Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui / 力水
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth

Chương 04: Âm mưu

3 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:

Chương 4: Âm mưu

---------

Mới chích vaccine chiều nay, chắc có lẽ mai sẽ bị dập tơi bời hoa lá.

Các bạn ai chưa chích thì ưu tiên đi chích sớm để đảm bảo an toàn nhá.

---------

Rừng Silke, sâu trong con đường núi.

Cảnh vật trong tầm mắt là mảng xanh trải dài vô tận. Cẩn thận bước đi giữa những gốc cây cổ thụ, với tán cây um tùm chắn đi hết ánh trăng, Fracton Sarmaj thở hắt ra một hơi sau khi nhìn thấy hai người đang đứng đợi ở phía trước.

Fracton là một nhân vật tai to mặt lớn trong công chức của vương quốc Amelia, hay cụ thể hơn là quan chức nội vụ, nói khác hơnmột chút thì đó là tên hèn không dám bước ra chiến trường. Vậy nên đây cũng là lần đầu đi bộ trong rừng rậm vào ban đêm như này.

『 Tình hình bên đó thế nào rồi? 』

『 Hoàn hảo! Mọi sắp xếp đâu đã vào đấy. Đội quân orge và báo đen đã được triệu hồi bởi đế quốc sẽ nhanh chóng bao vây nhóm các ngươi. Nếu có thêm hai người bọn ta nữa, cả chuột cũng không thể lọt khỏi vòng vây này được. 』

Kẻ lên tiếng trả lời câu hỏi của Fracton và một lão già với một khăn bịt mặt đỏ thêu huy hiệu một con Thánh Điểu Hai Đầu che đi nửa mặt dưới của lão.

[TN: Về cái huy hiệu Thánh Điểu Hai Đầu, bạn có thể gg search quốc huy nước Nga để xem thử, vì nó là Đại bàng hai đầu, đây là do mình giới thiệu để các bạn dễ hình dung, không có liên quan gì giữa truyện của tác giả và nước Nga, và cũng không có ám chỉ gì luôn đâu nha.]

『 Quả đúng là chi đội được dẫn đầu bởi【Triệu Hồi Sư Tối Cao】, Enzu-dono. Tôi thường được nghe về những chiến công của ngài. 』

Khá khác biệt với biệt danh của mình, kẻ được gọi là Enzu này lại có một quả đầu cắt moi. Và còn có một thân hình cực kì lực lưỡng nữa, đến mức nó có thể dễ dàng nhìn thấy được từ ngoài lớp áo choàng. Hắn chính là một trong số Lục Tướng, một vị trí tương đương với người mạnh nhất Đế quốc Glitnir, một triệu hồi sư. Hay có thể xem hắn là một vũ khí cấp chiến lược hình người của Đế quốc

『 Đó chỉ là những lời sáo rỗng thôi. Tình hình bên phía Công chúa thế nào rồi? 』

『 Công chúa Rose mới đây còn qua nói chuyện một lúc với tên bất tài kia, nhưng giờ đã về lều để ngủ rồi. Tí nữa bên tôi sẽ gây chút chuyện để tách tên hiệp sĩ trưởng, Arnold, khỏi cô ta. Chuyện còn lại tôi hoàn toàn trông chờ vào bên ngài. 』

Lí do Fracton phản bội chính hoàng tộc của quốc gia hắn là vì chỉ cần Công chúa Rose, ứng viên hàng đầu để kế thừa hoàng vị tiếp theo, biến mất, thì cơ hội sẽ thuộc về Hoàng tử Gilbert, kẻ được Fracton và đồng bọn hỗ trợ, sẽ trở thành người trị vì tiếp theo của vương quốc.

『 Hah! Một thằng khốn đâm sau lưng người mà ngươi đã thề sẽ trung thành, huh! Ý nghĩ trơ tráo như ngươi là thứ mà quân đế quốc bọn ta sẽ không bao giờ nghĩ đến. 』

Người thanh niên tóc đen với bộ dáng có chút hoang dã và một vết sẹo trên mặt, đang đứng khoanh tay và tựa lưng lên một thân cây gần đó, không thể chịu nối và phát ra một câu đánh giá đầy khinh thường trước lời nói của Fracton.

『 Kiếm Đế-dono, ý cậu đang nói bọn ta là lũ không biết xấu hổ sao? 』

Người thanh niên tóc đen này chính【Kiếm Đế】đời này—Signiel Gastrea. Hắn là một thiên tài, người thừa kế danh hiệu Kiếm Đế từ khi còn rất trẻ thời bởi Kiếm Đế đời trước, Ashburn Gastrea. Ngoài danh hiệu của mình, cậu ta còn được biết đến với tính cách thô nhưng thật của mình.

『 Humph, nếu ta trả lời câu hỏi của ngươi thì chuyện sẽ không còn nhìn mặt nhau được nữa. À thì, chắc là do ta nói thẳng quá. Lỗi ta! 』

『 Ngươi chẳng biết gì về tình hình của vương quốc bọn ta, vậy mà dám buông ra những câu nói thô lỗ như vậy! Ngươi nghĩ chỉ một lời xin lỗi là chuyện này coi như chưa từng xảy ra sao! 』

Fracton cảm thấy cực kì nhục nhã trước lời nói cay nghiệt của Signiel.

Fracton cảm thấy hắn đang làm những gì tốt nhất để ngăn chặn sự lụi tàn của quê hương hắn. Đó là lí do hắn không thể chịu nổi việc bị một tên ất ơ chẳng biết gì về thế sự ở vương quốc sỉ nhục vào mặt hắn như vậy.

『 Hah, ngươi còn ở đó mà lảm nhảm cái gì? Chuyện chẳng phải là các ngươi đem bán chủ nhân mình sao? 』

『 Đây không phải là bán! Chỉ là gả cô ta cho hoàng tộc của đế quốc mà thôi! 』

『 Có *éo! Thay vì cưới xin gì đó, ta nghĩ cô công chúa tội nghiệp của ngươi sẽ chỉ làm đồ chơi cho bọn triệu hồi sư u tối và biến thái suốt cuộc đời còn lại. 』

Phước lành của Rosemary là Thánh nữ, với sức mạnh cho phép cô có thể triệu hồi anh hùng từ thế giới khác. Khả năng đặc biệt đó là lí do chính mà đế quốc muốn cô ta.

Chuyện cô công chúa này có thể triệu hồi một anh hùng mới, đã dẫn tới sự xung đột trong ngoại giao giữa vương quốc Amelia và Đế quốc. Vậy nên, phe phái của Gilbert đã lập kế hoạch gả cô ta sang đế quốc. Lí do chính là để loại bỏ cô ta khỏi cuộc đua hoàng vị, chứ không phải vì bọn chúng sợ cường quốc quân sự này.

『 Đủ rồi, Signiel! Lời xin lỗi của ta, Fracton-dono. Tên nhóc này chỉ có hơi kích động vì chưa quen với không khí của một quốc gia khác mà thôi. 』

Enzu thẳng người rồi cúi đầu, và xin lỗi Fracton. Thấy vậy, Signiel chỉ biết đánh môi và nhắm mắt bỏ qua.

Cơn tức của Fracton nhanh chóng giập tắt. Hắn ta chợt nhận ra mình gần như vừa định cãi vả vì lời Signiel động chạm lòng tự trọng hắn.

『 Um, hãy xem như chưa có gì đi! Giờ tôi sẽ trở lại và bắt đầu hành động. Lỡ như chuyện tồi tệ nhất có xảy đến, mong rằng Signiel-dono sẽ giúp chúng tôi chặn Arnold lại. 』

 『 … 』

Sau khi dùng cằm của mình ra hiệu. Signiel nhanh chóng biến mất vào trong rừng rặm thâm thẩm. Enzu đồng thời cũng cúi đầu thêm lần nữa và nhanh chóng đi cùng Signiel.

Chỉ còn lại một mình, Fracton cảm thấy cực kì hào hứng với chuyện sắp tới. Vì phe phái của hắn cuối cùng cũng lưu đày được công chúa ra khỏi quê hương.

 Đối với bọn hắn, Công chúa Rose là một kẻ điên. Cô ta nói rằng một quốc gia nên được điều hành bởi những cá nhân có tài, bất kể địa vị. Điều đó nghĩa là một tên thường dân cũng có thể trở thành cao tầng chỉ vì hắn có tài. Những lời nói đó sẽ dễ dàng khiến cho một cuộc khủng hoảng diễn ra.

Theo như luật lệ truyền thống của vương quốc Amelia, ngai vàng sẽ được truyền lại cho người con trai cả. Nhưng, người nắm giữ quyền quyết định cuối cũng vẫn là nhà vua.

Chuyện còn có thể tệ hơn nữa, khi đối thủ mà đảng phái của Fracton phải đối mặt là Thánh nữ. Rose là một tồn tại được Thần linh lựa chọn để từ triệu hồi anh hùng. Vì thế, cũng như linh mục, cô ta cực kì được lòng dân chúng. Chuyện cô ta được ủng hộ gần như là chắc chắn. Điều là phe phái Gilbert sợ nhất là nhà vua sẽ chọn Rose kế thừa ngai vị để tăng thêm sĩ khí cho toàn bộ quân đội, chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại đội quân của Ma vương sắp tới.

Nhưng, nếu Rose thực sự nắm quyền vương quốc Amelia thì sao? Một điều chắc chắn là. Cô ta sẽ hủy bỏ chế độ phong kiến, nhổ bỏ những luật lệ, quy tắc mà đã cũng tồn tại cùng giai cấp quý tộc từ xưa đến nay.

Đó là điều mà bọn hắn phải ngăn chặn bằng mọi giá. Phải làm thế để bảo vệ cho tầng lớp quý tộc. Chính vì vậy, dù gia tộc của Fracton đã phục vụ hoàng gia xuyên suốt các thế hệ, hắn vẫn chấp nhận việc phản bội lại người mà hắn nên trung thành.

( Không thể nào chúng ta lại thất bại được với lực lượng thế này. )

Bọn hắn có sự hậu thuẫn từ hai trong số lục tướng, những người mạnh nhất đế quốc Glitnir. Theo như tính toán của Fracton, Hiệp sĩ trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia, Arnold, là rất mạnh; ít nhất là ngang ngửa với Kiếm Đế, Signiel. Nhưng miễn là Kiếm Đế kiềm chế được Arnold, mọi chuyện còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần những kẻ khác mang công chúa đến đế quốc trong lúc Arnold đang bị giữ chân lại, chiến thắng sẽ thuộc về Fracton và đồng bọn.

( Lòng trung thành của tôi chỉ dành cho một mình ngài, Hoàng tử Gilbert! )

Fracton lần lại theo con đường từ nơi hạ trại mà hắn dùng để đến đây sau khi kính chào chủ nhân của hắn, người đang chờ tin mừng thắng lợi được báo về tại thủ đô hoàng gia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Mùi dầu ăn nồng quá :)))
Xem thêm
TRANS
Tem?
Xem thêm