Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đang sửa chữa.【x】

Phụ Chương 12.1: Kết thúc tập 1 và chú thích thêm

0 Bình luận - Độ dài: 1,090 từ - Cập nhật:

Kết thúc Tập 1

Xin chào mọi người, hôm nay mình đã kết thúc Tập 1 của câu chuyện. Thực ra, trong tập này mình đã cắt đi khá nhiều tình tiết với mong muốn câu chuyện diễn ra nhanh hơn vì một vài lý do.

Tập 1 chủ yếu tập trung vào nhân vật chính và diễn biến của cô bé khi đến hành tinh Viola, với những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng. Mình chỉ mong các bạn có thể hiểu rõ hơn về nhân vật chính, một cô bé từ khi thức tỉnh đã sống cùng con người. Cho đến khi vô tình đạt được sức mạnh dị biệt và tiếp nhận ký ức của vật chủ, rồi lại vô tình hấp thu quá nhiều tinh thể, khiến cơ thể cô chứa đầy ma khí, che lấp đi cảm xúc.

Các nhân vật phụ trong tập này chỉ đóng vai trò là chất xúc tác, giúp nhân vật chính tiến thêm một bước. Cuộc giằng co giữa việc hoàn toàn biến dị hay thay đổi thành một kẻ có nhân tính là một thử thách lớn đối với Hồng Mị, người vốn đã bị biến dị.

Chỉ vì không muốn trở thành một kẻ hoàn toàn mất đi xúc cảm, cô bé đã từ bỏ những tinh thể nhỏ.

Sức mạnh hay xúc cảm?

Đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.

Nhân vật chính của chúng ta đã chọn xúc cảm. Vậy tiếp theo, tại hành tinh Viola, khi phải đối mặt với 12 vương quốc khác nhau và ma vực, với thân phận dân đen, cuộc hành trình của Hồng Mị sẽ đi đến đâu? Mời mọi người đón đọc.

—---------

Ghi chú thêm sau Tập 1:

Ở đây mình cũng muốn chia sẻ thêm một vài điều.

Hồng Mị có khả năng hấp thụ ký ức.

Bất cứ kẻ biến dị, ma vật hay ma quái nào cũng có thể hấp thụ ký ức, miễn là đối tượng bị hấp thụ đã đạt đến cấp 3 và tự sản sinh ra sức mạnh dị biệt.

Khi hấp thụ ký ức, người hấp thụ chỉ đóng vai trò là vật chủ của ký ức đó, còn mọi yếu tố như giới tính, tính cách, gia đình, học tập, thành tựu… đều thuộc về người trong ký ức – tức là người bị hấp thụ. Người hấp thụ chỉ có thể xem và cảm nhận, không thể điều khiển ký ức theo ý mình. Cảm xúc, nỗi đau, niềm vui – tất cả đều phải chịu đựng và trải qua như chính bản thân mình sống trong đó. Dù có thể suy nghĩ độc lập, người hấp thụ hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể vật chủ trong thế giới ký ức.

Chính vì điều đó, Hồng Mị sau khi hấp thụ quá nhiều ký ức, trải qua quá nhiều cuộc đời, dần dần cũng thu nhận được nhiều thứ, nhưng cũng trở nên vô định – không còn biết điều gì là đúng, điều gì là sai.

Ví dụ như thế này:

Bạn thử tưởng tượng nếu bản thân mình trải qua 1000 cuộc đời khác nhau – mỗi cuộc đời lại mang một tư tưởng, một cảm xúc và lối sống riêng biệt.

Cuộc đời thứ nhất là một cô gái bình thường, chỉ học tập, trưởng thành rồi lập gia đình, sống an yên đến cuối đời.

Cuộc đời thứ hai lại là một người đàn ông mạnh mẽ, cố chấp, sống chỉ vì bản thân.

Hai cuộc đời đó, hai màu sắc hoàn toàn khác nhau – và cả hai đều để lại dấu ấn trong tâm trí người hấp thụ.

Vậy thì Hồng Mị sẽ sống như thế nào? Sẽ chọn cách sống giống ai hơn?

Có thể bạn sẽ nghĩ:

"Thì tự chọn lấy một cách sống thôi, miễn bản thân cảm thấy vui vẻ là được mà!"

Nhưng các bạn nên nhớ rằng, Hồng Mị thức tỉnh khi còn là một cây cổ thụ, từng sống bên cạnh con người chỉ qua những lời kể chuyện mỗi ngày, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy họ, chưa từng sống cùng họ. Cho đến khi con người bỏ đi, cô mới tự mình hấp thụ ký ức đầu tiên.

Khi ấy, tính cách còn chưa kịp hình thành rõ nét, thì Hồng Mị đã bị cuốn vào niềm khao khát tinh thể chứa ma khí, dần mất đi định hướng, chỉ còn lại sự điên cuồng chém giết để cướp lấy sức mạnh.

Vì vậy, Hồng Mị chưa bao giờ thật sự vạch rõ con đường mà mình muốn sống, chưa hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì. Cô bé chỉ có một điều duy nhất được hình thành từ ký ức của ông ngoại – người chủ cũ của cơ thể:

“Mong muốn được như ngày đầu thức tỉnh, bình yên bên cạnh họ, nghe họ kể chuyện, sống yên ổn cùng họ.”

Chỉ đến khi hấp thụ thêm thật nhiều ký ức khác, Hồng Mị mới nhận ra rằng:

Con người có thể sống rất nhiều kiểu cuộc sống khác nhau. Mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc và định nghĩa về cuộc sống riêng biệt. Điều đó khiến cô bé trở nên mâu thuẫn, hoang mang về bản thân và tương lai của mình.

1000 ký ức. 1000 cuộc đời. 1000 định nghĩa. 1000 triết lý.

Có lúc là một kẻ biến thái, ngày ngày làm điều ác.

Có lúc lại là người nhân hậu, thường xuyên làm từ thiện.

Có lúc là côn đồ, chỉ biết đánh nhau chém giết.

Có lúc thì siêng năng học tập, nỗ lực vươn lên đỉnh cao cuộc đời.

Có người sống chỉ để oán trách số phận.

Nhưng cũng có người lại sống mãn nguyện, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé.

Không như các bạn – những người có mục tiêu rõ ràng.

Hồng Mị vốn không có mục tiêu, nay lại mang trong mình cả 1000 cuộc đời khác nhau, thì làm sao có thể biết mình nên sống như thế nào?

Cuối cùng Hồng Mị sẽ lựa chọn cuộc sống ra sao?

Câu trả lời sẽ nằm ở Tập 2 của câu chuyện.

"Mỗi ký ức là một cuộc đời, mỗi cuộc đời là một lựa chọn sống riêng biệt. Ngươi sẽ là bản sao của ký ức người khác, hay là người tạo nên ký ức của chính mình?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận