Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2: Truyện ngắn về Aisha

Chương 2: Hầu gái Aisha đột nhập

3 Bình luận - Độ dài: 1,157 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng, tôi tỉnh giấc khi được ai đó lay dậy.

“Ưm… oápppp… cảm ơn.”

Dụi đôi mắt mơ màng, tôi cảm ơn người kia.

Trang phục hầu gái, hẳn là một trong những hầu gái làm việc tại lâu đài.

Tôi không thể dậy đúng giờ nếu không có đồng hồ báo thức, nên luôn phải nhờ cậy họ.

Nhìn ra ngoài, ánh nắng ban mai vừa ló rạng, một buổi sáng tốt lành.

Tôi đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt mũi rồi quay lại.

Người hầu gái ban nãy vẫn ở đó, đang chuẩn bị trà.

“Chào buổi sáng, hôm nay ngài đã có kế hoạch gì chưa ạ?”

Thấy tôi đã tỉnh táo hẳn, cô ấy quay mặt lại hỏi.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra người đó.

“E-em… Aisha!?”

Phải, chính là hầu gái đã gọi tôi dậy.

“Ôi trời, mãi mới để ý sao? Có vẻ ngài khá yếu vào buổi sáng đấy nhỉ, chủ nhân.”

Aisha nói với vẻ láu lỉnh, trêu chọc tôi.

Thớ trớ trêu khi ở bên cô ấy mỗi ngày mà lại không nhận ra mình được ai đánh thức.

“Xin lỗi về chuyện đó. Anh ngủ say quá… cũng bởi hôm qua phải dùng bữa tối với đám thương nhân nữa.”

“Chà, cũng không trách được. Ryuu đã uống khá nhiều mà.”

Cô ấy có vẻ đồng cảm với lý do ấy, đưa ly trà đã pha cho tôi.

Nó làm ấm cổ họng, tôi thở một hơi dài, ngồi xuống giường và ngắm lại Aisha.

Bên dưới là một chiếc váy dài, phần trên của bộ ngực lớn hở ra.

Sự gọn gàng và gợi cảm được trộn lẫn hoàn hảo.

Nói mới nhớ Elenaira cũng từng chọn một bộ đồ hầu gái, nhưng hầu hết để phục vụ màn đồng tính thì đúng hơn.

Cô ấy quả biết cách làm nổi bật vẻ đẹp và sự gợi tình của người phụ nữ, tôi khen thầm.

Mải nghĩ ngợi, Aisha đã đến cạnh bên lúc nào không hay.

“Cơ mà, sao hôm nay em lại mặc đồ hầu gái?”

“À, cái này sao? Trang phục thường ngày của em bị mắc vào đâu đó và rách rồi… Nó đang được sửa lại.”

“Ra thế… Nhưng đâu nhất thiết phải là đồ hầu gái.”

“Ồ, không hợp với em ư?”

Nói vậy, Aisha ưỡn người về phía tôi.

“Đâu có, hợp lắm chứ. Đến mức anh chỉ muốn đè em xuống thôi.”

“Fufuu, rất hân hạnh. Nhưng, người bị đè xuống là Ryuu đấy.”

Ngay lập tức, cô ấy đẩy vai tôi ngã ra giường.

“Uoo… g-gì thế?”

“Đừng nói là anh quên vụ áo choàng bữa trước rồi đấy. Để đáp lại thì hôm nay… em sẽ chơi đùa cơ thể anh tuỳ thích.”

Đeo nụ cười tinh nghịch trên mặt, Aisha thành thục lột đồ tôi trong nháy mắt.

Tôi có thể chống cự nếu muốn, nhưng quyết định mặc kệ cô ấy.

“…Thế em định làm gì?”

Tôi thả lỏng và nhìn lên hầu gái Aisha.

“Để xem… Làm bình thường thì chán lắm, em sẽ đổi hướng một chút.”

Aisha lẩm bẩm và nghiêng người về phía tôi.

“Hừm, chắc trước tiên là chỗ này…”

Nàng kích thích đầu ti tôi.

Vén lại sợi tóc rủ xuống, nàng thè lưỡi liếm nó.

“Hăm, ưn, rero….”

Cùng cảm giác nhột nhột ở ngực, một kích thích mới được tiếp thêm vào thân dưới.

Aisha, đang cưỡi trên tôi, cọ cọ háng mình lên thằng nhỏ bên trong chiếc váy trải rộng của nàng.

Tôi thấy phấn khích trước sự phóng đãng khi những thứ dâm dục đang bí mật xảy ra trong váy.

“Hauu! Haaa, ưm… chụt, rerororoo… Thế nào, sướng không?”

“Ừ, chắc đây là lần đầu anh trải nghiệm kiểu này đấy.”

Aisha thì tất nhiên, cả những người khác nữa, trong cuộc chơi hầu như toàn là tôi nắm thế chủ động.

“Vậy em sẽ làm trò thú vị hơn nhé…”

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc và một lần nữa trêu chọc tôi.

Hôn núm ti cùng lúc chà xát chỗ kín lên thằng nhỏ qua lớp quần lót.

Đồng thời những ngón tay mơn trớn cả hai nơi.

“Kư… tuyệt quá…”

Tôi bất giác rên lên khi ba điểm nhạy cảm nhất bị tấn công.

“Em đã có nhiều thời gian đọc sách hơn vì nơi này thật yên bình. Chưa kể, mạng lưới thông tin giữa các cô gái lớn hơn Ryuu nghĩ đấy.”

Có vẻ cô ấy không muốn nói chi tiết.

Tôi có chút bận tâm, nhưng trước những kích thích ngày càng dâng cao thì cũng chẳng quan trong nữa.

“Jururururu, chuu, hăm! Ưnkư, haaa, aaan!”

Thằng nhỏ cương hết cỡ, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Thêm vào đó, chỗ Aisha đang ấn ấn cũng đã ướt sũng.

Tôi cảm nhận được qua lớp quần lót, giờ nó trơn tuột rồi.

“Haahaaa… trong bụng em đang gào thét…”

Biểu cảm của Aisha tràn đầy lạc thú.

Nhưng cô ấy vẫn chưa định cho vào.

Không ngừng ấn hông lên thằng nhỏ, không ngừng mút đầu ti.

“Này Aisha. Cũng đến lúc…”

Cuối cùng, tôi đến giới hạn và lên tiếng.

Chút bẽn lẽn làm mặt cô ấy đỏ lên, nhưng Aisha dường như đã hài lòng.

“… Fufuu, em chờ những lời đó nãy giờ. Yên tâm đi, em sẽ đưa anh lên thiên đường ngay thôi.”

Với vẻ mê mẩn, nàng kéo quần lót ra khỏi váy rồi lần nữa ngồi xuống.

“Gưư…!”

Khoảnh khắc ấy, thằng đệ lập tức được bao bọc bởi sự ấm áp và nhầy nhụa.

Khỏi phải nói, là bên trong Aisha.

“Haaa, ahaa… tuyệt vời, Ryuu còn cứng hơn cả mọi khi nữa.”

Sau khi đút vào, nàng nhổm dậy và bắt đầu di chuyển.

Chống tay lên người tôi, nàng nhịp mạnh như đang bắn cả cơ thể lên vậy.

“Haahaa… afuuu, hiiin! Thứ nóng hổi ấy đang len lỏi! Cứ thế này thì…”

Dù rên rỉ, hông cô ấy vẫn đưa không ngừng, kéo khoái cảm lên vô tận.

Như đã đến giới hạn, chuyển động trở nên dữ dội hơn như đứt phanh.

“Aaraaa, em raaaa…!”

Rung lắc quá mạnh, bầu ngực lớn nửa kín nửa hở trong đồ hầu gái cũng dao động theo.

“Ryuu, làm ơn, cùng nhau…”

“Ừ, bên trong tiếp nhé!”

Quá nôn nóng với màn dạo đầu, tôi nhanh chóng đến giới hạn.

“Ra đi, vào nơi sâu nhất…. Hyaaau, em ra, aaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Phụt dokudokudokudoku!

Phút cuối cô ấy ấn hông hết sức mình, chất dịch trắng đục từ khẩu đại pháo bùng nổ.

Tinh dịch lao đến cổ tử cung, nhuộm trắng âm đạo.

“Haa, haa, hafu…”

Aisha kiệt sức bởi cuộc chơi dữ dội và đổ xuống tôi.

Đón lấy nàng, nghĩ rằng rốt cuộc hôm nay vẫn dậy muộn thôi, tôi cười thầm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm