Tóm tắt
Cuộc đời của Ngọc Quỳnh gần như đã chững lại ở tuổi 29, nhưng không phải theo cách quá tiêu cực. Gã chỉ đơn giản là không còn mục tiêu nào trong đời để phấn đấu nữa, không sự nghiệp, không tình yêu, chỉ có một quán nước nhỏ để sống qua ngày.
Nhưng rồi cuộc sống yên bình rảnh rỗi của gã đã bị phá tan khi Ngô Thu, một nữ sinh viên xinh đẹp nhưng bất hạnh, vì một vài mối nhân duyên đưa đẩy mà đã chuyển vào sống tạm tại nhà của gã.
Cuộc sống chung của cả hai đã đưa hai người tới đích đến của hai con đường khác nhau. Người bỏ cuộc dừng lại vô tình thúc đẩy người kia bước tiếp. Một lần nữa quá khứ sống dậy, và tương lai được viết nên.
---
"Ngủ đi em, người con gái của ai đó đã yêu em
Và bài ca được cất lên, như bao đêm đã từng day dứt"
-Trích "Hát cho nàng", Lê Ô-
-
15/09/2024
4 Bình luận