Chào các độc giả. Sau hơn một năm bỏ bê Chiến Thần, mình đã quay lại đăng chương rồi đây.
Chắc sẽ có bạn thắc mắc là tại sao chương này lại ngắn hơn bình thường thì ờ... đáng lẽ ra nó sẽ dài như bình thường, nhưng sau nhiều lời khuyên đến từ Kong Chúa Ciel, mình quyết định sẽ làm theo để độc giả không bị ngợp trước những chương quá dài, giúp họ có thể tự tin bấm vào đọc hơn khi không bị cả 20k 30k chữ nghĩa đập vào mặt. Đồng thời mình sẽ tách các chương cũ ra và sửa lại một số chỗ với sự cho phép của mụ ấy luôn.
Hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
cập nhật trước chương 3 ngoại truyện Sanna vì có chút liên quan tới cuối vol 3. Hai chương đầu hoàn toàn ko liên quan nên mình tạm thời chưa đăng để nghĩ tiếp =)) chúc các bạn đọc truyện dzui dzẻ
Sau 4 ngày cày 500k chữ thì em thấy quá tuyệt vời. Truyện để lại khá nhiều cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, buồn, day dứt cho cá nhân em. Rất ngưỡng mộ bác (phần vì em đang là sinh viên cơ khí). Chúc công việc của bác thuận lợi. Dù drama khá đau nhưng vẫn sẽ theo truyện này đến cùng.
P/s: Nói thật em đã hơi "trầm cảm" sau khi Mia và đặc biệt là Irina (best girl lòng em) chết. ╥﹏╥ ╥﹏╥ P/s 2: Em nghĩ bác có thể cân nhắc lấy cái ảnh bìa của truyện "hoành tráng" hơn tí (lấy tranh trên google chẳng hạn) chứ truyện này mà có mỗi 21k view thì quá ít, không xứng với công sức bác bỏ ra . Em suýt bỏ lỡ truyện của bác vì cái bìa vẽ tay ấy.
ôi, mấy bận nay mình kẹt công chuyện quá nên giờ mới mò lên đc đây.
có nhiều lý do để truyện của mình chỉ có 21k view, mà 2 lý do bự nhất đó là 1 chương quá dài + nội dung nặng nề. Mình có thể chia nhỏ chương ra để đăng nhằm kéo view nhưng đó ko phải điều mình muốn vì nó hơi... ăn gian =))
cảm ơn bạn đã dành thời gian để ngốn hết 500k chữ thành quả trong 10 tháng của mình :-* có hơi tội lỗi vì mình chưa kịp sửa nốt chương 7 và toàn bộ vol 2 vì mấy phần này mình viết chưa được tốt lắm
mình vẫn chưa chọn đc cái bìa phù hợp nên là.... :))
hiện giờ mình đang lo ổn định công việc ở bên Nhật nên chắc còn treo bút thêm vài tháng nữa, thành thật xin lỗi :((
@Phong Linh: thôi bác viết tốt rồi còn xin lỗi cái giề, cố gắng sang Nhật làm ăn kiếm vài chục tỏi rồi nghỉ hưu sớm viết truyện cho ae. P/s: có vài đoạn cá nhân em thấy sẽ hay hơn nếu bác xem lại xíu: - Đoạn Leona chết và con quỷ xuất hiện: em thấy tác hơi lướt dù đây là phân đoạn khá quan trọng, hi vọng có thêm " vài dòng " nữa - Quân Nightwings mang tiếng là quân tinh nhuệ mà đầu vào "hơi dễ", em chưa thấy ai bị đuổi hay sự khắc nghiệt trong huấn luyện. - Sức mạnh của Ventus hình như là đồ thị hàm sin vì lúc thì bá như trận thủ Narow với Atus- trận sau lúc Dante chết, lúc thì hơi sida như trận với tướng Eran hay hoàng tử Tân bão. - Dân vùng bị chiếm có hơi "hiền", dân "tàn dư" thì ko trả thù, dân Tân bão chấp nhận chế độ mới hơi dễ. - Hải dương Đế chế vốn là nước lớn nên vài trận thắng nhờ ơn Ventus thì cũng chỉ cảm thấy tôn trọng anh thôi chứ chắc ko đến nỗi biết ơn. Chỉ là cảm nhận của 1 đứa ngu văn thôi nên bác cũng đọc qua tí thoi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảnh báo nội dung
Truyện bạn muốn xem có chứa nội dung nhạy cảm, phù hợp với lứa tuổi 18 trở lên. Hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.
778 Bình luận
Chắc sẽ có bạn thắc mắc là tại sao chương này lại ngắn hơn bình thường thì ờ... đáng lẽ ra nó sẽ dài như bình thường, nhưng sau nhiều lời khuyên đến từ Kong Chúa Ciel, mình quyết định sẽ làm theo để độc giả không bị ngợp trước những chương quá dài, giúp họ có thể tự tin bấm vào đọc hơn khi không bị cả 20k 30k chữ nghĩa đập vào mặt. Đồng thời mình sẽ tách các chương cũ ra và sửa lại một số chỗ với sự cho phép của mụ ấy luôn.
Hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Số chương đã sửa: từ chương 1 đến chương 6.
Thời gian ra chương mới: không xác định :(( nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn thành vol 4 và một phần của vol 5 trong năm nay.
Chúc các bạn độc giả năm mới dzui dzẻ và thành công.
đang viết chương 25 nên cứ chờ đi
chưa hỉu sao ây là truyện 18+
Hóng bác mãi :))
p/s: Kyoto lạnh vãi hồn :((
P/s: Nói thật em đã hơi "trầm cảm" sau khi Mia và đặc biệt là Irina (best girl lòng em) chết. ╥﹏╥ ╥﹏╥
P/s 2: Em nghĩ bác có thể cân nhắc lấy cái ảnh bìa của truyện "hoành tráng" hơn tí (lấy tranh trên google chẳng hạn) chứ truyện này mà có mỗi 21k view thì quá ít, không xứng với công sức bác bỏ ra . Em suýt bỏ lỡ truyện của bác vì cái bìa vẽ tay ấy.
có nhiều lý do để truyện của mình chỉ có 21k view, mà 2 lý do bự nhất đó là 1 chương quá dài + nội dung nặng nề. Mình có thể chia nhỏ chương ra để đăng nhằm kéo view nhưng đó ko phải điều mình muốn vì nó hơi... ăn gian =))
cảm ơn bạn đã dành thời gian để ngốn hết 500k chữ thành quả trong 10 tháng của mình :-* có hơi tội lỗi vì mình chưa kịp sửa nốt chương 7 và toàn bộ vol 2 vì mấy phần này mình viết chưa được tốt lắm
mình vẫn chưa chọn đc cái bìa phù hợp nên là.... :))
hiện giờ mình đang lo ổn định công việc ở bên Nhật nên chắc còn treo bút thêm vài tháng nữa, thành thật xin lỗi :((
P/s: có vài đoạn cá nhân em thấy sẽ hay hơn nếu bác xem lại xíu:
- Đoạn Leona chết và con quỷ xuất hiện: em thấy tác hơi lướt dù đây là phân đoạn khá quan trọng, hi vọng có thêm " vài dòng " nữa
- Quân Nightwings mang tiếng là quân tinh nhuệ mà đầu vào "hơi dễ", em chưa thấy ai bị đuổi hay sự khắc nghiệt trong huấn luyện.
- Sức mạnh của Ventus hình như là đồ thị hàm sin vì lúc thì bá như trận thủ Narow với Atus- trận sau lúc Dante chết, lúc thì hơi sida như trận với tướng Eran hay hoàng tử Tân bão.
- Dân vùng bị chiếm có hơi "hiền", dân "tàn dư" thì ko trả thù, dân Tân bão chấp nhận chế độ mới hơi dễ.
- Hải dương Đế chế vốn là nước lớn nên vài trận thắng nhờ ơn Ventus thì cũng chỉ cảm thấy tôn trọng anh thôi chứ chắc ko đến nỗi biết ơn.
Chỉ là cảm nhận của 1 đứa ngu văn thôi nên bác cũng đọc qua tí thoi :))