• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Giao đoạn 4

83 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

================================

Dù trong cả giấc mơ, Yui cũng được Yuuma ôm lấy.

Đầu cô mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.

Cảm giác này thật dễ chịu, cô nghĩ.

Chưa kể, Yuuma còn đang ôm cô nữa.

Ấm áp khi vùi mặt mình vào ngực cậu, cô cảm thấy yên bình khi lắng nghe nhịp tim kia.

Cố rúc đầu tới, Yui nghĩ [Mình sẽ làm nũng cậu ấy thật nhiều] và ngây thơ cựa quậy như mèo con.

──Người bạn vô cùng quý giá của mình.

Cô thích cậu, muốn cả hai càng thân thiết hơn nữa, muốn ở cạnh cậu mãi mãi. Yuuma quan trọng với Yui như thế đấy.

Ngước mặt lên, cô thấy khuôn mặt cậu ngay đối diện.

Yuuma híp mặt lại và dịu dàng xoa đầu cô.

“Hee-hee…”

(Được xoa đầu thật thích.)

Mỗi khi cậu làm vậy, tâm trí cô lại nhẹ bẫng.

──Mình thực sự, thực sự, thực sự, thực sự yêu cậu ấy. Mình muốn cả hai gần gũi hơn, muốn Yuuma thích mình nhiều hơn, nhiều như mình thích cậu ấy vậy.

Những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Yui. Một cảm giác bay bổng dễ chịu, cô yêu Yuuma vô cùng và muốn ở cạnh cậu mãi.

…Cánh tay của Yuuma bỗng siết chặt hơn, và rồi cậu nhắm mắt lại và đưa mặt tới gần.

“Eh…? Ah…”

Môi hai người khóa lấy nhau…Nói cách khác, là một nụ hôn. Dù chỉ trong khoảng khắc, cậu vội quay mặt đi với một biểu cảm tội lỗi.

“…X-xin lỗi. Cậu không thích nó nhỉ?”

“K-không đâu. Tớ chỉ có hơi bất ngờ chứ không ghét gì hết.”

Đó là cảm xúc thật lòng. Quả thực, cô bất ngờ khi cậu đột nhiên hôn như vậy, nhưng cô không khó chịu gì nếu đó là Yuuma.

Nói đúng hơn, tim cô đang loạn nhịp. Niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong cô mà không thể dừng lại.

“…Nè Yuuma?”

“Hmm?”

“Um, cậu biết đấy…?”

Yui vuốt ngón tay dọc xuống gáy cậu và nói.

“C-cậu có thể làm điều đó…một lần nữa không?”

Nghe vậy, Yuuma mỉm cười hạnh phúc.

Cô nhắm mắt lại với tiếng tim đập mạnh.

Và rồi, môi của hai người lần nữa──

────Đến đây, Yui tỉnh giấc. Mở mắt ra, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Yuuma.

Sau khi xác nhận tình hình, phải mất đến mười giây để cô hiểu rằng mọi thứ trước đó chỉ là mơ. Và rồi──

“~~~~~?!?”

Yui hét lên vô thanh và chứa đầy sự xấu hổ.

Vì không muốn đánh thức Yuuma, cô phải nằm im. Nếu không, cô đã vùi mặt vào gối và quằn quại rồi.

(T-t-tại sao mình lại có giấc mơ như thế!? Eh!? Eh!? Tại sao!? Thực tình, tại sao chứ!?)

Cô đang hoảng loạn, không tin rằng bản thân đã mơ như vậy.

Đúng là cô yêu Yuuma, nhưng đáng lý không nên theo kiểu đó.

…Dù vậy, giấc mơ ấy vẫn đã xảy ra. Một nụ hôn trong mộng thôi cũng khiến tim cô loạn nhịp.

“U-Ugn…”

“!”

Mắt Yuuma hơi hé mở và cả hai chạm mắt nhau.

“~~~!”

Yui thấy mặt mình đang nóng lên, cả nhịp tim cũng tăng theo.

“A…h, un….a-ah…”

Cô không thể cất lời. Vì quá xấu hổ mà cô phải đảo mắt hết trái rồi phải.

Trong khi đó, Yuuma dường như vẫn còn buồn ngủ khi hai mắt cậu từ từ nhắm lại và thở đều.

“Y-Yuuma…”

“…….”

Cô cất tiếng gọi nhưng cậu không hề tỉnh dậy…..

(……Ơn trời.)

Tim cô vẫn nhảy loạn còn mặt thì không khác mấy quả cà chua. Nếu mà tỉnh giấc thì cậu chắc hẳn sẽ nhận ra điều gì đó.

Cô sau đó đưa tay lên ôm má.

u30615-6fb8d23c-7bd3-400a-b690-897bf29ccff3.jpg

“Nn…”

“Hya!?”

Yuuma còn mơ màng, song cánh tay vẫn đủ mạnh để giữ lấy Yui.

Cơ thể cả hai càng lúc càng áp sát lấy nhau.

Sức mạnh của con trai mà trước giờ cô không để ý tới. Một cơ thể ấm nóng hơn cả cô. Ngay lập tức, cô phải chú ý tới cậu. Và Yui cũng lo rằng tiếng tim đập của mình sẽ làm Yuuma tỉnh giấc.

Cô bỗng xấu hổ khi được Yuuma ôm.  Kể cả ngực có đang quặn lại thì trong đó vẫn chứa chút gì đó hạnh phúc.

Mình muốn được thế này mãi, cô thầm nghĩ.

(W-wow, thế còn Yuuma…mình có ổn không?)

Nếu gặp rắc rối, cô sẽ dựa dẫm vào cậu. Cô thích việc được nuông chiều. Nó rất vui, như thể  được người anh trai cưng chiều.

Nhưng từ lúc nãy, trái tim cô lại đang đập loạn trong lồng ngực.

(Khuôn mặt ngủ say của Yuuma, đáng yêu ghê…)

Yui nhẹ nhàng vươn tay tới chạm vào má cậu.

Tâm trí Yui nhẹ bẫng và hạnh phúc như thể đang mơ.

Khi đó, ngón tay cái của cô cũng chạm vào môi Yuuma.

Thật mềm.

(Mình…muốn hôn…)

Cô lơ đãng nghĩ.

…………………..

(…Mình vừa nghĩ gì vậy chứ!?)

Yui không thể tin nổi những suy nghĩ của mình. Đơn giản đó chỉ là cảm giác hạnh phúc và lâng lâng khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Yuuma. Cô nhận ra bản thân muốn hôn cậu giống như trong giấc mơ hồi nãy…

Cô thở ra một hơi và vùi mặt mình vào ngực cậu. Tim cô đang đập nhanh tới độ muốn nhói đau.

….Cảm giác được hôn cậu trong mơ vẫn còn đó.

Cô muốn được mơ như thế tiếp, và kể cả bây giờ, cô cũng muốn hôn Yuuma.

(Ra vậy. Mình…)

Yui lần nữa vùi mặt vào ngực cậu và ôm lấy thật chặt.

(Có lẽ…mình đã yêu mất rồi…)

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Thánh cấp ma pháp: Lễ Đường
Xem thêm
Thần cấp ma pháp: làm chậm thời gian lễ đường dời vào 3 năm sau vì ẻm chưa 18=)
Xem thêm
I need Insulin 🗣️🗣️🗣️
Xem thêm
Thôi được rồi, tôi đã nhận ra tình cảm của hai người
Bành trướng lãnh địa
LỄ ĐƯờNG 🎉🎉🎉
Xem thêm
The amount of sugar in my blood is too much, im dying😭
Xem thêm
Sát thương này...
T ko chịu đc nữa. Hự...
Xem thêm
Ngọt lịm 🍯
Xem thêm
TRANS
Lễ đường? Ngôi nhà? Những đứa trẻ? Chừng nào có?
Xem thêm
ta đã nhận ra tình cảm các con dành cko nhau . BÀNH TRƯỠNG LÃNH ĐỊA : LỄ ĐƯỜNG
Xem thêm
Fall in love :>
Xem thêm
oi ya yêu r :>
Xem thêm