Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 1: Trả thù đôi gian phu dâm phụ

Chương 48: Giáng Sinh rực lửa! (Tuyên bố)

290 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

Phần bỏ phiếu đã kết thúc.

Mỗi người được phát một phiếu để điền, từ thứ nhất tới thứ 3, với cặp đôi mà bản thân cho là đẹp đôi nhất.

“Vậy là đếm phiếu xong!”

Kazumi-san cầm micro một lần nữa.

“Tôi sẽ tuyên bố vị trí thứ 5 và vị trí thứ 4 trước. Cặp đôi được gọi tên xin hãy bước lên phía trước.”

“Cậu sẽ báo vị trí thứ 5 trước à?”

Một câu hỏi phát ra từ phía khán giả.

Tôi cũng cùng thắc mắc.

Nhưng Kazumi-san không quan tâm.

“Vậy, vị trí thứ 5 là Isshiki Yuu-kun và Mitsumoto Karen-san!”

Tôi? Tôi và Karen đứng thứ 5 á?

Tôi chẳng hiểu nổi làm sao bọn tôi lại đứng thứ 5, khi mà gần như mọi đứa con gái đều ghét Karen.

Mà, có 12 cặp đôi tất cả, nên chắc cũng không ngạc nhiên mấy.

“Dạo gần đây Isshiki-kun đã được nhiều bạn nữ trong câu lạc bộ yêu quý. Vậy nên có thể đó là lý do cậu ấy đứng thứ 5. Và phần quà là một con gấu bông!”

Kazumi-san nói và đưa cho chúng tôi con gấu bông.

Karen lấy nó.

Trông cô ta cực kì khó chịu.

Nhận quà xong, bọn tôi đứng phía bên phải sát cánh gà.

Hạng 4 là một cặp đôi năm 2.

Phần quà là một cặp tách.

Có vẻ như là của một hãng nổi tiếng.

Kazumi-san tiếp tục.

“Và bây giờ là hạng 3! Ai cha, thật bất ngờ! Tôi không thể tin vào mắt mình được!”

Kazumi-san cầm tờ giấy lên cao.

“Đó là tôi và Ishida-kun!”

Khán đài bùng nổ.

“Vậy Ishida-kun, lên đây nào. Phần thưởng là một tấm voucher mua sách trị giá 3000 yên!” 

Ishida bước tới với vẻ mặt ngượng ngùng.

Kazumi-san nói trong khi trao voucher.

“Một nửa là của tôi đó, đừng có chiếm hết nhé!”

Mọi người bật cười.

Hạng nhì là một cặp đôi năm 3 nổi tiếng là ‘cặp đôi trầm tính nhất của câu lạc bộ’.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi vị trí hạng nhất thuộc về ai.

“Và hạng nhất là….”

Kazumi-san ngưng một chút.

“Là Kamokura Tetsuya và Sakurajima Touko!”

Cô ấy chỉ vì phía 2 người họ.

Tôi có thể nghe được tiếng xì xào bên dưới như ‘Biết ngay’, ‘Tôi đoán trước rồi mà’.

“Cả 2 người, xin vui lòng bước lên.”

Kamokura làm theo, Touko-senpai thì đi theo phía sau.

“Giải nhất là một buổi tối tại khách sạn InterContinental Toyko Bay, nơi bạn có thể tận hưởng tầm nhìn panorama của cả vịnh Tokyo!”

Kazumi cầm 2 cái voucher lên, và cả phòng bắt đầu xôn xao.

“Nghĩa là 2 người họ sẽ đi thẳng tới khách sạn à?”

“Whoa, rõ thế.”

“Đêm tình dục?”

“A, Touko-senpai sắp….”

“Chết tiệt, nổ tung rồi!”

“Ghen tị quá.”

“Thật ghen tị!”

“Tôi cũng muốn qua đêm giáng sinh với một hotboy….”

“Ở bên nhau ngày Giáng Sinh và tận hưởng phong cảnh panorama? Quá lý tưởng.”

Rất nhiều giọng nói vang lên.

Kamokura, mỉm cười chiến thắng và nhận lấy tấm voucher từ Kazumi-san.

Tuy nhiên, Kazumi-san rút tay lại và từ chối trao cho hắn ta.

“Mà này Kamokura-san, cậu sẽ làm gì với tấm voucher này?”

Kamokura hơi giật mình, nhưng hắn ta trả lời với một nụ cười gượng.

“Ưmm, tôi sẽ ở đó với Touko.”

Nhưng Kazumi-san nhắm mắt lại, đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại.

“Chậc chậc chậc! Vậy là không được đâu, Kamokura-san! Trông cậu chẳng giống như ikemen của câu lạc bộ này chút nào cả! Kéo bạn gái đi khách sạn vào Giáng Sinh là điều đa số mọi đàn ông thường làm đúng không? Nhưng làm vậy ngay trước mặt các đàn em của mình là không tốt đâu đó.”

“Vậy tôi phải làm như thế nào?”

“Cậu nên đưa cả 2 cái voucher đó cho Touko. Tối nay sẽ là đêm đáng nhớ của cả 2, tại sao cậu không để cô ấy chủ động đi chứ?”

Kamokura nhìn chằm chằm Kazumi-san một lúc.

“À, vậy cũng chẳng khác nhau mấy. Cũng được, tôi sẽ đưa cho Touko.”

Hắn ta lùi xuống.

Và Touko-senpai đi đến trước mặt Kazumi-san.

“Quả nhiên Kamokura-san chuẩn men mà!”

Kazumi-san cười gằn.

“Như vậy, cả 2 tấm voucher này sẽ thuộc về Touko. Mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn nào!”

Cô ấy đưa chúng cho Touko-senpai.

Mọi người vỗ tay trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

“À đúng rồi Touko, cậu có điều muốn nói trước mặt mọi người đúng không?”

Rồi Kazumi-san đưa micro cho Touko-senpai.

Touko-senpai im lặng nhận lấy nó.

Mọi người tò mò nhìn chị ấy.

Touko-senpai cúi đầu xuống một hồi, rồi chị ấy ngẩng mặt lên.

“Có một thứ mà tôi muốn các bạn cùng nghe.”

Rồi chị ấy nhìn tôi.

“Isshiki-kun, lên đây nào.”

Trong một lúc, thời gian như đọng lại.

Khi tôi liếc nhìn Karen, khuôn mặt cô ta vẫn đang bối rối như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“T-tại sao, Yuu-kun?”

Mặc kệ Karen, tôi đi đến bên cạnh Touko-senpai.

Tôi đứng trước mặt mọi người, bên cạnh Touko-senpai.

Chị ấy mở miệng nói tiếp.

“Tôi, Sakurajima Touko, ở đây xin tuyên bố rằng, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ xóa bỏ mọi mối quan hệ với Kamokura Tetsuya.”

==================

Zen: Còn biến nữa

Bình luận (290)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

290 Bình luận

XÉ XÁC KẺ ĐỊCH, CẤU XÉ TỪNG THỚ THỊT TRÊN NGƯỜI NÓ ĐEE, UỐNG MÁU RÓC XƯơNG NÓ ĐEEEEE
Xem thêm
Segg bùng lổ đeeeeeeee
Xem thêm
Muchas gracias aficion, esto para el vosotro....




SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Xem thêm
Nó đây rồi, CUỐI CÙNG THỜI KHẮC NÀY CX ĐẾN AHAHAHAHAHAHAHHAAAAAA!!!!!!
Xem thêm
Uwooo đây ròii
Xem thêm
Đọc tới đây kênh chat như bùng lổ 😂
Xem thêm
Chuẩn đợi ngày này lâu lắm r:))
Xem thêm
Ayaaaaa tui đọc đến đoạn này mà giữa đêm còn gào lên =)))))
Xem thêm
Đây rồiii!!
Xem thêm
Ôi, Drama
Xem thêm