RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 156: Trà sữa

17 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Hôm nay, sau khi Lâm Trạch đến trường, anh vừa ngồi xuống ghế thì Hàn Oánh đã đi đến bên cạnh Lâm Trạch.

“Kế hoạch ngày hôm qua tiến hành thế nào?”

Hàn Oánh mỉm cười hỏi Lâm Trạch.

“Tóm lại cũng coi như thuận lợi, có lẽ cô ấy có nghe giải thích của tớ.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.

“ “Có lẽ” nghe giải thích của tớ, “có lẽ” này là có ý gì. Có nghe tức là có nghe, không nghe tức là không nghe chứ.”

“Bởi vì tình hình lúc đó có hơi phức tạp.”

Lâm Trạch nhớ lại hình ảnh hôm qua anh đuổi theo Tô Vũ Mặc để giải thích, anh không biết nên nói về tình huống ngày hôm qua như thế nào mới tốt. Có lẽ bởi vì cảm thấy có chút xấu hổ, chuyện xảy ra giữa hai người ngày hôm qua, bất luận là nhìn từ góc độ nào thì cũng không liên quan gì đến chuyện cần làm cả.

“Phức tạp là ý gì, không phải là cậu đi giải thích đầu đuôi mọi chuyện ngày thứ sáu với Tô Vũ Mặc sao. Chuyện đơn giản như thế, có thể có bao nhiêu phức tạp đây, lẽ nào Lâm Trạch cậu lại làm ra hành vi nào khiến nữ sinh sợ hãi ư?”

“Chuyện này…”

“… Lâm Trạch, chắc không phải cậu lỗ mãng như thế chứ, đây không giống với cậu bình thường, nói cho tớ nghe xem rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”

“…”

Nói thật thì Lâm Trạch không muốn nói ra chuyện xấu hổ ngày hôm qua giữa anh và Tô Vũ Mặc, nhưng mà cân nhắc cẩn thận một chút thì Lâm Trạch quyết định vẫn là nói ra. Tốt xấu gì Hàn Oánh cũng là bạn bè của anh, vì thế chút chuyện nhỏ này anh không cần phải giấu diếm.

Vì thế, Lâm Trạch nói hết tất cả mọi hành động ngày hôm qua từ lúc bắt đầu đến tận sau khi tan học, tất cả đều nói hết với Hàn Oánh.  Trong đó, anh giấu đi chuyện liên quan đến Chương Uy, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ nói chuyện của Chương Uy với cô thì không tốt lắm. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nói chuyện anh ở lớp 10-3 tìm được một người tình nguyện cùng nhau nỗ lực về chuyện Tô Vũ Mặc.

Sau khi nghe xong lời giải thích của Lâm Trạch, Hàn Oánh cười lên.

“Lâm Trạch, cậu nói xem cậu khiến Tô Vũ Mặc phiền chán như thế nào chứ.”

“Hay là cậu từ bỏ Tô Vũ Mặc đi, dù sao tuy phong cách đối phương vẽ màu cho báo bảng rất tốt, nhưng mà cũng không đại biểu đối phương nhất định là thiên tài trong lĩnh vực hội họa ACG. Hơn nữa trên thực tế gần đây tớ cũng đang học kỹ thuật vẽ bằng máy tính, tớ tin chắc rằng rất nhanh sẽ có thể dạy một kèm một cho cậu. Cho dù là dạy bản thảo CG có độ khó cao, ở trong mắt tớ cũng không khó chút nào, tớ tin rằng dựa vào trình độ hội họa của tớ rất nhanh sẽ có thể học xong và kiểm soát được.”

Khi nói với Lâm Trạch những điều này, Hàn Oánh vô thức dùng tay trái kéo má, đồng thời nhìn vào Lâm Trạch.

“Vì thế, gần đây cậu không nhất thiết phải chạy vòng quanh Tô Vũ Mặc đâu, theo tớ thấy thì năng lực của cô ấy rất bình thường…”

Hàn Oánh nói được một nửa thì ngậm miệng lại, Hàn Oánh cảm thấy bây giờ giọng nói của bản thân khi nói những điều này có chút chua chua, thậm chí còn không giống bản thân cô ngày thường chút nào.

Nói rồi Hàn Oánh lén lút liếc nhìn Lâm Trạch, vẫn còn may dường như Lâm Trạch không chú ý tới giọng nói chua chua của cô vừa rồi, tình hình phát triển như thế khiến Hàn Oánh hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi cô thở phào một hơi, dường như Hàn Oánh có chút không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác lo được lo mất.

Nếu như không phải Lâm Trạch chậm chạp như thế mà có thể chú ý đến giọng nói chua chua của cô vừa rồi thì…

Đối với cô mà nói là một chuyện xấu sao?

Hàn Oánh tự hỏi bản thân mình.

Sau khi Lâm Trạch nghe Hàn Oánh nói thì vẫy vẫy tay, đối với lời đề nghị của bạn tốt Hàn Oánh thì Lâm Trạch biết Hàn Oánh quan tâm đến anh.

Có thể là Hàn Oanh lo lắng thanh danh của anh ở trong khối lớp 10 sẽ bị bôi xấu.

“Không, đây không phải là vấn đề trình độ hội họa. Đối phương có thể vẽ ra bức tranh có phong cách như thế đã nói rõ ít nhất đối phương cũng là một người yêu thích ACG. Tuy bây giờ, giữa tớ và cô ấy có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng mà tớ cho rằng loại hiểu lầm này không phải là không thể thử hóa giải. Nếu không thử lôi kéo Tô Vũ Mặc vào hội manga của mình, dù có thế nào đi chăng nữa tớ cũng không cam tâm.”

“Thế sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa Hàn Oánh, tớ cảm thấy cậu và Tô Vũ Mặc đều là nữ sinh, vì thế tâm trạng của nữ sinh với nữ sinh có lẽ sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tớ hi vọng sau này cậu có thể giúp tớ đề ra một kế hoạch nào đó cho vấn đề làm như thế nào mới có thể tiếp cận Tô Vũ Mặc.”

“Cậu muốn tớ giúp cậu lên kế hoạch cho vấn đề làm thế nào để tiếp cận Tô Vũ Mặc?”

Lâm Trạch không hề nghe ra trong giọng nói của Hàn Oánh có chút kỳ quái mà lại lập tức gật gật đầu.

“Đúng vậy, cùng là nữ sinh yêu thích hội họa thì tớ tin rằng sẽ có nhiều chủ đề có thể nói. Hơn nữa vào lúc thích hợp, có thể tớ còn cần cậu ra mặt.”

Sau khi nghe thấy Lâm Trạch nói, Hàn Oánh do dự một lúc, Lâm Trạch có thể nhìn ra dường như Hàn Oánh đang do dự cái gì đó.

Rất nhanh, dường như Hàn Oánh đã có kết luận của mình.

“Giúp cậu lên kế hoạch, đương nhiên là không thành vấn đề. Có điều, bảo tớ ra mặt giúp cậu thuyết phục Tô Vũ Mặc thì tớ sẽ không ra mặt đâu. Còn về giá của kế hoạch nào đó, ít nhất sau khi tớ giúp cậu lên kế hoạch thì cậu phải mời tớ trà sữa mới được.”

Lúc này, giọng nói của Hàn Oánh có hơi cáu kính, cô lập tức tiếp tục suy nghĩ rồi nói.

“Tớ biết có mấy quán cà phê mùi vị không tệ lắm, cà phê pha lẫn với trà sữa ở trong quán đó rất ngon. Trà sữa bình thường đừng hòng đánh lừa được tớ, nếu muốn mời tớ thì nhất định phải uống ở mấy quán đó mới được.”

“Ài, mua cốc nhựa ở ngoài không được sao?”

“Đương nhiên không được rồi, trà sữa đựng trong cốc thủy tinh uống ngon hơn rất nhiều.”

Thái độ của Hàn Oánh rất cứng rắn.

“…Ừm, được thôi, đến lúc đó chúng ta cùng đi uống.”

Lâm Trạch cân nhắc một chút rồi đồng ý với Hàn Oánh, nếu như Hàn Oánh có thể giúp anh lên kế hoạch nào đó thì mời đối phương uống một cốc trà sữa là chuyện không thành vấn đề.

Hơn nữa, cho dù không có chuyện của Tô Vũ Mặc thì đối phương cũng giúp anh không ít, anh mời đối phương uống một ly trà sữa cũng không tính là gì.

“Vậy thì cứ như thế đi, thời gian cụ thể thì sẽ liên lạc sau nhé.”

“Ừm, không thành vấn đề.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh, hơn nữa sau khi Hàn Oánh nghe thấy Lâm Trạch trả lời như thế thì nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Lâm Trạch quay về chỗ ngồi của mình.

Nhìn bóng lưng Hàn Oánh rời đi, Lâm Trạch lập tức thu hồi ánh mắt, đồng thời rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm ở bên ngoài.

Bầu trời màu xanh.

Mây màu trắng.

Khi anh ở bên ngoài lớp của Tô Vũ Mặc thì nhìn thấy Tô Vũ Mặc luôn ngồi ngây ngốc nhìn bầu trời.

Rốt cuộc ở trên bầu trời có cái gì vậy, rốt cuộc thì khi Tô Vũ Mặc nhìn bầu trời là đang hi vọng dùng hành động này để theo đuổi cái gì đây.

Lâm Trạch muốn thử đặt mình vào Tô Vũ Mặc để đi cảm nhận tình cảm của Tô Vũ Mặc.

Nhưng mà Lâm Trạch biết quá ít về Tô Vũ Mặc, anh căn bản không thể nào đặt mình vào vai diễn này.

Nếu như là Nghiêm Nghiệp Ba cứ ngây ngốc ngồi nhìn bầu trời thì Lâm Trạch cảm thấy anh nhất định có thể lập tức nhập vai được đồng thời lập tức hiểu được Nghiêm Nghiệp Ba.

Ở tình hình bình thường khi Nghiêm Nghiệp Ba nhìn bầu trời đại khái có lẽ là vì đang nghĩ “a, kết cục của thiếu nữ trò chơi ngày hôm qua thật là cảm động.” hoặc là “hôm qua mình chơi game đúng là thần, chơi thật là kích thích, muốn mau chóng về nhà tiếp tục chơi quá”.

Lâm Trạch cảm thấy ở trong tình cảnh liên quan đến game thì người bạn này mới có thể phiền muộn một chút.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Kiểu này là xong luôn tình nghĩa anh em rồi :V
Xem thêm
chính ra, tri kỷ chỉ có mỗi Nghiêm Nghiệp Ba. Best girl r còn j nx.
Xem thêm
Dựng flag lung tung hết cả
Xem thêm
Bt là Hàn Oánh trong harem nmà cảm giác Trạch ko bị bé này xiên đc. Có tình tiết để bé Oánh bực xiên main phát ko ông. Chứ thế này hơi chậm thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có kiểu mới luôn
Xem thêm
@Taidhsphn: Cuốn nha cuốn nha
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ôi Ngài, nhưng Hàn Oánh thành Hàn Oanh ở đoạn đầu kìa Ngài, nhưng vẫn Ôi Ngài là chính
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa mà đừng gọi ngài nữa nghe mệt vãi
Xem thêm
@Taidhsphn: ôi cầu mong ngài đừng drop bộ này :)))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời