Tác giả: Agitogi Akumi
Họa sĩ: Tsukioka Tsukiho
Dịch giả: Hoàng Ly
Số trang: 316
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 30/12/2022
Giá bìa: 100.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Miyo xuất thân từ một danh gia vọng tộc, mẹ ruột sớm qua đời, cô lớn lên trong sự ngược đãi của mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Cô bị ép gả cho một quân nhân trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn tên là Kiyoka.

Nghe nói rất nhiều ứng cử viên cho vị trí phu nhân tương lai của người này không ai chịu nổi quá ba ngày mà đều chạy trốn hết.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày mình bị vứt bỏ, Miyo đến gõ cửa nhà Kudou. Xuất hiện trước mắt cô là một người con trai tuyệt đẹp với mái tóc nhạt màu.

Tuy lần đầu gặp gỡ không mấy suôn sẻ, nhưng Miyo cũng không thể về nhà. Trong quãng thời gian ngày ngày lo cơm nước, cô đã dần dần mở lòng với Kiyoka...

Đây là câu chuyện về một thiếu nữ sẽ được yêu thương và trở nên hạnh phúc.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây