• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 180: Đại chiến

8 Bình luận - Độ dài: 5,936 từ - Cập nhật:

 

Ngoại trừ Paris vẫn giữ vị trí trên mỏm đá, thì Haram cùng tất cả thành viên Võ Luận còn lại đều xuất chiến. Do đã thấy đối phương mạnh cỡ nào nên không một ai trong nhóm Võ Luận dám giữ sức, cây kích hai đầu của Haram được lấy ra sẵn, ở bên cạnh anh ta là học viên vừa hét lên lúc nãy, người này sử dụng một cái câu liêm có gắn xích cực dài, vừa đi vừa múa tít mù trông rất đáng sợ.

Haram biết tí nữa va vào nhau thì kiểu nào bên Pháp Luận cũng biết mình là ai, cho nên cũng chẳng thèm giữ miếng làm gì, lấy đà chạy càng lúc càng nhanh rồi đạp mạnh xuống tuyết, lao thẳng về phía Asara, chẳng cần màu mè gì mà dùng sức đập thẳng cây kích xuống đầu đối thủ.

Tốc độ của Haram tức mức khiến toàn bộ người có mặt bị bất ngờ, Asara cũng chỉ kịp giơ tay lên che đầu lại, trước khi cái kích nặng muốn ngàn cân này đập cho cô ta ngã rạp xuống, xung lực của nó khủng khiếp tới nỗi hất tung tất cả phần tuyết xung quanh như bom nổ.

Đòn đánh này Haram đúng nghĩa dùng toàn lực, mặc dù không có võ kĩ gì đặc biệt mà chỉ là sức mạnh đơn thuần, nhưng chênh lệch về cấp độ cộng với thể hình, đã là quá đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Hai ma pháp đấu sĩ cũng phản ứng rất nhanh để lao tới ứng cứu đội trưởng của mình, nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy quá ba bước chân, thì đã bị hai học viên còn lại của Võ Luận bám lấy, nhất thời không thể bỏ đi đâu được.

Haram dùng cả tay lẫn kích đè Asara xuống, không cho cô ta nhúc nhích một phân, đồng thời hét lên ra lệnh:

- Doc, ra tay đi.

Doc hay tay học viên dùng câu liêm rất nhanh ném sợi xích về phía Asara, xoay ngang người điều khiển nó như một con trăn cuốn lấy mục tiêu, dưới sự phối hợp như vậy thì đội trưởng Pháp Luận có tài thánh cũng đừng hòng thoát.

Tuy vậy Asara không chiến đấu một mình, ngay khi sợi xích chuẩn bị chạm tới người cô ta, thì hàng loạt tia sét từ đâu phóng tới chạy dọc theo sợi xích, dùng nó như một vật truyền dẫn, tiếp đó là một ngọn lửa thổi bùng lên khiến chúng xoắn lại như một cái lốc xoáy điên cuồng, nhắm thẳng vào Doc khiến anh ta bắt buộc phải thu vũ khí về tự bảo vệ mình trước.

Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng một đòn hợp công của song tuyệt ma pháp sư, vẫn khiến cho Doc bị hun cho nám cả mặt, hai chân tê rần, đầu móng tay trúng sét bật hết ra chảy móng ròng ròng.

Tia sét này không chỉ dừng lại ở Doc mà nó tiếp tục chạy tới chỗ Asara, giống như lúc đánh với con lợn béo bên học viên Hoàng gia, thì khi vừa có sét chạm tới người, nguyên lực trong người cô ta tăng vọt và đủ sức đạp Haram ra sau, không những vậy nó cũng khiến anh ta tê rần cả người như bị điện giật vậy.

Cặp băng và gió cũng không đứng yên, chỉ thấy họ lẩm nhẩm niệm phép và vung tay theo một nhịp điệu có sẵn, mục tiêu được chọn là hai đồng đội đang bị vây không về hội quân được. Mặc dù theo lý thuyết là đang một đấu một, nhưng hai võ sư bên Võ Luận đang giã cho đối thủ tối tăm mặt mũi, đúng nghĩa là chỉ biết co đầu chịu đấm chứ chẳng phản công được.

Phe Võ Luận đang đánh hăng máu thì bất ngờ cảm thấy không khí xung quanh mình có sự biến đổi, giống như có cái gì đó đang ép ngược vào mình, hàng loạt mũi băng nhọn hoắt từ dưới đống tuyết đâm thẳng lên, khiến cho bọn họ phải lùi lại. Ngay khi vừa ổn định lại thế tấn, thì hai học viên Võ Luận trố hết cả mắt ra, khi thấy đối thủ của mình đang “bay” khỏi mặt đất, chính xác là bọn họ được rất nhiều luồng nguyên lực tạo gió nhấc bổng lên.

Điều không tưởng vẫn còn ở phía sau, hai bàn tay các ma pháp đấu sĩ từ từ phát sáng, dưới tác dụng của một chuỗi niệm chú phối hợp, các nguyên tố băng li ti trong không khí từ từ kết tinh lại, tạo thành hàng ngàn viên đá bé như mắt muỗi, nhắm thẳng mục tiêu trước mặt mà bắn. Mặc dù sức sát thương của chúng không lớn, nhưng mấy ngàn viên đá chả khác gì đạn xuyên phá bay vèo vèo như súng máy thì lại là chuyện khác.

Tình cảnh ngay lập tức xoay chuyển trăm tám chục độ, khi hai ma pháp đấu sĩ đang “bay” trên không, hai bàn tay sáng rực bắn ra hàng loạt đạn rợp trời, tận dụng ưu thế tuyệt đối về địa lợi lùa đối thủ chạy như vịt, đến cả nửa phần trăm phản kháng cũng chả có.

Haram nhìn anh em của mình người thì chảy máu đầy tay, người thì đang vắt đuôi lên cổ mà chạy, bản thân thì bị Asara kìm chân không thể qua tiếp ứng được, tức tối gào lên:

- Paris, bắn tung cái chỗ này lên coi.

Tay cung thủ vẫn đứng trên mỏn đá, lập tức móc ra năm mũi tên lắp theo hình dẽ quạt, một hơi khai hỏa hết nhắm thẳng vào phần đất giữa chiến trường. Nguyên lực tích tụ trong đó phát nổ, cày tung cả mảng tuyết, tạo thành một lớp màn trắng xóa che mắt nhóm Pháp Luận, nhờ có vậy mà hai võ sư mới có thể cắt đuôi đối thủ, Doc được Haram yểm trợ cũng nhanh chóng lùi ra sau, ít nhất là cũng có thể ổn định lại đội hình.

Tuy vậy phía Pháp Luận cũng chẳng mảy may lúng túng, Asara chỉ huy cho các đồng đội của mình lập thành đội hình tam giác lấy mình làm đỉnh, khi mà yếu tố bất ngờ đã không còn, thì với vẻn vẹn có năm người bên Võ Luận đừng hòng mà làm gì được.

Đám học viên Hoàng gia chứng kiến trận đấu này, tất cả những kẻ có ý định ăn hôi đều sụp đổ triệt để, tên lạ mặt cầm kích hai đầu không biết là ai nhưng hắn mạnh đến thế còn phải chạy, thì hiện tại làm gì có ai đủ sức mà chạm vào đám ma pháp sư biến thái kia được.

Lúc này thì một cái bóng đen thui lui như quạ xuất hiện, Hoàng không biết từ lúc nào đã lướt lại gần Haram, mặc kệ khuôn mặt đang sạm lại vì tức của anh chàng này, hắn móc ra hai lọ thuốc hướng về phía Haram và Doc rồi nói gọn lỏn:

- Một uống, một bôi.

Haram còn đang bán tính bán nghi không biết thứ này có độc không, thì Hoàng đã ném một lọ thuốc về vết thương do điện giật đang chảy máu ròng ròng của Doc, ngay lập tức những tiếng xèo xèo rợn người xuất hiện. Phần móng tay và da của Doc bị lột gần như hồi phục ngay lập tức, giảm hẳn đau đớn một cách vô cùng thần kì.

Hoàng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Haram, tiện tay lấy nốt chai thuốc còn lại đổ vào miệng anh ta, thứ chất lỏng xanh lè này chảy tới đâu thì Haram cảm thấy tỉnh cả người tới đấy, nguyên lực vận chuyển toàn thân như một cái máy vừa được bôi dầu. Haram tất nhiên biết Hoàng là anh trai Milenia, nhưng việc thằng này cũng có thuốc hồi phục xịn như vậy thì là chuyện khác, có vẻ nó không bốc phét việc hợp tác.

Asara phía bên kia thấy rõ những gì xảy ra, lưng đổ mồ hôi lạnh toát, cái tên áo đen kia một hơi móc ra hai lọ thuốc, mà còn là hàng cao cấp, kiểu này đối thủ có Dược sư đi theo thì đánh còn lâu mới xong được. Hoàng chữa xong cho đối tác, liền quay sang đám học viên Hoàng gia, lấy hơi nói sang sảng:

- Song tuyệt ma pháp sư thì sao, mạnh tới mấy chỉ cần không gục là có thuốc chữa hết, anh em đừng sợ hãi nữa lao lên đi.

Hoàng vừa nói vừa bấm bấm ra dấu cho Haram, anh ta hiểu ý bèn tụ lực quét ngang cây kích của mình, đồng thời cùng với các đồng đội Võ Luận gầm lên lần nữa, tiếng hét này lớn gấp mười lần lúc nãy, sóng nguyên lực cộng hưởng với nhau khiến cho Asara đứng đầu cũng thấy lo lắng.

Đồng thời với tiếng hét của Haram, thì bên trái của nhóm Pháp Luận cũng xuất hiện một con khổng lồ tuyết to tướng, đám đàn em của Hoàng cũng sẵn sàng gia nhập vòng chiến. Haram chỉ cây kích của mình thẳng mặt Asara, đồng thời vung tay ném nó bằng một lực khủng khiếp ra trước, cây kích bay như sao băng xoáy tròn trên không, sức mạnh không thua kém gì lưỡi búa tầm sét lúc nãy.

Asara đã có chuẩn bị, rất nhanh ra dấu cho đồng đội phụ mình, nhưng sức mạnh của học viên mạnh nhất Ilumina không thể xem thường được, bất chấp được cặp ma pháp sư băng gió bảo vệ, thì Asara vẫn bị đánh bật ra phía sau, lui hơn chục bước mới dừng lại được.

Cây kích sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì như có linh tính, nó tự động quay trở ngược về chỗ Haram, anh ta xoay vũ khí vài vòng rồi cắm xuống đất, vũ dũng hiên ngang như thiên thần giáng thế, đi kèm các tiếng hò reo vang dội của đồng đội.

Tình thế phút chốc thay đổi hẳn, một ai đó hét lớn như để báo hiệu xung trận, đám học viên Hoàng gia một lần nữa rùng rùng tiến lên, bên này Haram và bốn người Võ Luận, cộng thêm nhóm của Hoàng nấp sau con khổng lồ tuyết, tạo thành vòng tròn vây kín bảy người Pháp Luận vào giữa.

Lần này Hoàng lại là người đi đầu tiên phong, Asara cực kỳ ngại tên quạ đen này nên ra hiệu cho đồng đội đánh thẳng tay, ngay lập tức cả hai ma pháp đấu sĩ đồng loạt phát xạ, bất chấp khoảng cách vẫn còn hơi xa vẫn phải bắn chết toi thằng này. Tất nhiên Hoàng không ngu mà đi một mình, hắn dùng cái chân càng của mình kéo lấy cái gì đó, chính xác là nguyên một Rei đang mang khiên to bè ra đứng chắn trước mặt mình, các viên đạn băng bị ngăn lại phát ra các tiếng kêu đinh tai nhức óc. Hoàng đứng nép ngay sau lưng Rei cảm nhận áp lực gõ rầm rầm vào ngực mình, đấy là khoảng cách xa cộng thêm việc bản thân còn phải liên tục chồng Kirie Elodon đỡ cho đàn em, chứ không chắc cả hai bị bắn thành tổ ong từ lâu.

Tất nhiên Hoàng làm như vậy là có mục đích, hắn cố tình thị phạm cho bọn học viên Hoàng gia, rằng mấy viên đạn băng này cũng có cách khắc chế. Rất nhanh nguyên giàn Giáp Sĩ còn lại đã lũ lượt tiến lên, vũ khí hạng nặng với khiên ra, dàn một hàng ngang tiến lên, ít nhất là theo một cái đội hình cơ bản nhất.

Đội hình của bên Hoàng gia chầm chậm di chuyển, các các pháp sư đứng sau vừa đi vừa niệm phép lên dàn chắn tuyến trước, xen giữa là những đấu sĩ với võ sư sẵn sàng vũ khí. Ở thời điểm này thì chẳng còn ai nghĩ tới việc ăn lẻ nữa, đối thủ mạnh ở mức bọn họ không thể không hợp tác được.

Sau màn nã đạn không thành vào Hoàng, hai ma pháp đấu sĩ buộc phải chuyển mục tiêu sang chỗ khác. Cặp song tuyệt ma pháp sét lửa niệm một phép mới, lần này nguyên một bức tường lửa dài mấy chục mét xuất hiện, phía bên trên còn có mấy cục tròn tròn tích điện màu xanh lục, nhìn thôi là thấy không tốt lành gì rồi.

Bức tường này che hết toàn bộ hướng đối diện đám bên học viện Hoàng gia, ngăn cách và tránh cho nhóm Pháp luận bị hợp công, nhưng một lần nữa Hoàng lại hét lên sang sảng:

- Các anh em đừng sợ, bọn mọi không có đủ nguyên lực để duy trì thứ tổ bố kia đâu, cứ từ từ mà tiến tới.

Thực tế cái này thì ai có não nhìn vào cũng thấy, nhưng mọi người bị cái tường lửa kia làm cho choáng ngợp, nên nhất thời quên mất và họ cũng quên luôn có thằng vừa văng tục. Asara liếc nhìn tên quạ đen với con mắt đầy địch ý, nhưng đã tới nước này thì cũng chẳng cần giữ sức nữa, cô ta quay sa ra lệnh cho đồng đội làm bước tiếp theo.

Các giáp sĩ bên phe Hoàng gia vẫn từ từ tiến lên, trong khi đó những pháp sư cùng thuật sư hàng sau bắt đầu niệm đủ mọi loại phép phòng thủ lên người họ, với những ai đã chứng kiến sức mạnh của hai cặp song tuyệt ma pháp, thì từng đó chuẩn bị sợ là còn chưa đủ.

Lúc này hai ma pháp đấu sĩ đã hạ đất, bọn họ đứng lui lại phía sau, quỳ một chân xuống hít vài hơi rất dài để tập trung nguyên lực, hai bàn tay vốn đã sáng giờ lại càng sáng rực lên một cách cực kỳ quái dị, từng vòng xoáy nhỏ tập trung xung quanh bọn họ, báo hiệu thứ gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

Và gần như không có báo trước, hai người này tiếp tục phát xạ, nhưng thay vì là hàng ngàn viên đạn băng, thì giờ đây chỉ là nháy chớp lòe rồi nguyên một cái đuôi xanh biếc bay ra, xuyên qua bức tường lửa đánh chuẩn xác vào một học viên Hoàng gia đang dựng khiên to tướng phía trước.

Gần như ngay lập tức khi thứ này chạm vào mục tiêu, nó đánh vỡ tan tành tấm khiên kia, sau đó tiếp tục xoáy nát phần giáp che chắn cơ thể, cho tới khi xung lực đi hết thì nạn nhân đã bị hất văng ra sau hơn hai chục mét, máu thịt bầy nhầy như vừa bị xe tải đâm vào người.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ xấu số còn bị điện giật đùng đùng, những phần da thịt bị lộ ra ngoài cháy xèo xèo có thể nghe thành tiếng, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc trong không khí. Hoàng đứng quan sát hết từ đầu tới cuối, nuốt nước bọt cảm thán:

- Đậu má, vậy mà chúng nó cũng làm được luôn đấy.

Nếu như đòn tấn công lúc nãy là súng máy, thì cái thứ vừa được bắn ra phải là pháo từ nòng xe tăng, sức phá hoại phải nói là vô cùng man rợ. Giáp sĩ kia được trang bị không tệ, đã thế còn được buff hỗ trợ, nhưng một viên là quá đủ để loại anh ta ra khỏi vòng chiến rồi. Viên đạn đó là sự kết tinh giữa cả bốn song tuyệt ma pháp sư, khi một người tụ nguyên tố băng, còn một người đẩy đi với tốc độ cao nhất, chưa dừng lại khi băng qua bức tường lửa, nó còn kéo theo luôn một phần lửa sét, tạo thành một đòn kết hợp khủng khiếp.

Nếu nạn nhân bằng cách nào đó cản được đạn, thì cũng bị sét giật rồi lửa thiêu ra tro, ở chỗ này người duy nhất có thể cản được viên đạn mà còn toàn thân, chắc chỉ có mỗi mình Haram mà thôi. Hoàng thực sự thấy may mắn vì nhóm Pháp luận không chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên, chứ không chắc toi đời rồi, vẫn biết song tuyệt ma pháp ghê gớm, nhưng tới mức này thì đúng là không lường được.

Tuy vậy Hoàng vẫn nhận ra điểm yếu của đòn đánh này, đó là nó tốn một lượng nguyên lực khủng khiếp, không chỉ cặp băng gió mà cả hai ma pháp đấu sĩ, vì họ phải chịu trách nhiệm làm đường dẫn, cả hai người đó đang đổ mồ hôi ròng ròng, miệng há cả ra mà đớp không khí ầm ầm. Về nguyên tắc thì đòn đánh này không thể dùng liên tục, cũng giống như viên đạn pháo của Rei, cần thời gian để nạp lại, nhưng sau màn hồi nãy đố đứa nào dám lao lên nữa.

Haram tất nhiên cũng nhìn ra việc này, giờ chỉ còn một mình anh ta là đủ sức tự lo cho bản thân mà thôi, do đó đội trưởng Võ luận giơ cao cây kích rồi cùng đồng đội tiếp tục xông lên. Phía bên kia anh em nhà Sylar cũng cho con khổng lồ tuyết tiến tới thị uy, trên vai nó là Shiri cùng với Beck sẵn sàng vũ khí, Ethas và công chúa Elina đi sau cùng để làm hỗ trợ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Haram đã tiếp cận đối thủ, lần này Asara đã có chuẩn bị trước nên chủ động đứng ra chặn, miễn cưỡng vẫn cản đối thủ lại được một nhịp. Tuy vậy Doc cùng hai võ sư đã tranh thủ lướt ra sau, nhắm thẳng vào các ma pháp sư không có người bảo vệ.

Cặp song tuyệt sét lửa thấy vậy rất nhanh hạ một phần tường lửa và chuyển nó sang chỗ này, nhưng lúc này Hoàng cũng đã xuất hiện, hắn dùng chân càng cuốn lấy Doc rồi thẳng tay ném thẳng anh ta qua bức tường lửa, đồng thời niệm bốn lần “Kirie Elodon” lẫn “Sia”, để vừa tạo giáp vừa chữa trị cùng lúc. Doc còn chưa kịp mở miệng chửi bới, thì đã thấy mình an toàn vượt qua tường lửa, mặc dù phần giáp trụ bên ngoài có hơi cháy xém nhưng cơ bản là an toàn.

Tuy vậy cặp băng gió vẫn còn chiêu, bọn họ niệm phép dựng lên một cái tường băng khá đơn giản, nhưng khi Doc định dùng câu liêm đập vỡ nó, thì những luồng gió xoáy bên ngoài đã đánh bật vũ khí của anh ta, tức là nãy giờ còn chưa tiến lên nổi ba bước. Nếu để hai ma pháp đấu sĩ kịp hồi sức và trở lại chiến trường, cứ dây dưa lâu là kiểu gì cũng có bất lợi.

Hoàng đưa mắt sang nhìn Haram, đội trưởng Võ luận dường như hiểu ý thằng này, anh ta đạp Asara về phía sau, đồng thời móc trong người ra sáu bảy lọ thuốc nốc như điên, gần như là một hơi tiêu sạch hết số thuốc mà bên Dược học đưa cho bọn họ.

Trong cái đống đó ngoài hồi phục nguyên lực, còn có đủ loại kháng nguyên tố, tăng cường thể chất, tốc độ cũng như phản xạ, về cơ bản thì nó cũng giống như các loại buff trong game online vậy. Dược sư ngoài thuốc chữa thương ra, thì mấy cái này có thể coi là thuốc bổ, tác dụng cả trên chiến trường lẫn trong đời sống, nhất là còn mang theo người như vậy.

Hoàng thấy Haram nốc thuốc xong cơ thể như bốc khói bừng bừng, hắn không ngạc nhiên mà có chút mất mát, mình dù sao cũng là Đại Mục Sư max cấp, nếu tính số lượng phép thuật hỗ trợ trong game thì có hàng tấn, rất tiếc là không đủ cấp nên đành chịu chết.

Haram liếc ngang chiến trường rồi bật thẳng qua bức tường lửa hội quân với Doc, anh ta chẳng nói chẳng rằng hợp công với đồng đội, đập văng cả lớp khiên gió và chẻ khối băng trước mặt như đậu hũ, nhưng ngay khi cả hai vừa định tiến lên, thì mấy quả cầu màu xanh phía sau đã phóng ra hàng loạt tia điện, như tơ nhện cuốn chặt lấy Haram, không cho anh ta bước thêm nửa bước.

Tuy vậy đòn phối hợp này chỉ có thể làm khó Haram một phút trước, chứ không phải khi anh ta đã nốc thuốc đầy người, chỉ thấy đội trưởng Võ luận gầm lên một tiếng lớn, hai cổ tay phình to lên rồi trực tiếp chấn tan nát mấy cái lưới sét đang quấn lấy mình. Haram trực tiếp dùng nguyên lực trong cơ thể phá hủy chúng, một sức mạnh vượt trội chưa từng thấy.

Hai cặp song tuyệt ma pháp sư thấy đối thủ mạnh như rồng cũng hết cả hồn, cặp lửa sét buộc lòng phải thu hồi hết tường lửa lại, trong khi đó bên băng gió thì niệm phép điên cuồng, bọn họ không sợ tốn nguyên lực trực tiếp tạo ra một viên đạn băng xuyên phá, nhắm thẳng hướng Haram mà bắn tới.

Nhưng lần này đám đàn em của Hoàng cũng đã vào cuộc, Rei được con khổng lồ tuyết che trước mặt dùng khiên đỡ đầu tiên, tiếp sau đó là hai người Shiri cùng Beck chập kiếm lại cản phụ, công chúa Elina bọc toàn bộ đồng đội trong một lớp nệm khổng lồ, trên cùng là Hoàng đang niệm “Kirie Elodon” điên cuồng.

Viên đạn chạm vào tầng tầng lớp bảo vệ, nhưng sức phá hủy của nó cứ như mũi khoan kim cương, đầu tiên phá vỡ tấm khiên của Hoàng, đẩy bật vũ khí của Beck cùng Shiri, cắt vụn con khổng lồ tuyết ra cám trước khi đập vào khiên của Rei, đẩy cô ta ra sau cả sải dài, cho tới khi Doc phải chạy lại đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng dừng lại.

Mặc dù tốn tới tám người chật vật mới cản được đòn này, nhưng từng đó là quá đủ để Haram có thời gian xông lên, anh ta mặc kệ đối thủ ném cái gì về phía mình, cứ múa kích tít mù trong không khí.

Ở bên kia thì Asara đang bị hai võ sư Võ Luận cản lại, chưa kể Paris đang lăm lăm cung tên nhắm vào mình, cô ta cuống cuồng tìm hai ma pháp đấu sĩ đồng đội, nhưng đúng lúc những tiếng hét vang dội đã xuất hiện từ phía trên trái. Do bức tường lửa đã không còn, nên nguyên phần đội hình Hoàng gia đã sắp ủi tới chỗ này, hai ma pháp đấu sĩ của Asara sắp bị cái đám đông kia nuốt chửng tới nơi, khả năng của bọn họ chỉ có hạn, nếu không có sự hỗ trợ từ phía sau, thì đòi một chấp mười là điều không tưởng.

Asara cố gắng đẩy hai võ sư trước mặt ra vài bước, đập tay vào nhau vài lần theo một thứ tự có sẵn, đây là mệnh lệnh trực tiếp cho cặp song tuyệt ma pháp sét lửa, nó có nghĩa tình huống cực xấu, phải tung đòn mạnh nhất ra.

Ma song tuyệt ma pháp sư lập tức chập tay vào nhau, miệng niệm cùng một loạt chú ngữ càng lúc càng nhanh, không khí xung quanh người họ vặn vẹo lại một cách kì dị, mắt hai người này chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ tiếp tục biến thành màu tím, nguyên tố sét với lửa phát ra ngoài giật nổ đùng đùng, báo hiệu thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.

Haram đứng gần nhất đương nhiên cảm nhận được áp lực, bản năng cho anh ta biết mình cần phải lui khỏi hai kẻ kia càng xa càng tốt, nhưng thân là người dẫn đầu và là đội trưởng thì điều đó là không thể, do đó anh ta cắn chặt răng lao lên. Nhưng Hoàng thì khác, hắn không những là bung chân càng chạy từ lúc nào, đã thế còn đang liên tục hét vào thiết bị liên lạc:

- Tất cả lùi ra xa vào, Ethas - bảo hai anh em Sylar tạo cái gì đó che lấy mọi người lại đi.

Doc thấy Hoàng lủi nhanh như gián, lại nhìn hai song tuyệt ma pháp sư chuẩn bị tung đòn, nhưng anh ta cũng không di chuyển một bước, lòng tin tuyệt đối vào đội trưởng của mình. Lúc này Haram cuối cùng cũng tiếp cận đối thủ, anh ta xoay kích đâm thẳng tới hai song tuyệt ma pháp sư đang niệm phép, nhưng mũi kích chỉ có thể chạm tới trước mặt đối thủ, còn đâu thì không thể tiến tới thêm một phân.

Một luồng nguyên lực khổng lồ trào ra một cách khủng khiếp, nó xoắn lấy cây kích của Haram với cường độ không tưởng, lấy chính vũ khí của anh ta làm tâm mà phát triển ra. Haram muốn kéo cây kích ngược lại để ra đòn tiếp, nhưng khối nguyên lực này đã giữ chặt lấy nó, xâm thực nhanh chóng ra toàn bộ chu vi xung quanh, giờ thì đừng nói là tấn công mà bước nửa bước cũng không được.

Bất thần một tiếng sấm động đinh tai nhức óc, đi cùng ánh sáng tím bao phủ toàn bộ tầm nhìn Haram, anh ta biết đòn tấn công của cặp đôi kia đang đến, nắm chặt lấy cây kích nhất quyết không buông, huy động nguyên lực toàn bộ cơ thể để phòng thủ. Khối nguyên lực này bắn thẳng ra ngoài, quét qua người Haram, ở những chỗ nào nó đi qua, những tia sét cùng lửa trào ra ngoài quét tung tất cả thứ gì dám cản đường.

Haram cảm nhận rõ tay chân đang bị nứt ra từng mảng, cứ như có thứ gì đó đang nuốt chửng lấy mình, nếu không có đống thuốc hồi nãy chắc toi từ lâu rồi. Haram nghiến tới vỡ cả răng, anh ta biết rằng mình phải cố chịu cho tới khi đòn tấn công này chấm dứt, nhưng khối nguyên lực này cứ như vô cùng vô tận, các tia sét thi nhau lướt qua cơ thể Haram, như một con quái vật cắn xé tan tành mọi vật.

Cuối cùng thì sức của một người cũng không thể bằng hai người, toàn thân Haram phát nổ đùng đùng như bom, lửa bén lên bao trùm lấy anh ta, mặc dù đội trưởng Võ luận vẫn cố đứng vững, nhưng đã gần như bất tỉnh nhân sự rồi. Thế đi của đòn tấn công này vẫn chưa dứt, nó thoát khỏi Haram bay lên trời, kéo theo một cái đuôi dài hơn ba chục mét, cứ như một con rồng lửa sét màu tím vậy.

Nạn nhân tiếp theo sau Haram là Doc, giờ thì câu liêm hay xích gì cũng vô dụng, Doc bị hất văng ra xa với toàn thân cháy khét. Con rồng lửa sét như được sự điều khiển của cặp đôi song tuyệt ma pháp, lao thẳng tới các học viên Hoàng gia đang tiến lên, nó quét một đường trên tuyết bảo vệ các hai ma pháp đấu sĩ, sau đó mới bổ nhào xuống đám lố nhố bên dưới.

Một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra, khi con rồng sét chạy qua đám học viên Hoàng gia như sói vào chuồng gà, ở những chỗ mà nó đi qua thì vũ khí, áo giáp và kể cả con người đều như những hạt cát trước gió. Bất kể là giáp sĩ, đấu sĩ, pháp sư hay cái gì gì chăng nữa, đều bị con rồng này nuốt chửng và cuốn bay lên không trung, toàn thân bị thiêu trụi dưới luồng sét tím chết chóc. Tiếng la hét, gào khóc và cả những đội trưởng bất lực nhìn đội hình của mình bị hủy diệt, tạo ra một bàn hòa tấu địa ngục ngay trên nền tuyết trắng.

Con rồng sét tung hoành ngang dọc rồi cũng từ từ biến mất, để lại hàng đống nạn nhân nằm la liệt dưới đất, tất cả đều không còn sức chiến đấu, toàn thân không cháy khét lẹt thì cũng bị điện giật co rút người lại, cảnh tượng như một cuộc đại đồ sát. Đòn kết hợp man rợ này vượt xa ngưỡng cấp tám thông thường, rất gần tới cấp chín, mạnh như Haram còn chả chống nổi nữa là học viên bình thường.

Nhưng để tung ra một thứ khủng bố như vậy, hai song tuyệt ma pháp sư cũng không dễ chịu gì, bọn họ đã sử dụng toàn bộ số nguyên lực trong người, hiện tại đang ngồi bệt xuống đất, mặt xanh trôn vàng tới thở còn không thở được, một người kìm không nổi nôn thốc nôn tháo, cho thấy mức độ sử dụng nguyên lực quá độ.

Hai võ sư bám theo Asara cũng bị đánh dạt ra, nữ đội trưởng Pháp luận được hai đồng đội hộ tống, rảo mắt qua cái bãi chiến trường bát ngát này, nhìn các học viên Hoàng gia nằm rên rỉ la liệt, trong lòng cũng cảm thấy rất sợ hãi, mặc dù cô ta có kinh nghiệm thực địa, nhưng đánh nhau tới mức độ này thì đúng là lần đầu.

Asara cũng không nghĩ mình phải tung ra con bài cuối cùng, đòn kết hợp kia là thứ chỉ dùng được một lần, vì nó cơ bản là phép thuật cấp chín, còn hai ma pháp sư của mình là cuối cấp bảy, còn một quãng tương đối nữa mới chạm cấp tám.

Cơ mà kể cả có là cấp tám, đánh ra một đòn như vậy không phải muốn là làm được, hậu quả của việc vượt hai cấp không những là áp lực khủng khiếp tức thời, mà có thể để lại di chứng về sau, nặng nhất là khiến người dùng vĩnh viễn không thể lên cấp được nữa.

Kể cả trong học viên các giáo sư cũng không khuyến khích, thậm chí là cấm học viên của mình sử dụng chúng, đối với các song tuyệt ma pháp sư của Pháp luận thì do đặc thù thiên phú, cộng thêm đã có chuẩn bị trước nên hậu quả chưa tới mức nghiêm trọng, nhưng hai người kia từ đây tới hết cuộc thi, sức chiến đấu giảm phải phân nửa là ít.

Tuy vậy đối mặt với Haram thì đúng là không thể giữ sức được, mặc dù mất đi gần một phần ba chiến lực, nhưng ít nhất nhóm của Asara vẫn là người chiến thắng… hoặc cô ta nghĩ như vậy.

Haram đứng im như phỗng từ nãy tới giờ bỗng nhiên mở mắt, ngọn giáo vẫn còn nắm chặt trên tay bất thần phi thẳng về chỗ cặp song tuyệt ma pháp băng gió, vì quá bất ngờ cộng thêm khoảng cách gần, nên hai người này chỉ kịp niệm phép phòng thủ cơ bản nhất. Hậu quả là phần bụng của ma pháp sư điều khiển gió cứ thế bị cây kích giã vào, kể cả có khiên che thì người này vẫn văng ra sau, cả người gãy gập lại đau đớn không hít thở nổi.

Asara không ngờ Haram vẫn còn giữ sức, cô ta vừa định lao đến từ bất ngờ phần đất dưới chân vỡ vụn, một con khổng lồ tuyết không biết từ chỗ nào trồi lên, cộng thêm hai kiếm sư từ trong bụng nó chui ra, đánh văng đội trưởng Pháp luận trở về. Hai ma pháp đấu sĩ còn lại nhìn Haram toàn thân cháy đen thui, nhưng cặp mắt vẫn đỏ ngầu như máu thì bất giác lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn phải tiến đến để giải nguy cho đồng đội.

Và hóa ra Haram cũng chỉ là con người mà thôi, anh ta giữ hơi chịu qua đòn đánh hồi nãy, gắng gượng đứng đó chờ thời cơ đã là cực hạn rồi, cơ thể lúc này chả còn sức đâu mà đánh nhau tiếp nữa, khi hai ma pháp đấu sĩ của đối phương lao đến, thì một đòn Haram cũng chẳng chịu nổi, anh ta chỉ chống cự yếu ớt vài đòn, trước khi khuỵu xuống đầy bất lực.

Thấy Haram cuối cùng cũng bị vô hiệu, Asara thở ra một hơi dài, giờ chỉ cần giải quyết nốt đám chết tiệt này nữa là xong. Nhưng Hoàng không biết từ cái lỗ nào chui ra, lướt về phía các song tuyệt ma pháp sư rồi nói rất nhẹ:

- Các người thua rồi.

Theo sau hiệu lệnh của anh Đại, một cái bóng bật tuyết bay lên, chớp mắt đã phóng tới chỗ ma pháp sư băng, người duy nhất còn đứng được trong số bốn song tuyệt ma pháp sư. Siv nấp từ đầu tới giờ mới lộ diện và trong cái không gian nhỏ hẹp, pháp sư bị sát thủ áp sát thì chẳng có cái chênh lệch cấp độ nào, có thể cứu được bọn họ.

Siv xử lý cực nhanh, đầu tiên tung ra một loạt bom mù, tiếp đó là phóng dao chặn đường hai ma pháp đấu sĩ tính lao tới giúp, đồng thời bật đoản kiếm dấu trong tay để ngay lên cổ, đồng thời bẻ ngược tay con mồi ra sau, giờ thì đừng hòng mà niệm phép hay làm gì được.

Hoàng thấy Siv đã thực hiện mệnh lệnh thành công, cũng ngay lập tức lấy hơi gầm lên:

- Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không thì ta sẽ cắt cổ thằng nhóc kia ngay.

Siv thuần thục lia đoản kiếm của mình xuống xương quay xanh con mồi, ấn nhẹ lên cho bật máu, ép cho ma pháp sư này phải kêu ré lên vài tiếng. Asara lẫn hai ma pháp đấu sĩ, nhìn tên quạ đen trước mặt với lòng căm thù sâu sắc chưa từng có, thằng này không những chơi xấu mà còn khốn nạn vô sỉ, hắn lợi dụng Haram lẫn đám học viên Hoàng gia, để là người hớt váng cuối cùng.

Không còn cách nào khác Asara cùng đồng đội buộc phải chấp nhận đầu hàng, rất nhanh bọn họ bị trói nghiến lại một cục, nguyên cái đội ngũ hùng mạnh giờ đây như giò lợn bị buộc trong nồi. Trong khi đó Hoàng bắt đầu ra lệnh cho đám đàn em, khuôn mặt càng lúc càng trông đểu cáng hơn, rõ ràng là trò vui của thằng này còn chưa chấm dứt đâu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hoàng sở thích lạ thật nhưng tôi thích
Xem thêm
Trấn lột xong cài mầm mống lê nộ vào đầu các ae Pháp luận hay còn trò bẩn tưởi gì nữa đây )))
Xem thêm
đã vãi, tưởng tượng có ông họa sĩ nào vẽ cái phân đoạn chiến đấu này thì hay.
Xem thêm
:))vocolo còn trò j vui nữa nhể
Xem thêm
1 team toàn gái ông nghĩ xem có trò vui gì nào (bắt đi xả phép giết quái game ez)
Xem thêm
Ôi cmn phê
Hoàng ko làm ae thất vọng, giờ lại lót dép hóng mấy tháng nữa "trò vui" thế nào
Xem thêm