• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 168: Đại xà nguyên tố

7 Bình luận - Độ dài: 3,019 từ - Cập nhật:

 

Con rắn hai đầu đang phun phì phì trước mặt Hoàng có tên là Đại xà nguyên tố, một chủng loài khá đặc biệt có thể sống ở gần như tất cả môi trường, vì đặc tính của nó là tự thích nghi với thời tiết để sinh tồn. Nhiều học giả rất hứng thú với loài quái vật này, bọn họ cho rằng nó là một dạng sống đặc biệt, khi Đại xà nguyên tố về cơ bản không cần ăn, nó lớn lên bằng cách hấp thụ nguyên tố từ nhiều nguồn, có thể là đất đai, cây cỏ và cả sinh vật.

Tùy vào địa hình, thời tiết và cả những thứ săn được mà Đại xà nguyên tố phát triển theo nhiều hướng, như con rắn trước mặt hiển nhiên là sở hữu nguyên tố băng, với lớp vẩy xanh biếc như ngọc lục bảo. Theo lý thuyết thì một con Đại xà sống càng lâu sẽ càng hấp thụ được càng nhiều, nhưng chúng lại nổi tiếng là loài săn mồi cực kỳ hung dữ, vì đặc tính cơ thể của rắn là sau một khoảng thời gian sẽ lột da, còn con quái vật này còn thêm cả mọc đầu.

Cứ sau một quãng thời gian cố định, lớp vẩy trên người con Đại xà sẽ tự rụng mất, phần cổ của nó tách đôi ra để hình thành một cái đầu mới, quá trình này tốn năng lượng khủng khiếp, nếu như con Đại xà không thể tích trữ được từ trước, thì nó sẽ chết ngay lập tức. Chính vì lý do này mà Đại xà nguyên tố từ khi sinh ra định sẵn là một kẻ đi săn khát máu nhất, nó cực kì hung hãn và sẵn sàng tấn công những kẻ thù mạnh hơn bất chấp lý do. Một điều thú vị khác là loài rắn khổng lồ này là lưỡng tính, khi cái đầu thứ hai xuất hiện nó có thể tự thụ tinh và đẻ trứng, nên các con Đại xà đều chỉ sống một mình chứ không bao giờ kết đôi, cái này cũng để tránh phải chia sẻ tài nguyên.

Sức mạnh của Đại xà nguyên tố thể hiện qua số đầu mà nó sở hữu, với hai cái đầu thì con rắn trước mặt Hoàng chỉ là dạng mới thành niên, tất nhiên mạnh thì cũng mạnh đấy nhưng hắn hoàn toàn chẳng coi ra gì, nhất là khi bên mình đang đông người như vậy. Hoàng đẩy cậu bé Huyền sư ra đằng sau, đồng thời bắt đầu ra lệnh:

- Số một với Beck đi theo cặp, Rei đứng tuyến đầu, số bốn bảo vệ ta.

Tay sát thủ được gán luôn cho là số bốn từ lúc nãy, cậu ta cực kỳ bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được, vì bạn bè của mình đều bị tên khốn bên Ilumina khống chế hết. Với cả sau màn đánh đập dã man vừa rồi, thì đám học viên Hoàng gia đều nghe theo lời Hoàng răm rắp, rất nhanh tất cả đã vào đội hình chiến đấu, cô bé Thổ Thuật sư cùng đồng đội Huyền sư cũng lặp lại thao tác tạo con khổng lồ tuyết lúc nãy, nó rùng rùng đứng dậy chắn trước đầu con Đại xà, khí thế không tỏ ra kém hơn chút nào.

Đội hình lúc này của Hoàng khá là hoàn hảo, đầy đủ cả tanker tuyến đầu, sát thương theo thời gian và hỗ trợ hàng sau. Một con Đại xà hai đầu thường là mạnh gấp đôi đấu sĩ cấp bảy, cũng thuộc dạng đối thủ khó nhằn với một đội ngũ tầm trung, nhưng đối với Hoàng thì hắn chẳng coi ra gì cả, tiếp tục ra lệnh:

- Số hai và số ba đẩy người tuyết lên, Rei – nạp đạn.

Lời vừa dứt thì con khổng lồ tuyết cũng chạy rầm rầm về phía trước, giương đôi tay to bè của mình định bóp cổ đối thủ, có điều hành động vụng về như vậy thì không ăn thua, vì Đại xà lập tức vung cái đuôi to bè của mình chém thẳng vào giữa ngực con mồi, khiến khổng lồ tuyết gần như là bị cắt ra làm đôi. Nhưng do được cung cấp nguyên lực liên tục, cái vết cắt này liền lại gần như ngay lập tức, đúng lúc này thì tiếng lên đạn lạch cạch từ phía đằng sau cũng vang lên, Rei kéo nòng xong thì quay sang Hoàng chờ lệnh và hắn chỉ nói gọn lỏn:

- Bắn đi, số hai số ba – Hạ.

Viên đạn xé gió rời khỏi nòng súng, nhưng mục tiêu của nó là Đại xà lại đang bị che bởi chính con khổng lồ tuyết. Những tưởng một pha tự bóp thần thánh sắp xảy ra, thì đúng lúc viên đạn sắp sửa chạm tới, con khổng lồ tuyết đột ngột tan chảy ra thành từng đống, để lộ ra đường bay thoáng đãng tuyệt vời.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên đi kèm hàng loạt ánh lửa bùng nổ mạnh mẽ, khi viên đạn pháo va chạm với con Đại xà, tuy vậy đòn tấn công cấp sáu này chỉ có thể khiến nó hơi lùi lại một chút, thậm chí là càng trở nên điên máu tợn khi nó rít lên những tiếng kinh khủng. Hoàng nhận ra lớp vẩy của con rắn này đang sáng hơn, có vẻ nó đã vận chuyển nguyên lực để giảm sát thương vụ nổ, hắn phẩy tay tiếp tục ra lệnh:

- Số một và Beck – Lên, mỗi đứa lo một đầu. Số hai số ba – Hợp.

Cô nàng kiếm sư số một cùng Beck đã rút vũ khí đứng chờ nãy giờ, ngay khi nhận được lệnh thì cũng lao lên luôn, lúc này con khổng lồ tuyết cũng thành hình trở lại, giơ hai tay làm bàn đạp để đồng đội có điểm bật nhảy, một hơi phóng lên không trung nhằm vào hai cái đầu Đại xà mà chém. Mỗi đầu Đại xà có một bộ não và phần cổ riêng biệt, nên nó khá linh hoạt để chống đỡ độc lập, chưa kể trên đỉnh đầu còn có những cái bờm cứng như thép, đủ sức để chống đỡ đòn tấn công bên ngoài.

Những tiếng kim loại chạm nhau bắt đầu vang lên, khi số một và Beck tấn công vào con Đại xà, tuy vậy hiệu suất của họ không cao lắm vì chưa quen phối hợp với nhau, hơn nữa do chênh lệch cấp độ nên Beck không thể theo kịp chuyển động của đối thủ, nếu không phải có thêm khổng lồ tuyết đứng phía sau đỡ cho, thì cậu ta có lẽ đã bị đánh văng đi rồi.

Hoàng đứng phía sau quan sát trận địa, ước lượng một chút tình hình hiện tại, cơ bản là hai bên vẫn đang giằng co, vì chiến lực của đám học viên Hoàng gia này cũng mạnh ngang ngửa con Đại xà, cho nên nhất thời vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng mà muốn tiêu diệt nó thì hơi khó. Tất nhiên Hoàng cũng có vũ khí dự phòng, hắn búng tay ra hiệu cho Ethas, sau đó cậu ta cùng Elina lật đật chạy lại chỗ của Rei, lắp lắp gắn gắn thứ gì đó lên phần nòng pháo trên đầu cây giáo, tiếp theo đó Hoàng quay sang chỗ tay sát thủ rồi nói:

- Lát nữa sau khi phát xạ thì làm thế này này...

Hoàng vừa nói vừa giơ tay hướng dẫn, nhưng tay sát thủ thì càng nghe thì mặt càng trắng bệch ra, kiểu như sắp đâm đầu tự tử đến nơi. Lúc này thì Ethas cũng lắp đặt xong, giơ tay ra hiệu cho Rei nạp đạn, tiếng kéo cò lần này còn lớn hơn lúc trước gấp đôi, cảm giác như toàn bộ cơ thể lẫn ngọn giáo mà cô ta đang cầm đang rung lên từng chặp, báo hiệu thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Hoàng làm dấu hiệu gì đó với Rei, đồng thời hét lên báo hiệu cho tuyến đầu:

- Chuẩn bị đi, Beck – Cao xạ.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, Beck lập tức chủ động lùi lại, kéo lưỡi kiếm của mình chặn lấy nữ Kiếm sư, đồng thời nắm tay cô ta giật ngược ngược về sau. Trong lúc đám học viên Hoàng gia còn chưa hiểu ất giáp gì, thì nòng pháo của Rei đã phát nổ, lần này thì còn lớn hơn lúc trước, lực phản chấn thậm chí còn mạnh tới mức lan ra như sóng trào, tạo nên luồng khí hất tung cả lớp tuyết xung quanh. Viên đạn rời nòng mang theo ánh lửa chói lòa, nguyên lực của nó tạo ra có thể thấy bằng mắt thường, nguyên cả một luồng sáng màu đỏ chết chóc cào nát không khí, sức mạnh tạo ra áp lực tuyệt đối khống chế hoàn toàn tất cả mọi thứ.

Thời gian từ lúc Hoàng hét lên tới lúc đạn pháo rời nòng không quá sáu giây, Beck chỉ vừa kịp kéo nữ Kiếm sư tránh khỏi đường bay của nó, khi viên đạn pháo xuyên thủng qua người khổng lồ tuyết như đậu hũ, phóng thẳng tới mục tiêu là con Đại xà nguyên tố.

Tốc độ của viên đạn này nhanh gấp đôi cái lúc nãy, sức nóng tỏa ra thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Bản năng con Đại xà thúc dục phải tránh đi cho bằng được, nhưng nó chợt nhận ra có thứ gì đó đang ngăn mình lại, hay chính xác là những sợi dây xích kì lạ không biết từ lúc nào xuất hiện đã quấn chặt cơ thể từ dưới lớp tuyết.

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi này là quá đủ để viên đạn pháo chạm vào mục tiêu, lần này thay vì nổ kiểu chùm như bình thường, thì cả tấn nguyên lực khổng lồ được nén chặt bên trong đã giải phóng ra ngoài bằng một đòn duy nhất, áp lực của nó tỏa ra hất văng cả Beck lẫn Nữ kiếm sư, kể cả con khổng lồ tuyết cũng bị nung chảy không còn một chút gì. Đại xà hứng chịu tất cả mọi thứ, phần vẩy của nó bong ra từng mảng, cái đầu bên trái như bị xe tăng cán qua trật hẳn ra đằng sau, thiếu điều muốn gãy lìa ra khỏi cơ thể.

Nhưng việc kinh hoàng nhất chính là, Hoàng không biết từ cái chỗ quái nào đã xuất hiện trước, thủ phạm với một đống chân càng tỏa xuống khóa chặt Đại xà lúc nãy, ngay bên cạnh hắn là tay sát thủ đang trố mắt ra mà nhìn, nét mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thấy rõ. Hoàng gần như đang lơ lửng trên không nhờ hai cái chân càng cắm xuống đất, giơ ngón tay giữa lên trời cười khằng khặc qua kẽ răng:

- Surprise MotherF*cker.

Hoàng thẳng tay ném số bốn bên cạnh mình xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thời gian như ngừng lại, khi tay sát thủ bằng tốc độ không thể tin được đã tiếp cận mục tiêu, đồng thời cắt chéo qua ngay chỗ bị thương nặng nhất, chính giữa phần đầu sắp đứt của con Đại xà, chặt phăng nó như người ta lấy dao bổ xương. Một cột máu dài phun lên từ vết cắt này, khi nửa phần đầu bên trái của Đại xà không còn hoạt động bẻ quặt sang một bên, đau đớn truyền khắp từng tế bào của nó khiến con rắn khổng lồ rít lên điên loạn.

Có điều mọi thứ còn chưa chấm dứt, vì Beck cùng nữ kiếm sư đã quay trở lại vòng chiến, kết hợp với một con khổng lồ tuyết mới quây cái đầu còn lại vào giữa. Lúc này thì tình hình quay ngoắt hoàn toàn, vì con Đại xà không còn đủ sức để kháng cự nữa, rất nhanh nó đã bị đánh gục, bị Beck cắm hai cái kiếm giữa người ghim chặt xuống tuyết, phần đuôi cũng bị băm nát, đúng nghĩa là chỉ còn hấp hối mà chờ chết.

Hoàng thấy tình thế coi như đã được định đoạt, liền giơ tay ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, hắn bước tới nhìn con Đại xà đang rỉ máu toàn thân, thở những hơi cuối cùng của cuộc đời, giương đôi mắt đỏ đầy căm hờn nhìn mình, cảm nhận được sự bất lực của đối thủ đúng là không gì sánh bằng được. Hắn rút bốn cái chân càng đâm nát cái đầu còn lại của mục tiêu, giải thoát cho nó khỏi đau đớn, đồng thời nhìn số điểm kinh nghiệm đang nhảy điên cuồng trên thanh trạng thái, thở ra một hơi khoan khoái nghĩ thầm:

- “Cũng không tệ, coi như có chút thu hoạch”.

Trong lúc Hoàng tiếp tục ra lệnh cho đám đàn em thân tín thu dọn chiến trường, thì mấy học viên bên Hoàng gia vẫn chưa hết kinh ngạc với những gì đã xảy ra, đặc biệt là cặp đôi Huyền sư cùng Thổ thuật sư, hai người đứng đằng sau trực tiếp chứng kiến một việc không thể tin nổi.

Ngay lúc mà Rei bắn ra viên đạn pháo hủy diệt kia, bằng một cách quái đản thần kì nào đó, những cái chân càng của Hoàng đã bám lấy viên đạn, sau đó nó kéo cả hắn lẫn tay sát thủ đi với tốc độ chóng mặt, thậm chí hắn còn lợi dụng lực đẩy để tự phóng mình lên trước viên đạn, trong chớp mắt đã có mặt và sử dụng yếu tố bất ngờ để khóa chân con Đại xà, tạo điều kiện cho đòn đánh trúng đích hoàn hảo.

Điều kinh khủng nhất ở đây, là Hoàng thậm chí còn điều khiển được tốc độ và thời điểm, khi hắn phóng ra đúng lúc viên đạn sắp chạm vào mục tiêu, phản xạ chính xác không phải của con người nữa, vì chỉ cần chậm một khắc thôi, là cả hai đã thành thịt băm viên khi đạn pháo phát nổ rồi, mức độ liều mạng cứ như muốn tự sát.

Đó là còn chưa nói tới việc Beck cùng Rei phối hợp theo lệnh Hoàng, bọn họ tin tưởng tên anh Đại này một cách tuyệt đối, kiểu như chắc chắn mọi thứ sẽ an toàn, khi mà độ trễ chỉ tính bằng giây và nguy hiểm thì toàn là kiểu mất mạng như chơi. Anh chàng Huyền sư nhìn Hoàng lướt qua tử thần như trò chơi, khuôn mặt nở ra nụ cười bệnh hoạn như đang tận hưởng thú vui thường ngày, lưng áo đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, thực sự không thể tưởng tượng nổi lúc nãy mình dám chống lại hắn, đúng là còn sống đã là kì tích.

Viên đạn mà Rei vừa bắn ra là thể nâng cấp do Hoàng tự tay chế tạo, nó kết nối với một thiết bị tăng cường nối trong rãnh pháo, giúp người bắn có thể dồn nguyên lực toàn thân vào một đòn, cộng thêm lực va chạm và thuốc nổ, thì một Giáp sĩ cấp sáu như Rei có thể vượt qua giới hạn tới tận cấp bảy. Nhược điểm là thứ này chỉ bắn được đúng một phát duy nhất, thời gian chuẩn bị cực kỳ tốn thời gian và bắt buộc phải bật nòng sẵn mới gắn được, hơn thế nữa do nó hút hết sạch nguyên lực, nên người sử dụng sẽ bị “đơ” ít nhất nửa ngày, cũng như không thể sử dụng liên tục được.

Lúc Hoàng thử nghiệm loại đạn này cùng với các thể loại chiến thuật khùng điên khác, đám đàn em đã hết lời van xin hắn vì lo ngại tính mạng gặp nguy hiểm, nhưng tất nhiên tất cả đều là vô nghĩa. Cái trò nắm đầu đạn mà bay kia cũng là một trong những trò như vậy, tất nhiên Hoàng còn chưa thần thánh tới mức dùng mắt thường dõi theo đường đạn được.

Hắn chỉ đơn giản là lập trình một mã lệnh đơn giản trong game, cho phép các trang bị dưới sự điều khiển của mình làm những lệnh cho sẵn, trong trường hợp này là khi đạn vừa ra khỏi nòng thì mấy cái chân càng bám lên nó, tiếp theo là tự tách người ra ở khoảng cách thích hợp. Những lệnh này chỉ ở mức cơ bản nhất, trong hầu hết trường hợp thì nó tự bóp nhiều hơn là giúp đỡ, nhưng với tình huống cụ thể đặc thù như lúc nãy thì khác.

Do đồ vật của người chơi làm ra sẽ không gây nguy hại tới chủ nhân, nên Hoàng không lo lắng chuyện mình sẽ bị phản chấn làm bị thương, có điều người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hành động hoàn toàn là tự sát, bảo sao đám học viên Hoàng gia không trợn mắt ra mà nhìn. Hơn nữa đòn tấn công cuối cùng thành công hoàn toàn là do tay sát thủ, khi đây là vị trí có sát thương bùng nổ lớn nhất, nếu chỉ có nhóm của Hoàng thì để đánh bại con Đại xà cũng sẽ tốn khối công sức, chứ không dễ dàng như vậy được.

Con Đại xà nguyên tố đã chết thẳng cẳng, việc tiếp theo là chia phần thế nào, vì dù sao đây cũng là một đống điểm với nguyên liệu tốt. Cái vấn đề phiền phức là hiện tại theo lý thuyết có tới ba nhóm, cho nên không ai dám tiến lên trước, tất cả đều chờ đợi anh Đại giải quyết.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Có 1 chỗ:
Cứ sau một quãng thời gian cố định, lớp vẩy trên người con Đại xà sẽ tự rụng mất, phần cổ của nó tách đôi ra để hình thành một cái đầu mới, quá trình này tốn năng lượng khủng khiếp, nếu như con Đại xà không thể tích trữ được từ trước, thì nó sẽ chết ngay lập được. -> lập tức
Xem thêm
vlon lập trình viên luôn ạ, hack bá quá
Xem thêm
tem, đọc cuốn phết
TFNC
Xem thêm