DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:

“Fuuu.. cuối cùng cũng xong rồi.”

Tôi ném túi rác cuối cùng ra khỏi cửa sổ.( Vl ném rác ra ngoài cửa sổ :v )

“Tạm thời cứ như vậy đã, sau đó mình sẽ hỏi về cách xử lý sau.”

Trong lúc đó tôi ngửa mặt lên. Mặt trờ đang lặn dần. Có vẻ như mình đã tốn khá nhiều thời gian để dọn dẹp hết cả tòa lâu đài

“Cảm ơn cậu, Kazuya.”

Sau hi ngơ ra một lúc, cô bắt đầu nói từ phía sau tôi. Trong khi tôi lau dọn nhà, cô ấy đã ra ngoài để mua túi rác và thùng đựng nước. Nhưng thực chất với tư các là thú cưng của cô ấy, tôi mới là ngươi phải đi mua, nhưng mà tôi không hề biết gì về khu vực xung quanh đây. Thay vào đó, tôi đã nhờ cô ấy đi mua hộ.

“Ah, Izuna, kể cả khi ô là chủ nhân của tôi, tôi xin lõi vì đã nhờ cô ra ngoài để mua đồ.”

“Đừng lo lắng. Đây cũng là lần đầu tôi được bạn dọn nhà giúp. Ngoài ra, cậu có thấy đói không?” (Tưởng là lần đầu tiên nhà được dọn trong 20 năm chứ ?)

Có lẽ tôi cũng thấy đói. Vì từ sáng đến giờ, kể từ khi bị bắt cóc tôi vẫn chưa ăn gì cả.

“Vậy thì đi ăn thôi. Ăn ở trong một ngôi nhà sạch sẽ, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên thơm ngon hơn rất nhiều.”

Izuna đang mang theo một cái giỏ. Tôi liền chỉ tay vào cái giỏ và hỏi:

“Cái gì vậy, Izuna?”

“Tôi đã đến chuỗi cửa hàng của Vua Đồ Ăn để mua nó đấy.  Nó là bữa ăn giống như mọi ngày của tôi. Nó luôn có mặt ở trên menu, và tôi nghĩ Kazuya sẽ rất thích nó đấy!”

“Tôi khá là mong chờ nó đấy.”

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ dọn bàn”

“Eh? Chúng ta ăn ở phòng này sao?”

Đây thực sự là một tòa lâu đài lớn, nên tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có phòng ăn ở đâu đó quanh đây. Nhưng căn phòng này khá lớn, nó đủ lớn để cho 2 đến 3 người sống trong căn phòng này.

“Kết luận vậy đi, chúng ta sẽ ăn tối ngay bây giờ.”

Nói vậy, cô liền dịch chuyển ddi và mang Sefina tới đây, và sau đó 3 người chúng tôi liền có bữa tối. Nhưng tôi thực sự bị sốc khi nhìn vào món ăn.

Thực đơn của ngày hôm nay

Hamburger thịt rồng (Không kèm rau củ.)

Một núi thịt rồng chiên

Một phần Karaage Rockbird chiên cỡ lớn (karaage ở đây là chiên theo kiểu của nhật)

Ngoài ra còn có tráng miệng là món kem cực kì ngọt, hoặc đơn giản nó như kiểu bạn đổ thẳng đường vào miệng vậy. Tôi ăn thử một miếng thịt rồng. Nó thực sự rất ngon, nó mọng nước hơn thịt gà,  dầy hơn thịt bò, có nhiều vị hơn thịt lợn. Nó thực sự là một món rất ngon. (Mình ăn chay nên cũng đéo rõ kiểu so sánh gì kia.)

Còn về thịt của Rockbird, thì nó dai hơn so với tất cả các loại thịt mà tôi từng ăn. Tất cả nhưng món ở đây cho tôi một trải nhiệm mới và một cảm giác thoải mái. Dù vậy

“…Naa,Izuna. Cô ăn mấy món này hàng ngày sao?”

“Đúng vậy ?”

“Tôi nên nói sao nhỉ… Chẳng phải nó có chút mặn sao? Chỗ karaage thì ngập trong một núi muối, cô biết đấy.”

Thực sự thì vị của nó thực sự rất mạnh, ngoài ra không hề có tí rau củ nào trên bàn ăn.

“Eh, có một chút thô lỗ khi hỏi nhưng tình trạng sức khỏe của cô ra sao?

“Tình trạng sức khỏe của tôi ư? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh cậu biết đấy?”

Thật tuyệt vời, sức khỏe của cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ cô ấy ăn mỗi ngày.

“Maa… Đôi khi tôi chỉ bị đau bụng và tôi thường bị đau đầu thôi. Nhưng nó không sao cả, miễn là khi tim tôi vẫn còn đập thì không không có gì đe dọa cả…., Un”

“---CÓ VẤN ĐỀ VỚI SỨC KHỎE CỦA CÔ RỒI ĐÓ!!!!”

Nên nói thế nào nhỉ, cô ấy chắc chắn sẽ chết nếu tiếp tuc ăn uống theo kiểu này

“Có vấn đề gi với rau củ vậy hả!? RAU CỦ!?”

Khi tôi nhìn ra ngoài thì họ vẫn bán rau củ bình thường.

“Bột mì là cây, ngoài ra---” (Nguyên văn : Wheat flour are plants )

“Đấy không phải là RAU CỦ!”

“Như-Nhưng Sefina và những người còn lại đều ăn như này…”

Khi bị tra hỏi bởi nhưng câu hỏi của tôi, Izuna  cầu cứu Sefina

“Nó thực sự rất ngon, Maou-sama”

“Th-thấy chưa!”

“Tôi hiểu là nó rất ngon.  Dù vậy, cô có thực sự khỏe mạnh?”

“Có, tôi thực sự rất vui khi được ăn… Mặc dù tôi đôi khi bị mụn hoặc khô da nhưng vì tôi thuộc tộc quỷ, nên tôi sẽ hồi phục ngay lập tức.

“Kể cả khi tộc quỉ bị gãy phức hợp (ở đây nghĩ là gãy và vỡ ra làm nhiều mảnh không phải 2 mảnh như thông thường) , họ vẫn sẽ hồi phục chỉ trong vài giờ. Không phải rất tuyệt sao Kazuya.”

Tôi biết là tộc quỷ rất mạnh mẽ nhưng đây là vấn đề hoàn toàn khác

“Đừng nói tôi phải chịu đựng cảnh này…”

“Bởi vì mọi người, kể cả tôi cũng đâu có ai biết nấu ăn, phải không, Maou-sama?”

“Umu, kể từ khi cha mẹ tôi biến mất, mọi người đều bỏ việc rồi, nên tôi cũng không biết phải làm sao..”

“Đây không phải vấn đề có thể bỏ qua được”

Cô ấ không hề có một chế độ ăn thích hợp. Bữa ăn của cô ấy chỉ toàn dầu mỡ và thịt. Tôi không phải là sinh vật chỉ biết ăn thịt. Nếu mà tôi chỉ biết ăn thịt thì tôi đã chết rồi.

“Tại sao cô không bao giờ ăn rau?”

“Bởi vì nó không ngon..”

Cô ấy nói như thể một đứa trẻ con.

“Fuu….Được rồi, tôi hiểu rồi…”

“Nn?”

Izuna nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, thấy vây tôi liền đứng dậy.

“Được rồi tôi sẽ làm nó!”

“Eh, Kazuya?”

“Vào bếp thôi nào!”

“Eh, không được, tôi đã bảo cậu là giao phó việc chăm lo cậu cho tôi rồi còn gì. Nếu cậu làm thế, tôi sẽ buồn lắm…”

“Cô làm như tôi có thể ngồi im nhìn cô sống một cách như vậy hả?”

Việc này có thể khá là xấu hổ khi để thú cưng chăm sóc cho chủ nhân nhưng đây là tính cách của tôi. Nếu như cách ăn uống như này còn tiếp tục thì tôi sẽ chết mất. Tôi không muốn điều dó xảy ra.

“Nếu cô không quan tâm đến bản thân, thì sức khỏe của cô sẽ mỗi ngày một tệ đi đấy. Kể từ bây giờ tôi sẽ lo việc nấu ăn. Được chứ, Izuna?”

“Ah..un. Cảm ơn cậu, Kazuya…”

Nghe vạy tôi liền hướng về phía bếp.

“Kể cả khi tôi đã dọn dẹp ở bên ngoài nhưng trong này vẫn khá là bừa bộn đúng không.”

Dụng cụ làm bếp vương vãi khắp nơi, còn tủ đựng đò thì vương vãi khắp nơi. Ngoài ra trong tử vẫn còn một một ít thứ gì đó trông giống bắp cải.

“Cô có thể ăn được cái đấy không, cái thứ trông giống bắp cải kia kìa.”

“U-un tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Tôi được nhận nó như một món quà. Nhưng tôi không hề nhớ là được nhận nó khi nào…có khi là từ tuần trước.”

Tôi hiểu rồi. Vậy thì, vì nó không phát ra mùi gì, nên có lẽ nó sẽ ổn thôi nêu tôi nấu nó lên. Còn về gia vị thì không có gì khác ngoài muối, giấm và dầu. Nhưng thôi tạm thời cứ trộn chúng lên với nhau đã. Trong lúc đó tôi luộc rồi vớt ra và để ráo nước chỗ bắp cải đó.

“Ah, nó bắt đầu có mùi thơm rồi…”

Sau đó tôi trộn chỗ cải bắp bới nước sốt (Nước sốt là từ muối, giấm với dầu nó trộn với nhau.)

“---Cải bắp ngâm đã hoàn thành… Tto…”

Thành quả của tôi đây.

“Vậy bây giờ, hãy thử ăn nó đi..”

Họ không có lựa chọn nào ngoài việc ăn nó. Họ nhút nhát lấy thử một miếng cải bắp lên vào cho vào miệng. Và ngay lập tức

“Wa. Vị của nó thật tuyệt…!”

Mắt của Sefina đột ngột mở ra

“Có vẻ như mỗi khi tôi cắn một miếng bắp cải, thì sự thèm muốn của tôi lại tăng lên!”

Ngoài ra tốc độ sử dụng nĩa của Izuna tăng lên một cách đáng sợ.Yup, có vẻ món này hợp với khẩu vị của họ. Chỉ như thế món thịt dầu mỡ đã biến mất khỏi tâm trí họ.

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều rau củ như vậy. Tất cả là nhờ công của Kazuya!”

“Cảm ơn vì bữa ăn, Kazuya-sama!”

“Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi nhận nhiều lời khen như thế chỉ bằng một món ăn đơn giản…”

Dù vậy, khi nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của họ, tôi cũng thấy khá hạnh phúc.

“Nếu vậy thì tôi sẽ làm nó một lần nữa vào lúc khác.”

“Eh, cậu sẽ làm chứ? Cậu ổn với việc đó chứ?”

“Kể cả nó có được hay không thì tôi vẫn là thú cưng cả cô cơ mà. Nhưng thứ như sức khỏe của chủ nhân hãy để tôi lo cho nó.”

Mặc dù trách nhiệm của 2 chúng tôi đã bị đảo lộn. Nhưng nó vẫn tốt hơn sống một cuộc sống không lành mạnh.

“Etto…Nhưng chúng ta đã đồng ý là sẽ xung cấp cho cậu nhưng nhu yếu phẩm mà.. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ thấy rất tệ đó.”

“Nếu cô cảm thấy tệ về điều đó thì hãy cải thiện lối sống của mình từng ít một”

“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi vẫn ổn cho đến nay đấy chứ---”

Khi nói thế, cô ấy liếc nhìn vào mắt tôi

“---”

Ánh mắt của Kazuya khá là nghiêm trọng (Theo góc nhìn của Izuna)

“Ah… Tôi không thể đúng không?”

“Đúng, cô không thể. Tôi muốn chủ nhân thay đổi lối sống của mình ngay lập tức.”

Vì đây là vấn đề rất quan trọng nên tôi phải lặp lại nó 2 lần. Izuna liếc nhìn tôi và nói:

“….Vậy tôi sẽ giao phó nó cho cậu?”

“Yea, hãy để tôi lo việc đó.”

…Kể từ ngày mai, bếp sẽ là nơi tôi ở trong buổi sáng, chiều và tối(tức là main ở trong bếp đến khi nào đêm mới về phòng ngủ.)…

Vậy rốt cuộc kể cả khi đã đến đây, tôi vẫn phải làm việc

Được rồi, để sống một cuộc sống tốt, thì tôi phải thay đổi lối sống của chủ nhân. Thịt rồng và Rockbird khá là rẻ ở thế giới này, nên ở đây mọi người coi nó như đồ ăn nhanh, lí do sẽ được đề cập sau. Và cuộc sống của tôi lại tiếp tục (Nơi khác rồng là thú huyền thoại, ở đây rồng bị xẻ đi làm đồ ăn nhanh :V)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận