Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 1: Trả thù đôi gian phu dâm phụ

Chương 49: Giáng Sinh rực lửa! (Lời buộc tội)

477 Bình luận - Độ dài: 1,119 từ - Cập nhật:

Cả căn phòng không có một tiếng động.

Tôi liếc sang bên cạnh, đôi mắt của Kamokura trợn trắng lên như thể không thể nào tin được.

Trong lúc đó, Touko-senpai đưa tôi cái micro.

Nhận lấy nó, tôi cũng tuyên bố rõ ràng.

“Tôi, Isshiki Yuu, ở đây để tuyên bố rằng, kể từ hôm nay tôi sẽ xóa bỏ hết mọi mối quan hệ với Mitsumoto Karen.”

Nghe lời tôi, cả căn phòng như bừng tỉnh trở lại.

“Từ từ đã, vụ gì thế?”

“Hai người đó đang làm gì vậy?”

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Tại sao lại ở đây?”

Cùng một câu hỏi vang lên khắp căn phòng.

Rồi Kamokura bước tới.

“Này Touko, em đang nói gì thế?”

Khi hắn ta sắp tới chỗ Touko-senpai...

“Đừng tới gần tôi!”

Câu nói cay nghiệt của Touko-senpai làm hắn ta khựng lại.

“Tetsuya, cậu đấy, cậu biết cậu đã làm những gì không?”

Kamokura hơi chột dạ trả lời.

“G-gì chứ? Anh đã làm gì?”

“Anh muốn chính miệng Touko-senpai nói ra sao? Kamokura-senpai?”

Tôi chen vào.

“Hả?”

“Anh muốn Touko-senpai, một người phụ nữ, nói ra việc đó sao?”

“C-cậu đang nói cái gì thế?”

“Vậy tôi sẽ nói thay chị ấy. Kamokura-san, anh đang vụng trộm với bạn gái tôi, Mitsumoto Karen.”

Căn phòng ồn ảo hẳn lên.

Còn có cả tiếng thét nữa.

Biểu cảm và hành động của Kamokura cứng lại.

Nhưng trong lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên khắp căn phòng.

“Không không không không không, Karen không có làm!”

Tôi nhìn về nơi phát ra.

Ở đó, Mitsumoto Karen đang tuyệt vọng cầu xin.

“Karen không có ngoại tình! Đó là sự thật! Hãy tin em!”

Cái hành động khóc thét thảm hại này có thể sẽ khiến người khác tin tưởng nếu họ không biết sự thật.

“Cô đang nói dối! Karen! Tôi có bằng chứng!”

“Bằng chứng gì?”

Con ả này định ngậm miệng thật rồi.

“Thứ 7 lần trước vào tháng 10, cái ngày mà tôi nói tôi đi chơi với Ishida, thì lúc đó cô đang ở đâu, Karen?”

Mắt Karen hơi co vào.

“E-em không biết! Em không nhớ gì hết!”

“Vậy để tôi nói cho biết. Cô đang ở trong căn hộ của Kamokura-senpai đêm hôm đó. Cả một đêm. Tôi biết, và Touko-senpai cũng biết.”

“Hả ~~” một vài tiếng nói vang lên.

Một số cô gái đang nhìn Karen chằm chằm.

“Xạo! Đều là nói dối!”

Và Karen nhìn chằm chằm Touko-senpai với ánh mắt thù hận.

“Yuu-kun, cậu đang bị con đàn bà này lừa dối! Karen biết! Con đàn bà này đã ngắm Yuu-kun từ lâu rồi!”

Nghe vậy, tôi càng phẫn nộ hơn.

“Cô là người đã luôn lừa dối tôi, Karen! Ishida và Kazumi-san đều nhìn thấy cô đi vào căn hộ của Kamokura vào đêm hôm đó. Tôi có hình ảnh!”

Nhưng Karen không hề sợ.

“Lúc đó Karen chỉ đi vào nhà của senpai để uống trà thôi mà!”

“Cô uống trà đến cả đêm? Cho đến cả khi chuyến tàu cuối cùng rời ga?”

Lần đầu tiên, Karen, người nãy giờ đang cố diễn bắt đầu chột dạ.

“Karen, không định làm việc đó....em bị chuốc say. Rồi xong em phát hiện....mình đang trong tình trạng đó....Đúng vậy, em bị hãm hiếp! Không phải lỗi của Karen! Không phải lỗi của Karen!”

Con phò này đang lảm nhảm gì thế?

Trong lúc tôi nghĩ, Kamokura hét lên.

“NÀY, mày nói cái gì thế hả?”

Nhưng tôi mặc kệ Kamokura và nói với Karen.

“Ngưng cái hành động giả vờ giả vịt ấy đi! Tôi có bằng chứng khác nữa! Cô và Kamokura đã trao đổi với nhau qua SNS!”

Tôi bật tấm hình đó lên và đưa thẳng vào mặt Karen.

Nhìn thấy nó, biểu cảm của Karen chợt thay đổi.

Một số cô gái cũng bắt đầu chửi rủa Karen.

“Cái gì thế?”

“Không còn nghi ngờ gì nữa!”

“Cô ta ngoại tình với Kamokura-san thật kìa….”

“Rác rưởi! Cô ta đã lừa dối Isshiki-kun từ lâu!”

“Đó là lý do tại sao cô ta lại tỏ ra như vậy.”

“Không thể tin được!”

“Chẳng còn là con người nữa rồi!”

Mày có nghe thấy những tiếng nói đó hay không?

Biểu cảm của Karen thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy chúng. 

Cô ta còn thay đổi cả giọng nói và hét toáng lên.

“Mày làm trò gì thế? Lục lọi điện thoại của người khác mà chưa được sự cho phép? Thật kinh tởm! Không thể tin được! Những gì mày làm còn kinh tởm hơn nữa! Đồ bám đuôi! Kinh tởm! Chết đi!”

Karen bỏ cái mặt nạ ‘nạn nhân’ đi và bắt đầu la lối.

“Trong lúc đó chắc chắc mày cũng vụng trộm với Touko! Tao biết tất cả! Vậy nên tao mới ngoại tình để trả thù! Mày mới là người có lỗi!”

Karen bắt đầu nói sảng.

“Sai rồi.”

Kazumi-san chen vào.

“Touko chỉ gặp Isshiki-kun để lấy được bằng chứng ‘2 người mèo mả gà đồng’, tôi có thể làm chứng.”

“Đúng vậy. Tôi là người đầu tiên mà Yuu nói về việc Karen-chan ngoại tình. Và rồi Yuu mới liên lạc với Touko-senpai. Cho tới lúc đó, giữa 2 người họ không hề có bất cứ liên lạc nào. Yuu và Touko-senpai chưa bao giờ ngoại tình!”

Ishida theo sau Kazumi-san và nói.

“Karen! Cô đủ rồi đấy!”

Mina-san hét về phía cô ta.

“Đúng vậy! Rõ ràng là cô đã phản bội Isshiki-kun! Và thay vì xin lỗi, cô lại đổ lỗi ngược lại cậu ấy!”

Ayaka-san cũng hét lên.

Tất cả những cô gái khác bắt đầu đổ lỗi cho Karen.

Nhưng Karen lườm ngược lại họ và bắt đầu gào lên.

“PHIỀN PHỨC QUÁ! Lũ mất dạy! Chắc chắn tụi bây cũng đã làm tình với nhiều gã lắm rồi! Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn! Tao không ở đây được nữa! Mấy con đĩ! Đi chết hết đi!”

Karen nói thế, xách túi lên rồi dậm chận chạy khỏi đây.

……Đến cuối cùng, cô ta vẫn không chịu xin lỗi, đúng là mẹ thiên hạ…..

………..Tôi chẳng thể tin được mình lại cho rằng một người như vậy là ‘bạn gái’. Tôi chỉ có thể nói mình ngu thật…..

Touko-senpai, người im lặng quan sát mọi thứ nãy giờ, mở lời.

“Tới đây thì cậu chắc cũng hiểu cả rồi chứ, Tetsuya?”

Chị ấy bình tĩnh nói, như một lời kết tội.

“Tôi chia tay với cậu. Và mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc. Tôi sẽ dành thời gian buổi tối hôm nay với Isshiki-kun…”

Bình luận (477)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

477 Bình luận

Ah, ngậm đắng nuốt cay bao lâu nay, cuối cùng thì, cuối cùng thì cũng đã được đền đáp, tôi không còn từ gì để diễn tả cảm giác của mình nữa. CỰC ĐÃAAAAAAA
Xem thêm
AHAAHAAAAAA CON PHÒ LÀM CL J ĐỦ TUỔI, CAYYYYYYYYY AHAHAHAHAAHAH
Xem thêm
Cayyyyyyyyyyyyy, cay đỏ dái chx thg l, cả con phò kia nx, cay đỏ hột le:)))
Xem thêm
con phòa này còn mặt mũi nào nữa.
ta nói nó phê gì đâu
Xem thêm
Lần cuối đọc lại arc1 và toi sẽ lưu nhớ cảm giác chillin' này 🫡
Xem thêm
Sao lại là lần cuối
Xem thêm
Tuyệt vời thật, cảm giác chill j đâu=))
Xem thêm
Đợi từ đầu game tới giờ. SEGGG
Xem thêm
Ngày t chờ tới rồi, DAMN
Xem thêm
Má cuối cùng ngày này cx tới
Xem thêm