Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui / 力水
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth

Chương 8: Bữa ăn đầu tiên

5 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

Chương 8: Bữa ăn đầu tiên

Hóa ra ở nơi vẫn có sự luân chuyển ngày đêm. Theo như tôi tính, thì đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tôi bị nhốt ở đây. Và bảy ngày để khiến cho mọi hi vọng của tôi sụp đổ.

Cơn đói có tồn tại, và chỉ thần dược thôi là không đủ để thỏa mãn dạ dày tôi. Tôi đã ăn miếng bánh mì đen duy nhất mà tôi có từ lâu rồi.

Tôi đang chết đói lúc này. Có thể cảm nhận rõ được da bụng đã dính luôn với dạ dày bên trong rồi.

Dù cho bao nhiêu lần tìm kiếm, tôi còn không tìm được cây để ăn. Thứ duy nhất mà tôi thấy là lũ sâu bướm đó.

Tuy nhiên, vẫn quá sớm để từ bỏ. Lũ sâu đó có độc. Vì không tìm thấy gì trên mặt đất, tôi thử tìm dưới lòng đất. Có khi ở dưới đó, có ấu trùng bọ. Tôi vẫn có thể duy chuyển được, tôi chỉ cần phải kiên trì tiếp tục chút nữa thôi.

—Mười lăm ngày nữa trôi qua. Dùng toàn bộ thời gian để đào đất với 【Que Bất Hoại】không hề có kết quả. Tôi đã không còn đủ thể lực để đào nữa. Tôi nghĩ tôi đã chạm tới giới hạn của mình. Tôi biết rằng nếu không có gì để ăn. Tôi sẽ chết trong vài ngày tới.

Tôi không thể suy nghĩ bình thường được vì cơn đói chiếm lấy não bộ. Khi tôi nghĩ lại về tình hình lúc bấy giờ, khả năng cao đây là lí do dẫn đến quyết định lúc đó.

『 KUUUHAHAHA! Nếu không ăn, sẽ chết! Vậy thì thà chết một lần cho xong còn hơn là tiếp tục chịu tra tấn như địa ngục này!!  』

Hiện tại, trên tay phải tôi, tôi đang cầm một con sâu bướm nhìn cỡ đầy một mồm. Con sâu bướm này là một côn trùng cực độc—nó chứa kịch độc đủ khả năng để giết chết cả rồng chỉ sau một lúc. Hơn nữa, nó có giá trị dinh dưỡng cực kì cao.

Một con sâu bướm độc đủ để giết rồng. Nếu ăn nó, tôi biết tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi uống thần dược liên tiếp liên tiếp đến khi bụng tôi đầy ụ. Và sau đó, tôi nuốt thẳng con sâu bướm cực độc đó.

Rắc! Rắc!

Đột nhiên, một nhiệt lượng khủng khiếp phát ra từ trong dạ dày tôi. Cảm giác như đang có dung nham ở trong bụng vậy. Mắt tôi đỏ ngầu lên.

『 Bạn đã đạt đủ điều kiện để nhận được kháng độc yếu. Nhận được kĩ năng—【 Kháng Độc Yếu 】. 』

Trong lúc nhận thức mơ hồ, tôi nghe được một giọng nữ máy móc.

『 Mình còn… sống ư? 』

Cả đầu và cơ thể tôi đau đến điên lên được, nhưng, tôi vẫn còn sống.

Cơn đâu đầu và choáng biến mất sau khi tôi uống thêm thần dược. Điều quan trọng nhất là, tôi không còn đói nữa.

Giọng nữ lúc tôi sắp ngất có nói gì đó về 【 Kháng Độc Yếu 】.

———————————————————————————————

Kĩ năng—【 Kháng Độc Yếu 】: Có thể kháng được độc tố yếu.

Điều kiện nhận được: Sống sót sau khi ăn một sinh vật chứa độc tố độc hơn một ngàn lần so với bình thường.

Cấp bậc: Sơ cấp.

Điều kiện năng cấp: Sống sót sau khi ăn một trăm sinh vật chứa độc tố độc hơn một ngàn lần so với bình thường.

———————————————————————————————

Kháng độc yếu, huh! Tôi có được kĩ năng sau khi sống sót lúc ăn nó nhờ vào thần dược.

Tôi còn chưa bao giờ nghe về kĩ năng kháng độc, nhưng dĩ nhiên, không ai có thể sống sót để hoàn thành điều kiện đó mà không có thứ vật phẩm huyền thoại là thần dược cả. Đó chính là lí do chính trong chuyện này.

Nhưng dù sao thì, một con sâu bướm như thế là đủ để lấp đầy bụng tôi rồi. Với điều này, tôi cũng không cần phải lo lắng về thức ăn trong thời gian này nữa. Tuy nhiên, nếu tôi ăn hết lũ sâu bướm đó, mọi chuyện sẽ khác.

—Một trăm ngày đã trôi qua. Có lẽ vì có kháng độc yếu, tôi không còn ngất mỗi khi ăn nữa, miễn là tôi có uống đủ thần dược. Nhưng cơn choáng và đau đầu thì vẫn là cực kì khó chịu.

Trong một trăm ngày đó, tôi đã hoàn thành điều kiện để nâng cấp【 Kháng Độc Yếu 】và nhận được 【 Kháng Độc 】.

———————————————————————————————

Kĩ năng—【 Kháng Độc】: Có thể kháng được độc tố.

Điều kiện nhận được: Sống sót sau khi ăn một trăm sinh vật chứa độc tố độc hơn một ngàn lần so với bình thường.

Cấp bậc: Trung cấp.

Điều kiện năng cấp: Sống sót sau khi ăn một ngàn sinh vật chứa độc tố độc hơn một ngàn lần so với bình thường.

———————————————————————————————

Giờ mỗi khi tôi ăn sâu bướm sau khi uống thần dược, tôi không thấy choáng hay đau đầu nữa.

Hơn nữa, tôi nhận ra vài điều trong một trăm ngày qua. Số lượng lũ sâu bướm kịch độc này không hề giảm đi tí nào cả. Có thể do chúng có khả năng sinh sản cực kì cao hay do không gian đặc thù này. Dù nguyên nhân là gì, số lượng của chúng vẫn luôn duy trì ở nơi này. Vì không thấy lũ sâu bướm này có bất kì giấu hiệu sinh sản hay tiến hóa nào, tôi nghĩ phần nhiều là do nguyên nhân thứ hai đã giữ cho số lượng bọn chúng không đổi.

Và cứ như thế, 【 Côn Trùng Cực Độc 】trở thành món ăn chính của tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Deja vu. I have been in this place before
Xem thêm
má truyền nhân của hajime à,đúng kiểu t sẽ làm mọi cách để sống sót và trở thành kẻ mạnh nhất :v
Xem thêm
TRANS
Vjp
Xem thêm