Lần cuối
Số từ
7.168
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
144.833
Tên khác:
不登校の幼馴染が学校に行く条件は、毎日俺とキスすることだった
Futokou no Osananajimi ga Gakkou ni Iku Jouken wa, Mainichi Ore to Kiss Suru Kotodatta

Tóm tắt

“Cậu thích mình cũng được.” Đây là một câu chuyện tình yêu trái với lẽ thường khởi nguồn từ một nụ hôn.

Việc làm thường nhật của học sinh năm hai cao trung Hiroki là tới nhà người bạn thuở nhỏ đã ngừng tới trường của mình, Yuki. Khi cô không hề bước ra khỏi phòng bất kể cậu có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Hiroki đã sử dụng tới biện pháp cuối cùng――

“Mình có thể làm gì cho cậu không? Gì cũng được.”

“…Vậy thì, hãy hôn mình mỗi ngày đi. Rồi mình sẽ tới trường.”

Không hề biết gì về ý định của cô, cả hai người đã hôn nhau trong phòng của Yuki, trên sân thượng và cả trong lớp học sau khi tan trường. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần ở những nơi không ai thấy được.

“Đây là lần đầu của mình…nên có lẽ sẽ không thể làm tốt được.”

“Xin lỗi vì đã hôn tệ như vậy nhé, mình sẽ giỏi lên thôi.”

“…Tiếp tục được không?”

Chúng ta không hề hẹn hò. Vậy tại sao cậu lại hôn mình? Mong muốn thực sự của cậu là gì?

Đây là câu chuyện tình yêu hài hước với sự khởi nguồn là một nụ hôn.

 

 

Xem thêm
Chú thích thêm

Thấy hứng thú nên làm, nếu về sau tình tiết thay đổi không còn hấp dẫn nữa có lẽ sẽ drop.

 

Bản dịch được dịch hầu hết từ nguồn eng kết hợp với check raw jap (vì eng mtl, sai kha khá) nên sẽ có sự khác biệt với bản dịch eng.

 

Nguồn eng  

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 1
Tập 1
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (288)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

173 Bình luận

TRANS
Hế nhô anh em, chả là đợt này có chút chuyện nên mới ngoi lên xin lại key các PJ cũ thôi chứ xin thông báo luôn là drop toàn bộ mọi PJ nhé, lý do thứ nhất là bởi quá bận bịu với công việc, thứ hai là bởi đã có tiếng thì phải có miếng luôn mới đáng :">

Anh em nào hứng thú pick dịch mình xin ủng hộ hai tay ba chân ạ :">
Xem thêm
Muốn dịch truyện mà ko biết tiếng nhật thì seo ạ=(( nhma với chj gg cộng với trình độ văn chương lươn lẹo thì em tự tin dịch đc bản eng ạ
Xem thêm
Ai có link eng ko ạ=(( cho em xin đọc tự thẩm
Xem thêm
Ra mới đi mà ad đừng drop
Xem thêm
đào hóng người pick
Xem thêm
Sau khi du lịch sang bản raw thì mình xin khẳng định bộ này nhảm ( ý kiến riêng). Lý do NC từ chối main và cách phá vỡ hôn ước cũng khá là nhảm
Xem thêm
Bạn cho xin link Raw đc ko
Xem thêm
xin link raw đi
Xem thêm
Trans bị ban rồi có định chạy lại bộ này không.
Xem thêm
Bỏ thôi, đọc là bt mùi đắng rồi
Xem thêm
K đắng đâu
Xem thêm
@Bao2309: bạn chắc ko
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ADMIN
TRANS
CVTER
Truyện vô lý thật
Xem thêm
TRANS
Thì rõ vô lí mà@@
Xem thêm
Ae bình tĩnh, k có drama nên k sao, mới thấy hôn phu mà tính bỏ truyện hết thế :v
Xem thêm
Căn bản là cơm bắt đầu có vị hơi đắng rồi b ơi
Xem thêm
@Khaihoan7622: k phải như các bạn nghĩ đâu, hãy tin tôi và đọc hết truyện :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cơm này có vị đắng rồi,
Nghỉ đọc thôi.
Xem thêm
Do tôi à
Xem thêm
@Tạo acc chỉ để bình luận: ko
Đọc chap 2 là muốn nghỉ r
Xem thêm