Tác giả: Nomura Mizuki
Họa sĩ: Takeoka Miho
Dịch giả: Nguyễn Dương Quỳnh
Số trang: 457
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 15/02/2019
Giá bìa: 109.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Giải quyết xong vấn đề của cô bé bướng bỉnh Shioriko, mối quan hệ giữa Koremitsu và Honoka bình ổn trở lại. Bỗng, Aoi chợt xuất hiện ngượng ngùng đề nghị Koremitsu sẽ đóng giả làm bạn trai của cô trong một buổi tiệc vườn gia đình khiến cho Honoka nảy sinh những phản ứng vô cùng khó xử.

Đúng lúc này, một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc đỏ rực như nhành anh đào phất phơ rủ bóng trong đêm trăng đầu hè tiếp cận với Koremitsu. Cô gái tự xưng là “tình nhân của Hikaru” này, Udate Tsuyako, học trên Koremitsu 1 năm là một mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng đi liền tai tiếng trong học việc Heian. Vì những lời “để tôi ngắt bỏ đóa hoa quan trọng của Hikaru, cậu có thể trông chừng tôi được không?” của Tsuyako mà Koremitsu buộc phải gia nhập câu lạc bộ múa truyền thống do cô tổ chức.

Vậy nhưng, những đóa hoa trong vườn trường lần lượt bị vặt bỏ, rồi cả Aoi cũng gặp phải nguy hiểm nữa.

Rốt cuộc, vì sao cô tình nhân của Hikaru kia lại chợt xuất hiện và tiếp cận Koremitsu vào lúc này? Cô ấy muốn truyền tải thông điệp khi tới Koremitsu khi đưa ra lời đe dọa ép cậu phải đi theo mình đấy?

Dưới ánh trăng, ai nấy rồi cũng đều sẽ cảm thấy cô đơn. Khi cô đơn một mình, sự mạnh mẽ chống cự của bản thân sẽ suy yếu dần. Vào lúc những đám mây cùng đêm tối che phủ mặt trăng, nhền nhện chảy trong dòng máu ghen tuông sẽ lại xuất hiện siết chặt sợi tơ, cầm tù người thiếu nữ.

Tập thứ 4, Oborodukiyo của series học đường lãng mạn rất được yêu thích được mở ra!

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây