Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kế sách

Chương 01: Đầu tiên, hội nghị tác chiến

26 Bình luận - Độ dài: 4,511 từ - Cập nhật:

Phòng làm việc tại lâu đài Turize, nơi Quốc Vương Marito Turize thực hiện công việc của một vị vua.

Hiện tại ở đây đang có Marito, Sir Ragdo, Mix, Illias và tôi. Tổng cộng sáu người.

Tạm thời thì tôi cũng tính cả anh chàng ám bộ vào trong đó.

Tôi kể về người phụ nữ tự xưng Yukari mà mình gặp vào đêm hôm trước và giải thích rằng không chừng đó là Tử Ma Vương.

   

“Cô ta siết chặt phạm vi tìm kiếm bằng cách sử dụng những đặc điểm như ngoại hình và việc sử dụng ngôn ngữ dị quốc của tôi. Ngoài ra, cô ta còn nói kiểu vòng vo [có thể đã săn sóc mình], cộng thêm các thông tin về chuyện đến từ Quama nên khả năng cao đó là người thuộc phe phái Tử Ma Vương. Hơn nữa, cô ta sở hữu giọng điệu giống hệt như Tử Ma Vương mà Kim Ma Vương đã kể. Dù vẫn có thể cho rằng đó là Ma Tộc bắt chước Ma Vương, nhưng theo thông tin đã biết thì Tử Ma Vương không hề tạo ra Ma Tộc.”

“Vậy chúng ta nên giả định cô ta là Tử Ma Vương mà hành động thì tốt hơn. Chỉ là không ngờ cô ta lại đến một mình.”

“Trước mắt thì cô ta có nhắc về chuyện mình ở cùng với một thương nhân loài người. Trước khi đến đây thì tôi đã gọi Ekdoic và nhờ anh ta trông chừng chỗ của Ban-san. Nếu có gì thay đổi thì anh ta sẽ liên lạc.”

“Nếu đúng theo những gì đã nói thì mục tiêu của cô ta chính là cậu. Ta thật không thể ngờ rằng sự cố đó lại cứu cậu một bàn thua đấy.”

   

Vào lúc tình cờ gặp mặt cô ta thì ngoại hình của tôi đã được thay đổi hoàn toàn. Nếu không có mái tóc vàng mắt đỏ này thì chẳng biết thế nào nữa.

Đúng như biệt danh “Tử Cám Dỗ”, Tử Ma Vương đã được Yugura Nariya ban cho phép thuật có thể mê hoặc đối phương.

Về chi tiết thì chỉ có Hắc Ma Vương được Yugura Nariya ban tặng toàn bộ năng lực cùng với chính bản thân Tử Ma Vương mới biết được.0

Nhưng về kết quả thì lịch sử đã kể lại.

Tử Ma Vương mang vô số Ác ma bắt đầu xâm chiếm thế giới con người. Dù bị áp đảo bởi hằng ha sa số Ác ma, con người vẫn cố gắng đứng lên chống cự lại.

Tuy nhiên, sự kháng cự đó đột ngột giảm sút trong một khoảng thời gian. Những chiến binh dũng mãnh và các lãnh đạo trong quân đội con người đều lần lượt phản bội và đầu quân cho Tử Ma Vương.

Vừa bị cướp đoạt chủ lực vừa bị đội quân Ma Vương xâm chiếm, con người không thể làm gì và đành để bọn chúng chiếm đoạt một vùng đất rộng lớn.

Thảm cảnh đó tiếp tục diễn ra cho đến ngày Yugura Nariya đứng lên chống lại cô ta trong thân phận anh hùng Yugura.

Hắn ta không hề đối đầu với đội quân mà chạy thẳng đến huỷ diệt Tử Ma Vương. Kết quả là đội quân Ma Vương mất đi chỉ huy và hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Theo chuyện tôi được nghe thì cô ta có làn da trắng muốt cùng mái tóc và đôi mắt màu tím.

Cách nói chuyện rất độc đáo, lúc nào cũng giao tiếp với giọng điệu như đang hỏi người đối diện.

Hiện tại thì các đặc điểm đó đều trùng lặp khiến tôi rất đau đầu.

   

“Theo cách nói chuyện thì Tử Ma Vương đã đánh hơi được chuyện Kim Ma Vương hợp tác với người Trái Đất phía sau rồi. Và cô ta lại còn cất công di chuyển đến tận Turize. Không biết là tôi bị ghét cay ghét đắng hay là cô ta cảm thấy có hứng thú, hoặc chỉ là đến để xác nhận thôi.”

“Hiện tại thì cậu phải tử thủ với bộ dạng này và tránh việc tiếp xúc người phụ nữ đó hết mức có thể.”

“Không cần nói thì tôi cũng biết, nhưng mà Illias đã bị nhớ mặt rồi. Không đảm bảo rằng cô ta sẽ không lần theo dấu vết từ Illias.”

“Cũng phải, Sir Ratzel chính là hiệp sĩ nổi tiếng trong đất nước này. Cho dù hiện tại rất nhạt nhoà, nhưng vẫn có khả năng cô ta tìm ra cậu bằng việc theo dõi Sir Ratzel.”

“Bớt nói người ta nhạt đi. Cơ mà nếu chuyển chỗ ở thì tôi nghĩ cô ta vẫn sẽ phát giác, phải làm sao đây…”

“Cá nhân cậu cứ ẩn nấp trong lâu đài một thời gian, còn mấy người Sir Ratzel thì cứ duy trì hiện trạng. Chỉ còn cách này để cậu không vô tình chạm mặt vị khách không mời mà thôi.”

   

Rốt cuộc thì vẫn không tránh khỏi khả năng Illias tiếp xúc Tử Ma Vương. Lỡ mà Illias bị dụ hoặc như trong lịch sử thì tôi cũng không thể chịu nổi.

Illias sở hữu khả năng kháng cự mạnh với ma pháp dạng can thiệp tinh thần nhờ vào lượng ma lực vô cùng lớn. Trước hết thì ma pháp Thôi Miên hay Quyến Rũ đều không có tác dụng.

Nhưng nó chỉ giới hạn trong ma pháp thông thường. Chuyện sẽ hoàn toàn khác với sức mạnh được truyền thụ trực tiếp từ Yugura và đã từng mê hoặc cả những chiến binh danh tiếng trong quá khứ.

Một khi vẫn chưa nắm rõ khả năng của nó thì chúng tôi không thể khinh suất hành động. Nhưng cũng không thể cứ thế vứt bỏ lợi thế sau cuộc gặp tình cờ đó.

   

“Cậu phân tích thế nào rồi?”

“Tôi vẫn chưa lý giải cô ta sau khi trực tiếp gặp mặt. Mọi suy đoán đều đến từ ký ức tôi nhìn thấy từ đám ma vật do Tử Ma Vương tạo ra trong quá khứ thôi.”

   

Theo tình huống hiện tại, những gì tôi lý giải được chỉ là các mảnh ghép cảm xúc thuộc về Tử Ma Vương mà tôi đã phân tích từ ma vật của cô ta.

Những ma vật thông thường thì chẳng có mấy thông tin, còn những ma vật có vấn đề thì lại toát ra nguyện vọng điên cuồng muốn tận hưởng cả hai cảm xúc gây hại và tự ngược bản thân.

Chúng có quá ít thông tin để suy đoán hành động của Tử Ma Vương. Nếu tôi thực hiện việc lý giải vào thời điểm tiếp xúc hôm qua thì có lẽ sẽ biết được gì đó, nhưng bản thân vẫn còn lời hứa với Illias.

Không, nếu mà cứ đường hoàng phân tích ngay trước mặt Ma Vương thì cô ta sẽ nghi ngờ vì ánh mắt tôi thay đổi.

Với một kẻ mang thú vui tình dục điên loạn như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chuyển sang “tôi” rồi.

Cơ mà một mỹ nhân như thế lại là kẻ biến thái thích cả khổ dâm và bạo dâm sao… Cấp độ hơi cao rồi đấy.

   

“Chỉ cần biết được gốc gác sức mạnh mà Tử Ma Vương sở hữu thì có lẽ sẽ có đối sách gì đó rồi.”

“Bệ hạ, nếu là chuyện đó thì tôi có thể trả lời.”

   

Một giọng nói vang lên, nó đến từ anh chàng ám bộ vô hình – con cháu Yugura Nariya và đang đảm nhiệm vị trí hộ vệ của Marito.

Vẫn cứ cái thói nói chuyện từ sau lưng người ta, làm ơn ở cạnh Marito dùm đi.

   

“Anh chàng ám bộ biết gì sao?”

“Đó là tên gọi của tôi sao? Mà đúng là tôi cũng chưa tự xưng tên mình. Tôi có một chút tri thức về Tử Ma Vương. Lý do tôi không xưng tên cũng là vì để chống lại sức mạnh [Cám Dỗ] mà Tử Ma Vương sở hữu.”

“Vậy tức là…. Tử Ma Vương sở hữu sức mạnh có thể lợi dụng tên gọi sao?”

“Đúng như vậy. Chỉ cần biết được tên đối phương và gọi cái tên đó thì Tử Ma Vương sẽ có thể chi phối kẻ ấy. Chuyện đó không hề liên quan đến độ ít nhiều của ma lực.”

“Khoan đã, nghĩa là chỉ cần bị biết tên thì xem như xong luôn rồi à?”

“Đúng thế, sức kháng cự từ ma lực sẽ không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, cô ta buộc phải phát âm cái tên đó trước mặt chính chủ, nếu chỉ nghe nói thì sẽ không thể điều khiển họ được.”

   

Nhưng đó vẫn là sức mạnh lệch khỏi thường thức rồi, ở đây cũng không có mấy quyển vở chỉ cần viết tên là giết được người đâu.

Lý do các Ma Vương gọi nhau bằng màu sắc có lẽ là có quan hệ lớn đến sức mạnh này.

Dù thứ hạng của Tử Ma Vương khá thấp, nhưng Hắc Ma Vương sở hữu năng lực tương tự lại đứng đầu.

Tức là Ma Vương đầu tiên mà Yugura tạo ra đã được ban tặng năng lực “Cám Dỗ”.

Hẳn là hắn ta muốn các Ma Vương có thể bình đẳng nên mới khiến họ gọi nhau bằng màu sắc.

Thật may là hôm qua tôi không trả lời khi được hỏi tên.

Nhưng điều rõ ràng hiện giờ chính là không thể để Illias tiếp xúc Tử Ma Vương.

Đương nhiên là cũng không có chuyện vì tôi không sở hữu ma lực nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lực đó.

Khoan đã, nếu thế thì tôi lại nảy ra một kế sách.

   

“Này, giờ đổi tên Illias trên giấy tờ thành Gorillas thì sao?”

“Gorillas!?”

“Tôi e là vô nghĩa. Danh tự chính là thứ chỉ tên gọi chân thật đã được đặt và khắc sâu vào linh hồn. Cho dù hiện tại có đổi tên đi nữa thì tên gọi Illias Ratzel vẫn sẽ không đổi.”

“Vậy là không được sao… Khoan đã, nếu thế thì… Marito với anh chàng ám bộ, tôi muốn nói nhỏ một cái.”

   

Tôi đến bên cạnh Marito nói ra ý tưởng sao cho chỉ anh ta nghe thấy.

Anh chàng ám bộ kiểu gì cũng ở gần thôi, mà hình như có bàn tay đang đặt trên vai mình ấy.

Sau khi nghe lời tôi nói, Marito không thể che giấu sự kinh ngạc mà lớn tiếng.

   

“Chuyện đó là thật sao!?”

“Ờ thì quả nhiên anh sẽ phản ứng như vậy rồi.”

“Đến cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc đấy… Thế thì đúng là có thể chống lại năng lực của Tử Ma Vương rồi.”

“Nhưng một tên yếu đuối có kháng cự được thì cũng thua bởi sức mạnh thuần tuý thôi.”

“Chính là nó.”

“Không không, sự thật cậu nói ra còn chấn động hơn thế đấy…”

   

Trước mắt thì tôi biết được khả năng cao là ý tưởng của tôi có thể sử dụng, nhưng nó lại thiếu đi tính quyết định.

Phương pháp này chỉ có tôi… không biết còn ai có thể dùng không nhỉ?

Illias lộ vẻ mặt vô cùng tò mò, có nên nói luôn không?

   

“Khoan đã, cậu không nên nói chuyện này cho người khác. Tuy có lẽ Sir Ratzel tò mò, nhưng ta cấm cô hỏi chuyện này cho đến khi vụ việc kết thúc.”

“…Thần hiểu rồi.”

“Không cần phải thất vọng như vậy, điều cậu ấy vừa nói là chuyện thuộc về phía thế giới kia. À không, đúng là nó vẫn có điểm mù thật.”

“Thật… thật vậy ạ?”

“Ta cho phép cô trách mắng cậu ta sau khi kết thúc chuyện này.”

“Thần hiểu rồi.”

“Ơ?”

   

Hình như anh ta vừa mới nói ra một câu hơi ác đó?

Illias dường như cũng phát hiện điều gì nên đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lẽo.

Với tôi thì đây chỉ là hành động bình thường, nhưng tôi có cảm giác là mình sẽ bị mắng trong tương lai.

Marito khoanh tay rồi nhắm mắt lại, ngồi vào tư thế suy ngẫm. Đôi khi suy nghĩ về vấn đề phức tạp gì đó thì Marito sẽ ngồi trong tư thế này.

Hẳn là anh ta đang xoay chuyển các kế sách trong đầu.

   

“Nhưng nếu thế thì… Cậu làm mồi ư?”

“Ưm… Khó nghĩ quá…”

“Bệ… bệ hạ!? Vì sao ngài lại đột nhiên nói vậy ạ!?”

“Chúng ta đã tìm ra phương pháp tiếp xúc có thể kháng cự lại năng lực vốn có của Tử Ma Vương. Tức là cậu ấy có thể tìm hiểu suy nghĩ và mục đích của cô ta. Điều cần tránh nhất chính là chiến đấu với Ma Vương bên trong thành đô. Nếu phạm sai lầm thì chắc chắn nơi này sẽ chìm trong biển lửa. Chúng ta cần thu thập thông tin bằng cách tiếp xúc trực tiếp, ngay cả việc sắp xếp nơi chiến đấu cũng cần người đóng vai trò gọi cô ta ra bên ngoài.”

“Biện pháp đó sẽ khoẻ hơn nhiều. Cô ta cũng từng bảo mình có hứng thú với tộc Hắc Lang. Thương nhân đồng hành với cô ta cũng vì mục đích đó.”

“Ra vậy, về thời điểm phân thắng bại thì lúc đó là thích hợp nhất. Nếu trong nay mai mà họ yêu cầu giấy phép thì cần phải truyền tin đến ngôi làng tộc Hắc Lang, đạt được thoả thuận và cấp giấy phép thông hành… Chắc là tốn khoảng ba ngày. Làm luôn trong một ngày thì vẫn được, nhưng nếu nhanh quá thì thương nhân sẽ cảm thấy có gì đó không đúng.”

   

Cho đến lúc ấy thì chúng tôi phải xác định kế hoạch của Tử Ma Vương và chuẩn bị.

Và kẻ thích hợp nhất chính là người dị giới có biện pháp chống lại sức mạnh Cám Dỗ của Tử Ma Vương.

   

“Nhưng sức chiến đấu của anh ấy là bằng không! Điều đó quá nguy hiểm!”

“Đương nhiên ta sẽ không để cậu ấy tiếp xúc Tử Ma Vương một mình. Vốn ta cũng định cấm những người bên này đơn độc tiếp xúc cô ta, nếu bị gọi tên dù chỉ một lần thì sẽ luôn bị giám sát.”

“Tôi cho rằng làm như thế là chính xác. Chỉ cần bị chi phối bởi năng lực Cám Dỗ một lần thì Tử Ma Vương sẽ có thể tự do điều khiển kẻ đó giống như ma vật. Hơn nữa là suy nghĩ của chính chủ vẫn còn nguyên vẹn.”

   

Tức là đồng minh sẽ phản bội trong trạng thái vẫn tự nhận thức được mình.

Chẳng hạn như trong trường hợp Illias bị điều khiển, thông tin về chuyện Quốc Vương Turize hay người Trái Đất nhận ra sự tồn tại của Tử Ma Vương sẽ hoàn toàn bung bét.

Thêm cả chuyện người sở hữu chiến lực như Illias trở thành kẻ địch là vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra thì người có thể đối phó cô ấy lại rất giới hạn.

   

“Đừng lo lắng quá, Illias. Trong đám người ở đây thì tôi tự tin về độ nhát chết của mình nhất. Tôi sẽ không miễn cưỡng đâu.”

“Chuyện đó… cũng phải…”

“A đúng rồi. Sau khi trải nghiệm trong thế giới giả tưởng, Kim Ma Vương từng nói rằng chỉ xét về sức chiến đấu thuần tuý thì Sir Ragdo mạnh hơn hẳn Tử Ma Vương. Chỉ cần sắp xếp đúng chỗ thì sẽ có thể đánh bại đối phương thôi.”

   

Mà nếu vậy thì cả Gradna cũng có khả năng, và xem như Illias cũng sẽ có thể đấu một trận ra trò.

Sir Ragdo cũng đang thể hiện thái độ sẵn sàng.

   

“Nếu có thể chiến đấu đàng hoàng thì ta sẽ thắng được sao? Nhưng phải là chiến đấu đàng hoàng mới được nhỉ?”

“Đúng thế. Nhưng tên của Sir Ragdo thì hẳn cô ta sẽ biết rõ nên trường hợp tệ nhất chính là Sir Ragdo rơi vào tay địch.”

“Đó là tình huống xấu nhất. Nếu là anh chàng ám bộ thì tôi nghĩ sẽ không cần lo lắng gì___”

“Thật xin lỗi, vì vài lý do nên tôi không thể chiến đấu với Ma Vương. Trong trường hợp bệ hạ gặp phải nguy hiểm thì tôi sẽ chọn cách dẫn ngài ấy chạy trốn.”

“Thấy thái độ thảnh thơi đó thì tôi cũng biết trước một chút rồi. Tôi không muốn biết lý do nên anh không cần nói đâu.”

“Nếu tôi mà nghiêm túc chiến đấu thì Bích Ma Vương sẽ tỉnh dậy ngay.”

“Lại thả bom nữa rồi. Nhớ đừng có đánh đấy nha.”

   

Tuy không rõ nguyên lý, nhưng có vẻ anh ta sẽ gây ảnh hưởng gì đó đến Bích Ma Vương. Chỉ một Ma Vương đã đủ phiền phức rồi, chúng tôi muốn tránh mấy hành vi kích động Ma Vương mạnh nhất hiện tại đang ngủ say trong Ma Giới bên cạnh.

Rốt cuộc thì chỉ còn cách để tôi dẫn dụ Tử Ma Vương thôi sao.

   

“Tiện thể thì có thể phân biệt người bị chi phối bởi năng lực Cám Dỗ không?”

“Chuyện đó thì tôi không rõ lắm. Không điều tra thử thì chẳng thể biết dược.”

“Có lẽ thương nhân bên cạnh cô ta đã bị điều khiển rồi. Nếu điều tra được người đó thì không biết là có thể lập ra tiêu chuẩn để phán đoán không nữa.”

   

Trước tiên là tiếp xúc với thương nhân để điều tra năng lực Cám Dỗ và chuẩn bị sách lược đối phó vẹn toàn.

Tiếp theo là tiếp cận Tử Ma Vương để đạt sự tín nhiệm và xác định xem cần thoả thuận hay loại bỏ.

Trong trường hợp thoả thuận thì phải khôn khéo tìm ra thứ có thể trao đổi.

Trong trường hợp phải loại bỏ thì dẫn dụ cô ta đến khu rừng tộc Hắc Lang, sau đó sẽ là cuộc chiến trên đường đi hoặc về gì đấy.

Đương nhiên là buộc phải tránh việc lộ kế hoạch trong thời gian này.

Trong trường hợp Tử Ma Vương tự mình hành động thì khả năng cao là cô ta sẽ tiếp cận từ chỗ Illias.

Nếu thế thì sẽ có nguy cơ cô ta tiếp cận các hiệp sĩ, thậm chí cả Maya-san hay Saira tuỳ vào thông tin cô ta có được.

   

“Nếu là thế thì tôi cần phải sớm tiếp xúc Tử Ma Vương để thu hẹp phạm vi hoạt động của cô ta.”

“Cậu định lộ ra thân phận người thuộc hành tinh Yugura ư?”

“Không, chuyện đó phải để tôi điều tra tỉ mỉ hơn đã, lỡ cô ta không thèm nói năng gì mà đòi tẩn tôi thì chết. Nhưng nếu đối phương quá thận trọng thì có lẽ cần làm vậy.”

   

Tôi không dùng thân phận người Trái Đất mà sẽ dùng thân phận người Turize để tiếp xúc và lôi kéo sự quan tâm của Tử Ma Vương. Chỉ cần khiến cô ta nghĩ rằng “Có lẽ sẽ đạt được thông tin từ tên này.” thì việc dẫn dụ không hề khó.

Nếu cô ta là loại người thận trọng thì chỉ cần trở lại màu tóc và mắt cũ là có thể cố định tầm mắt cô ta về phía bên này.

Thậm chí cô ta còn có thể giở trò khi đang trên đường đi đến khu rừng tộc Hắc Lang nữa.

Nếu chúng tôi cũng bất ngờ đâm ngược lại thì khả năng chiến thắng sẽ rất cao.

Đã vậy thì… Ừm, phải làm thế này rồi.

   

“Khi tôi tiếp xúc Tử Ma Vương thì Ekdoic sẽ là hộ vệ. Anh ta vẫn chưa bị biết mặt hay tên nên rủi ro sẽ được giảm thấp.”

“Cái gì cơ!”

“Đừng phản ứng như thế. Mấy hôm khác còn nguy hiểm hơn đấy.”

“…Thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Khi đối diện Tử Ma Vương thì nguy cơ chỉ có ở trước mặt thôi. Nhưng vào những ngày khác thì có khả năng cô ta sẽ sử dụng đám thuộc hạ Ác ma. Trong trường hợp đánh lén thì đám Ác ma sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Về phần Tử Ma Vương, chỉ cần thấy không ổn thì chúng tôi chạy trốn là được. Giả như Illias có sức chiến đấu mạnh hơn thì người có sở trường trong ma pháp Ẩn Thân như Ekdoic vẫn sẽ tốt hơn khi chạy trốn.”

   

Đối phương sở hữu năng lực Cám Dỗ, hẳn là cô ta sẽ muốn sử dụng nó hơn là đi ám toán.

Nhưng kể cả như thế, nếu Ác ma được phái đi thì vẫn sẽ có chuyện.

Mặc dù đó không phải là tình huống thuận lợi, nhưng nếu thế thì người có chiến lực thuần tuý như Illias làm hộ vệ sẽ tốt hơn.

   

“Tôi hiểu rồi, quả đúng là thế. Đó cũng không phải vấn đề tôi có mạnh hơn hay không.”

“Thương nhân kia thì hẳn là đã đến thương hội của Ban-san rồi. Có lẽ họ đang tiến hành việc khảo sát khu đất dự định xây chi nhánh và chuẩn bị đưa ra yêu cầu viếng thăm ngôi làng tộc Hắc Lang. Việc liên lạc hãy để tôi. Bản thân cũng có đủ tri thức về ngôi làng đó nên chắc không vấn đề gì đâu.”

“Chuyện đó thì ta an tâm, nhưng ta có thể hỏi vấn đề mình đang tò mò nhất được không?”

“Chuyện gì?”

“Để thu thập thông tin từ Tử Ma Vương thì cần phải có được tín nhiệm kha khá từ cô ta. Cậu có kỹ năng như thế sao?”

“Ừ, có chứ. Đó là kinh nghiệm của người Trái Đất đấy.”

“Có vẻ ta sắp thay đổi nhận thức về người Trái Đất rồi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tại một quảng trường ở Turize, tôi đang im lặng ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ngắm khu phố.

   

“Rắc rối quá đi… Giày bị hỏng thế này thì không thể di chuyển bình thường đâu đó?”

   

Đôi giày đang mang hiện tại đã bị gãy một bên gót. Cũng không phải hoàn toàn không thể đi lại, nhưng với đôi giày không cân bằng thế này thì dạo quanh trong thành phố rộng lớn sẽ khá là mệt mỏi.

Do đó nên tôi đã ra lệnh “quân cờ” đi đặt một đôi giày mới.

Vì đã thảo luận về chuyện kinh doanh xong xuôi nên hôm nay tôi chỉ có thể giết thời gian tại quảng trường này.

Cũng không phải bản thân cảm thấy khó chịu hay gì. Tôi không phải kiểu người cảm thấy khổ sở chỉ với mức độ này.

   

“Ngày mai thì sao nhỉ? Hay là cứ cùng quân cờ đến thương hội?”

   

Trên đường đến nơi này, tôi nhớ lại một chút thông tin nghe được từ Phi và suy nghĩ về nhân vật đó.

Sau khi dùng “Cám Dỗ” lên một số quân lính Garne trước khi đến đây, tôi biết được thông tin về một thanh niên tóc đen mắt đen từ Turize đến đây để học hỏi.

Không những thế, người đó lại còn lưu trú thời gian dài tại dinh thự bên cạnh lâu đài của Kim.

Tôi gần như chắc chắn kẻ đó chính là người thuộc hành tinh Yugura đang ở tại Turize.

Và bằng việc trợ giúp Kim, kẻ đó đã biến kế hoạch mà tôi chuẩn bị trở thành bọt biển.

Bản thân cũng nắm được việc kẻ đó đã quay về Turize.

Xung quanh thành phố này đã bị bao vây. Chỉ cần kẻ đó di chuyển thì tôi sẽ biết ngay.

   

“Không biết đó là người như thế nào nhỉ? Nếu là giống như Yugura… thì hơi khó chịu đó?”

   

Ít nhất thì đó là người đã lý giải được mình, không thể nào mà tôi không tò mò được.

Mình nên Cám Dỗ và đùa nghịch với kẻ đó như thế nào đây?

Vẫn còn rất ít Ác ma tràn trộn vào nơi này, nhưng tôi không cần phải vội.

Ở đây đang tồn tại Đại Giám Mục thuộc Yugura giáo, Maya – “Nhất Thiết Phác Sát”. Nếu hành động không khéo thì e rằng sẽ bị cô ta phát hiện.

Cứ chậm rãi tìm kiếm là được, bởi vì tôi đã có được một thú vui khác.

   

“….Cảm xúc đó vẫn còn vương lại này?”

   

Ngày hôm trước, tôi chỉ đi lơ đễnh dạo quanh khu phố một cách vô định, cũng chẳng phải đi thu thập thông tin gì. Và bản thân vẫn chưa tìm ra kẻ thuộc hành tinh của Yugura.

Sau khi đôi giày bị hỏng và bước đi trên con đường lạ lẫm trong tư thế mất cân bằng, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi và chán ghét nên ngồi xuống bên đường.

Vào lúc ấy, bỗng có một người đàn ông cất tiếng gọi tôi.

Một người không hề có đặc trưng gì, muốn nhớ lại bộ dạng cũng có chút khó khăn.

Người phụ nữ bên cạnh____ khá là mạnh, cơ mà tôi chẳng quan tâm.

Mặc dù lập tức tuỳ tiện nói ra một cái tên, nhưng giờ nghĩ lại thì đó là một cái tên khá lạ.

Có lẽ vì mấy kiến thức vụn vặt nhảm nhí mà bản thân đã học từ Yugura.

Anh ta cõng một người không hề quen biết như tôi và tận tình dẫn đường.

Nghĩ lại thì đã bao lâu kể từ khi có một ai đó chủ động giúp đỡ bản thân nhỉ… Chắc là từ trước khi trở thành Ma Vương rồi.

Các con cờ bị Cám Dỗ luôn làm theo ý tôi nên bản thân chẳng thấy khổ cực hay khó khăn gì cả.

Dù vậy, do lần này không thể dẫn theo nhiều con cờ nên mới xảy ra chút vấn đề.

Cảm nhận được sự mới mẻ nhỏ nhặt đó nên tôi mới chợt muốn hỏi tên vì muốn dùng năng lực lên thanh niên ấy.

Thế nhưng anh ấy lại không xưng tên mà chỉ dịu dàng mỉm cười rồi rời đi.

Không chỉ giúp đỡ, anh ấy còn không cần hồi báo mà chỉ dành sự dịu dàng…

   

“Mang về một người cũng được… Nhưng giờ mình lại muốn anh ấy nữa rồi?”

   

Tử Ma Vương với năng lực đáng sợ có thể dụ dỗ và chi phối toàn bộ con người.

Song, bởi vì sức mạnh đó mà cô ấy chưa từng xây dựng được một mối quan hệ bình thường. Ngoài ra thì cô ấy cũng là một thiếu nữ mang ảo tưởng nặng nề.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

tôi lên thuyền này
Xem thêm
Mời thuyền viên lên tàu, tôi đóng thuyền xong r
Xem thêm
Những chuyến thuyền đầu đã đi lâu r ô còn muộn đấy
Xem thêm
Càng đọc thì càng ko chắc ông main nó tới từ cái trái đất nào :)) trái đất của mấy siêu anh hùng à :)
Xem thêm
hỏng hỏng
Xem thêm
Đóng thuyền đóng thuyền 🐧
Xem thêm
bro cứ bình tĩnh ,đóng thuyền vội thế :))
Xem thêm
Thôi harem rồi tử có vẻ hợp với main đấy
Xem thêm
Nan
đến đọc giả còn không biết tên thì kèo này main thắng chắc:))
Xem thêm
Lằng nhằng câu nệ quăng vô harem nào =]]
Xem thêm