Tác giả: Sato Mato
Họa sĩ: Nilitsu
Dịch giả: Thanh Nguyệt
Số trang: 512
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 27/12/2024
Giá bìa: 179.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

“Gần bờ biển này có một màn sương mù đấy."

Sau khi rời cố đô Garm, nhóm của Menou quyết định tiến đến phố cảng Libelle.

Người ta nói rằng chưa từng có ai quay trở về một khi đã bước vào màn sương ở nơi này. Đó chính là địa ngục sương mù: Pandemonium, một trong tứ đại nhân họa đã nuốt chửng Liên bang Quần đảo phía Nam. Trong hành trình tìm cách tiêu diệt Akari - cô gái có khả năng tái sinh kể cả khi đã chết, Menou đã nảy ra ý tưởng lợi dụng màn sương ma quái đó để hoàn thành sứ mệnh kẻ hành quyết của mình.

Giữa lúc đó, Manon - con gái của bá tước Libelle đã tiếp cận hai cô gái. Những hành động của kẻ lẽ ra không nên tồn tại ấy bắt đầu xoay chuyển số phận của hai người theo một hướng mà ngay cả Akari cũng không ngờ tới...

Tập 2 của câu chuyện với những diễn biến thay đổi chóng mặt xin được phép bắt đầu!

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây