẹn hò đâu bác =)))) con bạn thuở nhỏ vì bị main làm tổn thương trong quá khứ nên muốn trả thù (và cũng là để main phải nuối tiếc mà tìm cách quay lại với con bé) bằng cách khiến ai cũng nghĩ là nó hẹn hò với ông nhân vật phụ kia, nhưng cuối cùng lại vô tình tạo cơ hội cho nữ chính tiếp cận với main nên càng khiến nó hoảng
Mà nếu đọc những chương sau này thì thấy dù plot twist hơi nhạt, nhưng lí do và hành động của con bạn thuở nhỏ được giải thích khá ổn - khiến mình có thể hiểu và thông cảm với nó hơn.
Vì suy cho cùng, cái quả main làm tổn thương nhỏ là do main nó không rõ ràng dứt khoát, ngu đần quá
Dở thì thôi bác cứ kệ truyện đi chứ vô đây buông lời cay đắng làm gì :(( Nếu bác thấy dịch dở thì có thể góp ý với tôi chứ bác thấy cốt truyện dở thì thôi cũng không biết làm gì hơn :v
@tana: Mình xin rút lại nhận xét này. Đọc hết vol 1 và thấy truyện khá hay, mặc dù là vẫn dễ đoán. Cho mình xin lỗi vì đã nhận xét như này khi chỉ mới đọc vài chương. Có lẽ vì mình ko thích cái cách giải thích tâm lý nhân vật mấy chương đầu truyện
Tôi ra vừa ra nước ngoài hồi đầu tuần nên delay một chút mong các bác thông cảm :)) dự kiến là sang tuần sau sẽ chạy lại bình thường là 2-3 chap/1 tuần tùy lịch học
73 Bình luận
Mà nếu đọc những chương sau này thì thấy dù plot twist hơi nhạt, nhưng lí do và hành động của con bạn thuở nhỏ được giải thích khá ổn - khiến mình có thể hiểu và thông cảm với nó hơn.
Vì suy cho cùng, cái quả main làm tổn thương nhỏ là do main nó không rõ ràng dứt khoát, ngu đần quá