Xin hướng dẫn Sáng tạo thế giới Fantasia [KnS] Kagami no Sekai
Members

Chào mọi người, mình tên Đạt và mình muốn tạo lập một thế giới Fantasia nhưng mình khống biết bắt đầu từ đâu!

Mình đăng bài này lên với mục đích tìm kiếm người hướng dẫn mình hoàn thành những bước đầu tiên.

Câu chuyện còn khá sơ sài, bản thân mình có thể mô tả nhưng nó nhìn rất bần =)) Bạn nào quan tâm thì inbox mình sẽ kể mấy bạn nghe cốt truyện chính nhé. Vì mình không thích spoil nên xin phép ko úp.

Mình biết những bạn đang đọc bài này có sở thích tương đồng với mình và mình rất biết ơn các bạn.

Nếu bạn góp ý và giúp mình thì mình cảm ơn.

Mình không đăng bài để khoe... mình cần sự giúp đỡ!

Không giúp thì vui lòng đừng gạch đá, hãy tỏ ra lịch sự và văn minh.

***

đủ thể loại chủng tộc chung sống trên 5 lục địa và 9 khu vực.

Có lịch sử hình thành thế giới cũng như các khu vực và các quốc gia.

Kagami no Sekai hay [KnS] là một thế giới giả tưởng rộng lớn nằm bên trong thế giới gương.

Tất cả các thế giới có gương đều liên kết với thế giới trong gương và Gương Giới là trung gian giữa các thế giới. Hiểu đơn giản, từ Trái đất bạn muốn đến Thiên Giới thì phải đi ngang qua Gương Giới trước.

Thế giới này có 5 lục địa9 khu vực.

I. LỤC ĐỊA PHÁP THUẬT (Continent of the Magic)

1. Khu rừng Thần thoại (Leafore – Elves)

a) Đại thụ sự sống (Giant Trees Life - Original)

b) Suối nguồn sinh mệnh (Life Source)

2. Đảo thiên đường (Heaven Capital)

3. Chân trời sự kiện (Event Horizon)

4. Vương Quốc Pháp Thuật SAHAR’AELAA

---

II. LỤC ĐỊA ÁNH SÁNG (Continent of the Light)

Cộng Hòa Dân Chủ Liên Minh SUNSHINE

a) Thành phố Mặt trời (Sunny City)

b) Thành phố Tình yêu (Loving City)

c) Thành phố Tương lai (Zukunft)

d) Thị trấn Xanh (Green)

e) Thành phố Cầu Vòng (Rainbow City)

Hợp Chủng Quốc Liên Bang LUNAMIA

a) Thành phố Mặt trăng (Moona City)

b) Thành phố Tội ác (Los Shanhai)

c) Thành phố Tốc độ (Fastaroma)

Viện Kiểm Soát Chiến Tranh (War Institute)

- Tập hợp những thực thể, cá nhân hùng mạnh nhất trong nhiều chủng tộc.

- Yêu quý hòa bình và sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy hòa bình.

---

III. LỤC ĐỊA BĂNG HÀ (Continent of the Ice Age)

1. Làng tuyết (Eskimaro)

2. Mãnh thú mùa đông (Vahaking - Beast of Winter)

3. Cung điện hoàng gia (Guadian of Ice Age)

4. Núi Everat (Ngọn núi cao nhất thế giới)

IV. LỤC ĐỊA BÙNG CHÁY (Continent of the Burning)

1. Vách ngăn vĩ đại (Great Partition – Hymatako)

2. Dãy núi Long-Mountain

3. Ngủ hành sơn (Finenatural)

4. Thành phố dưới lòng đất (Alantina – Thủ đô của Dwarves – người lùn)

5. Đại thảo nguyên (Great Prairie)

a) Cao nguyên du mục (Orc Land)

b) Khu rừng ngủ say (Sleepywood - TROLL)

c) Thị trấn thảo dược (Warbeats)

6. Đại hoang mạc (Great Desert – Shirahara)

a) Tàn tích của Quốc gia (Aicapital)

b) Ranh giới hư không (The Void)

---

V. LỤC ĐỊA BÓNG TỐI (Continent of the Darkness)

- Lục địa tách biệt với phần còn lại của thế giới. Là quê nhà của quỷ dữ.

- Đã bế quan tỏa cảng không liên quan tới thế giới bên ngoài hơn 200 năm rồi nên chưa có thông tin ^^

- Nói chứ Địa ngục đang có nội chiến.


*********

Vì là trung gian của các thế giới khác nên Gương Giới có rất nhiều chủng tộc.

Con người chiếm đa số, khoảng 30%.

Thiên thần (Angel): 7%

Thiên thần Sa ngã (Fallen Angel): 4%

Tinh linh (Elf): 7%

Người lùn (Dwarves): 8%

Chằn tinh (Orc): 12%

Người cá và nhân ngư: 5%

Vampire: 2%

Người thú hay Á nhân (Các bé tai thú, người sói): Khoảng 12%

Và 13% là các chủng tộc khác quá ít để liệt kệ (Có thể sẽ điều chỉnh lại)

---- Quỷ dữ và Undead không thể liệt kê vì Lục địa bóng tối đã bế quan tỏa cảng hơn 200 năm và Quỷ Giới như thế nào thì không ai biết được.

*********

LỊCH SỬ Kagami no Sekai

1. Khởi nguyên vũ trụ:

- Khi vũ trụ vẫn còn là một thể thống nhất, trước cả vụ nổ tất cả vật chất trong vũ trụ vẫn là một khối. Chưa hề có khái niệm nguyên tố, ánh sáng hay bóng tối. Tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi bởi một màn đêm.

- Một vị thần khổng lồ được thành hình, cùng lúc đó là vụ nổ Big Bang cũng bắt đầu khai sinh ra vũ trụ.

- Vị thần này là thần bóng tối, ông là vị thần đầu tiên đồng thời là vị thần hùng mạnh nhất đã tạo ra vũ trụ này.

- Ông có 12 người con, 10 cô gái và 2 chàng trai.

- 10 cô gái lần lượt sở hữu các nguyên tố (Ánh sáng, bóng tối, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong...)

- 2 người con trai (Một người sở hữu độc bản "sáng thế") và một người không có năng lực. Hệ Vô.

- Người con trai (Em út) sở hữu Độc Bản được gọi là Sáng thế thần, ngài đi khắp vũ trụ tạo ra sự sống và dừng chân lại ở Thiên Hà Milky Way định cư tại hành tinh mang tên Mirror World. Sáng thế thần hay còn gọi là "thượng đế".

- Người con trai (Anh cả) sở hữu thuộc tính Vô trở thành Thần hủy diệt có nhiệm vụ đi khắp vũ trụ, trừng phạt sai lầm của nhân loại, đưa mọi thứ trở về hư không. Trở về điểm bắt đầu.

2. Sáng tạo thế giới KnS:

Vị thần Titan Sáng thế đặt chân tới hành tinh cuối cùng, Mirror World.

Ngày thứ nhất ngày tạo ra một cây đại thụ chống trời, chia đất và trời thành 2 phần. Những thứ nặng bẩn rơi xuống, những thứ thanh sạch bay lên.

Ngày thứ hai tạo ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.

Ngày thứ ba tạo ra các nguyên tố.

Ngày thứ tư tạo ra các Châu Lục.

Ngày thứ năm Sông, núi, sa mạc và biển cả.

Ngày thứ sáu tạo sự sống trong nước và trên cạn.

Ngày thứ bảy nghỉ khỏe.

3. Tam quốc thánh chiến:

- Phe Thiên thần

- Phe ác quỷ

- Phe thiên thần sa ngã

* Bối cảnh:

Sau thất bại lật đổ thiên đường của Superbia Lucifer, khi phe thiên thần và thiền thần sa ngã đang hao binh tổn tướng thì quỷ vương Ira Satan (Là vua quỷ đương nhiệm) đưa quân lên xâm chiếm thiên đường.

Tàn binh của Thiên Thần và Thiên thần Sa ngã hợp lực chiến đấu chống lại Satan. Sau bao lâu thì không ai nhớ, nhưng cuối cùng... Thượng đế (Cha của chúa Zesu) đã hy sinh bản thân và cùng chết với Satan.

- Người đang nắm toàn quyền Thiên đường là Tổng lãnh thiên thần Michael và anh em của ngài.

- Tàn binh của thiên thần sa ngã di chuyển lên phía bắc thiên đường - Chân Trời Sự Kiện - Đảo Mây Đen tạo lập căn cứ và chờ thời cơ đảo chính lần nữa.

- Lucifer bị đày xuống địa ngục, thực chất là nhận nhiệm vụ bí mật của Thượng và trở thành vua quỷ Satan đời thứ hai, gây nội chiến bên trong quỷ giới. (Nhiệm vụ này người duy nhất biết là Thượng đế, ngài đã hy sinh nên Lucifer mãi mãi sẽ không bao giờ có thể rửa sạch tội, nhưng Lucifer vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mặc dù nó cực kì gian nan).

Quỷ giới hiện tại chia làm hai phe:

+ Tân quỷ: Muốn quỷ giới hòa bình, mở cửa với thế giới. Không phân biệt giống loài. (Superbia Lucifer, Luxuria Asmodeus, Acedia Belphegor)

+ Cổ quỷ: Muốn xâm lượt các lục địa khác và trở thành bá chủ. Quỷ là giống loài thượng đẳng. (Invidia Leviathan, Avaritia Mammon, Gluttony Beelzebub)

- Phe Tân quỷ muốn Lucifer trở thành Satan đệ nhị còn Phe Cổ quỷ đề xuất Leviathan. Cả hai quỷ vương mạnh nhất quỷ giới đã chiến đấu với nhau hàng trăm năm, cuối cùng hai người họ cùng nhau rơi vào khe nứt hư không, cuộc chiến hạ nhiệt nhưng không kết thúc suốt mấy ngàn năm qua. Người lãnh đạo Tân Quỷ, quỷ vương Lười Biến, Người lãnh đạo Cổ quỷ, Quỷ vương Tham lam.

***

I. Sóng năng lượng (Energy Wave)

- Có hệ thống năng lượng riêng (Wave): Sóng năng lượng phát ra từ não, được thức tỉnh khi người dùng luyện tập thời gian dài, cưỡng chế thức tỉnh (nguy hiểm) hoặc trải nghiệm cận tử.

- Có khả năng tương tự như một lớp năng lượng mỏng bảo vệ người dùng khỏi các thương tổn vật lí và pháp thuật. Nó giống như Haki cho bạn nào không rõ cách hình dùng. Có khả năng buff lên vũ khí, 8 lạng như bạt ra ngàn cân sẽ thành hiện thực với những cá nhân sử dụng sóng thuần thục. Một quyển sách khi được buff sóng vào có khả năng chặt móp méo sắt thép.

- Cho phép người dùng chặn lại các đòn tấn công phép thuật nguyên tố như Lửa, Nước, Khí, Sấm...vv

- Ngoài ra có các kỉ thuật nâng cao như: Trấn áp, truy tìm, ẩn thân, vv...

II. Thập đại Nguyên tố:

1. The Light (Ánh sáng)

- Đặc tính: Gia tốc

2. The Darkness (Bóng tối)

- Đặc tính: Ảo ảnh

3. The Metal (Kim)

- Đặc tính: Biến hóa

4. The Plants (Mộc)

- Đặc tính: Nhân bản

5. The Water (Thủy)

- Đặc tính: Thanh tẩy

6. The Fire (Hỏa)

- Đặc tính: Phân rã

7. The Earth (Thổ)

- Đặc tính: Kiến tạo

8. The Ice (Băng)

- Đặc tính: Tĩnh lặng

9. The Thunder (Lôi)

- Đặc tính: Xuyên thấu

10. The Wind (Phong)

- Đặc tính: Bạo kích

***


Hai thuộc tính đặc biệt không phải nguyên tố.

11. The Void (Vô)

- Đặc tính: Không

12. The Unique (Độc bản)

- Đặc tính: Nội tại duy nhất

- Mô tả: Những năng lực không phải thuộc tính như Điều khiển trọng lực, tiên tri, sao chép kỉ năng, thao túng không thời gian...vv gọi chung là độc bản vì trong cùng một thời điểm, không bao giờ hai năng lực giống nhau cùng xuất hiện.


*******************************************************

1. Mình đã hoàn thành sườn cho cốt truyện.

2. Mình có tuyến nhân vật đủ đa dạng về tính cách.

3. Mình đã thử thiết kế bản đồ thế giới và lịch sử hình thành được trên 50% rồi.

4. Mình tạo ra thế giới [KnS] có vài lí do.

a) Tạo ra một vũ trụ có thể liên kết với các thế giới khác

b) Làm nền cho câu chuyện của riêng mình

c) Tìm kiếm những người bạn, những người anh em có chung sở thích. Tạo thêm màu sắc cho vũ trụ [KnS].

d) Mình rất vui nếu anh em nào sử dụng hệ thống "Sóng Năng Lượng và Thập đại nguyên tố" để giải thích các hiện tượng siêu nhiên trong cốt truyện của riêng họ.


=> Cho mình hỏi:

1. Khi bắt đầu viết thể loại fantasia thì các bạn làm gì đâu tiên?

2. Một vài người anh em đã góp ý là nên vẽ sườn câu chuyện, xây dựng tuyến nhân vật và mình đã hoàn thành nó trên 60% rồi.

3. Nói thật là mình viết quá củ chuối, nên anh em có bài viết nào hướng dẫn xây dựng Fantasia thì share giúp mình xem và học tập nha!


Nếu đã xem tới đây rồi thì mình rất xin cảm ơn bạn!

Chúc bạn được nhiều may mắn trong thời gian tới ^^

116 Bình luận

CHỦ THỚT
Họ cười ta vì ta không giống họ.
Ta cười họ vì họ quá giống nhau.
Xem thêm
TRANS
Oh
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ter Me
tại hạ cũng mong muốn được theo chân bác gấu chúa nào đó... làm cho to giờ ăn no vcl
Xem thêm
@Panda Hayashi: Gấu chúa là ai dị :v.... ơ sao e không biết nhỉ :v
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
ADMIN
TRANS
Khóa bình luận!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Nghiêm túc đó mấy bạn.
Mình không muốn nhưng mình đủ rảnh để rep tất cả comment đấy 01.gif
Mình up bài này nên là tìm kiếm kinh nghiệm và sự hướng dẫn từ những người đi trước.
Tất cả chúng ta là bình đẳng, tôi luôn xem mọi người ngang hàng với mình. Là bạn bè, là anh em!
Nhưng... đừng có tỏ ra bề trên! Top 1 thách đấu thì với tôi nó cũng chỉ là một thằng game thủ!
Thái độ ảnh hưởng tới hành vi. Một lần nữa, rất mong mọi người đừng war, không giúp thì đừng công kích. Cảm ơn rất nhiều!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi OREWA
TRANS
Góc này chẳng bao h thiếu drama nhỉ, btw tôi chỉ có lời khuyên như này thôi, xưng hô thì nên ngang bằng, đừng gọi người khác là "chú" như kiểu "chú mày" bởi nó chẳng hay ho gì đâu. Ai cmt ko có tính góp ý thì 1 là xóa, 2 là bơ, còn nếu tiếp tục thì thôi, có drama cho người khác hít + tốn tgian đôi bên =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
Đang nghỉ trưa mà bạn ơi =))
Nguyên tắc là ăn miếng trả miếng.
Cuộc đời này chịu thiệt sẽ rất bất công.
Ngộ =)) Thánh thần World Budit - sama gọi mình bằng nó bằng thằng thì được còn mình gọi lại thì không à =))
Ok ~
Xem thêm
Bạn D này, bạn có chuẩn bị thầu bộ nào kiểu onechan will be cơm hero nữa hông?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Hey hey, nhìn xem, ai vừa "bề trên, vô văn hóa" vậy.

Ồ, là bạn đó, bạn đó chứ ai nữa. Giọng điệu thì hay lắm, ai cũng không có quyền bề trên đâu, nên đừng tự trừ mình ra.

Há há há, vui quá đi mất, lâu rồi mới có đợt vui vẻ náo nhiệt thế này.

Tự làm trò hề, cớ sao lại không cho người khác cười nhạo? Không muốn người khác cười nhạo, chi bằng tự gỡ cái mũi đỏ to tròn kia xuống đi?

Hé hé hé, cười mệt quá lệch cả mồm miệng rồi.

Tự mình thích lên đây, từ mình thích khoe khoang mọi thứ, tự mình muốn tận hưởng cảm giác rất rất rất rất rất bá đạo nhỉ. Cơ sao lại không chịu nghe những lời chê bai? Không ai hoàn hảo, hãy nhớ chính bạn cũng vậy. Vậy tại sao, không kê thấp ghế xuống, cho dễ nghe lời cay đắng.

Trèo cao té đau, té nhiều cho quen.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Ăn miếng trả miếng thôi bạn ơi.
Nhìn vào cũng biết ai là kẻ gây sự.
Ai tỏ ra bề trên mà =) Cứ tự làm xấu mặt mình đi.
Tôi thì up lên để tìm những người giỏi có kinh nghiệm hướng dẫn tôi hoàn thành câu chuyện của mình. Chứ không phải nghe lời chê bai, nếu nó có ý tốt thì tôi đồng ý.
Vấn đề nằm ở thái độ, cách nói chuyện ảnh hưởng đến tư cách của bản thân và những người xung quanh.
Bạn có quyền nói, nhưng người khác cũng có quyền không nghe. Hiểu chứ?
Còn cái loại mà tự cho mình thượng đẳng thì thôi dẹp đi, có là tổng thống thì với tôi không khác gì mấy con chó ghẻ đang sủa bên tai.
"chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" Hiểu chứ? Không hiểu cũng chẳng sao đâu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Bỏ bàn phím ra chú là ai?
Kể từ giờ sẽ seen.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Sau khi đọc xong cái trên, tôi sẽ nói thẳng: cách tạo thế giới, hay chính xác hơn là các bước tạo ra thế giới cho một câu chuyện của bạn SAI rồi. Sai từ gốc rễ.
Câu chuyện nằm trong thế giới, nhưng thế giới lại chính là thứ nhằm phục vụ cho câu chuyện. Nghĩa là: những vấn đề, nội dung trong thế giới đó nếu không gắn liền, liên quan, liên kết (tóm lại là phục vụ) cho câu chuyện (cốt truyện, mạch truyện) thì không cần thiết phải xây dựng.
Cách của bạn đang làm hoàn toàn ngược lại, chính là tạo ra thế giới sau đó ép câu chuyện vào nó và (có lẽ) cố ép câu chuyện vào cái thế giới mình đã tạo lập.
SAI. SAI HOÀN TOÀN.
Xây dựng thế giới là hành động manh tính "động" rất mạnh, đến nỗi chỉ vì một chi tiết trong câu chuyện bạn nghĩ ra cho mạch truyện sẽ làm thay đổi một mảnh lớn trong cái thế giới đó, khiến bạn phải xây dựng lại thế giới ấy (ít nhất là phần ấy). Hoặc vì bạn nghĩ ra một chi tiết mới nào đó trong câu chuyện và vì nó, bạn phải xây dựng thêm cho thế giới đoa nhằm giải thích, tạo môi trường để phục vụ cho chi tiết ấy.
Tóm lại, nếu bạn muốn một ai đó hiểu và cảm nhận về thế giới của bạn, trước tiên phải cho người ta hình dung về câu chuyện, nhân vật của bạn cái đã. Thế giới hay ngoại cảnh cuối cùng chỉ là bối cảnh và môi trường cho các nhân vật bay nhảy thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Cảm ơn lời gớp ý người anh em, mình sẽ ghi chú ưu tiên phát triển cốt truyện và nhân vật trước.
Cái thế giới mình đăng lên chỉ là để người đọc dễ hình dung thôi, mình không đăng cốt truyện vì mình không thích spoil.
Hiện tại mình đang cần kinh nghiệm từ những người đi trước như đồng chí chẳng hạn!
Cốt truyện thì mình có, nhân vật thì gần như hoàn thiện nhưng mình ko bắt đấu đầu như thế nào, trình bài ra sao? Viết một hồi thì nó lạc đề nên mình cần một đồng minh đủ giỏi, kiểm tra và giúp nhau hoàn thiện hơn.
Xem thêm
@orewagroup@gmail.com: chẳng ai đăng cốt truyện cả, nhưng ít nhất phải có nhân vật, và bối cảnh của họ trong cảnh mở đầu, để người khác biết điều tối thiểu là cái "thứ" này sẽ xoay quanh ai, điều gì, nó có thể diễn biến ra sao... những điều đoa sẽ bắt đầu hiện ra trong trí tưởng tượng của một người dù cho họ mới chỉ đọc cái mở đầu mà bạn nói cho họ. Bạn đang ném mọi người vào một thế giới bao la nhưng lại vô định. Họ cần một cái móc neo, một điểm tựa để từ đó coa thể quay tầm mắt của mình và quan sát, sau đó là cảm nhận mọi thứ. Cho dù tầm nhìn của họ sai, nó vẫn đáng giá hơn là chnagwr nhìn thấy gì.
End. Tôi sẽ không nói nữa.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thường thì kẻ ko thể tự tạo cho riêng mình một câu chuyện thì không nên viết truyện. Cho nên là rất rất rất rất rất rất rất khó để có người lấy câu chuyện của bạn ra và viết, thay vì câu chuyện của họ.
Nên là, câu cũ: muốn ăn thì lăn vào bếp.
Xem thêm
Câu này chí lí! Chịu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Phúc. =)) Thì tôi vẫn đang hoàn thiện cái sườn đây, nhưng có lẽ không thể làm nó một mình.
Xem thêm
Nhiều clone quá... đau đầu quá...

Trào lưu World Building kiểu này thì có mà mất mặt giới Builder bọn này...
Xem thêm
CHỦ THỚT
Bạn có quyền ko xem
Xem thêm
@orewagroup@gmail.com: Khi tôi đã xem, tôi có quyền bình luận. Web có cung cấp cả công cụ giúp chủ post xóa bình luận đi nữa thì bạn thử làm điều đó xem dư luận nghĩ cái gì?

Và đúng với thực tế, mất mặt giới Builder... Ở địa phận World Building, chả có ai trong chúng tôi làm việc như bạn làm cả...
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đọc xong mớ trên đau não quá @_@. Nhưng quant trọng là bác tính làm gì ? Nhờ người khác chữa giúp hay hoàn thiện dùm world building của mình à ?

Em không rõ bác đang suy nghĩ điều gì nhưng hy vọng bác hiểu là world building cũng chỉ là một công cụ giúp câu chuyện thêm sinh động và hợp logic một tí, cũng như hoàn thiện thế giới quan trong truyện. Nói cách khác, chỉ là phụ họa. Điểm nhấn của một truyện sáng tác chính là ở bản thân câu chuyện viết về điều gì ? về ai ? về mục đích gì ? và được kể như thế nào.

Đừng đầu tư quá nhiều vào nó, nếu như bác còn chưa hiểu được bản thân muốn viết cái gì, có thật sự chắc chắn theo tới cùng được hay không. Bởi world building không thể khơi khơi đưa vào truyện rồi kể lễ được, chả ai thềm liếc qua đâu.

Còn về viết thì tốt nhất nên tự thân vận động đi, đứa nào viết có tay nghề thì đã không ngồi mòn đít tán dốc ở cái động này rồi. 39.gif. Và trên hết nếu như team work mà không theo kiểu: Người edit, Người viết + ý tưởng, Người minh họa thì thôi, tốt nhất nên close đi là vừa.

Tưởng tượng chắc bác cũng đủ hiểu kiểu rắc rối nào khi chung sáng tác tác phẩm văn học (không phải truyện tranh, không phải phim ảnh, không phải hoạt hình, nhắc lại là "Văn học" nhé!) rồi chứ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
Gắt vậy bạn.
Mình có 20 chương đã lên kịch bản hơn 50%
Nhưng lời văn mình tồi lắm.
Mình muốn tỉm bạn nào đó có chung sở thích hiện thực hóa kịch bản này.
Xem thêm
@orewagroup@gmail.com: Bạn hiểu ý tôi định nói không ?

Tôi và nhiều người khác, đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Viết truyện, đặc biệt là truyện sáng tác thì tốt nhất nên tự làm một mình hoặc theo mô hình: viết, minh họa và edit. Bởi vì những tranh chấp mà tương lai có thể xảy ra cũng như tương lai và bản chất câu truyện có một nguy cơ không hề nhỏ bị đe dọa.

Dĩ nhiên, đó chỉ là gợi nhớ và nhắc nhở. Bạn có thể không nghe, không vấn đề gì cả.

Ngoài ra, cái vấn đề đầu tiên mà tôi đề cập và cũng hỏi mạnh cần bạn trả lời là: Bạn đăng bài thảo luận này nhằm mục đích gì ?, nhờ giúp hoàn thiện world building đang sẵn có, sửa lỗi nếu có xảy ra hay sao ? Bởi vì thật sự, chỉ với đống thông tin ngoài lề này, không có cốt truyện, không có nhân vật và tương lai vô định thì làm sao có bác nào thần thánh giúp bạn viết được ?

Lời văn tồi thì đồng ý, bởi tôi còn tệ hơn bạn. Nhưng bạn biết gì không ? Tệ nhưng không có nghĩa là người khác sẽ cười chê bạn, admin sẽ xử trảm bạn đầu tiên trong những đợt thanh trừng sắp tới.

Nếu cảm thấy bản thân mình tệ, truyện mình còn non thì hãy lắp nó bằng cách bỏ thời gian ra mà edit với mài dũa lời văn.

Quan điểm của tôi luôn là ưu tiên quyền lợi của truyện sáng tác trước rồi mới tính những vấn đề khác, tôi tôn trọng đứa con tinh thần của bạn, dù thật sự tôi chưa từng thấy qua lần nào. Vì vậy, tôi mong rằng bạn cũng hãy tôn trọng nó, dành thời gian cho nó, yêu thương nó, nghĩ cho nó trước khi làm bất cứ việc gì khác.

Nếu cảm thấy đủ đam mê thì hãy dấn thân vào, còn không thì thôi. Tôi tin rằng, mỗi câu chuyện, dù thật hay là giả tưởng đều khao khát được có cái kết trọn vẹn. Đừng tước đoạt đi khao khát đáng trân quý ấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Myun
CHỦ THỚT
Bạn ko đọc kỹ
Gây chiến tranh tại quỷ giới. (Lục địa bóng tối)
Để Cổ quỷ ko có thời gian xâm lượt thế giới bên ngoài.
Xem thêm
@orewagroup@gmail.com: Nhưng mà rốt cuộc, thằng Lucifer nó định làm gây chiến ở Lục địa bóng tối hay muốn hòa bình?
Xem thêm
Xem thêm 29 trả lời
Uầy! Sửa lại nghe ngon đấy! Bên pé đang thíu người làm fantasy nữa chứ ^^ bên pada dùng Infinity Stone^^ nhưng vẫn có thập đại nguyên tố ^^
Nói này: mặc kệ mấy gã tự xưng là thầu xây dựng mà triển word biu đi anh chai nhé!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Câu chuyện của chú nói thật ra kiến thức nông cạn của tui chưa hiểu dc =))
Nói thật là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
Đọc ngang ở giữa thì ko hiểu.
Xem thêm
@orewagroup@gmail.com: à mà nói vui nha ^^ lúc đầu chữ hagaka thì chỉ là từ hayashi hao hao giống mà ra... Đến khi team up thì có 1 đứa bảo... Gara - với kami ôi lạu chụa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
Chỉnh sửa top thảo luận này bấm vào đâu mấy bạn.
Mình sơ lượt lịch sử thế giới và bối cảnh KnS.
Cho anh em nào quan tâm dễ hình dung.
Xem thêm
Uầy! Cái topic này đếu phải của tui à nha! Tui cũng chưa mở The Alpha World đâu! Đừng lôi tui vào hộ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Sr nha. Làm sao sửa tên topic
Ban đầu ghi là sáng tạo thế giới giống Hagaka.
Nhưng thiếu chữ "giống" mất r
Xem thêm