Chrome Shelled Regios
Shūsuke Amagi Miyū
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 - Mixing Note

Giao đoạn 01

0 Bình luận - Độ dài: 461 từ - Cập nhật:

"Cô gái xinh đẹp kia là ai thế? Cô gái đã chỉ đường cho tôi mà."

"À, anh đang nói đến Felli-senpai phải không?"

"Senpai? Anh đang đùa phải không?"

"Vâng, cô ấy là sinh viên năm thứ hai."

"Ừ, cậu nói đúng. Layfon là học sinh năm nhất, đúng không? Nhưng trông cô ấy khá trẻ. Có lẽ tôi đã làm gì đó không tốt?"

"Bạn đã làm gì?"

"Hả? Không có gì. Tôi chẳng làm gì cả."

"Vậy thì cậu không nên quan tâm đến chuyện đó quá nhiều."

"Ừ, cậu nói đúng... ừm, cô ấy có vẻ giống một người thích thu hút sự chú ý."

"À, anh nói đúng đấy. Felli-senpai có vẻ hơi loạn thần kinh."

"Cô ấy chẳng làm gì cả, và đột nhiên cô ấy bắt đầu xin lỗi tôi, khiến tôi rơi vào tình thế khó xử."

"Được thôi, hãy cẩn thận trong tương lai và nghĩ cách cải thiện mối quan hệ của mình."

"Vậy là hết rồi sao? Theo như bức thư đó thì người đó là một nhà ngoại cảm đúng không?

"Đúng vậy, người đó là một thần đồng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến một Nhà tâm linh có mái tóc phát sáng khi họ sử dụng năng lực của mình. Tôi tự hỏi liệu điều đó có xảy ra với Delbone-sama không. Tôi chưa từng thấy nên không biết.

"Delbone-sama là người kế thừa thanh kiếm của Thiên đường, đúng không? Không phải cô ấy đứng cạnh bệ hạ trong buổi lễ năm mới sao?"

"À, đó chỉ là người kế thừa Thiên Kiếm diễn xuất thôi. Bởi vì mười hai Thiên Kiếm phải hoàn chỉnh."

"Thật sao? Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đó."

"Ừ, dù sao thì đó cũng là lý do tại sao Felli-senpai là một nhà ngoại cảm."

"À, tôi cũng từng thấy tóc cô ấy phát sáng rồi; cảnh tượng đó thực sự rất đẹp."

"Cô ấy nghi ngờ về số phận của mình với tư cách là một Nhà ngoại cảm nên đã đến Zuellni với hy vọng học được điều gì đó khác, nhưng cô ấy đã bị anh trai mình, chủ tịch Hội học sinh, ép buộc phải chuyển sang khoa Nghệ thuật Quân sự."

"Anh ta không ép buộc em sao? Anh ta quá đáng và cực đoan."

"Tôi nghĩ vậy. Nhưng với cách làm việc của người đó, tôi nghĩ anh ta đã cân nhắc đến nhiều điều."

"Có lẽ là như vậy, nhưng dù vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Là một người anh trai, anh ấy không nên hỗ trợ em gái mình bằng mọi cách có thể sao?"

"Tôi đồng ý, đó chính là điều anh ấy nên làm."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận