Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 43: Vì vậy nên chờ đón

15 Bình luận - Độ dài: 2,807 từ - Cập nhật:

Trận đấu cuối cùng trong cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Mặc dù có sự can thiệp từ Yugura Nariya, nhưng về kết quả thì có thể xem như đây là thắng lợi của nhân loại.

Ba Ma Tộc dẫn đầu ma vật đến các nơi đều bị hạ gục, Vô Sắc Ma Vương có thể sử dụng năng lực tái sinh ma vật từ Ma Giới đã bị mang về sau khi bại trận.

Theo tính cách của Yugura Nariya thì có lẽ Vô Sắc Ma Vương sẽ không được trị liệu hoàn toàn cho tới khi cuộc chiến kết thúc. Thực tế thì có thể nói Vô Sắc Ma Vương đã tử vong cũng được.

Hắc Ma Vương chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này chỉ im lặng minh tưởng trên ngọc toạ. Cô ta đang mặc niệm cho những người đã ngã xuống trong trận chiến này, hay là đang suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra sau đó…

   

“Chào, tôi về rồi đây.”

“Chui vào trong lòng người khác mà nói về rồi thì không hay đâu.”

   

Trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì Yugura Nariya quay lại cứ như vừa đi cửa hàng tiện lợi về. Đối phương không có gì khác biệt so với trước khi can thiệp vào trận chiến. Cuộc chiến của bọn Haiya chẳng hề tạo nên ảnh hưởng nào cho gã đàn ông này.

Một chút cảm xúc chợt lộ ra ngoài. Yugura Nariya nhìn [tôi] mà lộ vẻ mặt hơi bất ngờ.

   

“____ Tôi còn tưởng cậu sẽ tỏ vẻ căm ghét hay tức giận cơ, không lẽ cậu không thân với Haiya tới vậy?”

“… Không phải [tôi] không có cảm xúc đó. Chỉ là bi thương và ghen tị lại đang mạnh hơn mà thôi.”

   

Từ khá lâu về trước, [tôi] đã hiểu rằng Haiya vẫn luôn mong muốn Yugura Nariya làm chỗ chết của mình.

Nếu đó là ý chí của đương sự thì [tôi] không thể phủ nhận điều đó từ một chiều. Điều [tôi] có thể làm chỉ là cho Haiya thấy rằng còn có lựa chọn khác mà thôi.

Haiya đã chấp nhận cảm xúc ấy, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn chọn theo ý chí của mình. [Tôi] không thể thay đổi Haiya… Chuyện chỉ đơn giản là thế.

   

“Thời đại của cậu chắc cũng ít người cảm thấy tự hào về Kamikaze nhỉ.”

“Cho dù hiểu được thì chắc không ai muốn làm đâu.”

   

Nếu Yugura Nariya muốn thì vẫn có thể thoát khỏi chiến trường mà không cần đánh với Haiya. Dù vậy, Yugura Nariya vẫn phối hợp với Haiya đến cuối cùng là vì tên này cũng biết thấu tình đạt lý một chút.

Kể cả khi nằm ở vị trí thờ ơ với những thứ như sức mạnh được ban tặng hay sự mạnh mẽ đầy cô độc, [tôi] vẫn cảm thấy rất ghen tị vào những lúc như thế này.

Đúng là [tôi] cũng có đau buồn, chỉ là dao động cảm xúc lại nhỏ hơn bản thân tưởng tượng. Có lẽ khác với những cuộc chia tay đột ngột, [tôi] đã tự biết thời khắc cuối cùng của Haiya rồi.

   

“Cậu không phàn nàn à?”

“Có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Cho dù muốn mang ra giao dịch thì cũng xí xoá với vụ Orphalow thôi.”

   

Vì gia tăng tỉ lệ thắng cho Ekdoic, [tôi] đã trồng xuống một mầm mống vào Orphalow. Nhìn từ ngoài vào thì [tôi] chỉ đang bị Orphalow làm khùng làm điên nên bên này không có lỗi, nhưng chuyện tác động vẫn là sự thật rất rõ ràng.

Với lại chỉ trích Yugura Nariya cũng vô nghĩa. [Tôi] tự dưng bị hắn giết chết cũng không làm gì được. Điều [tôi] có thể làm chỉ là trợ giúp điều khiển cảm xúc để tên đàn ông này chịu lắng nghe mà thôi.

   

“Tôi thì lại thấy buồn cười lắm cơ. Tedral chắc cũng muốn xem khung cảnh đó lắm.”

“Đương sự đang trị liệu à?”

“Cơ thể thì được trị liệu, nhưng vấn đề lại nằm ở trái tim. Cậu ta dốc toàn lực khiêu chiến vì tưởng đôi bên đồng cấp bậc mà không ngờ đối phương thực chất đang nương tay.”

“Haiya mạnh lắm ư?”

“Mạnh lắm đó. Cả vụ nổ cuối cùng cũng được dồn sức tới mức tôi không muốn hứng chịu đâu. Cơ mà cậu ta lại lấy núi Sát Hắc Ma Vương làm lá chắn.”

   

Vụ nổ [tôi] nhìn thấy ở cuối đã quét ngang một nửa khu rừng của Ma Giới Turize. Nếu đúng theo lời của Yugura Nariya thì sau khi áp chế quy mô phá hoại mới phát sinh uy lực ấy.

Phía trước Ma Giới Turize là núi Sát Hắc Ma Vương, hang ổ của ma Thực đang giam cầm linh hồn Hắc Ma Vương. Sau khi vứt bỏ cách sống của con người thì không chừng Haiya sẽ chọn cách thổi tung hang ổ của Ma Thực và giúp Hắc Ma Vương tự do.

Khi linh hồn Hắc Ma Vương tự do và phục sinh hoàn toàn thì có khả năng cao cô ta sẽ cản trở ma pháp Thời Không của Yugura Nariya. Vốn dĩ cô ta cũng sở hữu sức mạnh đầy tuyệt vọng, nhưng so với Yugura Nariya thì vẫn tốt hơn nhiều. Giao phó cho những người còn lại thì ván cược ấy cũng không phải tệ.

   

“Vậy à…”

“Cơ mà đây là kết quả rất phù hợp với cuộc chiến lần này. Hiển nhiên rồi, bên trận doanh của Hắc chẳng có chuyên gia chiến tranh hay chiến đấu nào cả.”

   

Đúng vậy. Đó là một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến thắng lợi của bọn Illias. Trận doanh của Hắc Ma Vương không hề có ai chuyên về khoản chiến đấu như hiệp sĩ hay chiến binh nào cả.

Tuy bọn họ sở hữu đặc tính siêu việt và năng lực thân thể mạnh mẽ của Ma Tộc, nhưng kỹ thuật hoặc tâm lý đối với các cuộc chiến lại chỉ đến từ một người thường. Họ không phải võ sĩ hay quân nhân hồi còn sống.

Vô Sắc Ma Vương cũng thế. Tên đó học tập kỹ thuật tác động vào quy tắc từ Yugura Nariya, dành rất nhiều thời gian từ trước đến nay vào mô phỏng chiến đấu. Căn bản thì đó là kiểu người ham học hỏi, hay còn có thể xem là nghiên cứu sinh.

Vì vậy, trong trận chiến ngang cấp độ kia thì ưu thế của hắn dễ dàng bị khoả lấp. Đối phương đã bị dao động, sụp đổ và cuối cùng là bại trận.

   

“Bởi vì mấy kẻ như vậy thì lại không chịu được dòng chảy thời gian.”

“Nếu Idrac hoặc Ucawaki còn sống thì thắng bại vẫn chưa biết đâu. Chỉ là bọn họ lại quá khắt khe với bản thân đi.”

   

Các Ma Tộc có thể duy trì con tim là vì sở hữu bản ngã mạnh mẽ đến mức chèn ép cả lý trí. Nhìn một cách khách quan thì điều đó lại thể hiện sự non nớt và thiếu sót. Cuộc chiến là thứ cần đưa bản thân vào khuôn khổ bằng lý trí, nhưng nếu làm vậy thì họ lại không thể sống sót.

   

“Kiểu như đã rơi vào ngõ cụt từ đầu rồi vậy.”

“Thật ra con người không yếu kém cũng là một trong các điều kiện cơ. Sáng lập Yugura giáo đúng là thất bại thật. À khoan, xét trên ý nghĩa sáng lập thì chắc là thành công à.”

“Thành công trong việc chuẩn bị để đối phó uy hiếp từ Ma Vương nhỉ.”

   

Dù Ma Vương mất mạng thì đối phương vẫn sẽ trở về bởi nguyền rủa từ ma pháp Tái Sinh khắc ghi trong bản thân. Yugura Nariya đã chuẩn bị nhiều thứ để những người trong thế giới sau này có thể tự mình chống lại Ma Vương.

Yugura Nariya sáng lập Yugura giáo, ban tặng phương pháp chiến đấu với ma vật và tri thức thanh tẩy Ma Giới, sắp đặt hoàn cảnh để họ đồng lòng mà hướng địch ý về phía Ma Vương.

Chôn yếu tố con rơi vào nhân loại, tạo nên những kẻ sở hữu tài năng kiệt xuất, những ứng cử viên cho danh hiệu anh hùng.

Nếu là mục đích để được thờ phụng là anh hùng thì tên này tự biên tự diễn đến mức không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên, nếu mục đích là lợi dụng vị thế đánh bại Ma Vương mà lưu lại tri thức và sức mạnh cần thiết cho hậu thế thì cách nhìn sẽ hoàn toàn thay đổi.

Dù thế, đối với tên này thì tất cả những điều đó đều là vì Hắc Ma Vương cả.

   

“Đến lúc này thì mọi thứ cũng uổng phí cả rồi.”

   

Yugura Nariya muốn đưa Hắc Ma Vương trở lại làm con người. Hắn cho rằng nếu để đối phương tuỳ ý làm loạn một chút thì sẽ khuây khoả nỗi hận quê hương bị thiêu rụi.

Song, Hắc Ma Vương lại chọn con đường huỷ diệt nhân loại. Sức mạnh vạn năng được ban tặng để thực hiện mọi thứ một cách trôi chảy lại cô lập cô ta khỏi thế giới này.

Yugura Nariya muốn ngăn chặn tương lai đó và giúp cô ta sống như một nhân loại. Hành động vì bảo vệ thế giới cũng chỉ là nhân tiện mà thôi.

Thế nhưng, hắn thất bại trong việc thuyết phục và từ bỏ chuyện đưa cô ta trở lại làm người. Nói thành lời thì nghe rất đơn giản, nhưng quá trình đi đến kết quả ấy lại là thứ mà con người tuyệt đối không thể nào chịu đựng được.

   

“Nhưng nó vẫn là mọi thứ đối với những người từng được sinh ra. Giống như cách sống của Haiya vậy.”

“Có lẽ là thế, nhưng tôi không có hứng thú gì đâu. Mỗi cô ấy đã khiến tôi hết sức rồi.”

   

Không tồn tại thiện hay ác. Điều mà Yugura Nariya luôn dõi theo chỉ có Hắc Ma Vương. Cả việc tiếp xúc [tôi] hay Vô Sắc Ma Vương chắc hẳn cũng là vì chúng [tôi] có chút liên hệ với cô ta mà thôi.

Vật đi kèm của một thế giới mang tên Hắc Ma Vương, cứ xem bản thân như thế là đủ rồi.

   

“Cuộc chiến dùng toàn bộ sức mạnh cũng không khiến anh cảm nhận được gì sao?”

“Tôi vẫn có thể cảm nhận được đó. Kể cả khi không tới mức mong muốn thì vẫn có vài cá nhân tôi cảm thấy hứng thú. Đặc biệt thú vị nhất là… cô bé mà cậu ưa thích.”

“___ Illias à.”

   

[Tôi] không cảm thấy ngoài ý muốn. Những người như Haiya, Arkryal hay Ulffe đều là kết quả do bản thân Yugura Nariya từng tác động nhiều. Cho dù cảm thấy hứng thú với sự tốt xấu của thành phẩm thì hắn sẽ không cảm thấy gì mới lạ đối với những thứ tiếp tục phát triển cũng chỉ đạt đến bản thân.

   

“Không ngờ tôi có thể nhìn thấy ‘người đột phá’ trong thời đại này đấy.”

“… Quả nhiên là có kiểu đấy nhỉ.”

“Đây là kết quả sau khi anh hù… sau khi người chuyển sinh của mấy đời trước tác động vào quy luật của thế giới này. Liên tục rèn luyện từ thời thơ ấu thì sẽ vượt qua giới hạn của mình mà trưởng thành. Đó là sức mạnh mà ai ở thế giới này cũng sở hữu giống như ma lực vậy.”

“Ai cũng sở hữu à…”

   

Chỉ nghe lời giải thích ấy cũng khiến ký ức về năng lực thân thể vượt xa thường thức của Illias vụt qua đầu. Đối với những người đứng ở lĩnh vực bậc thầy thì chắc cô ấy chỉ trông khá nổi bật, nhưng sức mạnh ở độ tuổi ấy quả nhiên vẫn rất dị thường.

   

“Tuy nhiên, người nhận thức sự nguy hiểm khi gia tăng tiêu chuẩn của thế giới này quá mức đã đặt ra giới hạn trong bản năng của con người. Cậu sống tại thế giới này một thời gian thì cũng nghĩ ra rồi nhỉ?”

“… Là sự ổn định ma lực từ khi trưởng thành ư?”

“Chính xác. Không phải xạo đâu. Cư dân ở thế giới này có ma lực không ổn định từ bé, nếu miễn cưỡng rèn luyện thì sẽ dễ dàng tan vỡ và chết đi. Họ lý giải chuyện đó bằng bản năng của mình. Đương sự sẽ vô thức thắng lại, cả người làm cha làm mẹ đàng hoàng cũng tuyệt đối không cho phép con mình làm vậy.”

   

Illias mất cha mẹ từ thuở nhỏ, luôn rèn luyện vì muốn đuổi kịp chiếc bóng của người cha hiệp sĩ. Những người đã trợ giúp cô ấy là Maya-san mang chức vụ Đại Giám Mục của Yugura giáo, cùng với những hiệp sĩ lão luyện của đội Ragdo như ông Kara.

Một môi trường có những tác động thích hợp khi họ tôn trọng ý chí của Illias và trông nom cô ấy, lúc cần thì lại cung cấp sự hỗ trợ. Tri thức và kỹ thuật đối với ma lực siêu việt nhằm phòng ngừa tai nạn. Những điều đó đã thoả mãn điều kiện giống như một kỳ tích.

Và kết quả của chiếc phanh vô thức bị gỡ ra nhờ tính cách tiến thủ của đương sự đã tạo nên Illias bây giờ.

   

“Trông vậy mà cô ấy vẫn khổ chiến không ít đấy.”

“Về khoản đó là do tôi ưu tú quá ấy mà. Tài năng của con rơi sẽ dễ dàng vượt trội người đột phá kiểu đó. Cả trình độ tôi thể hiện tại Tiêu Chí Anh Hùng cũng dễ dàng vượt qua tiêu chuẩn của người đột phá rồi.”

“Anh xin lỗi những tiền nhân đã cố gắng giảm thiểu lạm phát đi…”

“Ứ chịu nha. Chúng đều là đám rác rưởi như là tạo nên Á nhân do sở thích rồi xảy ra phân biệt đối xử, xong rồi huỷ diệt toàn bộ Tinh Linh chỉ vì không hợp cách nhìn đời đó?”

“À, vậy là mấy anh toàn một giuộc cả.”

   

Người dị giới sở hữu sự khác biệt trong thường thức và tạo nên biến đổi mà thế giới không ngờ đến. Đây là những kẻ được dịch chuyển tới vì mục đích ấy nên giống nhau cũng hợp lý.

   

“Ahaha, cho nên lời của tôi mới không chạm đến đối phương nhỉ.”

“… Anh định làm gì từ giờ?”

“Kết cục của Ma Vương vô lực đánh mất cả thuộc hạ lẫn quân đội dĩ nhiên sẽ chỉ có một rồi? Vị hiệp sĩ cứu cậu không lâu nữa sẽ đến đây. Bức màn sẽ được hạ xuống cùng sự xuất hiện của vị anh hùng mới mà thôi. Cơ mà anh hùng lỗi thời nghe cũng không hay lắm nhỉ.”

“Không, ý là [tôi] sẽ như thế nào cơ?”

“Lớp vỏ của Hắc mà tôi bọc lên thân thể cậu là một loại kết giới. Nếu cô ấy nhận một đòn có thể chết đi thì kết giới sẽ vỡ nát và trả lại quyền khống chế cơ thể cho cậu đấy.”

   

Có vẻ như [tôi] chắc chắn sẽ bị Illias chém rồi. Nếu giải thích tình hình thì cô ấy kiểu gì cũng sẽ không do dự mà chém thôi. Hơn nữa còn kèm những phẫn uất trong ngày thường và vụ việc lần này nữa.

   

“… [Tôi] hỏi trước một câu, nếu bị chém đầu hoặc kiếm đâm vào tim thì sao hả?”

“… Người bị chém đầu thì ý thức vẫn còn khoảng mười mấy giây đó. Vẫn kịp vẫn kịp.”

“Ê.”

“Ngoài ra thì cậu nên rèn luyện cơ thể trong lúc này để không bị chết sốc đi. Với lại hiện cậu đang ở thể tinh thần, giờ tập squat tại đây thì không chừng sẽ mạnh lên một chút đó?”

“Ê.”

   

Những người đang bị thương hoặc ngã xuống vẫn còn đang vương trong đầu mà bản thân lại phối hợp với mấy lời đùa cợt của Yugura Nariya. Có lẽ [tôi] đã vô thức chặn cảm xúc truyền sang chỗ khác rồi.

Chẳng bao lâu nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc. [Tôi] không thể làm gì ngoài giao lại mọi chuyện và tin tưởng họ. Tin tưởng Illias, tin tưởng bản thân [tôi], và tin tưởng Hắc Ma Vương là điều cuối cùng mà [tôi] có thể làm vào lúc này.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Sắp end rồi chăng?
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ồ ồ, hóa ra khỉ đột nhà ta cũng thuộc dạng đặc biệt à, [con rơi] thì chịu tác động từ Yugura, còn Illias thì chịu tác động từ những mầm đã gieo của các thế hệ người dị giới trước đó, là kiểu trui rèn chứ không phải tài năng sẵn có nhỉ. Mà mấy cha chuyển sinh này lắm trò thật, toàn bày ra mấy thứ tùy hứng theo sở thích rồi mặc kệ hậu quả, bộ đây là tiêu chuẩn chung hay sao ấy, cả đám vô trách nhiệm như nhau. Được vài thứ hữu ích để lại coi như cũng vớt vát vậy. Sắp tới phải đụng mặt Hắc rồi tìm cách thay đổi suy nghĩ sao, độ khó xem chừng còn cao hơn cả mấy trận chiến vừa qua nữa
Xem thêm
bro check bộ xương sườn xong là thấy, đi chuyển sinh toàn phá là nhiều
Xem thêm
@G-Wind-SD: bên đây ít đề cập nên thấy lạ lẫm, chứ hội báo bên kia thì thôi, chuyển sinh tới đâu mấy Thần ngán tới đó 😂
Xem thêm
đỉnh cao đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngày mai sẽ thêm một chương nữa nhé!
Xem thêm
10đ không có nhưng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời