Góc hỏi đáp + tuyển người
Members

Những ai có quan tâm đến bộ truyện có thể vô đây giúp mình hoàn thiện bản dịch.

44 Bình luận

TRANS
Co minh`
Xem thêm
á đù?
Xem thêm
Ai đào bài này thế =))
Xem thêm
Bác đào :)))))
Xem thêm
@Neutralized: adu bác sinh 2k5 à ????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Cắm slot tuyển người ở đây nhé. Yêu cầu là trình độ eng khá một chút. Ai có hứng thì xin test nha
Xem thêm
Cho em thử đc ko
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Seele Fuai
TRANS
Tớ nghĩ bộ này cần rất nhiều người để làm vì số lượng chương rất nhiều :v. Cố gắng tuyển thêm bạn nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tạm nghỉ vì thi học kì nhé. Đến đầu tháng 6 cơ
Xem thêm
Écccccccccccccccc bộ này có ntr à, có nặng lắm không các bác
Xem thêm
Theo mình biết là chỉ có netori và không có netorare (chắc thế).
Xem thêm
@capro96: ơ sao có tag netorare nhỉ mình thấy hoang mang vl
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Đi toi cái laptop. Rip
Xem thêm
Thế bao giờ lap bác sửa xong?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@capro96: Ko biết. Đang hóng bên sửa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Mai có chương mới nhé. Go go go
Xem thêm
ủa, sao vẫn chưa thấy nhỉ? trans check lại thử sao lần đăng cuối vẫn là 26/4/2018 mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đôi điều mà Loretta muốn nói với các bạn...
Nè, các cậu nghĩ thật ra mình bao nhiêu tuổi. Có lẽ, tuổi tác đơn giản chỉ là một con số. Và mình đã lựa chọn 1 con số mà mình cho là phì hợp nhất với bản thân hiện tại, 17.
Thật ra, mình năm nay đã 21 tuổi, và đang sắp bước vào năm cuối cùng của đại học. Chà, nghe có vẻ như mình đã đi được một quãng đường khá dài rồi đó nhỉ. Nhưng không, cái bản thân 21 tuổi của mình, thật sự đơn giản chỉ là một khoảng trống. Mình, giống như một đứa trẻ 17 tuổi bên trong vỏ bọc 21 vậy.
Loretta không có bạn. Uhm thật đấy. Mình ấy, một người bạn thật sự cũng không có. Các cậu có thể nghĩ rằng mình thật kém cỏi, và mình cũng chẳng hề phủ nhận điều đó. Chà, không có bạn bè thì cũng không phải là vấn đề gì đó quá to tát nhỉ. Mình vốn cũng chẳng có nhiều bạn. Các bạn nghĩ rằng càng học lên cao, mình sẽ càng có thêm nhiều mối quan hệ ư. Điều đó có thể đúng đấy, nhưng đó đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài của vấn đề thôi.
Một tên vốn sống nội tâm như mình chẳng thể nào tồn tại được trong một xã hội đầy hào nhoáng và ưa chuộng vật chất như hiện tại. Bạn bè của cậu sẽ nhìn vào xem bố mẹ cậu ra sao, điều kiện thế nào, từ đó sẽ quyết định có kết bạn với cậu hay không. Chà, nghe có vẻ đau lòng đấy. nhưng đó là sự thật.
Còn con gái thì, mình cũng đã bỏ cuộc từ lâu. Một kẻ chẳng có duyên ăn nói, kinh nghiệm hẹn hò bằng không, cũng chẳng tiền nhiều tới mức thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất của cô ấy, thì dù cậu có cố gắng thế nào, con gái cũng không thích cậu đâu. Nhưng cũng chẳng thể trách được. Chẳng ai muốn đặt cược thanh xuân mình vào một điều gì đó không rõ ràng.
Có lẽ sẽ có ai đó cũng cảm thấy đang bị xã hội bỏ rơi như mình. Uhm, mình biết là thay vì than vãn ở đây, cố gắng thay đổi bản thân thì sẽ tốt hơn. Mình biết chứ. Nhưng để thực hiện được, thì quả là không dễ chút nào.
Có lẽ, mình nên chờ đợi một ai đó mở trái tim mình ra vậy.
Xem thêm
Hãy cứ bình tĩnh trans à, cái gì đến rồi sẽ đến, giục tốc bất đạt. Dẫu sao chúc trans sớm tìm được một nửa của mình. Còn bây giờ cứ quẩy đi ????. Chúc trans có kì nghỉ lễ vui vẻ. *vẫn ngồi hóng chương mới*.
Xem thêm
Lời khuyên: hãy nói chuyện thật nhiều vào.... Ở đâu cũng đc....và hãy nghĩ (dù chỉ 1 chút) trước khi nói
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
30/4 1/5 mình đi chơi nên không có hàng đâu hem
Xem thêm
No broblem, miễn sao không drop là vui rồi ????.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là câu mà mình không hiểu nghĩa lắm
Ai giải thích đc ko.
どういうアレなんだ……アレっていうか、ソレっていうか
Xem thêm
TRANS
Chuyện kia là sao vại...... Là chuyện kia hay là chuyện đó?
Không có ngữ cảnh thì sao mà biết !!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Mibiki M:
Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức
Cô ấy đang cúi chào cái điện thoại vì lí do nào đó.
Rồi đến câu đó.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Loretta