Sau khi thất tình, tôi bắ...
にとりん/二兎凛 凛愛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Cùng đi Comiket Nào ! HOÀN THÀNH

chương 36 diễn đàn internet

1 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

edit : mấy nay bận quá anh em thông cảm mình edit vội nên hơi lỗi tùm lum

********************************************************************************************************

[Comiket] Chủ đề về Cosplayer tại Comiket [Chào mừng mọi người chia sẻ hình ảnh]

1: Tên: người dùng ẩn danh

Chủ đề này dành cho việc thảo luận về các cosplayer đã tham gia Comiket năm nay.

Hãy chia sẻ hình ảnh nào.

2: Tên: người dùng ẩn danh

1 cảm ông bạn

3: Tên: người dùng ẩn danh

1 cảm ơn bạn vì đã mở chủ đề này

4: Tên: người dùng ẩn danh

Lại đến thời gian này trong năm rồi nhỉ?

5: Tên: người dùng ẩn danh

Ừ, nó là truyền thống hàng năm, và chỉ diễn ra hai lần mỗi năm thôi.

6: Tên: người dùng ẩn danh

Những ai đang đến địa điểm, nhớ giữ cơ thể đủ nước nhé. Nghe nói Comiket năm nay sẽ rất nóng đấy.

7: Tên: người dùng ẩn danh

6

Cảm ơn, mình sẽ ghi nhớ.

8: Tên: người dùng ẩn danh

Mình đang đến địa điểm đây, chúc mọi người may mắn.

9: Tên: người dùng ẩn danh

8

Đi an toàn nhé!

Mình sống ngoài thành phố, nên chỉ cổ vũ từ xa thôi.

10: Tên: người dùng ẩn danh

9

Hãy đợi ảnh kỷ niệm tôi chụp nhé.

11: Tên: người dùng ẩn danh

10

Cảm ơn, mình sẽ đợi.

—— Kết thúc Ngày 1 ——

246: Tên: người dùng ẩn danh

Không nhận ra chủ đề này đã tiến xa thế nào, dù sao cũng vừa về nhà.

247: Tên: người dùng ẩn danh

246

Ôi, chào mừng về nhà!

Rất vui vì bạn đã về nhà an toàn.

248: Tên: người dùng ẩn danh

Cậu bạn suýt bị say nắng. Gần chết. May mắn là mình đã về an toàn, sẽ cẩn thận hơn vào ngày thứ hai.

249: Tên: người dùng ẩn danh

248

Mừng là bạn ổn.

Nghiêm túc đấy, hãy cẩn thận nhé?

Ở chỗ mình, có người chết nắng vì chuyện này đấy.

250: Tên: người dùng ẩn danh

249

“Có người chết” – Bạn sống ở nơi địa ngục nào vậy?

251: Tên: người dùng ẩn danh

250

miền nam. Bạn có thể đoán được mà, đúng không?

252: Tên: người dùng ẩn danh

251

Một nơi mà nhiệt độ lên đến hơn 40 độ là điên rồ.

Không lạ gì khi có người chết.

253: Tên: người dùng ẩn danh

Được rồi, mình sẽ bắt đầu đăng một số bức ảnh.

Tên file giống với tên cosplayer, nên nếu bạn quan tâm, hãy tìm kiếm chúng.

254: Tên: người dùng ẩn danh

253

OK.

255: Tên: người dùng ẩn danh

253

Rõ.

256: Tên: người dùng ẩn danh

omusubikororin.jpg

boxdam.jpg

dandesu.jpg

yukashirahime.jpg

257: Tên: người dùng ẩn danh

256

Omusubi Kororin?

Có phải đó là một trong những nữ anh hùng chính trong một trò chơi di động không?

Còn nữa, mình không thể không cười với “Boxdam”.

Họ chỉ đặt một cái hộp carton lên lmao.

Yuka Shirahime này dễ thương đấy, đây là cosplay của nhân vật nào vậy?

258: Tên: người dùng ẩn danh

256

Yuka Shirahime dễ thương thật.

Mình thích Dandesu, chất lượng đỉnh cao.

Còn Boxdam thì buồn cười quá, nếu mình thấy điều đó ngoài đời, chắc sẽ lăn ra đất cười.

259: Tên: người dùng ẩn danh

256

Ồ, đó là vtuber Yuka-chan.

em ấy thực sự ở đó, huh?

260: Tên: người dùng ẩn danh

259

Bạn biết em ấy, huh?

261: Tên: người dùng ẩn danh

259

nói chi tiết và em loli ấy cho tao!

262: Tên: người dùng ẩn danh

Được rồi, được rồi…

Yuka Shirahime là một vtuber độc lập.

em ấy nổi tiếng với mô hình 3D siêu chất lượng, thiết kế dễ thương và giọng nói ngọt ngào.

Nhưng, em ấy là con trai.

263: Tên: người dùng ẩn danh

262

Huh, mình sẽ tìm hiểu thêm.

Một con trai? …Đợi đã, cái gì?! Một con trai?!

264: Tên: người dùng ẩn danh

262

Không đời nào, không thể nào một em loli dễ thương như vậy lại là con trai…

265: Tên: người dùng ẩn danh

Ờ, mình là một cosplayer nam, nên…

em Yuka Shirahime mà các bạn đang nói?

em ấy đã ở trong phòng thay đồ nam, nên điều đó là thật.

266: Tên: người dùng ẩn danh

265

Thật luôn real.

267: Tên: người dùng ẩn danh

Mình là một cosplayer và mình cũng đã thấy em ấy.

Bạn mình bắt đầu nói những điều như sẵn sàng đổi hướng chỉ vì Yuka. Thật điên rồ.

268: Tên: người dùng ẩn danh

Ừ, điều điên rồ không chỉ là chất lượng trang phục của em ấy,

mà còn cả việc những chị gái đi cùng em ấy cũng xinh đẹp nữa.

269: Tên: người dùng ẩn danh

268

Đến lúc trở thành anti rồi.

270: Tên: Anon

269

Đừng trở thành anti chỉ vì ghen tị, lolol.

—— Kết thúc Ngày 2 ——

369: Tên: người dùng ẩn danh

Làm tốt hôm nay, mọi người.

370: Tên: người dùng ẩn danh

Chào mọi người.

371: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Hân hạnh được gặp.

372: Tên: người dùng ẩn danh

371

Wow, là Samurai Góc Thấp... đợi đã, cựu sao?

373: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Mình đã làm những việc không thể tha thứ.

374: Tên: người dùng ẩn danh

373

Bây giờ bạn mới nói? Việc là một người chụp góc thấp đã là vi phạm phép tắc rồi.

Nhưng mình sẽ không nói dối, mình biết ơn bạn đã quyết định thay đổi.

375: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Hãy ngắm nhìn điều này.

Yuka.jpg

376: Tên: người dùng ẩn danh

375

Bạn có chắc bạn là Samurai Góc Thấp thật không?

Sao với bức ảnh thiên thần này?

377: Tên: người dùng ẩn danh

375

Bạn sắp biến mất à?

378: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Lời lăng mạ của Yuka khiến mình cảm thấy tội lỗi sâu sắc.

379: Tên: người dùng ẩn danh

378

Wtf bạn đã làm gì LMAO.

380: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Mình đã chuẩn bị chụp góc thấp như thường lệ, và cô ấy nói bằng đôi mắt và giọng nói lạnh lùng nhất, “Anh thích kiểu đó à, onii-chan? Biến thái,” như thể cô ấy đang nhìn vào rác rưởi.

Nó khiến mình cảm thấy những điều không thể diễn tả bằng lời.

381: Tên: người dùng ẩn danh

380

Mình ước gì cô ấy cũng nói với mình như vậy…

382: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

381

Hãy ngừng suy nghĩ đen tối đó đi ông.

Nó sẽ khiến bạn muốn chết.

383: Tên: người dùng ẩn danh

382

Tệ vậy sao?

384: Tên: Cựu Samurai Góc Thấp

Mình đã sửa đổi cách của mình.

Nếu gặp lại, mình hoàn toàn dự định chụp một cách táo bạo, đối diện trực tiếp với tất cả sự huy hoàng của cô ấy.

385: Tên: người dùng ẩn danh

M-mình đoán đó là một điều tốt, phải không?

—— Kết thúc Ngày 3 ——

651: Tên: người dùng ẩn danh

Chào mọi người, có ai còn sống không?

652: Tên: người dùng ẩn danh

651

Ừ, vẫn còn sống đây.

653: Tên: người dùng ẩn danh

Cảm thấy buồn khi nó kết thúc hôm nay.

654: Tên: người dùng ẩn danh

653

Thật vậy. Mình cũng cảm nhận điều đó.

655: Tên: người dùng ẩn danh

653

Ừ, quá thật.

656: Tên: người dùng ẩn danh

Được rồi, để mình đăng thành quả của mình nào.

magicalgirlthisoneisinsane.jpg

magicalboythisoneistough.jpg

mobilesuitgundamcollection.jpg

foreignerandyukashirahime.jpg

657: Tên: người dùng ẩn danh

656

Ôi chúa, bạn quá đắm chìm vào Yuka Shirahime wwwww.

Đợi đã, bộ đồ đó là sao?

658: Tên: người dùng ẩn danh

656

Mình cười đến té ghế với magical boy, nhưng đó là sinh vật quý giá gì ở cuối vậy?

659: Tên: người dùng ẩn danh

Đó có phải là Yuka-chan không?

660: Tên: người dùng ẩn danh

Nhân tiện, mình đã ghé thăm chủ đề anti Yuka Shirahime hôm qua.

661: Tên: người dùng ẩn danh

660

Thật ngẫu nhiên.

662: Tên: người dùng ẩn danh

Ừ, bản ghi trước đó đã mất, nhưng hầu như không có kẻ ghét nào, điều đó thật đáng sợ.

663: Tên: người dùng ẩn danh

662

Chẳng phải là tuyệt vời khi không có kẻ ghét sao?

664: Tên: người dùng ẩn danh

663

Có vài ông anti, nhưng sau khi xem stream của em ấy, mấy ông ấy bị tẩy não thành fan em ấy.

665: Tên: người dùng ẩn danh

664

Được rồi, điều đó hơi kỳ lạ.

666: Tên: người dùng ẩn danh

665

Ah, mình từ chủ đề chính, và ngay cả mình cũng bối rối bởi điều đó.

667: Tên: người dùng ẩn danh

666

Ngay cả một thành viên của chủ đề chính cũng bối rối?

668: Tên: người dùng ẩn danh

667

Ừ, em ấy dễ thương, mình muốn mọi người xem qua.

Nhưng sự thay đổi đó thực sự đáng sợ.

669: Tên: người dùng ẩn danh

668

Thật sao? Có thể mình sẽ xem thử.

Vậy, em ấy thực sự là một trap?

670: Tên: người dùng ẩn danh

669

Đúng vậy.

671: Tên: người dùng ẩn danh

670

Thế giới thật rộng lớn...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi khoa use nokia read book