Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Khai màn

Chương 26: Tiếp theo, điều có thể trông thấy là…

15 Bình luận - Độ dài: 3,631 từ - Cập nhật:

Ai chà, thật tốt khi thành công ngăn chặn trước vấn đề có thể xảy ra sau này.

Macetta-san, người phụ nữ lộ ra phản ứng khi chúng tôi nhắc đến tên Lacra.

Ban đầu thì cô ấy định lộ phản ứng như một đồng môn Yugura giáo, nhưng cách tiếp cận lại thể hiện rõ ràng rằng mình đang tìm kiếm gì đó.

Dựa vào suy đoán từ thông tin trước kia cùng bản thân dẫn dụ, tôi đoán được đối phương có vấn đề với Lacra và thành công khuyên bảo cô ấy trở nên bình tĩnh.

Vì cảm nhận được địch ý lúc đầu nên tôi đã định thẳng tay diệt trừ, nhưng trong lúc phân tích Macetta-san thì tôi hiểu rằng cô ấy là dạng người hướng thiện.

Người như thế này rất thành thật và không bao giờ thiếu nỗ lực, nhưng tầm mắt của họ rất dễ hoá thành tiêu chuẩn của bản thân.

Đây là người mà chỉ cần đối thoại thì sẽ không xảy ra vấn đề và rất dễ tương tác. Vấn đề ở đây là cô ấy lại quá xung khắc với Lacra.

Nếu có thêm chút yếu tố tình bạn máu lửa thì có lẽ Lacra sẽ làm tốt hơn, chỉ là mong chờ quá nhiều từ người khác cũng hơi bị sai.

Vừa giảm thiểu ghét bỏ hướng đến Lacra vừa giúp cô ấy hướng về phía trước, kết quả như thế này cũng gọi là tốt rồi.

   

“Cảm giác như tận mắt nhìn thấy tên lừa đảo chuyên nghiệp trước mặt vậy.”

“Cô thất lễ quá nha?”

   

Vậy mà Illias-san lại đi nhìn ai đó như tội phạm vậy.

Ulffe thì vẫn đang lộ vẻ cố gắng thấu hiểu gì đấy.

   

“Không ngờ anh lại có thể nói những lời đó với đối tượng lần đầu gặp mặt chưa từng quen biết đấy.”

“Giám Mục thuộc Yugura giáo, nhận thức Lacra, ý nghĩa trong việc tiếp xúc với bên này, rồi nhìn vào cách dao động khi trực tiếp nói chuyện, hơn nữa còn không phải kiểu người bí mật. Với những thông tin như vậy, tôi có thể lý giải đại khái phẩm chất của cô ấy. Bởi vì nói ra những lời từ bản tâm nên chúng mới có thể chạm đến trái tim Macetta-san thôi.”

“Tôi thì chỉ thấy anh vô cùng mờ ám.”

“Nếu là cô thôi, nhưng người thuộc Yugura giáo có thể nhìn thấu lời nói dối. Chính vì vậy nên họ sẽ dễ dàng chấp nhận lời nói của người khác hơn. Phóng đại lên và đánh vào trái tim sẽ dễ hình thành cuộc hội thoại hơn so với cố suy nghĩ mấy trò mưu mẹo.”

   

Xét theo phương diện này thì kiểu diễn thuyết hùng hồn của mấy người trong tôn giáo sẽ có hiệu quả vô cùng khổng lồ. Bởi vì đó đều là những lời được nói ra từ tận đáy lòng.

Yugura Nariya nhất định cũng đã tham khảo phương diện này nên mới trao kỹ thuật như thế cho Yugura giáo.

Nếu hắn là người đến từ thời đại thế chiến thứ nhất thì hẳn sẽ không biết đến mấy thủ thuật kích động dân chúng của Hitler trong thế chiến thứ hai.

Tại Nhật Bản thì đó là thời đại mà Hiến Pháp Đế Quốc Nhật Bản đang trở thành chủ lưu, lúc đó đã có người kích động chưa nhỉ?

Có lẽ đó chỉ đơn thuần là những giáo huấn học được từ trong cuộc đời mà thôi, bản thân không nên nghĩ nhiều quá.

   

“Là vậy sao? Tôi thì đang nghĩ rằng thật tốt khi có thể trông thấy một mặt ngoài ý muốn từ anh.”

“Ngoài ý muốn hả? Hồi ở Turize thì tôi làm vậy suốt đó?”

“Thật ư?”

“Cô nghĩ tôi tiếp xúc với mấy hiệp sĩ hay quý tộc chỉ trích cô bằng bộ mặt gì chứ?”

“Nhắc mới nhớ, anh từng làm những chuyện như vậy nhỉ. Nhưng so với giáo sĩ thì tôi tưởng sẽ rất khó để nói chuyện với hiệp sĩ và quý tộc.”

“Hiệp sĩ và quý tộc cũng có niềm tự hào của mình. Chỉ cần chọc đúng vào khoản đó thì mấy kẻ non nớt sẽ dễ bị xấu hổ và nhục nhã thôi.”

   

Thực tế thì hầu hết đều khá dễ dàng chẳng có gì đáng nói.

Tôi cũng không khiến họ đến mức bị sang chấn tâm lý… chắc là vậy.

Illias vẫn ở Turize nên cần phải thật ôn hoà mới được.

   

“…Tôi có cảm giác nội dung cụ thể sẽ rất đáng sợs.”

“Nhờ vậy mà họ mới dừng việc chỉ trích cô đó, đừng có mà hỏi họ đấy.”

   

Song, đối với cấp bậc đoàn trưởng thì sẽ rất khó để ảnh hưởng tín niệm của họ chỉ bằng công phu miệng lưỡi.

Trông Sir Leanor có vẻ dễ dãi chứ điểm trọng tâm của ông ta vẫn vô cùng vững chãi.

Chuyện số thuộc hạ tử vong bằng 0 kể từ khi ông ta đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng cũng không phải đùa đâu.

Ông ta là loại thượng cấp kinh dị có thể thực hiện bất cứ hành động thảm hại hay xấu hổ nào vì thuộc hạ. Nếu Illias trực thuộc đội Leanor chứ không phải đội Ragdo thì nhất định cuộc đời của cô ấy đã biến đổi rất lớn.

Ờ thì trong trường hợp đó, có lẽ cô ấy sẽ không thể đạt thực lực vượt qua cả đội Ragdo nên cũng coi như có cả ưu và khuyết.

   

“Loại người như Macetta-san vẫn tích luỹ rất nhiều công cán từ những nỗ lực trong quá khứ. Giúp cô ấy hướng về phía trước chắc chắn sẽ có ích cho nhiều người hơn.”

“Anh đánh giá cao cô ấy nhỉ?”

“Tôi đã bảo lời vừa rồi là thật lòng mà? Tài năng có sự cân bằng, nỗ lực cũng không hề thiếu. Ngoại trừ một số thì cô ấy vẫn tích cực giao tiếp với nhiều người, hơn nữa còn sở hữu chí tiến thủ nên có thể tự xem xét lại mình. Một học sinh ưu tú hầu như không cần người khác nhắc nhở nhưng vẫn có nhiệt huyết rực cháy, loại bỏ chuyện tầm nhìn hạn hẹp ra thì tôi vẫn có thể mang hảo ý với cô ấy đấy.”

“Anh nói vậy thì đúng là cô ấy cũng mị lực thật.”

“Khi đi đến đích cuối cùng thì chắc hẳn cô ấy sẽ đạt được chức vị hơn xa Lacra. Cô ấy có ngồi vào ghế Đại Giám Mục trong tương lai cũng không phải chuyện lạ.”

   

Một nhân vật như thế mà cố chấp với Lacra và lãng phí đời mình thì thật uổng phí. Xin cô hãy thành công nhanh lên nhé.

   

“Shishou, người vừa nãy còn mị lực hơn cả Lacra sao?”

“Xét theo phương diện xã hội thì anh cảm nhận được mị lực từ người phụ nữ như Macetta-san. Còn Lacra thì có mị lực kiểu giúp anh cảm nhận được bản năng làm cha khi trông nom cô ta ở nhà.”

“Ư…. cách dụng câu này thật đúng quá đi.”

“Ulffe cũng bắt đầu biết sử dụng mấy từ khó rồi đấy.”

   

Vẻ mặt suy ngẫm của Ulffe dần lộ ra vẻ lý tính nhiều hơn rồi.

Nếu nét mặt có thể đẹp hơn chút nữa thì… À không, không nên nhìn em ấy theo kiểu như vậy.

   

“Shishou, Ulffe thì sao?”

“Thật sự là chả có gì phải phàn nàn cả, nhưng nghiêm khắc mà nói thì anh muốn em lộ ra ham muốn nhiều hơn.”

“Ulffe sẽ cố gắng!... Ưm, Ulffe muốn ăn vặt sau bữa ăn!”

“Tiến bộ rất tốt, nhưng em nhớ không được biến thành Lacra đâu đấy.”

“Lacra sẽ nói như nào ạ?”

“Như vừa nãy thì cô ta sẽ đòi rượu và đồ nhắm.”

“Ồ!”

“Này, tôi không nghĩ sẽ đến mức như vậy đâu…”

   

Sau đó thì tôi mua đồ ăn vặt, tiện thể thì cũng mua đồ lưu niệm cho bọn Lacra. À mà khi nghe câu “Anh muốn cùng uống rượu không? Rượu mà Thượng Thư-sama rót rất là ngon nên mong anh hãy xem xét.” thì Illias lập tức trở nên nghiêm mặt, Ulffe thì ồ lên vui mừng.

Đương nhiên là vụ rượu chè đã bị bác bỏ.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Thông tin về cuộc xâm lược bức tường đến từ Thương Ma Vương đang được truyền đi các nơi, nhưng kết quả chi tiết thì gần như không ai biết.

Dựa theo thông tin tôi nắm được thì có kẻ nào đó đã thương lượng với Thương Ma Vương và thành công giảng hoà.

Dù Quốc Vương Quama không có ý định chấp nhận chuyện đó, nhưng khi chuẩn bị dùng biện pháp cường ngạnh thì ông ta chuốc lấy tức giận của Thương Ma Vương và bức tường bị phá huỷ.

Trước nguy cơ không thể tránh khỏi việc lãnh thổ sẽ biến thành chiến trường, ông ta bị dồn vào lập trường buộc phải thừa nhận cuộc hoà giải đó.

Hiện tại thì họ đang tiến hành sửa chữa bức tường, nhưng họ cũng hiểu được rằng nếu chỉ phục hồi bằng ma pháp đất thì cường độ sẽ bị giảm đi vài phần so với trước kia.

Đồng thời thì Larheit-san cũng đã biến mất, có vẻ như anh ta đã bị giam giữ trong nhà ngục tại lâu đài Quama… Song…

   

“Người đó thì chắc chẳng sao đâu…”

   

Đối với Larheit-san, cơ thể chỉ là một vật phẩm tiêu hao thuận lợi cho việc hoán đổi.

Một bí thuật có thể di dời linh hồn mình vào kẻ khác, chẳng một ai có thể vượt qua Larheit-san trong lãnh vực này.

Dịch chuyển linh hồn là một con dao hai lưỡi, mặt trái của nó chính là có nguy cơ xảy ra sự tình vô cùng nguy hiểm.

Trong trường hợp chiếm hữu người sống, linh hồn của người khác sẽ trực tiếp can thiệp vào linh hồn không chút phòng bị.

Bởi vì phải vứt bỏ cơ thể mà chiếm hữu nên bản thân không thể phòng ngự bằng ma lực, chỉ cần nghĩ đến ảnh hưởng của nó cũng khiến tôi rùng mình.

Hơn nữa, chuyện này cũng tồn tại sự tương thích với cơ thể. Nếu độ tương thích không tốt thì cơ thể hoại tử chỉ là khởi đầu, trường hợp tệ nhất là nó gây ảnh hưởng xấu đến cả linh hồn.

Vốn dĩ nếu muốn áp dụng thì cần có rất nhiều công đoạn để vô hiệu hoá linh hồn của đối tượng…

Tuy nhiên, Larheit-san lại bỏ qua vài bước ấy mà liên tục chiếm hữu.

Vì vậy mà anh ta có thể tự do hoán đổi cơ thể và hoạt động tại nhiều nơi.

Không ai sở hữu tài năng hoạt động ngầm giỏi được như anh ta. Kể cả trong một đất nước lớn thế này mà vẫn có thể đường hoàng hành động, thật tốt khi mình không đối địch với anh ta.

Còn kẻ có thể bắt giữ Larheit-san như thế lại là một người như thế nào? Tôi vẫn cần phải cẩn thận chú ý trong cục diện hiện tại mới được.

Dù sao nếu chỉ bị bắt giữ thì khả năng cao là Larheit-san sẽ nhanh chóng vứt bỏ cơ thể và chạy trốn. Chỉ cần giả vờ lừ đừ trong góc quán rượu đang phụ trách và chờ đợi là được.

…Hửm, là người đó sao?

Một người trung niên đang bắt chuyện với mạo hiểm giả Liod… Nhìn thân phận thì chắc là thương nhân?

Tôi sử dụng ma pháp cường hoá thính giác, thế này thì tôi sẽ có thể nghe được những lời trong quán rượu.

Nhưng lần nào bản thân cũng bị làm phiền bởi tạp âm, thật tốt khi tôi đã cố gắng tập luyện để tóm lấy cuộc trò chuyện mà mình muốn nghe.

   

“Tôi trông thấy anh là một người mạo hiểm giả có tay nghề nên có chuyện muốn thương lượng một chút.”

“Gì đấy?”

“Trước hết thì tôi có thể xác nhận bang hội của anh không?”

“…Là Liod, có công việc gì thì thông qua bang hội đi nhá.”

“Tôi có ý định như vậy, nhưng nghĩ rằng mình nên xác nhận giá cả công việc với thành viên bang hội trước. Dĩ nhiên là nếu anh đồng ý hợp tác thì tôi cũng sẽ tính đến chuyện chỉ đích danh anh lúc công bố nhiệm vụ.”

“Cũng phải tuỳ theo nội dung nữa. Nhưng được thôi, ông muốn biết giá cả của nhiệm vụ gì hử?”

   

…Ký hiệu trùng khớp, quả nhiên Larheit-san đã thành công vượt ngục rồi.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi nên phải nhanh chóng hội hợp mới được.

Cần phải ăn hết bữa ăn trong khi anh ta nói chuyện với mạo hiểm giả đó, rượu thì… mặc dù hơi tiếc, nhưng bản thân phải kiềm chế thôi.

Tôi vội vàng hoàn thành bữa ăn rồi rời khỏi quán rượu trước.

Sau khi di chuyển đến con hẻm có thể giám thị lối ra vào quán rượu thì tôi chỉ cần chờ Larheit-san đi ra mà thôi.

   

“Không được cử động.”

“___!?”

   

Sau lưng tôi có ai đó, rõ ràng là kẻ đó đang nói với tôi.

Làm sao đây? Hắn không có dấu hiệu cầm vũ khí, nếu lao vào đám đông thì có thể cắt đuôi không?

…Đừng do dự, chạy đi!

Cùng lúc bản thân nhấc chân lên, tôi ném Phong Ma Thạch giấu trong tay áo về phía sau, thế này thì sẽ không có truy kích bằng ma pháp.

Còn công kích vật lý thì chỉ cần chuyên tâm cảm nhận khí tức của nó và tránh né là được.

Với công kích đầu tiên thì nhất định tôi sẽ có thể làm gì đó.

Kẻ ở phía sau tôi, theo giọng nói thì hẳn là đàn ông, lại không lộ ra dấu hiệu cử động khi nhìn thấy tôi chạy đi.

Có nên xoay lại nhìn rõ mặt hắn không? Không được, hiện giờ phải ưu tiên chạy____

   

“Hự!?”

   

Tôi nhận phải xung kích cực mạnh từ phía trước.

Cảm giác như chạy hết tốc lực đâm sầm vào bức tường vậy… không, đây chính là cơn đau đó.

Là ma pháp Kết Giới!? Mình vừa mới sử dụng Phong Ma Thạch mà… Khoan, đây không phải một người.

Chính diện đang có một người phụ nữ mặc trang phục Yugura giáo, hẳn cô ta là người vừa tạo ra bức tường bằng ma pháp Kết Giới.

Hiện không phải là lúc đi chửi rủa, cứ thế này thì mình sẽ bị bắt mất.

Tôi cường hoá cước lực bằng Cường Hoá Ma Lực, một ít Kết Giới thì cứ nhảy qua là được.

   

“Sao có thể để ngươi chạy chứ.”

“Ư hự!?”

   

Ngay lúc tôi nhảy bật lên thì chân bị một lực kéo khôn cùng giật xuống và đập toàn thân xuống mặt đất.

Chân tôi đang bị cái gì đó quấn lấy… Sợi xích này tức là…

   

“Ekdoic…!?”

“Ngươi biết cả ta sao? Nhưng nếu là con cờ của Larheit thì cũng không lạ lắm.”

   

Không ổn. Ác danh của gã không lan rộng, nhưng tôi từng nghe rằng hắn đồng cấp bậc với Girista và Parshro.

Với thực lực của mình thì… Chỉ còn cách hạ quyết tâm___

   

“Không được tự sát đâu đó?”

   

Ủa? Mình không thể dồn sức vào cơ thể…

A, hình như mình bị dao cắm vào người… Phải làm sao đây…

Nếu Larheit-san rơi vào tình huống này thì… có lẽ sẽ bị vứt bỏ rồi…

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Đã thành công bắt giữ. Mọi thứ đều đúng như dự tính.”

“Ờ, mọi người vất vả rồi.”

   

Tôi ra khỏi quán rượu và hội hợp bọn Ekdoic.

Cái gã đang bất tỉnh và nằm trên mặt đất vì con dao độc của Mix chính là manh mối mới đầu tiên.

Larheit muốn lợi dụng mạo hiểm giả và tạo ra hỗn loạn, nhưng khi xung quanh vẫn còn người thì hắn cũng không thể nói sạch tất cả mọi chuyện.

Vậy thì tại sao Larheit lại tiếp xúc với những mạo hiểm giả sẽ được nhiều người để mắt đến?

Nếu đứng trên lập trường của hắn mà suy nghĩ thì rất đơn giản.

Larheit thông thường luôn sử dụng cơ thể trẻ con đặc chế, nhưng nếu hoạt động với bộ dạng trẻ con thì lại quá nổi bật nên hắn phải tiến hành chiếm hữu nhiều cơ thể tại khu vực sống của con người.

Đương nhiên là như vậy sẽ rất khó để theo dấu, nhưng điều quan trọng chính là không chỉ địch nhân mà cả đồng minh cũng không thể phân biệt được hắn.

Thế nên Larheit sẽ thực hiện hành động để họ tìm được chính hắn, và đó là dùng cuộc đối thoại cụ thể nào đó khi nói chuyện với mạo hiểm giả.

Hắn sẽ bố trí nhiều người hợp tác tại những nơi có nhiều mạo hiểm giả lui tới như quán rượu và quảng trường, sau đó dùng cuộc đối thoại đó như ký hiệu mà gửi tin nhắn rằng “Larheit đang ở đây.”

Hơn nữa, Larheit sẽ thay đổi ký hiệu tuỳ vào bang hội mà đối phương trực thuộc.

Tuy rằng họ đều có cùng cuộc đối thoại trong báo cáo điều tra của bọn Ekdoic và Mix, nhưng suy cho cùng thì nội dung chỉ giống nhau trong cùng một bang hội mà thôi.

Trong tài liệu điều tra Liod của bọn Ekdoic thì là “hỏi về giá cả nội dung công việc”, nhưng nội dung điều tra của bọn Mix bên Morgana lại có chút khác biệt là “hỏi về đẳng cấp tương ứng với nội dung nhiệm vụ”.

Nếu toàn bộ đều giống nhau thì rất khó dứt khỏi suy nghĩ rằng “hắn đang hành động theo phương hướng như vậy.”

Song, nếu nội dung thảo luận ứng với từng bang hội được cố định thì rất dễ dàng để nhận ra rằng đó chính là ký hiệu. Tôi chỉ có thể cảm thấy rằng hắn làm việc vô cùng sơ sài.

Nhưng nếu các bang hội đã không có quan hệ chia sẻ thông tin lẫn nhau thì gần như không có nguy cơ bị nhận ra. Chuyện này cũng không cần phải vạch lá tìm sâu làm gì.

Dù sao nếu Ekdoic và Mix không trao đổi thông tin thì họ cũng không hề nhận ra mà.

Sau khi nhận ra thì việc còn lại rất đơn giản. Chỉ cần bảo người mang dáng vẻ bình thường mà bên này đã chuẩn bị tiến hành ra hiệu là được.

Nếu có ai chiếm cứ vị trí có thể nhìn thấy Larheit đã biến đổi hình dạng và lộ ra phản ứng khi nghe thấy ký hiệu thì chính là kẻ đó.

Trong trường hợp tiếp xúc sau đấy, nếu lộ liễu bám đuôi thì sẽ bị nghi ngờ, chờ đợi quá lâu thì sẽ mất dấu.

Cho nên tôi nghĩ đến chuyện nên canh chừng lối ra tại nơi đó và bảo bọn Ekdoic vào vị trí.

Cuối cùng thì [tôi] truyền đạt đặc trưng của gã đàn ông đã xác nhận thông qua sợi xích của Ekdoic, kết quả thì như đã thấy trước mặt.

   

“Lacra và Ekdoic cứ thế dẫn gã đi đi. Mix thì giúp tôi bắt giữ mấy gã đàn ông mà tôi đã nhờ Illias và Ulffe trông chừng.”

   

Ý nghĩa của chuyện phân tách ký hiệu theo từng bang hội không chỉ vì ngăn chặn việc trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi Larheit có việc với Liod thì hắn sẽ dùng ký hiệu đối với mạo hiểm giả Liod, khi có việc với Morgana thì cũng tương tự như vậy.

Gã đàn ông phản ứng với ký hiệu dành cho mạo hiểm giả Liod chính là thành viên của bang hội Liod, và là kẻ đóng vai trò giới thiệu bên này.

Mặc dù vẫn có khả năng một người ghi nhớ toàn bộ thành viên trực thuộc các bang hội, nhưng xét đến việc mỗi nơi đều có trận địa riêng thì vẫn nên xem như mỗi bang hội đều có người giới thiệu riêng biệt.

Vì vậy, [tôi] đã trông chừng ở quán rượu xem có kẻ nào lộ ra phản ứng ngoài gã đàn ông này không.

Và thế là có hai nhân vật khác định quan sát tình huống nên tôi đã bảo Illias và Ulffe trông chừng từng người.

Vào thời điểm hiểu rằng chuyện này không nằm trong phận sự của mình, cả hai đều rời khỏi quán rượu và tiếp tục chờ đợi thời cơ.

Nếu được thì tôi muốn một lưới tóm gọn hết bọn chúng.

   

“Được rồi, giờ thì phải làm sao đây…”

   

Mặc dù đã thành công tìm được manh mối, nhưng đồng thời thì tôi vẫn có thể trông thấy diễn biến phức tạp ngay trước mắt.

Một khi dùng thủ đoạn phiền phức như thế này thì Larheit sẽ thường xuyên thay đổi vị trí gặp gỡ với những người hợp tác.

Và khi truy ngược lại thì điều đó đồng nghĩa hắn đã nắm giữ được nhiều nơi chốn đến như vậy.

Một kẻ có thể tìm được nhiều nơi để không bị nghi ngờ.

Hơn hết là lại cho từng bang hội. Vậy rốt cuộc bức tranh toàn cảnh sẽ lớn đến nhường nào đây?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Nghe main nhắc đến cách dùng từ của Ulfe mới để ý
Anh main tốt nghiệp khoá vỡ lòng ngôn ngữ dị giới chưa nhỉ
Xem thêm
Điều tra quy mô lớn khó khăn thật đấy
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thuyền Ulffee sắp ra khơi đc rồi :))
Xem thêm