Tenshi wa Tansan Shika No...
Maromi Maroyaka Nagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

5 Bình luận - Độ dài: 171 từ - Cập nhật:

Sẽ thật tuyệt nếu có cách để kết thúc nỗi đau mà tình yêu này gây ra.

Sẽ thật tuyệt nếu giá như tôi có thể thành thật với những cảm xúc của mình.

Dũng khí để thổ lộ cảm xúc của mình ư, giá như mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Tôi thật sự ước rằng mình có được thứ dũng khí ấy.

Giá như người ấy cũng cảm thấy giống tôi.

Bởi lẽ tôi hiểu rõ những cảm xúc ấy đến quặn lòng….

Có một điều mà chỉ có tôi mới có thể làm được.

Vậy nên tôi đã trở thành “thứ đó”- vị thần tình yêu.

…Không, chỉ là phóng đại thôi.

Có thể điều này sẽ khiến bạn hơi thất vọng, nhưng nó chẳng phải điều gì đó quá to tát cả, chỉ là loại lời khuyên về những mối quan hệ mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghĩ. Ban đầu, nó là–. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

V là thằng này thích ayaha nhưng ẻm đ thích nó:)?
Xem thêm
Lâu lắm rồi mới thấy được 1 bộ hợp gu tks trans:3
Xem thêm
đánh vần sai từ prologue kìa trans ơi
Xem thêm