Lần cuối
Số từ
6.034
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
14.658

Tóm tắt

Câu chuyện này không có siêu anh hùng, không có hiệp sĩ, không có chính nghĩa, không có ước mơ và cũng chẳng có bất cứ "nhân vật chính mạnh mẽ" nào mà các bạn có thể nghĩ đến tồn tại trong nó.

Tất cả những gì sắp xảy đến sau đây đều chỉ là những đoạn kí ức ngắn ngủi của một đứa trẻ hết sức bình thường.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Bản thân câu chuyện không dài, nhưng thật cũng chẳng dễ để đọc đến tận dòng cuối. Dẫu sao cũng cảm ơn mọi người vì đá lướt qua mẩu truyện bám bụi này.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Không còn lời nào để nói bộ này luôn... 5 sao thôi
Xem thêm
Tâm tâm niệm niệm , bác viết câu truyện có tính rất “người” , nhân văn , 1 tác phẩm hay ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
What the???
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ehhhhhhh!!!!!! Bác dịch truyện siêu hài mà cũng viết tragedy sao, mới biết à nha :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
T thích đọc rom-com nhưng không viết được. Số nó lại ngược đời :))
Xem thêm
À thì, vì truyện thứ nhất là khá ngắn, và thứ hai là không hợp gu, nên mạn phép không nói về nội dung, cốt truyện.
Tuy nhiên, về văn phong thì phải nói là ấn tượng. Ấn tượng ở chỗ là viết rất chắc tay, rõ ràng là người có kinh nghiệm.
Ý kiến riêng: Phần hội thoại và tương tác giữa hai nhân vật còn có thể cô đọng lại hơn nữa. Nói sao ấy nhỉ? Cảm xúc thì có đó nhưng vẫn còn chỗ để nâng cao hơn (?)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bác vì nhận xét nhé. Thú thật thì t mắc cái tật dông dài nên hội thoại của nv cũng khá vòng vo. Đợi khi nào có thời gian rảnh sẽ rà lại một lượt để cắt giảm từ ngữ.
Xem thêm
@Mr.Cat: Nhưng mà vấn đề nó không nằm ở chỗ dài dòng :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
Nya~ đọc lâu rồi, giờ thấy trồi lên thì đọc lại :< hay không chê vào đâu được :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Lâu lắm mới có người chui đầu vào lại cái có xỉnh mốc meo này đấy ????
Xem thêm
TRANS
Không có gì để nói... Theo nghĩa tích cực.







Quá tuyệt vời!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thanks đồng chí '-')>
Xem thêm
Lol... đăng truyện ngay lúc những truyện oneshot cũ trồi lại rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ấy :))
Xem thêm
AUTHOR
Câu chuyện rất đẹp, rất buồn, và rất "người." Dẫu còn vài lỗi chính tả và lỗi sót từ, nhưng nội dung, thông điệp, và cách dùng từ đều rất đáng khen! Cuối cùng, xin hỏi tác giả rằng tên nhân vật Shiwata có phải một cách chơi chữ của từ "watashi" không? ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bạn đoán đúng rồi, Shiwata là chơi chữ của Watashi đấy.
Còn Nanashi nghĩa là "không có tên".
Xem thêm
AUTHOR
@Mr.Cat: Tuyệt! <3
Xem thêm