Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
2.271
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
94
Tóm tắt
Câu chuyện sẽ theo chân Vikentiv, một binh nhì được điều động tới Brayek, một thành phố nhỏ chưa tới năm nghìn người, hiện đang bị bao vây, cắt đứt tiếp tế bởi quân địch. Cô lập với thế giới bên ngoài, những con người trong thành phố đó sẽ phải tìm mọi cách chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, nạn đói hoành hành cùng nỗi sợ chực chờ bị tấn công. Việc lương thực ngày một cạn kiệt dần sẽ khiến con người phải tìm mọi cách để sống sót, bỏ qua cả đạo đức hay nhân tính.
Toàn bộ nhân vật, địa danh, diễn biến và các sự kiện đều là giả tưởng, không đặt bối cảnh trong lịch sử thực tế.
Xem thêm
-
09/02/2025
Xem thêm
1 Bình luận