Lần cuối
Số từ
5.891
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
934
Tên khác:
Going home

Tóm tắt

Một du học sinh xa nhà năm năm bất ngờ trở về mà không thông báo. Không may thay chiếc taxi cậu đi lại gặp sự cố giữa đường và cậu phải quốc bộ nốt quãng đường còn lại, băng qua cánh đồng để đi tắt về nhà. Những kỷ niệm tuổi thơ, những ký ức thân thương cứ thế ùa về theo mỗi bước chân của cậu. Cho đến khi cậu về đến nhà và đến tận lúc ngày đã kết thúc.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Reviews mới
Toàn tập
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

AUTHOR
Ohh, tác mới viết oneshot à, tuyệt vời để đọc thử.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ 💖
Xem thêm
AUTHOR
phải rồi tôi nhớ nó tôi nhớ cái màu của nắng năm ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật tuyệt vời khi có những kỷ niệm để nhớ về phải không? Cảm ơn nhận xét của bạn và chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui.
Xem thêm
AUTHOR
@Cáo Bắc Cực: yep thực lòng thì ai cũng muốn một lần được trở về những hồi ức khi ấy vậy nên chúc bác vui vẻ trong con đường viết truyện nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Một câu truyện chill chill giữa lúc bội thực những câu truyện sáng tác mới. Tuyệt vời.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã nhận xét và ủng hộ cả hai câu truyện của mình. Chúc một ngày mới tốt lành.
Mà muốn có em gái thì bạn có thể tìm em gái mưa được đó :))
Xem thêm
@Cáo Bắc Cực: Em gái mưa thì hơi khó nuôi nên thôi. Mà quả chuẩn bị quà suốt 5 năm cũng kinh đấy, viết lại những trải nghiệm kèm luôn cả vật chứng trong mỗi chuyến đi để cho người không được đi cũng có thể cảm nhận được. Món quà quá kỳ công luôn rồi.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một ý tưởng bất chợt khi về quê dịp nghỉ lễ và được nghe bản nhạc Going home - Kenny G mà VTV phát. Và yếu tố nữa là mấy ngày nghỉ nóng như thiêu nên tôi đã ru rú ở nhà mà viết truyện này thay vì đi lượn lờ. Cuối cùng là đến tận hôm nay mới edit để đăng lên được.
Mong rằng các bạn đọc sẽ thích nó.
Xem thêm