• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần một (WN) - Mối tình tay ba

Chương 28

12 Bình luận - Độ dài: 1,428 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, You lại đưa Marin đến Ushimado lần nữa, hai người bọn họ tận hưởng cả ngày đi tham quan cùng nhau.

Có thể Marin đã không vui vào lần ghé thăm trước vào hôm qua, nhưng hôm nay, cô nàng có tâm trạng tốt trong suốt cả chuyến đi, khiến You nhẹ nhõm phần nào.

Mặt khác, một trong hai cô gái xinh đẹp kia thì tâm trạng lại đang rất tệ, nhưng cậu sẽ phải tập làm quen với việc đó.

Ít nhất, You biết rằng tâm trạng của cô ấy sẽ tốt hơn khi ngày hẹn đến.

Kasumi trông có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra cô nàng hoàn toàn chỉ là một cô gái đơn giản mà thôi.

Vào thứ hai, sau khi tan trường, You gọi Haruki lên sân thượng.

Và ở nơi khác– hai cô gái xinh đẹp nhất trường đang đối mặt với nhau, thu hút sự chú ý của những học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ và những người đang về nhà.

(Tại sao mình lại phải đóng vai này chứ…?)

Kasumi phàn nàn trong đầu trong khi đang nhìn chằm chằm vào cô nàng loli xinh đẹp với mái tóc vàng tuyệt đẹp đang đứng trước mặt mình, người đáng yêu đến nỗi khiến cô phải ghen tị.

(Ý mình là, không phải chúng hơi bự quá mức à!? Cậu ăn nhiều lắm đúng không hả!?)

Cô nàng loli xinh đẹp với mái tóc óng vàng và bộ ngực bự đứng trước mặt Kasumi– phần cơ thể ấy của Marin đã thu hút sự chú ý của cô và Kasumi ghen tị với kích thước của chúng, thứ hoàn toàn đối lập với cô nàng.

Xem xét vóc dáng và chiều cao của nhỏ, rõ ràng cái kích thước đó là vô lý quá mà, Kasumi không phục.

“Anou…?”

Marin không giấu được sự bối rối khi Kasumi bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, không chỉ đứng trước mặt mà còn đang nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng của mình nữa.

Dù không thích Kasumi, cô cũng không ngốc tới nỗi lại thể hiện hết ra trên gương mặt mình.

Cô muốn mỉm cười và đuổi Kasumi đi, nhưng lại không thể làm vậy bởi Kasumi đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Ah, xin lỗi. Vậy, cậu đã ăn cái gì và dồn bao nhiêu đồ ăn vào đó rồi thế?”

“Ể. cậu đang nói về cái gì vậy…?”

Marin càng hoang mang hơn nữa trước mấy lời vô nghĩa của Kasumi.

Mặt khác, Kasumi lại quay đầu đi nơi khác như thể đã mất bình tĩnh.

“Quên chuyện đó đi.”

“Haa~...? Vậy tại sao cậu lại cản đường tớ chứ…?’

“‘Cản đường’ có hơi khó nghe đấy. Chúng ta chỉ là đang đi và đụng mặt nhau thôi, đúng chứ?”

“...Vậy thì, tớ đi đây nhé.”

Khi Marin hiểu rằng Kasumi sẽ không cho mình một câu trả lời thích hợp, cô cúi đầu chào và cố gắng đi vượt qua phía bên phải của Kasumi.

Tuy nhiên–.

“...”

Kasumi lại bước sang phải và lặng lẽ đứng chắn trước mặt Marin.

“...”

Vậy nên Marin lại cố gắng đi sang phía bên trái Kasumi.

Tuy nhiên, Kasumi cũng chặn bên đó lại.

Những học sinh đang quan sát cô nàng cũng hoang mang quay qua nhìn nhau, không biết cô ấy muốn gì.

Họ có linh cảm rằng tâm trạng Marin đang trở nên tồi tệ hơn.

Và rồi, Marin mỉm cười nhìn vào gương mặt Kasumi.

“Cậu đang cố làm gì vậy hả?”

Tông giọng của Marin có hơi thấp hơn một chút so với cái giọng đáng yêu mọi ngày của cô nàng.

Kasumi dường như chẳng để ý đến Marin và mở miệng nói một cách hiển nhiên.

“Thật sự thì chẳng có gì cả.”

“Vậy, cậu làm ơn có thể để tớ đi được không? Không cần thiết phải bước sang ngang đâu, vậy nên làm ơn đừng chặn đường của tớ nữa.”

“Làm ơn đừng nói điều thô lỗ như vậy chứ. Tớ chỉ đang cố tránh cậu và trùng hợp thay là cậu cũng làm như vậy thôi, đúng chứ?”

“Nemoto, cậu thậm chí còn chẳng thèm bước tới trước mà nhỉ?”

“Ara, mắt cậu có vấn đề nhỉ. Tớ đang cố bước tới trước mà, cậu biết đấy?”

“....”

Khi Marin muốn di chuyển về hướng khác, Kasumi lại đứng chắn vào như thể để quấy rối Marin.

Hai người bọn họ rơi vào im lặng và bắt đầu giao tiếp chỉ bằng mắt.

“-N-Nyaf, ai đó ngăn họ lại đi.”

“Bị ngu à, vậy mày đi mà ngăn họ.”

“Không, tao không muốn bị hai người đó chú ý tới đâu.’

“Nhưng mà nghe này, chuyện này sẽ lại trở thành như vụ gây lộn lần trước nữa mất, hiểu chứ…?”

“Ừ thì, nó đã rồi mà…”

Bầu không khí lần trước rất tệ, khi Kasumi nổi đóa với Marin.

Vậy nên mặc dù tất cả học sinh đều nói rằng họ muốn ngăn hai cô gái lại, nhưng lại chẳng có ai cố gắng chen ngang vào giữa họ cả.

Cũng đúng thôi, bọn họ là hai cô gái nổi tiếng nhất ở ngôi trường này mà.

Nếu biến họ thành kẻ thù, cuộc sống học đường còn lại của bạn sẽ gặp vấn đè đấy.

Biết rõ điều đó, các học sinh khác cứ đùn đẩy cho nhau việc ngăn họ lại.

Và họ làm gì bây giờ đây–tất nhiên rồi, họ bắt đầu tìm một người có thể ngắn hai cô gái lại.

Nhưng người họ nghĩ đến lần này khác xa so với người lần trước.

“--Này, ai đó đi gọi Hazzakura đi!”

“Đúng rồi, Hazzakura! Chúng ta chỉ cần gọi cậu ta!”

“Này, cậu ta đâu rồi? Ai ở chung lớp với cậu ta vậy?”

Khi một trong những học đang đùn đẩy việc này cho người khác nhắc đến tên You, những học sinh đang quan sát Marin và Kasumi từ xa cũng bắt đầu nhắc đến tên You.

Cả Marin và Kasumi đều phản ứng lại với lời của bọn họ, nhưng Kasumi lại là người mở miệng trước.

“Đã tan trường rồi. Cậu sẽ đi đâu nếu không về nhà vậy?”

“Tớ không biết nữa. Tùy vào nơi tớ muốn đi thôi.”

“Đúng vậy nhỉ. Chỉ là, có khi cậu ấy đã đi rồi đấy nhỉ?”

(Làm sao mà cô ấy biết được chuyện này chứ…?)

Marin không thể hiện rõ ra trên gương mặt, nhưng trong thâm tâm cô lại đang bùng lên những cảm xúc tăm tối.

Lần này, Marin định sẽ tới chỗ của You để nói chuyện với cậu ta.

Và trong khi đang làm vậy, cô lại bị Kasumi chặn đường.

“Ổn thôi. Vì cậu ấy luôn là người rời khỏi lớp sau cùng.”

“Ừm, vậy cậu nên tới đó đi. Có lẽ cậu ấy đã đi mất rồi đấy.”

Kasumi nói và tránh đường ra.

Điều này khiến Marin cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi cô bước lên, Kasumi không chắn đường của cô nữa.

Vậy nên Marin bước đi thật nhanh, một phần cũng là vì cô đang thu hút sự chú ý nữa.

(Thật là…cậu nợ tớ lần này nhiều đấy You.)

Kasumi thở dài khi quan sát bóng lưng Marin.

Vốn dĩ, Kasumi nổi tiếng là nhờ bởi ngoại hình và tài năng, nhưng mọi người lại nghĩ rằng cô là một nữ sinh với tính cách khó gần.

Cô ấy rất nổi tiếng với vài học sinh có gu lạ, nhưng không được như cách các học sinh còn lại thần tượng Marin.

Vậy nên có nhiều học sinh nói xấu Kasumi, và con số đó càng tăng lên thêm sau vụ lần trước với Marin.

Và bây giờ thì.

Thật lòng mà nói, danh tiếng của cô với những học sinh khác đã chạm đáy rồi.

Nhưng đối với Kasumi của hiện tại, cô chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình nữa.

Cô đã có được thứ mình muốn, nên cô chẳng thèm quan tâm đến lũ nhân vật quần chúng ngoài kia.

(Fufu, mình tự hỏi sẽ bắt cậu ấy làm gì vào ngày mà bọn mình đã hẹn đây nhỉ…)

Kasumi rời khỏi nơi đó với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

–Tự dưng, trông thấy một Kasumi bỗng dưng tốt tính, các học sinh khác quan sát cô như thể đang nhìn thứ gì đó khó hiểu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Khùm đin wá zậy
Xem thêm
TRANS
cho 2 em yêu nhau là đẹp <(")
Xem thêm
Yuri thì đi chỗ khác đi ở đây chúng tôi ko lm thế được đấy chứ
Xem thêm
trans chiến quá
Xem thêm
Trans cắn thuốc à
Xem thêm
Ozu
Ko hiểu sao cơ vx muốn main đến vs haruki r marin đến vs thằng mà ẻm crs lần trc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khoan, sao lại là main đến với haruki @@
Xem thêm
Ozu
@nasameoo: ấy chết lú tí :)))) kasumi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ozu
Đù 2 chương luônnnnnn
Tksssssss
Xem thêm