Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Vu nữ Shizuku

Chương 1: Báu vật [Gương tương lai]

41 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

---Vương quốc của Vàng: Japoneru

Những vương quốc lớn khác không có ý định dính líu với người cai trị quốc đảo, một trong sáu nữ hoàng thống trị thế giới, Vu nữ Shizuku.

Shizuku sống trong khu rừng trên ngọn núi thiêng.

Cô ấy cô lập bản thân trong ngôi đền ẩm ướt, tất cả là vì nhân dân của mình.

Shizuku là hậu duệ của một gia tộc đã phục vụ ngôi đền qua bao thế hệ.

Cô sở hữu mái tóc đen tuyệt đẹp giống như những người thân của mình, và họ có thể sử dụng một bí thuật mà không ai trên đời này dùng được.

Không liên quan tới huyết thống, bên dưới lớp trang phục vu nữ là cơ thể dâm dục và mềm mại thuộc hàng thượng cấp, có thể gọi là tục tĩu.

“Đây là tất cả những gì mình có thể làm…”

Shizuku sử dụng bí thuật của gia tộc [Yêu thuật].

Cô đang dùng yêu thuật để che giấu rào chắn của vương quốc, cô cũng đặt lớp bảo vệ thêm vào đó.

Rào chắn phép thuật rõ ràng, là để ngăn những nữ hoàng khác sử dụng báu vật của họ để can thiệp.

Shizuku dùng lớp rào chắn để bảo vệ Japoneru khỏi những kẻ xâm nhập.

Có thể xem đó là con át tối hậu của Vu nữ.

Nhưng rồi, một ngày,

“Forzand sẽ rơi vào tay của một kẻ đến từ thế giới khác.”

Như thể biết được Nữ hoàng đang thống trị Forzand sẽ thoái hoá, Shizuku lẩm bẩm.

Dễ hiểu thôi.

Shizuku đã nhận được báu vật [Gương Tương Lai] từ nữ thần.

Tấm gương tương lai này, y như tên gọi, nắm giữ sức mạnh phản chiếu tương lai.

Sử dụng nó, Shizuku thấy trước kẻ sắp phạm tội, thấy được bão tố hay núi lửa phun trào, nên cô có thể bảo vệ người dân của mình.

Shizuku, sử dụng báu vật với lòng biết ơn, và được nhân dân tôn kính như một Vu nữ Yamato Nadeshiko. [note15323]

Cô thấy được sự sa đoạ của Elenaira bằng quyền năng đó.

Hơn thế nữa, cô còn biết thêm về kẻ dị giới.

“Cơ mà, Forzand lại sụp đổ như thế sao? Thật dị giáo.”

Vu nữ đề cao sự trong trắng, cô ghê tởm cách thức của kẻ dị giới.

Với tính cách và phẩm hạnh của mình, cô không giao du với đàn ông.

Không, cô từng nói chuyện với họ hồi còn nhỏ.

Khi nhìn vào gương tương lai, thi thoảng hình ảnh một kẻ vô lại sẽ hiện ra.

Đó là, khung cảnh phụ nữ bị mua làm nô lệ tình dục và bị hiếp.

Shizuku, biết được hành vi của đám đàn ông, cảm thấy một sự kinh tởm khôn cùng và sợ hãi chúng.

Thế nhưng, trái tim cô không mỏng manh đến vậy.

Cô là người đứng đầu vương quốc, Japoneru.

Nếu trở nên mất trí, cô không thể bảo vệ được hạnh phúc của con dân.

Shizuku mang tinh thần trách nhiệm to lớn.

Tuy vậy, lúc này cô đang nhìn vào gương tương lai.

“Cái gì đây…”

Trong đó, có một thứ Shizuku không thể thấu được.

Ngay khi hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trở nên rõ ràng, Shizuku nghi ngờ chính mắt mình.

“Kh-không thể nào… chuyện thế này…”

Một cơn ác mộng thực sự.

Thứ phản chiếu trên đó, dáng hình của chính cô bị cưỡng ép thoát y.

Bộ ngực lộ ra ngoài, đôi má đỏ rực và hơi thở nặng nhọc.

“Kh-không đời nào…!”

Cô không muốn tin, nhưng hình ảnh ngày càng rõ hơn.

Một gã đàn ông đứng sau Shizuku.

“T-tên này là…”

Gã dị giới đã chinh phục Forzand.

Hắn đứng sau lưng Shizuku, mạnh bạo đâm xuyên cô.

Nhìn bản thân đầu hàng trước khoái cảm và tuân phục gã, Shizuku không thốt lên lời.

Cô đã bao lần cứu vương quốc nhờ chiếc gương tương lai, đây là lần đầu tiên, cô nghi ngờ nó.

“…!!”

Nhưng, thứ mà gương tương lai phản chiếu rất có khả năng sẽ xảy ra.

“Gã đó còn muốn đặt bàn tay ác quỷ lên ta.”

Cơn khủng hoảng của Shizuku hiện lên trên gương tương lai. Rõ ràng bởi đây là tiên đoán nguy hiểm nhất mà cô từng thấy.

Tuy nhiên, cô sẽ làm mọi thứ để thay đổi nó.

“Cái thứ tương lai này, đừng mơ mà ta cho phép.”

Shizuku có quyền năng thay đổi tương lai.

Vơi gương tương lai, và sức mạnh của Shizuku, nhất định sẽ có khả năng thay đổi cơn ác mộng này.

Tránh cơn khủng hoảng, Shizuku liếc sang gương tương lai.

Nhưng,

“Tại sao nó vẫn như cũ?...”

Thường thì tương lai sẽ thay đổi ngay lập tức, nhưng giờ lại không.

Không, chính xác là, nó đã thay đổi.

Đã thay đổi, nhưng tất cả tương lai đều kết thúc với cảnh cô rơi vào địa ngục của dục cảm.

“Th-thế là sao?...”

Trong suốt lịch sử của Japoneru, chuyện thế này chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, rất lâu về trước, cô có được nghe kể, rằng nếu có một kẻ sở hữu niềm tin mạnh mẽ, thì tương lai sẽ không thể thay đổi.

Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, ai mà ngờ được gã như thế sẽ thực sự xuất hiện…

“…”

Shizuku mông lung suy nghĩ.

“Không có con đường nào cho ta ngoài trở thành của hắn sao?....”

Shizuku rùng mình nghĩ tới cảnh đó.

Không thể thay đổi tương lai, Shizuku dần bị dồn vào đường cùng.

“Ta không muốn thế! Ta sẽ thay đổi nó bằng mọi giá!”

Tuy vậy, trong khi cô tuyệt vọng tính toán, cái ngày đó càng đến gần hơn.

Dù có cố trốn chạy đến thế nào, cô luôn kết thúc với cùng một kết quả.

“Cái gì cũng được. Miễn là ta có thể thay đổi tương lai…”

Shizuku vắt kiệt não để tìm một phương án khả thi.

Thứ gì đó, cô tuyệt vọng nghĩ đến thứ gì đó.

Đưa quân tấn công thì sẽ bị úp ngược lại, bỏ chạy thì sẽ sớm bị bắt.

“Mình sẽ bị theo dõi dù có chạy trốn sao…?”

Shizuku bất ngờ nghĩ đến một thứ.

“…Nếu ta tự giao nộp bản thân, tên đó sẽ nghĩ gì…?”

Nếu chạy thì sẽ bị truy đuổi, cô nghĩ kẻ thù sẽ tránh mình nếu cô đối mặt với hắn.

“Nhưng, ta mà lại phải cúi đầu trước một gã đàn ông…”

Đối thủ của cô là kẻ đã chiến thắng Nữ hoàng và Phù thuỷ.

Cô không thể tưởng tượng nổi tương lai mà mình chỉ là một con búp bê làm theo những gì được bảo.

“Ta muốn bỏ chạy ngay lúc này…”

---Không có lựa chọn nào.

“T-ta mà lại làm những chuyện như thế…”

Với nhân cách trong sáng và ngay thẳng, Shizuku lưỡng lự.

Không, ta không thể…!

“Thật ngu ngốc khi cầu xin sự khoan dung của gã đó.”

Sắp bị dồn vào chân tường, một ý tưởng ập đến với Shizuku.

“Chẳng có gã đàn ông nào lại không chạy mất dép khi bị dí bởi một kẻ biến thái. Nếu thế, ta chỉ việc dồn ép hắn thôi!”

Đó là cách duy nhất để Yamato Nadeshiko, Shizuku có thể tránh được Ryuu.

“Quyết định rồi, ta phải trở thành một kẻ biến thái tột cùng trước khi gã đó đặt chân lên vương quốc này.”

Shizuku làm bộ mặt nghiêm túc.

“Ta--- sẽ trở nên biến thái!”

Để thay đổi tương lai, Shizuku quyết định làm một kẻ biến thái.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình mẫu phụ nữ lý tưởng của Nhật Bản
Hình mẫu phụ nữ lý tưởng của Nhật Bản
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Đi chết là xong nghĩ chỉ nhiều
Xem thêm
Chuẩn bị rửa sạch cổ tử cung chờ main đi. Nhớ là nhẹ thôi nhá, không thì rách mất :)). Main said: sẵn sàng trở thành kẻ biến thái để tiếp đón ta thì ta phải cho em nó mộts (phần thưởng)s thật xứng đáng.
Xem thêm
AUTHOR
Wtf xử lý
Xem thêm
Đó là cách xử lý của thím ư
Xem thêm
Water go good :)))))))
Xem thêm
Một pha outplay bản thân đỉnh kout đến từ vị trí của Vu Ngu Nữ
Xem thêm
Emily con đi cùng cha.
Sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc.
Đi đâu cha?
Ra bờ sông Hồng.
Xem gì cha?
Xem bé Vu nữ tự hủy.
Xem thêm
Nghệ đấy
Xem thêm
IQ âm cực!!
Xem thêm
Một pha xử lí đi vào lòng đất, nhỏ Vu nữ này không biết là anh main thích mấy con máu M ư
Xem thêm