Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh

Chương 02: hỗn chiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Khi Katsu đạp xe để đi về căn hộ của mình, lúc này khung cảnh chiều tà màu cam buồn tẻ, con đường hẻm đã được thắp sáng bằng những ánh đèn điện trắng chói mắt, những tiếng chim cộng với khung cảnh yên tĩnh khiến Katsu lạnh hết cả người, tóc tai dựng đứng.

"Cái quái gì... đang đứng ở kia vậy?"

Ở chỗ ngã ba, cậu nheo mắt lại và thấy có một bóng đen kịt không rõ mặt mũi.

Đột nhiên cậu bị chọc bánh xe đạp bởi một đứa núp sau bức tường phục kích, làm cậu bị văng ra khỏi xe và ngã xuống đất va đập vào bức tường gần đó.

"Ui da...cái đầu của tôi"

Cậu theo bản năng lấy tay che tai lại để tránh ai đó gây tổn thương cho mình.

"Chà chà... xem có ai ở đây đây-"

"Chẳng phải là cái thứ quái thai đó sao, eww trông thật là..."

Katsu mở mắt ra và thấy một đám từ năm đến sáu tên, cậu dụi mắt để nhìn rõ chúng hơn...

Thì đột nhiên cậu bị đá vào mặt, làm cậu bị sưng đỏ một bên má, cậu sờ chỗ bị đánh lên và trừng mắt lên nhìn chúng.

"Bọn mày là ai?!!"

Cậu mở to mắt ra thì là đám hồi sáng ném giấy vào cậu, chúng bao gồm Tetsuya và Haro, một tên nhìn mặt vô cùng bỉ ổi và tên kia thì béo còn mấy tên còn lại không nhớ rõ tên.

"Sao mày đánh tao!!!"

Katsu hét to lên phẫn nộ, cậu định lao lên cho chúng nó một trận thì bị hai thằng khác lao vào túm tay, chúng nắm quá chặt khiến cậu không nhúc nhích được.

"Mày định một chọi sáu à thằng chó... à không mày đâu phải chó!" Thằng Tetsuya cười và đấm vào má phải Katsu thêm một cú.

"Đúng đúng, mèo thì đâu dùng để xúc phạm ai đó được... nên gọi luôn là thằng quái thai đi!"

"Mày nói đúng!"

"Tao hỏi là!!! Tại sao mày lại đánh tao!"

Katsu lại hét lên, cậu ta liền lập tức bị Haro tẩn một cú bên má trái.

"Câm mồm! Để đại ca nói coi!"

"Đừng đấm nó nữa! Nè, để tao nói cho mà nghe, mày á... cái thằng quái thai như mày mà cũng được nhà nước chu cấp nữa hả? Mày cũng chỉ là một con mèo thôi chứ chả phải là một con người nhé! mày đáng lẽ nên được nhà nước tặng cho cái chuồng mới đúng đo!"

"Mèo rồi sao? Mày ghen tị à?"

Katsu, miệng đang chảy máu vì bị đánh quá mạnh vào hai má khiến nó sưng đỏ, những giọt máu của cậu nhiễu xuống nền bê tông lạnh lẽo.

"Má, mày bị điếc hả? Có tin tao đập mày nữa không?"

Thằng Haro nghiến răng túm lấy tóc của Katsu và nhìn vào.

"Đủ rồi..." Thằng Tetsuya cản Haro lại.

"Để tao nói tiếp, được rồi, tao ghét nhất là mấy thằng mà không giống người thường đấy nên..." Nhìn mấy thằng đi theo với con mắt ẩn ý.

"Đưa dao cho tao! Tao sẽ cắt lấy cái đôi tai mèo của mày cho mày giống người thường hơn nha~" Cười một cách biến thái.

"Dạ đại ca... dao đây!" Thằng Haro rút con dao xếp từ áo và đưa cho thằng Tetsuya.

"Không không! Làm ơn đ-đừng cắt! Bao nhiêu tao cũng trả!"

Đột nhiên cả đám cười lớn, một tên trong số đó đã lấy ví của Katsu và lôi ra.

"bao nhiêu à? Mày có 1.300 yên mà cũng đòi"

"Hahaha tao cười chết chúng mày ạ!! Nó nghèo kiết xác!!"

Mấy thằng lâu la theo sau nó ôm bụng cười, có thằng còn dựa vào cột điện để cười.

Thằng Tetsuya đếm số tiền và cười nhếch mép, tỏ ra khinh bỉ với Katsu.

"Coi như đây là phí phẫu thuật cắt tai nhé... thằng quái thai, đúng lúc tao đang cần để mua bia cho cả đám..."

"Đủ rồi tụi bây, triển đi nào!"

"dạ rõ thưa đại ca!"

Bọn chúng bắt đầu nhét chiếc quần lót nữ chúng trộm được, còn chặt Katsu xuống nền bê tông của con được, hai thằng vịn chặt tay trong khi hai thằng khác trói chân của Katsu lại bằng dây thừng.

"Ừng à, ờ ơi!!! Ai ó ú ôi!!! Ứu ôi!!!" Katsu đã bị bịn chặt miệng, khóc nức nở và gào thét trong vô vọng.

"Chịu đau một tí nhé~ mày được làm người rồi ó!!"

Khi Thằng Tatsuya đưa dao vào tai phải của Katsu và rạch một đường, điều này khiến cậu đau đớn vô cùng vì đã nói rồi, đây là khu vực nhạy cảm nhất của cậu chỉ sau hạ bộ.

"Eww thấy ghê quá!" Thằng Haro nói.

"Haha, Có ghê gì đâu, cũng giống như cắt tiế-"

Một bọc rác bay thẳng vào mặt thằng Tatsuya làm nó ngã ra sau và đánh rơi con dao xuống đất, mấy thằng đàn em của nó hốt hoảng quay đầu nhìn về phía cái bọc rác lao đến.

"Ai đã làm-"

"Thằng chó nào vậy?"

"Má mày... mày có biết anh tao là ai không? Hả?"

"Anh mày cái thằng khốn vô danh nào mà tao phải quan tâm??"

Khi Katsu cố gắng, đau đớn ngước đôi mắt đang đẫm xuống để nhìn kỹ đó là ai, thì cậu thấy đó là một gã nào đó, hơi mờ nhưng cậu nhìn thấy đó là một người đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen và có đeo mắt kính.

"Buông cái con... ờm thằng 'mèo' đó ra đi!"

"Nếu không thì sao?" Thằng Haro đi lên trước với con dao xếp khác, vẻ mặt của nó cau lại và giơ dao lên.

Người bí ẩn kia đột nhiên rút súng lục ra khiến Haro phải lùi ra sau, tỏ vẻ nghi ngờ về thứ nguy hiểm đó.

"Hàng của Mitsuma Airsoft à? Mày định đùa tao với cái thứ đồ chơi vô hại đó sao? Ha ha!!"

Thằng Tetsuya đứng dậy với con dao nhặt lại và đi đến gần Haro.

"Đồ chơi? có đồ chơi nào bắn được đạn 9mm không? Thằng ngu?"

Người bí ẩn quát lớn và tháo băng đạn của súng lục ra và tháo một viên đạn từ đó ra cho chúng coi kỹ.

"Nhìn đi nhé, là súng thật đạn thật đó!" Chỉnh kính. "dính phát đầu hơi đau nhưng mấy phát sau thì nhẹ hẳn đó, thử không?"

"Má nó chơi súng thật kìa, em không muốn chết đâu!"

Thằng Haro hốt hoảng lùi ra sau nhưng thằng Tetsuya vẫn không di chuyển vì vẫn muốn giữ thể diện trước mặt đàn em nhưng giọng của nó hơi run run.

"M-mày, thằng khốn, m-mày buôn lậu à?"

Anh ta giơ súng về phía chúng nó, thái độ vẫn không khoan nhượng.

"Tao cá mày sẽ không dám bắn đâu ha..." thằng Tetsuya gầm gừ và lao lên cùng vào con dao của nó.

Nó liên tục đâm dao vào người của anh ta, nhưng anh ta liên tục né được, trước khi anh ta gạt chân thằng Tetsuya làm nó té xuống đất.

"Đỡ nè, cú đá phá banh!!"

Anh ta đã sút một cú đá mạnh vào hạ bộ của thằng Tetsuya làm nó la hét.

"Áhhhhh!!!!, anh ơi cứu em!!!"

Nó ôm cái vùng đó và vũng vẫy như con cá chết đuối, mặt tái nhợt vì quá đau, như chưa từng trải qua cái cảm giác nào mà thốn như vầy.

"Cú đá đó chưa đủ làm triệt giống mày đâu, chỉ là hơi đau tí thôi.. hehe..."

"Chạy đi tụi bây..."

Thằng Haro định lùi lại nhưng đã bị anh ta kêu dừng lại.

"Ê thằng béo, trước khi mày chạy đi thì tháo dây cho nó được không? Tao lười quá..."

"Nhưng-"

"Làm đê... tao bảo làm thì làm đê, nhiều lời quá..."

Thằng Haro và đám kia nuốt ực vì sợ, đành phải nghe theo lệnh của anh ta và tháo sợi dây thừng trói chân của Katsu.

"Xong rồi- chạy đi tụi bây, cõng theo đại ca nữa..."

Khi anh ta đi tới và nhìn vào mặt Katsu, mắt lúc này đã đỏ hoe, miệng thì vẫn ngậm cái quần lót giờ đây đã ướt đẫm vì nước mắt và nước dãi, mũi.

"Trời đất... tội nghiệp chưa kìa"

Anh ta lấy tay để móc cái quần lót ra khỏi mồm Katsu, nhìn kỹ trước khi bỏ vào túi quần, dự định sẽ đi vứt ở cái xó xỉnh nào đó như thùng rác ngoài công viên.

"Thôi được rồi nhóc, đứng dậy và..."

Katsu lặp tức đứng dậy và đẩy anh ta ra, dựa vào tường và ho sặc sụa trước khi nhặt một viên sỏi ở đường lên và canh chuẩn vào đám kia, lũ đang rời đi.

"Này... đừng nói là cậu định-"

Người bí ẩn định lao lên để cản lại nhưng lại do dự, anh ta cất súng lục lại trong áo khoác và đứng dựa vào tường, quyết định coi tên nhóc tai mèo này làm được trò trống gì, nếu sự việc vược ra khỏi kiểm soát thì anh ta sẽ can thiệp ngay lặp tức.

"BỌN BÂY CHẾT VỚI TAO!!! VÀ TRẢ 1.300 YÊN LẠI CHO TAO!!! NHANH!!!"

Katsu hét lên và ném viên sỏi vào đầu một tên lâu la, khiến hắn ngã xuống đường và không kịp định thần lại...

... Thì Katsu trong cơn giận dữ đã lao tới và đấm ngay mặt nó một cú đau đớn khiến nó phải la lên.

"Cái gì nữa vậy??"

"Nó nữa kìa!! Mày cõng đại ca đi nhanh đi bọn tao sẽ ở lại để xử nó!! Nhanh lên!!"

Thằng cõng Tetsuya co giò chạy trước với thằng Tatsuya đang nghiến răng trên lưng trong khi những tên còn lại bắt đầu lôi vũ khí ra, thằng Haro cầm dao trong khi mấy thằng khác cầm thanh gỗ cũ và thanh nhôm bên đường.

Thằng đầu tiên vung thanh nhôm lên định đập vào đầu Katsu nhưng cậu ta né được và tẩn một cú đau điếng vào mặt làm nó phải lùi lại và đánh rơi thanh nhôm, nhưng Katsu đã nhặt nó lên và đánh cho nó một cú ngay mặt.

Khi tên đầu tiên bị hạ gục thì hai tên khác bắt đầu lao lên định áp đảo về số lượng.

"Hãy xem mày có c-có đỡ nổi hai đứa tụi tao không?"

Khi hai thằng bắt đầu lao lên với thanh gỗ, dự định sẽ đánh từ hai hướng trái và phải để xem thằng Katsu có đỡ nổi không? nhưng Katsu đã cởi áo đồng phục màu đen ra và ném vào bọn chúng khiến chúng bị mất phương hướng mà tự đập vào nhau.

"Sao mày đánh tao cái thằng ngu này!"

"Mày mới đúng á! đừng!"

Trong lúc bọn chúng đang hỗn loạn thì Katsu đã làm một cú đá xoay vào đầu khiến bọn chúng không chỗng đỡ nổi và ngã đập vào tường, dính cả hai lên đó. Katsu đã đi đến và nhặt lại áo đồng phục, phủi bụi và mặc lại áo như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Giờ là tới lượt mày..."

Katsu khập khiễng bước tới Haro, bàn tay sờ lên cái tai mèo đang chảy máu của cậu.

"Mày thấy mày đã làm gì không? nhưng do thằng khốn đó không có ở đây nên mày sẽ là vật hiến tế..."

Thằng Haro lúc này sợ hãi vô cùng, tay cầm dao còn không vững phải lùi lại khi Katsu bước tới, nước mắt bắt đầu chảy ra và miệng bắt đầu lắp bắp.

"...Đừng mà- đừ-đừng có lại gần tao! tao có dao đó!"

Nó đã không còn đường lui nữa rồi vì nếu nó bỏ chạy thì sẽ bị anh của Tetsuya, một trùm băng đảng xã hội đen đang sống trong khu phố này xử lí vì không làm tròn trách nhiệm, được rồi chỉ còn một cách thôi.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

Thằng Haro cầm dao lao lên quyết sống mái, nó thà bị đánh còn hơn bị anh của đại ca xử lý.

"Tao giết m-"

Chưa kịp chạm con dao vào Katsu thì đã bị cậu ta túm lấy tay quật ngã xuống đất và khóa lại, sau đó bẻ một cái khiến tay Haro bị trật khớp.

"Trời ơi! trời ơi!! tha tao!! đau quá ặc ặ-!!!"

Katsu nhặt con dao định đâm vào cổ Haro để trả thù thì người lạ mặt kia đã kịp thời chạy đến đá bay con dao đi và xịt vào mũi Katsu thứ thuốc gì đó làm cậu ta ngã xuống đất bất tỉnh.

"Má... nguy hiểm thật đó! xíu nữa thì..."

"Cứu tôi!!! đau quá!!!"

Anh ta không nói gì xịt thuốc vào mũi tên Haro, do nó đang trong cơn đau nên thuốc tác dụng hơi lâu.

"Cứu tôi.... cú tôi... khò... khò.."

Anh ta nhấc điện thoại ra và gọi cho cấp cứu, trước khi vác Katsu lên người và dẫn chiếc xe đạp đi bằng một tay, rời khỏi đó trước khi dịch vụ khẩn cấp đến.

"Ây dà... cậu nặng thật đó nhóc, chắc cũng cỡ trên 70 kí ha?..."

......

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận