• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần một (WN) - Mối tình tay ba

Chương 24

12 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Vừa thi xong nên tuần sau sẽ cố làm cho xong 8 chap còn lại của phần 1 để qua phần 2 luôn.

                                                 

“...”

“Cậu vẫn đang buồn à?”

Khi họ đến nơi, Marin vẫn đang bồn chồn với gương mặt đỏ bừng cả lên, You cảm thấy hơi khó xử khi gọi tên cô lúc này.

Rồi, Marin ngước lên nhìn You với đôi mắt ngấn lệ.

“Cậu chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi sau khi bị nói những điều như thế được cả…”

Khi cô trả lời, hai người phụ nữ vừa đi ngang qua nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc và bắt đầu thì thầm to nhỏ trong khi liếc nhìn You.

Chắc chắn đó là một sự hiểu lầm kì quặc, nhưng bởi vì dường như Marin chẳng có ác ý nên You cũng chẳng thể phàn nàn được.

Rồi cậu từ bỏ và quyết định sẽ nói về chuyện khác.

“Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?”

“Thị trấn Ushimado đúng chứ? Tớ khá chắc rằng bác tài xế đã nói vậy.”

Lần này, You và Marin ghé thăm một thị trấn nép mình bên bờ biển Seto ở phía đông nam của tỉnh Okayama, nơi họ sống.

Địa điểm này không xa nhà You lắm nhưng lại cách rất xa nơi Marin sống.

Có lẽ vì vậy mà trông Marin hơi thất vọng.

“Dẫu sao thì tớ vẫn muốn đến đây vào buổi sáng cơ…”

You lúng túng gãi má khi nghe những lời đó.

(Cô nàng này khá là thông minh so với cái vẻ ngây thơ của mình đấy chứ… Có lẽ nhỏ đã lừa được một vài tên con trai cho tới tận nay rồi.)

Những lời trước đó của Marin có thể bị một số người hiểu theo kiểu rằng cô ấy muốn đi chơi với cậu vào buổi sáng.

Đặc biệt, một số cậu trai mới lớn sẽ thường có xu hướng đón nhận lời nói của những cô gái mà họ quan tâm và biến nó thành lợi thế của mình.

You có thể dễ dàng tưởng tượng được mấy tên con trai sẽ lo lắng như thế nào trước mấy lời nhận xét bất thường của Marin.

“Chẳng lẽ cậu luôn muốn đến đây à?”

Hiển nhiên là You hiểu những gì Marin muốn nói, cậu cố gắng tưởng tượng những cảm xúc hiện tại của cô và cố gắng đáp lại sao cho khớp với câu trả lời của cô ấy.

Và rồi Marin ngượng ngùng gật đầu nhẹ.

“Ushimado còn được mệnh danh là Aegean[note43593] của Nhật Bản và là nơi có nhiều điểm thu hút khách du lịch như con đường Vệ nữ Kuroshima và vườn ô liu….Tớ đã luôn muốn được ghé thăm nơi này.”

Khi nghe những lời đó, You đã chợt nghĩ rằng mình đã phạm phải sai lầm khi đưa Marin đến đây.

Bởi vì những nơi mà Marin vừa đề cập tới đều là những địa điểm liên quan tới tình yêu

Con đường Vệ nữ Kuroshima, một bãi cạn chỉ xuất hiện khi trủy triều xuống, và bạn có thể đi bộ dọc theo con đường đó kết nối ba hòn đảo với nhau.

Tương truyền rằng nếu hai người cùng chạm vào một hòn đá hình trái tim mang tên “Trái tim của Nữ thần” trên đảo Nakanoshima, tình yêu của họ sẽ được viên mãn, khiến cho nơi này trở thành một thánh địa tình yêu.

Và vườn ô liu Ushimado cũng được gọi là một thánh địa cho những cặp tình nhân.

Ở Ushimado, cũng có những ngôi đền khác mà bạn có thể đến và cầu nguyện cho chuyện tình duyên, You có thể hiểu vì sao Marin lại muốn đến đây.

Cậu đem cô đến đây chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng vì không quen với mấy chuyện tình cảm, cậu đã không tính đến chuyện này.

Cậu cảm thấy hối lỗi về điều đó nhưng vẫn mở miệng nói.

“Cậu có thể quay lại nơi này một ngày nào đó.”

Đó là tất cả những gì You có thể nói lúc này.

Ngước nhìn You, Marin mỉm cười.

“Chẳng hiểu sao tớ lại khiến cậu phải lo lắng cho mình mất rồi. Đừng lo nữa, nhờ có Hazakura-kun mà tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy à.”

You tự hỏi liệu rằng cô nàng chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn hay đó là những cảm xúc thật của cô.

Không may là, cậu chẳng thể kết luận được từ biểu cảm của Marin.

Vậy nên, cậu quan sát biểu cảm của Marin trong khi đáp lại ngắn gọn.

Và rồi, Marin đưa tay lên che miệng và cười khúc khích một cách đáng yêu.

“Cậu tốt bụng thật đấy, Hazzakura-kun.”

“Lần tới cậu mà nói mấy lời đó nữa là tôi sẽ kéo cậu đi về đấy.”

“Và cậu vẫn là một tên tsundere.” 

Marin chẳng thèm bận tâm khi bị You lườm vì bảo rằng cậu tốt bụng mà thay vào đó nở một nụ cười dễ thương và dịu dàng với You.

Những lời đó nghe có vẻ khiêu khích nhưng rõ ràng rằng chúng với một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Vì lẽ đó, You hoàn toàn không chắc mình nên nói gì.

(Đối phó với cô gái này khó quá đi mất….)

You tự than phiền với chính mình và quay mặt đi tránh khỏi Marin.

Rồi, ở phía ngược lại, Marin quan sát gương mặt của You với tâm trạng vui vẻ.

“À, nhân tiện, họ có món gelato [note43594]rất ngon đúng không nhỉ? Có vẻ như chúng ta vẫn còn ít thời gian cho tới khi chúng ta có thể ngắm khung cảnh mà chúng ta mong muốn, vậy thì sao chúng ta không đi mua một ít gelato nhỉ?”

Marin mời gọi You với một nụ cười dễ thương và tinh nghịch.

Dù cho vẫn đang là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và hè, không phải là họ không cảm thấy nóng.

Vậy nên, thành thật thì, You cũng đồng ý với Marin nhưng đáng tiếc là thời điểm thì không thích hợp cho lắm.

“Đáng tiếc là đã gần năm giờ rồi.”

“Ê-ể!? Vậy à…?”

Marin mời You theo một cách khá nhẹ nhàng nhưng ngay khi phát hiện ra rằng mình không thể ăn thử, cô ngay lập tức trở nên thất vọng và chán nản.

Rõ ràng, cô ấy chỉ đang cố chỉnh lại từ ngữ của mình, nhưng thực tế thì lại rất muốn ăn thử nó.

“...”

Đối diện với một Marin đang chán nản, You bắt đầu suy nghĩ.

Và rồi, nhớ lại những lời trước đó của Marin, You quyết định đưa ra một lời gợi ý.

“Ngày mai–cậu có muốn quay lại đây vào buổi sáng không?”

Nghe những lời You nói, Marin tròn xoe mắt và nhìn chằm chằm vào You.

Cô không nghĩ rằng You lại rủ mình đi như thế này.

Bên cạnh đó, You cũng hiểu rõ địa điểm mà Marin muốn đi là nơi như thế nào.

Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Marin bất ngờ trước lời mời này.

Tuy nhiên, từ quan điểm của Marin, có vẻ như không phải là You hứng thú với cô.

Vậy nên Marin kết luận rằng lời mời này là vì cô.

“Nếu như điều đó không gây quá nhiều phiền phức cho cậu, Hazakura-kun…”

Và rồi, Marin đáp lời bằng một câu khẳng định có phần hơi lòng vòng.

Câu trả lời đã có, và giờ tới lượt You ngạc nhiên ở phía ngược lại.

Cậu biết rằng có khả năng Marin sẽ gật đầu vì đó là nơi cô ấy muốn đi, nhưng cậu cũng nghĩ nhiều khả năng Marin sẽ từ chối vì cậu muốn đi đến một địa điểm lãng mạn.

Tuy nhiên, miễn đó là một câu trả lời chắc nịch, người đã đưa ra lời mời sẽ chẳng thể nào giả vờ như chuyện này không xảy ra được.

Do đó, You và Marin đã quyết định rằng sẽ quay lại đây vào ngày mai.

–Nhưng vì lí do nào đó, ngay sau đó, You lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Aegan: một bãi biển nổi tiếng ở Địa Trung Hải
Aegan: một bãi biển nổi tiếng ở Địa Trung Hải
[Lên trên]
gelato: một món kem xuất xứ từ Italia
gelato: một món kem xuất xứ từ Italia
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ớn lạnh vì bị ai đó ghim rồi đó...
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
chơi ngu trúng thưởng, thay vì để tơ duyên main với marin tiếp tục thì bả nên cắt ngang bằng việc tiết lộ mọi thưa rằng mình thích main và chỉ giả vờ hẹn hò để khiến marin xa main, làm ơn làm vậy nhanh đi khi mà marin vẫn còn tình cảm với người kia
thx trans
Xem thêm
Ớn lạnh là đúng r...xo con mắm stalker kia chứ ai nx :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
nghe mùi con kia:)))
Xem thêm
Bị stalk rồi
Xem thêm