Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 09: Vì vậy nên kỳ vọng

15 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:

“Nội dung ta có thể giải thích chính là nhiêu đây. Nếu có câu hỏi thì cứ nói đi nhé?”

   

Chúng tôi được phân thân của Vô Sắc Ma Vương giải thích hiện trạng bên phía Yugura và tình hình của người bạn. Mặc dù toàn là những chuyện vô cùng đau đầu, nhưng chúng tôi đã tránh được kết cục tệ hại nhất.

Nếu như người bạn không tạo ra diễn biến này thì Yugura sẽ bắt đầu lại thế giới mà chẳng thèm nghe ý kiến ai. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã câu được thời gian cho đến khi cuộc chiến với trận doanh Hắc Ma Vương kết thúc.

   

“Biết luôn quốc lực của bọn ta như đúng rồi, anh không phải ăn gian quá à?”

“Ăn gian méo. Nếu cô dùng năng lực Thống Trị thì sẽ biết ngay chiến lực bên này trừ Ma Vương và Ma Tộc còn gì. Mỗi chuyện Hắc Tỷ không trực tiếp sử dụng sức mạnh đã là lợi thế cho bên đấy rồi.”

   

Đúng là trong cuộc xâm lược bởi Phi Ma Vương, năng lực Thống Trị của Kim Ma Vương đã phát huy sức mạnh vô kể. Bằng cách lợi dụng thế giới giả tưởng có thể thao túng thời gian, chúng tôi liên tục nắm giữ vị trí ma vật của kẻ địch theo tiến độ trực tiếp, từ đó có thể đọc được mục đích và trận hình của kẻ địch.

Cho dù Ma Tộc dưới trướng Hắc Ma Vương mạnh mẽ đến mức nào, hành động đơn độc của chúng vẫn sẽ có giới hạn. Kể cả khi một mình đánh bại đại quân thì chúng cũng không thể chiếm giữ khu vực rộng lớn.

Với năng lực Thống Trị của Kim Ma Vương, chúng tôi có thể sắp xếp các cá nhân sở hữu chiến lực mạnh mẽ đối đầu với Ma Tộc, quân đội các nước thì đụng độ với ma vật tiến công.

   

“Theo chuyện vừa kể thì Hắc sẽ không chiến đấu ở tiền tuyến ư?”

“Yugura sẽ cho chị ấy mượn đôi chút sức mạnh, nhưng nền tảng thì lại quá yếu ớt. Tôi nghĩ chị ấy sẽ phụ trách chỉ đạo chiến lược tại hậu phương đó.”

“Ở trong trạng thái ấy mà vẫn không bỏ cuộc thì cô ta tự tin vào Ma Tộc thật nhỉ?”

“So với gà con Ekdoic nhà cô thì bọn điên chỗ Hắc Tỷ đã là Ma Tộc được hoàn thiện rồi. Nói vậy chứ vẫn còn có Ma Vương mạnh nhất trừ Yugura như tôi đây mà?”

   

Vô Sắc Ma Vương không phải Ma Vương, cũng không phải Ma Tộc đã hoàn thiện. Tuy nhiên, gã lại có quan hệ lâu dài với Yugura, là người nhận rất nhiều ân huệ từ kỹ thuật siêu việt ấy.

Kể cả là Haiya, người được sinh ra như kẻ thừa kế Yugura, cũng sẽ có ít phần thắng hơn trong trận chiến không từ thủ đoạn nào.

   

“Không phải anh không thể thực hiện hành vi đối địch à?”

“Đó cũng là khế ước với Yugura thôi. Nhờ anh ta giúp đỡ nên chắc nó sẽ được giải trừ trong thời hạn nhất định. Thế này thì tôi có thể chơi thoải mái mà không vướng bận gì rồi.”

“Vậy mà vẻ mặt anh lại không cao hứng lắm nhỉ.”

“Ồ, nhìn ra luôn hả? Thật ra là bầu không khí bên kia tệ hại lắm luôn. Đằng này đúng là có cảm giác khẩn trương, nhưng bên kia cũng không giống kiểu tôi có quyền lên tiếng đâu…”

“Yugura với Hắc, còn lại là những Ma Tộc có vấn đề về tính cách thì bên đó sẽ như vậy rồi.”

   

Ý chí của bản thân Hắc Ma Vương rất mạnh, nhưng sĩ khí trong trận doanh lại không có cảm giác quá cao. Nếu có thể lợi dụng điểm đó thì không chừng chúng tôi sẽ có thể nắm được lợi thế trong cuộc chiến.

   

“Mặc dù lo lắng vì cơ thể anh ấy bị Hắc cướp đi, nhưng tạm thời thì không sao đâu nhỉ?”

“Tôi thì lại lo lắng tên đó có khiến Hắc Tỷ khó chịu hay không đây. Vậy thôi nhé, mấy người nhớ cố gắng bùng cháy với thời gian mà gã câu cho đấy.”

   

Phân thân của Vô Sắc Ma Vương nở nụ cười trông có chút vui vẻ rồi tan biến. Trong phòng trải qua một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng Kim Ma Vương lại vỗ tay mà thay đổi bầu không khí.

   

“Trước hết thì hãy định ra mục đích chúng ta cần hướng tới nào. Điều cần ưu tiên nhất là ngăn chặn cuộc xâm lược của Hắc.”

“Tiếp theo là làm gì đó với Hắc nhằm cứu anh ấy ra nhỉ?”

“Và cuối cùng là ngăn chặn ma pháp Thời Không của Yugura…”

   

Mọi người gật đầu với mục tiêu mà ba Ma Vương đề ra. Loại người như người bạn sẽ không thể nào lợi dụng Hắc Ma Vương chỉ để câu thêm thời gian. Nếu cậu ấy nhìn ra một chút khả năng nhỏ nhoi nào đó và tạo nên kết quả này thì chắc hẳn cậu ta đang có một kế hoạch nhằm đối phó Yugura.

Trong thân phận của cư dân trong thế giới này, điều chúng tôi có thể làm chính là kéo dài thế giới này hết mức có thể và nghiền nát khả năng đó.

   

“Người đứng đầu các Đại Quốc Quama, Trine, Methys và Serend đã đáp lại lời đề nghị hợp tác. Về chuyện của Yugura thì chúng ta phải giấu diếm với mọi người, và cuộc chiến này nhất định sẽ được ca ngợi là cuộc chiến đánh cược sự tồn vong của nhân loại.”

“Có lẽ sĩ khí của họ đang dâng cao sau cuộc chiến với Phi, nhưng chúng ta cần mọi người phải ra sức hơn nữa. Còn lại sẽ là… thuyết phục Bích nhỉ?”

“Về chuyện đó thì mọi người không cần phải lo lắng!”

   

Người vừa mở mạnh cửa ra là Neirlyates, Ma Tộc của Bích Ma Vương. Vì không nghe tiếng bước chân nên chắc cô ta đã nghe trộm toàn bộ cuộc trò chuyện từ bên ngoài rồi.

   

“Lúc nãy cô đi thẳng vào cũng được đấy.”

“Thật ra là tôi có cảm giác khó đi vào kiểu gì ấy… Người mà tôi thân thiết cũng chỉ có mỗi anh chàng từ hành tinh của Yugura mà thôi…”

“Ta nghĩ cậu ấy cũng không cảm thấy thân thiết gì với cô đâu.”

“Ác quá đi!? Cơ mà cái cảm giác gai góc này có hơi giống đức vua ấy nhỉ…”

   

Ngay từ chuyện có khuôn mặt giống với Bích Ma Vương thì rất khó để con nhỏ này ghét tôi rồi. Dĩ nhiên là tôi cũng không cất công khiến người ta ghét mình làm chi.

   

“Vậy Neirlyates, không cần lo lắng tức là chuyện đó nhỉ?”

“Vâng. Cái vị Vô Sắc kia cũng đã gửi phân thân tới chỗ đức vua, kế tiếp thì ngài ấy phái tôi đến đây chỉ để nói rằng ‘Chấp nhận’ đó! Hoá ra mọi chuyện là như vậy nhỉ~”

   

Neirlyates đang điều chỉnh mái tóc đang bù xù hơn mọi khi của mình. E rằng cô ta đã chạy đến đây rất vội vàng. Không biết cô ta đã di chuyển từ Ma Giới Turize đến đây với tốc độ nhanh cỡ nào.

Chúng tôi cũng chỉ vừa mới nghe chuyện. Vô Sắc Ma Vương từng xoá bỏ phân thân trong lúc nói chuyện nên có lẽ hắn cũng giải thích tình hình với Bích Ma Vương rồi.

Hơn nữa, Bích Ma Vương đã nhìn thấu chuyện chúng tôi bắt tay để ngăn chặn Hắc Ma Vương xâm lược, cùng với chuyện chúng tôi sẽ nhờ Bích Ma Vương hợp tác nên mới gửi Neirlyates đi như vậy.

   

“Nhân tiện thì Neirlyates này? Cô là Ma Tộc sống lâu nhất ở phe này nhỉ?”

“Cô không được bảo tôi lớn tuổi đâu nhé?”

“Nếu bảo cô lớn tuổi thì chúng tôi cũng bị nhột đấy? Điều tôi muốn hỏi là trạng thái thức tỉnh của Ma Tộc cơ?”

   

Vô Sắc Ma Vương đã nói rằng Ma Tộc của Hắc Ma Vương là các Ma Tộc đã chạm đến trạng thái thức tỉnh. Mặc dù không rõ ý nghĩa cụ thể của chuyện đó là gì, nhưng nếu là chủ lực của phe Hắc Ma Vương thì chắc hẳn chúng sẽ nắm giữ năng lực vô cùng mạnh mẽ.

Tuy rằng thời kỳ có chút sai lệch, nhưng Neirlyates cũng sống dưới thân phận Ma Tộc trong thời gian gần bằng các Ma Tộc ấy. Cô ta biết được thông tin gì đó cũng không phải lạ.

   

“Ưm… Tôi cũng không biết rõ đến thế đâu. Mọi người không nghe gì từ Yugura à?”

“Ma Tộc là những kẻ thân cận với Ma Vương… là những người thủ hộ luôn ở cạnh, những kẻ thừa kế ý chí, những kẻ khai phá con đường mới. Bọn tôi chỉ được nghe chừng ấy mà thôi?”

“Yugura cũng không chịu giải thích kỹ càng giống như tên đàn ông đó nhỉ.”

“Không phải đó là vì các cô không chịu hỏi kỹ Yugura ư?”

“…”

   

Toàn bộ Ma Vương liền đảo mắt đi. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, các Ma Vương ở đây chưa từng tự mình tạo ra Ma Tộc nào, kể cả Thương Ma Vương cũng mãi gần đây mới có được một người.

Những kẻ tạo ra nhiều Ma Tộc là Hắc Ma Vương cùng Bích Ma Vương. Khả năng cao là hắn ta đang nắm giữ thông tin chi tiết về chuyện ấy.

   

“Tôi chưa từng hoá thành nên cũng chỉ được nghe mà thôi… Hoá Ma Tộc chính là một nghi thức giả Hoá Ma Vương. Đối với Yugura, ma pháp Tái Sinh không phải dùng để hồi sinh người chết, nó là thứ để giúp họ tiến hoá thành tồn tại càng hoàn thiện hơn.”

   

Ma Vương là những kẻ bất tử bất lão. Đúng là nếu tồn tại như một con người thì có thể nói kẻ đó đã được hoàn thiện. Cơ mà nói rằng đó là những kẻ đã hoàn thiện thì sẽ chính xác hơn.

   

“Đúng là nếu chỉ tái sinh thì không cần thiết phải trở thành Ma Vương nhỉ.”

“Tuy nhiên, đối với Yugura thì ma pháp Tái Sinh lại là ma pháp không hoàn thiện. Vì vậy, Yugura mới mô phỏng phương thức trở thành Ma Vương bằng cách khác.”

“Tức là Ma Tộc Hoá, cách lợi dụng ma lực của kẻ đã đạt trạng thái ấy để thăng hoa con người lên tầng thứ cao hơn.”

“Đúng rồi đúng rồi. Tuy nhiên, về kết quả thì đúng là những kẻ ấy đã trở thành tồn tại nằm ở cấp bậc cao hơn, nhưng dường như họ lại khác hẳn Ma Vương. Chắc là kiểu Ma Vương giả ấy nhỉ?”

“Mơ hồ thật đấy.”

“Tôi cũng không có hứng thú tới vậy đâu. Cả Nekthaal điều tra nghiêm túc nhất cũng ngừng tìm hiểu sau khi biết Ma Tộc khác với Ma Vương.”

   

Ma Tộc Nekthaal, kẻ đã nổi loạn vì muốn đạt đến lãnh vực giống như Bích Ma Vương. Nếu như Ma Tộc có thể trưởng thành làm Ma Vương thì chắc hẳn đối phương đã không rời con đường trung nghĩa rồi.

   

“Hình như đào sâu vào trạng thái thức tỉnh cũng giống với việc con người trả giá để trở thành Ma Vương, đó là các Ma Tộc đều phải vượt qua một thí luyện nào đó. Ngoài ra thì còn có gì mà ma lực của Ma Vương phải hoàn toàn thấm nhuần vào cơ thể nữa.”

“Thật sự mơ hồ nhỉ?”

“Thì chẳng phải thí luyện gì đó nghe khổ sở lắm sao. Chắc chắn là điều kiện khắt khe lắm luôn! Nếu phải đối mặt thứ đó thì tôi thà tận tuỵ với đức vua còn hơn!”

   

Buổi trò chuyện nhằm tìm hiểu thuộc hạ của Hắc Ma Vương đang dần kết thúc như một cuộc tám nhảm. Nếu có yếu tố khiến Ma Tộc trở nên mạnh mẽ thì điều đó sẽ rất quan trọng đối với Neirlyates và Ekdoic… nhưng với tình hình này thì mọi chuyện khó khăn rồi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Dường như sự uy hiếp của Yugura có hiệu quả nên Orphalow và Lazalicata đều đã thề phục tùng Hắc Tỷ. Yugura cho rằng chỉ uy hiếp thì vẫn không đủ nên đề nghị sử dụng ma pháp Khế Ước, thế nhưng Hắc Tỷ lại từ chối điều đó.

   

“Không cần phải bắt họ chiến đấu vì tôi. Chỉ cần họ chịu dùng sức mạnh ấy là đã đủ rồi.”

   

Nghe thấy lời đó, Yugura bảo chị ấy quá nhẹ tay nhưng cũng không làm gì thêm. Dù vậy thì bên kia vẫn đang có một đống thịt và xương bị lột ra từ Lazalicata. Cái tên đó không thèm đợi câu trả lời mà làm thẳng tay luôn, sợ vãi ra ấy.

Theo như ký ức của tôi thì hồi còn là con người, Lazalicata ghét Hắc Tỷ nhưng vẫn tương đối hữu hảo với Yugura. Anh ta cũng có lúc đáp lại Lazalicata bằng nụ cười… Còn giờ thì tên đó lại vừa cười vừa xẻ thịt đối phương ra.

Cơ thể Ma Tộc vẫn có thể lập tức chữa lành vết thương không thể vãn hồi đối với người bình thường. Thế nhưng đau đớn từ vết thương thì vẫn còn nguyên.

   

“Cơ mà trạng thái thức tỉnh lại đến mức này sao…”

   

Khi Hắc Tỷ nói rằng muốn kiểm tra năng lực của Ma Tộc đã thức tỉnh thì Zahakva lập tức giơ tay xung phong. Song, tuy rằng muốn sử dụng ma vật để thể hiện sức mạnh trong thực chiến, nhưng không chỉ đám thượng cấp không bõ dính răng, mà lãng phí cấp bậc Unique cũng là điều chúng tôi cần phải tránh. Kết quả là Yugura lại trở thành đối thủ của cô ta.

   

“Cũng không tệ lắm nhỉ? Tôi giữ thực lực ở mức như Phi mà nhận một đòn khá tốt đấy chứ.”

   

Trang phục ở ngực Yugura đang xuất hiện một chiếc lỗ. Đó là kết quả của công kích của Zahakva mà anh ta không thể phòng thủ hoàn toàn. Yugura cũng đã giải phóng năng lực Đấu Tranh để chiến đấu nên tôi không ngờ anh ta sẽ ăn một cú hẳn hoi như vậy.

   

“Kể cả thế thì cũng ác quá đấy?”

“Vì cô ta có vẻ đang muốn lên mặt thôi.”

   

Còn về Zahakva thì cô ta đang nằm trên mặt đất với cơ thể chỉ còn nửa thân trên. Trên miệng vết thương đáng lẽ phải tái sinh dường như dính phải lời nguyền khủng bố nào đó nên cô ta đang vừa trừng to mắt vừa chảy nước mắt lẫn nước miếng mà co giật.

   

“… A… ka…”

“Cứ bỏ đó thì không chừng cô ta sẽ chết đấy?”

“Nếu chết thì chẳng phải cô ta cũng chỉ tới mức đó thôi ư? Cơ mà đùa thôi, tôi đã giữ lại ở mức không khiến cô ta chết. Lời nguyền cũng sắp sửa được giải trừ rồi.”

   

Trong lúc Yugura nói thế thì có vẻ như lời nguyền đã hết tác dụng và vết thương của cô ta đang lúc nhúc tái sinh. Tuy cảm thấy lực tái sinh này rất xịn, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy gớm chết.

Khi tôi vừa lè lưỡi vừa nhìn sang Yugura thì anh ta đã cởi ra chiếc áo bị lủng một lỗ. Phần ngực chịu một đòn mãnh liệt lại không hề có chút thương tổn nào. Ngộ vậy ta, tôi nhớ là nó xuyên thủng cả cơ thể anh ta chứ.

   

“Cần tôi cho mượn đồ không?”

“Quần áo của người ở truồng mặc áo choàng thì có hơi…”

“Ê ê nói năng gì kì nha! Tôi vẫn mặc đồ bình thường bên dưới đó!? Thiệt tình, thích làm gì thì làm.”

“Aha, tôi sẽ làm thế mà.”

   

Yugura lấy vải và chỉ ra từ không gian khác rồi bắt đầu may vá bằng ma pháp. Anh bắt đầu từ đoạn đó á!? Cái tính cầu toàn kỳ quặc của cái tên này vẫn chả thay đổi nhề!?

Cơ mà so với ma pháp Cấm Kỵ như ma pháp Tái Sinh thì cấu tạo của quần áo trong quá khứ hay tương lai đều rất đơn giản. Nếu có thể may vá bằng ma pháp thì dĩ nhiên cái gì cũng sẽ làm được rồi… Chắc vậy.

Trong lúc tôi đang ngán ngẩm nhìn cảnh đó thì Zahakva đã hoàn tất tái sinh và đứng dậy. Cái con Neirlyates cũng vậy, tái sinh cả trang phục được kết bằng ma lực của mình là cái kiểu quái gì đây.

   

“Phù…”

“Lộ cái bản mặt sung sướng gì đấy. Vừa nãy cô còn giật giật với bản mặt khiếp lắm kìa.”

“Quá trình khi kích thích từ cơn đau dần mất đi cũng là một loại sung sướng đấy? Anh không biết à?”

“Éo ai muốn biết đâu. Tôi chỉ muốn một thế giới được hoàn thiện bằng sự sung sướng thôi. Đừng có đặt câu hỏi với cái vẻ nghiêm túc đó.”

“Ủa? Ma Vương-sama!? Ma Vương-sama đâu rồi!?”

   

Zahakva lộ vẻ cuống cuồng vì không có Hắc Tỷ ở gần. Chà, mỗi khuôn mặt này là lại có bóng dáng ngày xưa kìa.

   

“Hắc Tỷ đã bảo ‘tốt lắm’ rồi quay về đó.”

“__! Thật tốt quá… Tôi còn tưởng ngài ấy bỏ rơi tôi vì bị nghiền nát chứ…”

“Đối đầu Yugura thì tên nào cũng vậy thôi.”

“Cơ mà cuối cùng tôi cũng có thể đánh trúng tên Yugura đáng hận một đòn! Quả nhiên cái cảm giác xuyên thủng da thịt thật… tuyệt! Anh có thấy thế không!?”

“Éo có vụ tôi đồng ý đâu. Đừng có vì hưng phấn mà làm đồng bọn với cái tên biến thái kia. Bớt hưởng thụ dư âm trước mặt người khác đi.”

   

Cơ mà cảm xúc khi đặt lời nguyền vào tim phụ nữ cũng không tệ thật, chỉ là nhắc đến cảm xúc của da thịt thì chỉ cần bóp nắn từ bên trên là được rồi.

   

“A, vậy là từ giờ tôi có thể giết thật nhiều người nhỉ? Thật nhiều thật nhiều! Cơ mà không chỉ vì bản thân, mà còn vì cả Ma Vương-sama nữa! Ôi…!”

“Ài, cái con này ngáo rồi…”

   

Zahakva đang ngất ngây vì dư âm chiến đấu với Yugura. Cái này có hơi khác với kẻ cuồng chiến Girista kia.

Zahakva chỉ muốn giết chóc giống như nhền nhện chỉ suy nghĩ tới việc ăn con mồi mình đang để mắt. Trong ba kẻ này thì cô ta là cái đứa đỡ nhất với tư cách đồng đội. Thật muốn khóc quá đi. Giờ thì tôi cũng chỉ có thể nói chuyện bình thường với Yugura mà thôi, trông cậy cả vào anh bạn đó!

   

“Ừm, tự dưng nổi hứng lên rồi. Giờ thì may cả trang phục cho Hắc nào.”

“… Chị ấy tuyệt đối sẽ không mặc trang phục do anh làm đâu? Anh mà đưa ra là chị ấy sẽ xé nát rồi đốt trước mặt luôn đó?”

“Cậu không nghĩ chuyện đó cũng thú vị sao? Đúng rồi, làm luôn một bộ đồ thật kích thích nào!”

   

Quên mất là mình chỉ có thể nói chuyện với tên này chứ nội dung cũng chả ra hồn gì cả. Ờ mà tôi cũng muốn nhìn mấy cái kích thích đó thật.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TRANS
ngẫm lại thì tôi thấy nước đi cho mượn cơ thể của main khá là hay. Sắp tới sẽ là chiến tranh với Hắc, Ma Vương mạnh nhất, dù chỉ là ngồi sau chỉ đạo nhưng vs đám Ma tộc khủng bố thế kia thì không phải chuyện dễ ăn, vậy nên năng lực của các con rơi là điều hết sức cần thiết. Mà như thế thì thế giới sẽ biết các con rơi, sẽ công nhận những chiến công mà các con rơi đạt được và các quốc gia có thể dễ dàng công khai bảo hộ họ hơn, từ đó mọi người sẽ không còn kỳ thị các con rơi nữa, thế là đáp ứng yêu cầu của lytial. Đồng thời, các Ma vương chắc chắn sẽ phải hợp tác, từ đó thay đổi góc nhìn mới về các ma vương của dân chúng. Kết hợp với 2 điều trên, sức mạnh của Uffle có thể là 1 yếu tố rất quan trọng, nên Bích sẽ chữa tay cho ẻm miễn phí, đỡ phải trao đổi. Cuối cùng, việc dùng cơ thể main và đc yugura tách ý thức rất có thể sẽ có tác động đến việc thông não Hắc, và xin đưa dự đoán rằng, khi thế trận dần ngả ngũ về phía illias, Hắc sẽ làm gì đó để đảo chiều nhưng bị yugura ngăn cản, và sẽ cùng main thông não, cuối cùng main, Yugura và Haiya sẽ nghĩ ra cách để trao trả lại tên cho các ma vương mà ko bị bay màu.
Xem thêm
Cái end quá là đẹp nhưng t nghĩ ko đâu
Xem thêm
TRANS
@Mới đổi tên: uk thì đẹp thật nhưng cta đc mơ mộng mà nhỉ :)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
ác nha Yugura, ủa mà đang dùng cơ thể của main mà nhỉ, có cách nào để khiến cho nó giống với Hắc hả mà lại may mấy bộ đồ "kích thích" thế kia =))))))
ờm.....sao 1 bên căng hơn dây đàn còn bên còn lại thì như cái rạp xiếc tâm thần vậy ( -.-`), ủa alo mấy má thành ma tộc với ma vương là đều có vấn đề về thần kinh và tâm lý hết à?
Xem thêm
Ừ thì ko có vấn đề chắc đã sụp đổ như ma tộc của bích hết r
Xem thêm
Hơi trễ nhưng Yugura có dùng ma pháp gì đó biến vẻ ngoài thành dáng vẻ của Hắc nhưng bản chất vẫn là cơ thể yếu nhất thế giới kia nhé.
Xem thêm
Đám ma vương với ma tộc toàn thứ bất thường cả , cứ nghĩ HẮC và yugura sẽ có chút suy nghĩ bình thường xíu nhưng ko , tác giả viết về 2 người này và đám ma tộc còn bất thường hơn hết thảy các ma vương khác .
Xem thêm
từ đầu Hắc đã được giới thiệu là "yêu nhân loại hơn tất thảy, cũng căm hận nhân loại hơn tất thảy" mà
Xem thêm
Hình ảnh của mấy game thủ skip hướng dẫn đầu game là đây chứ đâu, không chịu tìm tòi tới lúc đánh boss lại ngớ người ra 🤣. Thí luyện để thức tỉnh hửm, cũng phải trả giá như khi thành Ma Vương, thứ đánh đổi hẳn là gì đó liên quan đến trạng thái tinh thần rồi. Ma Tộc trải qua thời gian dài thì phần nhân loại không thể chịu đựng nổi sức mạnh và sụp đổ tâm trí, bước ngoặc hẳn là nằm ở đây, liệu có vượt qua để trở nên hoàn thiện hơn không. Cơ mà tiền lệ mấy Ma Tộc bên Hắc toàn điên điên làm quan ngại quá, không biết do tính cách vặn vẹo từ trước hay thức tỉnh là phải vậy nữa. Tưởng Vô Sắc là thần kinh lắm rồi, dè đâu có 1 đám còn hơn nữa, phải cảm thông 1 tí vậy
Xem thêm
khoan
về cơ bản thì đây vẫn là cơ thể của main nhưng do có ma pháp ảo ảnh làm cho giống Hắc th đúng ko?
thế thì tưởng tượng Hắc mặc mấy bộ đó xong biến về cơ thể main đi
:skull:
Xem thêm
:)))kích thích
TFNC~~`
Xem thêm
Một bên thì căng thẳng, bên còn lại thì như cái rạp xiếc 🤡
Xem thêm