RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 711: Khó hiểu (22)

6 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Tuy rằng mục tiêu cuối cùng của Tần Ca là thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, nhưng mà suy nghĩ ban đầu chỉ là suy nghĩ muốn tranh cao thấp với Hân Diên mà thôi.

Trai hèn hạ như Lâm Trạch, Tần Ca cảm thấy cho dù theo đuổi ngược lại mình, cô cũng sẽ không thích.

Nếu bên quản lý đã có công việc, thì tạm thời quăng Lâm Trạch vào một bên cũng không có vấn đề gì, dù gì con trai như vậy, mình có đầy cơ hội nắm bắt được.

Kéo như vậy một cái, kết quả là cả tuần không có bất kỳ tiến triển gì.

Không phải là Lâm Trạch quá đỗi cố chấp, cũng không phải Tần Ca không đi tấn công Lâm Trạch, mà là hoàn toàn không có thời gian.

Cũng không biết làm gì, công việc gần đây thực sự là quá đỗi thuận lợi đi.

Đến quản lý gương mặt joker của mình, cũng bắt đầu khen ngợi cô trưởng thành hơn trước một chút.

Cả tuần này, thử vai thử giọng đều thành công hết cả, bởi vì nguyên nhân công việc hoàn thành không tồi, công việc mới lại đến dồn dập.

Rất lâu rất lâu rồi, Tần Ca có trải nghiệm cảm giác được lựa chọn công việc, mà không phải là được công việc lựa chọn nữa rồi, thực sư là cảm thấy cực kỳ nở mặt nở mày.

Ngồi trên xe của quản lý, quản lý lúc này đang lái xe đưa Tần Ca đã hoàn thành công việc về căn hộ của mình.

Trên đường đi thái độ của quản lý cũng thay đổi sự bực dọc tước đó, thái độ đối xử với mình cũng bắt đầu trở nên tốt lên.

“Tần Ca à, biểu hiện công việc gần đây của em cực kỳ không tồi.

Đúng là không hổ danh là em, chỉ cần em muốn làm nghiêm túc, đúng thật là vẫn có khởi sắc mà.” Quản lý khen ngợi Tần Ca như vậy.

“Đây không phải là lẽ đương nhiên sao.”

Tần Ca nhìn có vẻ không có chút dậy sóng nào, trả lời người quản lý theo lẽ đương nhiên như vậy.

Đừng thấy Tần Ca giả vờ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã mừng nở hoa rồi, bây giờ đang muốn khua chiêng gõ trống để bày tỏ niềm vui của mình.

Thực sự là nhanh quá đi, quản lý trước đó còn xem thường cô, bây giờ cũng biết đối xử với cô thật tôn trọng rồi, biết sự lợi hại của bản thân rồi nhỉ?

Quản lý dường như cũng nhìn ra được Tần Ca có hơi đắc ý, nhưng mà anh cảm thấy điều này cũng không có gì, dù gì anh ta cũng chỉ làm việc nhìn theo kết quả.

Anh không muốn đả kích tính tích cực của Tần Ca, chi bằng nói rằng là mong rằng Tần Ca có thể giữ đà này tiếp tục phát huy.

“Công việc mới đã đến rồi, anh đã gửi qua email của em rồi. Lượng công việc lần này không hề ít, công việc ở khắp nơi trên toàn quốc đều có, loại công việc cũng có tốt có xấu.

Về mặt lý thuyết anh nên chọn lọc giúp em một chút, từ chối bớt một số công việc tương đối tệ, để lịch làm của em không kín đến mức như vậy.

Nhưng mà anh suy nghĩ lại một chút, anh cảm thấy vẫn không nên từ chối bất kỳ công việc nào sẽ tốt hơn.

Công việc của em bây giờ mới khởi sắc lên được một chút, cực khổ một chút cũng không có gì không tốt.

Bị công việc đè gãy về một góc độ nào đó mà nói, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao, em nên hiểu điểm này nhỉ?”

“Đương nhiên là em biết, em cũng biết công việc là càng nhiều càng tốt mà.” Tần Ca cảm thấy cái này cũng nên dùng lại lời của quản lý mình để nói, Tần Ca từng trải nghiệm nguy cơ công việc không liên tục, đương nhiên biết rằng cảm giác thất bại khi không nhận được công việc.

“Cả tuần này em vất vả rồi, ngày mai anh sắp xếp cho em một ngày nghỉ nơi. Đương nhiên là ngày này cũng không phải thực sự để em nghỉ ngơi, trong ta em còn có nhiều văn bản liên quan đến công việc cần phải xem, anh mong rằng em học thuộc hết tất cả văn bản này.”

“Đương nhiên là em biết, đối mặt với công việc lúc nào em cũng rất nghiêm túc.” Tần Ca phiền phức trả lời quản lý.

Quản lý lái xe đến dưới tòa chung cư mà Tần Ca đang ở, anh ta thả Tần Ca xuống.

“Sáng sớm ngày hôm sau, anh sẽ lái xe đến căn hộ đón em.”

“Biết rồi.” Tần Ca trả lời như vậy.

Sau khi nói cho Tần Ca nghe như vậy, vị quản lý này đã lái xe rời khỏi.

Nghe thấy quản lý nói rằng sáng sớm hôm sau lái xe đến đón mình, Tần Ca sau khi quản lý rời khỏi, nở nụ cười đắc ý.

Trước đó còn kêu mình đến phòng làm việc của công ty chờ anh ta, bây giờ lại chủ động đề ra đến đón mình tận cửa đi nhận công việc.

Đúng thật là thần tượng được nhiều người thích, có công việc, sẽ có sự ưu đãi đặc biệt.

Sau khi về đến nhà của mình, Tần Ca đến sức tắm rửa cũng không còn nữa, cả người cứ như vậy nằm thẳng lên giường.

Cả tuần này ngày nào cũng bận rộn, cảm giác thực sự rất mệt mỏi.

Lượng công việc của Hân Diên cũng không ít hơn mình, cô ta cũng luôn mệt mỏi như vậy sao?

Rõ ràng đã mệt mỏi như vậy rồi, gần như dính vào giường là có thể vào giấc, tại sao cô ta lại có tâm trạng yêu đương nhăng nhít nhỉ, còn quen với một bạn nam như vậy.

Thực sự là không thể hiểu được, làm việc này trong thời gian thăng tiến của công việc, hao tinh thần tốn tài không có chút giá trị nào cả.

Hân Diên là thực sự thích Lâm Trạch, vậy nên cho dù là uất ức và mệt mỏi, cũng muốn ở bên cạnh Lâm Trạch sao, cho dù có ở một chút cũng là tốt.

Thực sự là, sao cô lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

Hân Diên lý trí như thế, vẫn luôn đứng ở phía xa xăm trước mặt mình, giống như nữ hoàng đang nhìn xuống cô vậy.

Thực sự là rất khó để tưởng tượng, cô ta không giống như người phụ nữ sẽ làm ra việc đó một chút nào cả.

Đột nhiên Tần Ca có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, sau khi cô quen biết Lâm Trạch, đột nhiên sự nghiệp bước vào giai đoạn thăng tiến.

Còn Hân Diên gần gũi với Lâm Trạch nhiều hơn, sự nghiệp của cô ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

Không lẽ Lâm Trạch có khả năng kỳ lạ, anh ta thực sự là cực kỳ cực kỳ may mắn, hơn nữa có thể chia sẻ sự may mắn này cho người khác.

Có thể Hân Diên chính là bởi khả năng may mắn này của Lâm Trạch, vậy nên mới cố tình tiếp cận con trai hèn hạ như Lâm Trạch.

Tần Ca lật người lại trên giường một cái, cứ cảm giác suy nghĩ này cực kỳ xàm xí, không giống như suy nghĩ mà mình nên có.

Nhưng mà không biết tại sao, suy nghĩ này lại không thế biến mất khỏi đầu mình, dáng vẻ của Lâm Trạch dường như cũng đang bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của cô.

Lâm Trạch giống như có ma lực kỳ lạ, khiến cô không thể không để tâm đến anh ta.

Chuyện gì thế nhỉ, rõ ràng không muốn để tâm đến Lâm Trạch, nhưng mà lúc này lại không thể không để tâm đến.

Dần dần, Lâm Trạch may mắn nói, dường như càng chân thật hơn.

Tuy rằng Tần Ca không tin những thứ siêu nhiên như mê tín dị đoan, bói toán, nhưng mà ai lại có thể nói những thứ như vậy không tồn tại chứ.

Hơn nữa công việc của mình gần đây cũng đúng thật là thuận buồm xuôi gió, cũng đúng thật là bắt đầu sau khi làm quen với Lâm Trạch.

Có cần kiểm tra một chút, xem thử Lâm Trạch có phải là có khả năng may mắn không.

Dù gì Lâm Trạch đang ở gần như vậy, ngày mai cũng vừa hay có một ngày nghỉ, tìm một cơ hội kiểm tra một chút cũng không có gì không tốt nhỉ.

Anh ta không có khả năng may mắn cũng không sao, mình cũng chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi.

Nhưng mà nếu anh ta có khả năng may mắn, có phải có thể khiến cho công việc sắp tới của cô càng thuận lợi hơn nhỉ.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tần Ca cảm giác mình vẫn nên hành động ngay.

Dù gì một trong những mục tiêu của mình chính là khiến Lâm Trạch thích mình, động tay sớm hơn một chút cũng không có gì không tốt cả.

Công việc tiếp đến của cô sẽ rất bận, chi bằng ngày mai bắt đầu động thủ luôn đi.

Sau khi đưa ra quyết định, Tần Ca do quá mệt mỏi, đã ngủ quên đi trên giường.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chỉ nhìn Trạch thôi cũng bị dính condi tình yêu nữa hả 🤡
Xem thêm
Gái bắt đầu bị nhiễm virus rồi đây mà
Xem thêm
Sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết <(")
Xem thêm
Chê chị ơi liêm sỉ 😉
Thank trans


Xem thêm
Xem thêm