Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Phù thủy Eunice

Chương 1: Sở thích tình dục của Phù thủy Eunice

8 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:

Một trong những nữ hoàng thống trị thế giới – Phù thủy –Eunice.

Sống trong lâu đài dưới lòng đất, cô là nữ hoàng của nhóm quỷ trưởng thành.

Quỷ tộc khác với nhân tộc.

Họ bị kéo vào cuộc đại chiến rất lâu về trước, nhưng giờ đây, họ không dây dưa gì với tộc khác.

Không có nhiều khác biệt trong vẻ bên ngoài giữa nhân tộc với quái vật và thú vật.

Dù có nhìn thế nào, Phù thủy Eunice trông như một cô gái 16 tuổi.

Sở hữu làn da rám nắng quyến rũ khiến người khác không thể không có những suy nghĩ dâm dục.

Bộ trang phục cực hở hang gần như để lộ cả bầu ngực.

Chiếc quần short bó làm nổi bật bờ mông. Nuột nà.

Đôi chân thon được bọc trong cặp tất đùi càng tăng vẻ sexy.

Cô chính xác là hiện thân của khát dục.

Eunice sử dụng cơ thể để thỏa mãn sở thích của mình.

Đó là.

“Uoooooooooooo! Dừừừừng lạiiiiiiiii! Raaaaaaaaaa!!”

Tiếng hét của một người đàn ông vang khắp cung điện dưới lòng đất.

“Aah~, ngươi đã ra rồi à? Chán ngắt.”

Một người phụ nữ đang lắc hông trên người gã. Đó chính là Eunice.

Sở thích của cô ta là làm tình với đàn ông loài người.

“Thằng nhóc của ngươi nhỏ quá…. Còn chẳng có nhiều tinh dịch…. Ngươi thực sự là một gã nhàm chán.”

“Haahaa… Cái *éo gì với con quái vật này thế?”

“Yooshi, hiệp tiếp theo!”

Eunice trong tư thế cưỡi bò, bắt đầu lắc hông.

“C-chờ chút đã!”

“Không~”

“T-tôi không thể tiếp tục được nữa!”

“Đồ vô dụng. Nhưng, chẳng sao hết.”

Eunice nở nụ cười trong khi uốn éo hạ bộ thành một đường tròn.

“Xem này, xem này~, nó cứng hơn rồi này.”

“Agh! C-cái quái gì?”

“Ngươi vẫn có thể tiếp tục được nhỉ?”

“T-tôi không thể! Tại sao nó lại không theo ý tôi chứ! Aaaaaa!”

Eunice không hề sử dụng ma thuật để làm nó cương cứng.

Dù vậy, cơ thể người đàn ông vẫn ngoan ngoãn phản ứng lại.

“Ngươi biếếết~ đấy, ta có thể tăng cường dục vọng của một con người. Còn bao nhiêu tinh dịch trong khẩu súng của ngươi nhỉ?”

“Kh-không đùa chứ….!”

“Ta nhấp hông này? Eii! Eii!”

“Aaaaa! Dừng lạiiiiiiii!”

Tiếng hét của người đàn ông lại vang lên.

Trước đó, hắn chỉ nhìn cô, và nhấp hông mình, nhưng giờ mặt gã ngày càng tái nhợt.

“Guoooooo! Qu-quá sức rồi….”

“Fufu, nghe đàn ông gào thét sướng thật đấy~”

Eunice tấn công cơ thể người đàn ông còn lớn hơn mình, và lắc hông liên tục.

Từ đỉnh tới ngọn, tất cả đều bị kích thích bên trong âm hộ của cô ta.

“Areeee? Ngươi sắp ra rồi à? Nó đang co giật này.”

“T-tôi không thể tiếp tục được nữa. Dừng lại đi, tôi cầu xin cô.”

“Ta không nhượng bộ đâu nhé.”

“Chó chếếết! Đáng lẽ tôi không nên đến đây!”

“Ngươi thực sự ngu đến mức bị mờ mắt vì dục vọng đấy.”

Lý do gã đến đây không rõ, dường như, hắn đã nghĩ là có thể làm mấy chuyện ero ở đây.

Một gã ngu xuẩn.

“Ah, thằng nhỏ lại to lên rồi.”

Có thể thấy rõ dương vật đã lớn hơn trước.

“Ngươi lại ra hả? Nhanh thế.”

“Aaaah! Ra rồi! Nó ra rồi!”

“Chà, sao cũng được. Ngươi xuất được rồi đấy.”

Eunice tăng tốc độ nhịp hông, giật mạnh cây gậy thịt của chàng trai.

“Ugh!!”

Đôi mắt người đàn ông trắng dã cùng lúc gã xuất tinh.

Tinh dịch chẳng tuyệt chút nào, Eunice bĩu môi và thấy mệt mỏi.

“Buu~ Chỉ vậy thôi à?”

Thốt lên lời phàn nàn, Eunice nhấc hông lên và tách âm hộ ra khỏi dương vật.

Tinh dịch tràn ra từ bên trong, nhưng cô ta chẳng hề thấy thỏa mãn chỉ với từng này.

Gã trai bên dưới Eunice đã hoàn toàn liệt.

Không hề ẩn dụ, ‘liệt’ theo đúng nghĩa đen.

Sau khi làm tình với Eunice, và xuất ra bên trong cô – tinh thần đã bị vắt kiệt, và gã đã thăng thiên.

Tất cả đàn ông đến lâu đài dưới lòng đất không bao giờ sống sót trở về.

“Eunice-sama, người lại giết một gã nhân tộc nữa sao?”

Melia thân cận đến gần mụ phù thủy.

Dù nói là thân cận, cô ta không phải loại dơi, mà gần với con người hơn.

Cô cao hơn Eunice, trông như chị gái của cô ta.

“Hôm nay ta mới chỉ làm 2 lần thôi mà.”

“Thế không nhiều sao? Vẫn như gã đàn ông mấy hôm trước, và cả trước đó nữa, người chỉ làm chúng ra và giết chúng.”

“Đàn ông chịu được 5 hiệp hiếm thật đấy. Chỉ 5 hiệp thôi mà…. Ah, chùi đống tinh rớt ra sàn đi.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Melia đến gần đống tinh dịch rơi trên sàn, dùng ngón tay quệt, và rồi…

“ *liếm*…”

Cô liếm nó.

“Chẳng ngon tí nào, nhỉ, Melia?”

“Vâng. Cái vị loãng này không hợp với khẩu vị của thần.”

Melia là một kẻ thân cận thuộc tộc succubus. [note5489]

Eunice rất khát dục, nhưng Melia cũng không thua kém.

Tiếp tục nhiệm vụ của mình, cô xử lý nốt bữa ăn từ gã đàn ông.

Eunice và Melia là đặc biệt trong quỷ tộc.

Họ có thể tự cung cấp ma lực cho bản thân và tích trữ đồ ăn bằng cách hút năng lượng từ đàn ông.

Nhưng, hầu hết quỷ không giống vậy.

“Eunice-sama, xin đừng thưởng thức quá trớn không thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt đàn ông mất.”

“Không được sao? Chúng ta làm vậy bởi vì chúng ta có thể mà.”

“Dù người nói vậy….”

Eunice là một người phụ nữ kinh doanh thương mại.

Những người phụ nữ này sử dụng đàn ông thay vì hàng hóa, đổi lại, họ chuẩn bị những món đồ phụ kiện giá cao cho quỷ nhân.

Làm loại nghề như vậy, bản thân Eunice cũng thỏa mãn được khao khát của mình.

“Melia, ngươi có chắc là không còn đàn ông nào quanh đây chứ? Ta chẳng thể thỏa mãn được với gã con người này.”

“…Vì biết người sẽ nói vậy, nên thần đã chuẩn bị sẵn một kẻ rồi.”

“Thật sao!? Yay~! Như mong đợi về Melia.”

Eunice ôm và áp má với Melia.

Ngực của họ ép vào nhau và tạo nên hình thù gợi dục.

“Xin hãy dừng lại đi Eunice-sama. Thần có thể là một succubus, nhưng thần không muốn bị xơi bởi Eunice-sama đâu.”

“Eeeh? Hãy làm vài thứ dâm dục một lần đi mà.”

Eunice không chỉ làm với đàn ông, mà còn có sở thích với đàn bà.

Với đàn bà, cô ta sẽ không có hứng thú nếu không phải là một cô nàng xinh đẹp.

“Đành chịu vậy, Melia này sẽ cho người một cơ hội.”

“Lần này ta sẽ không kiềm chế đâu. Nếu là với phụ nữ, Eunice-sama này sẽ cực sung đấy.”

“Nhưng, chắc gì làm với đàn bà đã sướng?”

“Đàn bà điêu luyện hơn đàn ông nhiều. Với cả, ta thấy đủ dùng rồi.”

Nếu chủ đề này còn đi xa hơn, chính mình sẽ thành mục tiêu mất.

Melia cảm thấy vậy, nên cô đi thẳng vào vấn đề.

“Ả thương nhân đó đã tìm được một gã thú vị.”

“Thú vị ư?”

Và, Melia trả lời.

“Một gã đàn ông từ thế giới khác. Dường như, đó không phải đàn ông ở thế giới này.”

Ngay khi nghe được điều đó, Eunice liếm môi đầy mong đợi.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Các succubus thường hiện lên trong giấc mơ đàn ông với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng. Đây được xem là những con quỷ đêm chuyên quấy rối đàn ông khi đang ngủ và gây ra hiện tượng mộng tinh.
Một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Các succubus thường hiện lên trong giấc mơ đàn ông với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng. Đây được xem là những con quỷ đêm chuyên quấy rối đàn ông khi đang ngủ và gây ra hiện tượng mộng tinh.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

5 lần có là gì với main :)), với main chắc phải dùng tới "N" lần...
Xem thêm
Hehe~(as planned~)
Xem thêm
Tất cả đã kết thúc với con phù thủy
Xem thêm
Con phù thuỷ này rách loz với anh main rồi
Xem thêm
Tinh trùng là thức ăn chính của nó nên đừng có gọi người ta là bitch
Xem thêm
Ngon :33
Chết chắc rồi Eunice
Tem
Xem thêm
Mong là mấy em khác không bitch như nó
Xem thêm
Thôi phu thuy này chết chắc rồi :))
Xem thêm