Tóm tắt
Năm 3xxx, sự kiện bùng nổ hầm ngục đầu tiên xảy ra
Sự kiện đánh dấu cho nỗi kinh hoàng mới của nhân loại, khiến 3/4 dân số thế giới bị xóa sổ, tiếng khóc than tràn ngập nơi hành tinh tưởng chừng sắp chết
Nhưng trong quãng tăm tối ấy, hi vọng đã một lần nữa xuất hiện trở lại
<Hệ thống> đã xuất hiện, cho phép một phần nhân loại sử dụng các kĩ năng, giết quái vật nhằm tăng cấp cũng như sử dụng vận phẩm được chế tạo từ những thứ tồn tại trong hầm ngục
Từ ấy, thế giới đã xuất hiện thêm một nghề nghiệp mới: Thợ săn
Mà trong đó, năm kẻ mạnh nhất trong hàng tá thợ săn đã được các vị thần công nhận, trở thành những người quản lý hệ thống, lập nên ngũ đại gia tộc sau này
Trở lại hiện tại, Helia Descatian, một trong hai người kế thừa hợp pháp của gia tộc Descatian thuộc ngũ đại gia tộc, cũng là kẻ vừa mất gia đình và đôi chân của mình trong lần bùng nổ hầm ngục lớn nhất từng ghi nhận đã được hệ thống mặc định là gia chủ mới của Descatian, một trong ngũ đại gia tộc quản lý các thức tỉnh giả thuộc chức nghiệp liên quan đến <triệu hồi> và <thuần hóa> ( như kiểu chiêu hồn sư, thuần thú sư, tinh linh sư...đồ đó)
Từ đó, cậu thức tỉnh thành một triệu hồi sư cấp cao, bắt đầu bước chân vào những chuyến hành trình không tưởng
0 Bình luận