Tác giả: Shiraishi Jougi
Họa sĩ: Azure
Dịch giả: Thỏ Koyuki
Số trang: 450
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 10/10/2020
Giá bìa: 118.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Sau hôm cùng sư phụ Frann ngắm sao, chúng tôi rời khỏi đống tàn tích - nơi đã từng là vương quốc Biela trong rừng sâu và tiến ra thảo nguyên. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về hành trình du ngoạn của bản thân suốt cả đêm dài đằng đẵng, vậy nên cả tôi lẫn sư phụ đều hơi thiếu ngủ. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên thảo nguyên lúc này bỗng trở nên chói lóa, có phần khiến chúng tôi hoa mắt.

“Bây giờ ta đi đâu tiếp đây?” Sư phụ Frann cũng giống tôi, nheo mắt lại như thể đồng cỏ kia đang phát sáng chói lòa và nói như vậy. Lời nói đó nghe như thể bản thân cô ấy đang tự trăn trở về hướng đi tiếp theo, cũng lại nghe như đang hỏi về hành trình sắp tới của tôi vậy.

Nếu chúng tôi cứ đi du ngoạn hai người như vậy thì chuyến hành trình của tôi sẽ trùng với chuyến hồi hương của sư phụ Frann mất. “...” Đối với tôi thì đó cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời. 

“Có nơi nào con muốn đến không?” Cô ngoảnh lại và mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười đáp lại cô ấy. 

“Chỉ cần là đi cùng sư phụ thì con đi đâu cũng được.”

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây