Lần cuối
Số từ
39.091
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
2.016

Tóm tắt

Tham lam, là một trong bảy đại tội của con người.

Có lẽ ước ao muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa là ham muốn lớn thứ hai của nhân loại, chỉ xếp sau mong ước được bất tử.

Song, con người đã quá thông minh để hiểu được đã có sinh ra thì sẽ có mất đi, cuộc sống vĩnh hằng là một giấc mơ không hơn không kém. Tuy vẫn có những kẻ tâm thần cố chấp kiếm tìm cái hi vọng hão huyền đó nhưng đại đa số đã từ bỏ từ lâu. Và vì thế, Tham lam lên ngôi.

Lòng tham khiến con người khao khát cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Vậy nên khi tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này, con người ai cũng muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa để nếm được vị ngon ngọt như mật của hai chữ “hạnh phúc”.

Vậy nên không ngoa khi nói tham lam là động lực để con người đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng giống như lá bài có hai mặt, tham lam cũng có hai mặt của nó.

Vật chất không thể tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhien mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Để có được nhiều hơn, con người bắt đầu cướp đoạt của người khác.

Và thế là chiến tranh sinh ra.

Chiến tranh thế giới đã vùi chôn tất cả những gì tươi đẹp nhất, tình bạn, tình thân, tình yêu, thanh xuân, lý tưởng, hay thậm chí là cả mạng sống… của hàng triệu triệu người, Tất cả là để thỏa mãn tham vọng của một số ít những cá nhân - những người cầm quyền.

Vậy nếu trong một thế giới có thứ được gọi là “Ma thuật”, thì mọi chuyện có khác không? Hãy theo chân những thiếu niên thiếu nữ xem nhé!

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Arc 1: Mở đầu
  2. 02.Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới
Reviews mới
Arc 1: Mở đầu
Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Truyện đi theo lối mòn isekai, thiết kế nhân vật cũng không có gì đặc biệt (xét đến chương 8 là chỉ có 2 người Phong và Huân lên sàn, theo hé lộ ở arc 1 là còn 4 nhân vật nữa chưa xuất hiện).
Tường chữ hơi nhiều.
Mong tác sẽ khắc phục.
P/s: Tớ còn ở đây là vì tớ muốn xem thử cô gái duy nhất trong hội ntn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn sự đóng góp của bạn, mình sẽ khắc phục.
Xem thêm
đọc cũng hay mà ít người xem quá nhỉ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chắc do mình lười với thể loại kén người đọc trên đây
Xem thêm
AUTHOR
Mỗi chương phải đủ 2k từ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chap mở đầu đánh số 0 là phụ chương nên số từ được tự do (D15), cảm ơn bạn nhiều nhé!
Xem thêm
AUTHOR
@Grey Rose - Evil: à, oke. Mà tên chương dễ gây hiểu lầm quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời