The School’s Idol Is Not...
Haran Tsumugu N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06: Haruno Hinata được bảo vệ

24 Bình luận - Độ dài: 1,206 từ - Cập nhật:

Đứa con gái tôi vừa đụng trúng quay lại, đó chính là Haruno Hinata.

Và người vừa chạy vào can thiệp lại là bạn nữ thân nhất với Haruno, Takagi Chinatsu.

Đôi lông mày của Takagi khẽ nhăn lại và cô ta bắt đầu lườm nguýt tôi.

「Ê này, Akizuki! Sẽ ra sao khi cậu dám làm đau cơ thể ngọc ngà của Hinata vậy hả?」

「Tớ thật sự xin lỗi. Nãy tớ có hơi không chú ý đường」

「Dù chỉ một giây cũng không được lơ là! Hinata đang trên đường ra mắt là một idol kể từ giờ đấy, mà đây còn là cơ thể quý báu của cậu ấy nữa chứ!」

「Nè, Chinatsu!」

「Cậu thì đúng là cái đồ vô tâm thật, cố đụng trúng cơ thể Hinata cứ như làm rơi cái mũ ấy」

「Mà ít nhất tớ đâu có hứng thú gì với việc động chạm Hinata đâu…」

Ngay lúc tôi định nói cho Takagi biết sự thật, Masahiko lại đứng kế bên can ngăn tôi.

「Này, Takagi! Nãy cậu nói “ra mắt” là sao?」

「Hehehe. Thì là Hinata đã được người ta mời chào ở thành phố ngay thứ Bảy tuần trước chứ đâu!」

Takagi ưỡn ngực ra và ba hoa khoe khoang về nó cứ như cô ta là nhân vật chính trong câu chuyện đó vậy.

Tôi khi nãy suýt nữa đã tèo luôn vì vội rồi, mà nghiêm túc hả trời?[note45416]

「Ê nè, Chinatsu! Chuyện đó vẫn chưa được thỏa thuận đàng hoàng xong đâu, nên cậu đừng có nói kiểu vậy mà」

「Nhưng mà khi đó, rõ ràng cái người thăm dò đó đã cam kết là sẽ cho cậu màn ra mắt mà…」

「Thôi đủ rồi! Đi nào, Chinatsu, tụi mình đi thôi!」

「Ehh, chờ cái coi, Hinata!」

Song Haruno tới nắm cổ tay của Chinatsu Takagi và kéo cô ta chạy xuống hành lang.

Thứ Bảy là cái ngày Haruno đến lớp nấu ăn của nhà tôi.

Mà trước đó, tôi đã chứng kiến cảnh Haruno đứng trên cây cầu cùng với đó là vẻ u sầu trên gương mặt.

Vậy ra ngày đó là Haruno đã được người ta mời chào.

Thế nhưng…

Lúc nãy Haruno lại không hề giao tiếp mắt với tôi.

Vậy cũng đủ hiểu rằng cô ấy muốn giả vờ chuyện cô tới lớp nấu ăn đó là chưa từng xảy ra chăng.

「Ê, Yuya」

「Gì hả?」

「Tao xin lỗi nhá」

「Sao cơ?」

「Lúc này Haruno có hơi xa tầm với của mày đấy cu」

「Mày đang nói cái khỉ gì vậy hả thằng kia?」

「Nếu Haruno mà trở thành idol thật, có khi tình yêu của Yuya sẽ tan vỡ mất thôi」

「Mà thậm chí Haruno không được mời làm idol đi nữa, thì ngay từ đầu mày cũng có tí cơ hội xìu xiu nào đâu ha, thôi đừng lo lắng làm chi bạn tôi ơi. Haha」

Thái độ của thằng Masahiko tuy có hơi khác biệt, nhưng tôi vẫn hiểu rằng nó đang thật sự lo lắng cho tôi theo cách riêng của nó.

Nhưng cái hiểu nhầm này đúng là tởm thật khi nó tưởng rằng tôi đang thầm thương trộm nhớ Haruno ấy chứ.

「Tao không yêu gì Haruno và cũng chả quan tâm tí gì cô ấy đâu」

「Mày nói gì vậy? Mày vừa nhìn chằm chằm Haruno đấy thây」

「Tao cóc nhìn cô ấy nhá!」

Mà chắc chắn là tôi đã dõi theo bóng lưng của Haruno khi cô ấy đi mất.

Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ sự thật là Haruno chắc sẽ không còn đến lớp dạy nấu ăn của nhà tôi nữa thôi.

「Tao sẽ tìm cho mày một đứa con gái tốt tính khác nha!」

「Đừng có để tao lặp lại lần nữa, Masahiko. Tao đã nói là mình không muốn có bạn gái cơ mà」

「Mày cũng đừng để tao nói lại, Yuya. Có bạn gái tuyệt lắm đấy em」

「Thôi về lè lẹ đi」

「Chờ chút coi」

Tôi mà còn tiếp tục nói nữa, chắc kèo kiểu gì tên Masahiko cũng bắt đầu luyên thuyên cho mà xem.

Vậy nên, tôi chọn trưng ra cái mặt lạnh và từ chối giao tiếp với Masahiko.

Haruno… Hinata hả…

Cơ mà, nói chứ tôi vẫn học chung lớp với một cô nàng siêu cấp xinh đẹp mà nhỉ.

Tôi chả thể tin nổi cô ấy lại được mời chào hứa làm màn ra mắt ngay trên đường đâu.

Phải chăng tôi sẽ không liên can gì nhiều lắm với cô ấy ở tương lai, nhưng kể cả vậy, việc học cùng lớp với Haruno thôi cũng là điều gì đó khiến tôi cảm thấy tự hào sau này rồi.

Nghĩ vậy, tôi cất bước thẳng về nhà trong khi bản thân đang có cuộc tán gẫu xàm xí đú với Masahiko.

Ngày hôm sau.

Khi tới trường, tôi thấy cả cái lớp mình đang đầy tiếng xì xào bàn tán về việc Haruno vừa được mời chào.

Chắc đó là do hôm qua Takagi to mồm quá ngay giữa hành lang chỗ lúc nào cũng có người đi qua đi lại rồi.

Vậy nên chẳng ngạc nhiên lắm khi ai ai cũng nghe được tiếng cô ta nói.

Và chắc cú kiểu gì một chuyện trọng đại thế này chả được truyền qua miệng khắp thiên hạ chứ.

Cụ thể là bọn con gái rất thích mấy chuyện kiểu vầy.

Hôm nay, Haruno lại bị vây quanh bởi số lượng đám đông thậm chí còn nhiều người hơn ngày thường.

「Nè, nè, Hinata! Màn ra mắt của cậu sẽ diễn ra khi nào vậy?」

「Cậu sẽ gia nhập nhóm nào nữa?」

「Hay cậu sẽ phải rời trường đi à?」

Tôi thấy vài người trong đám đó thật ích kỷ khi nói kiểu, “Mình muốn được làm quen với một anh idol nam tên XX gì đó và giới thiệu bản thân tới anh ấy.”

Còn cô nàng Haruno kia, với nụ cười gượng gạo hiện trên mặt, cứ lặp đi lặp lại với mọi người, “Chuyện đó vẫn chưa được thỏa thuận xong nha.”

Tới đám đực rựa, mặt khác, cả đám đều chỉ biết đứng từ xa quan sát và tám chuyện về Haruno.

Thậm chí bây giờ, phần lớn đám con trai đều rất là sợ hãi khi tới bắt chuyện với cô ấy bởi do cảm thấy rằng “Takane no hana” vượt xa tầm với rồi.

Nhưng giờ khi nghe được tin là cô sắp được ra mắt là một idol chính thức, thì càng ngày sẽ càng thêm nhiều thằng con trai sợ việc nhìn vào mặt cổ nữa hơn.

Thậm chí sau khi tiết học ngày hôm đó được bắt đầu, đâu đó trong lớp vẫn phần nào vương lại bầu không khí bồn chồn.

Cứ mỗi khi tới giờ nghì trưa, sẽ luôn có một đám đông chạy tới xúm quanh Haruno.

Do đó khiến cho việc tôi muốn tới ngỏ lời xin lỗi với cô ấy vì đã lỡ nắm tay cô ở lớp nấu ăn ngày hôm đó dường như là bất khả thi mất rồi.

Chắc tôi nên bỏ cuộc việc cố lại bắt chuyện với cô ấy quá.

Ghi chú

[Lên trên]
thề đoạn này khó hiểu vc ENG NHƯ ĐB
thề đoạn này khó hiểu vc ENG NHƯ ĐB
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TRANS
Đoạn 66: "Taken no hana" hay là "Takane no Hana" đếy trans
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
sửa rồi nhá
Xem thêm
Tán gái mà chẳng có chí tiến thủ j cả :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ờ thì ý kiến cá nhân thôi mong các bác đừng ném đá
Tôi thấy sao thằng main cứ toát ra cái mùi simp chúa ấy , kiểu đã nghiện lại còn ngại, dù bt là đôi đũa lệch nên bắt truyện cx khó khăn nhưng thôi winner thì winner hẳn đi còn loser thì cx loser hẳn luoin chứ cứ dở ông dở thằng thế này đọc nó ko vô.
thằng main trong mắt tôi kiểu :
thằng bạn : êu , chú thích nó đúng ko
main : thích quái đâu , đoán bừa ko à
7749 giây sau quay lại
main: uầy , cậu ấy sao mà XINH thế
:)))))))))
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
clm =))
Xem thêm
@Zuk: bác Zuk spoil cho tôi xíu liệu sau main có ngầu hơn đc ko ạ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
chợt nhận ra truyện có tag drama :))
Xem thêm
Chợt nhận ra thế mới hay
Xem thêm
@Cheems siu to: không biết có harem hay không :)) bây giờ ước gì có ông nào đó trans jap bộ này chứ đợi eng nó mệt vcl :((
Xem thêm
sời kiểu gì main chả hốt đc ẻm :v
Xem thêm