• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Mở đầu

62 Bình luận - Độ dài: 449 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

================================

Kho báu lớn nhất trên đời này là một người bạn thân.

Chúng ta chia sẻ cùng sở thích, luôn cùng chung suy nghĩa, có thể nói và làm bất kỳ điều gì chúng ta thích.

Khi có niềm vui thì sẽ được nhân đôi, còn khi có chuyện buồn thì sẽ vơi đi một nửa. Đôi khi cả hai có thể cự cãi nhưng kể cả vậy vẫn rất thú vị.

Ở vài trường hợp đặc biệt, chỉ cần có một người mà bạn có thể gọi là bạn thân, cuộc đời bạn có thể được coi là nằm trong tầm tay. Một người bạn thân là tồn tại có thể khiến bạn cảm thấy như vậy.

Vậy bạn sẽ làm gì nếu có cảm xúc với bạn thân…như một đối tượng khác giới?

Sugisaki Yuuma và người bạn thân của mình, Kamishiro Yui đang đi cùng nhau tới trường.

Một mái tóc dài màu trắng nổi bật hơn hẳn phần còn lại, chiều cao của cô cũng khá khiên tốn so với học sinh trung học. Vài ngày trước, Yui còn quấn quýt lấy Yuuma như một chú cún, nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu tìm hiểu những khía cạnh đối lập của Yuuna và không phải cậu.

Song, đó không phải là do cự cãi hay gì cả.

Yuuma và Yui đang nắm tay nhau.

Hơn nữa, họ còn là một cặp.

Yui dường như đang cảm thấy xấu hổ vì điều đó khi hai tai đỏ chót.

Trái tim Yuuma đập liên hồi, cảm giác như sắp nổ tung. Khuôn mặt cậu cũng đỏ không kém.

“….nếu cậu thấy xấu hổ, có muốn tớ bỏ tay ra không?”

Trước lời đề nghị của Yuuma, Yui lắc đầu sang hai bên.

Như muốn nói ‘Mình không muốn tách khỏi cậu,’ bàn tay nhỏ và mềm mại của cô nắm chặt lấy tay Yuuma.

──Cậu nhận ra rằng Yui thích cậu.

Tuy nhiên, Yuuma vẫn không biết loại “Tình yêu” nào mà cô đang ấp ủ.

Ban đầu, Yui là kiểu người không được che chở hay không có khả năng tự vệ trước đối tượng khác giới. Dù rụt rè và không mấy cởi mở, cô vẫn không ngần ngại tiếp xúc da thịt với những ai gần gũi.

Vậy, việc Yuuma nắm tay Yui cũng là một kiểu tiếp xúc bạn bè? Hay…cô đang coi cậu như một đối tượng khác giới?

Tuy vậy, có một điều cậu có thể nói, đó là Yui cực kỳ dễ thương và đáng yêu.

Khi nắm lấy bàn tay người kia chặt hơn, Yuuma hồi tưởng lại những ngày từ lúc gặp gỡ Yui.

u30615-478f4bc2-5415-413c-9e79-2ab9a0b313f0.jpg

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Nhóc ác 300 chap đâu
Xem thêm
Mới vào thôi mà đã sốc đường rồi
Xem thêm
Đến hẹn lại lên đm 300chap
Xem thêm
Thg cu 300 ch...mà thôi gọi hồn nhiều lắm r 🐸
Xem thêm
Mở đầu thôi mà đã sốc đường r
Xem thêm
mở đầu bằng kiểu flashback à ...căng đấy @@
Xem thêm
Thg cookie đâu rồi loser 300 chap
Xem thêm
sốc đường rồi
Xem thêm