Lần cuối
Số từ
4.933
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
17.812
Tên khác:
A History of the Lioncourt War
Lioncourt Senki
田中タダシ(41)建国記『中世ヨーロッパ風なんてキツすぎる!』

Tóm tắt

Tanaka đã sống một cuộc đời bình thường với tư cách một người làm công ăn lương.

Cuộc sống đó đã kết thúc vào tuổi thứ 41 của ông... Hoặc lẽ ra nó phải thế

Nhưng mà khi hiểu ra, ông ta đang đứng trông một thế giới giống như 'châu Âu thời trung cổ.'

Không có hệ thống gì để sưởi ấm, lại bốc tay ăn đồ ăn. Trên tất cả, lợn tung hoằng khắp nơi trong thành phố... Và lợn thì ăn gì? C*t.

Tanaka sẽ sống cuộc đời thứ hai trong thế giới này dưới cái tên 'Balian De Lioncourt.'

Liệu tên này có thể sống được nơi đây?

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia Drop lord
Chú thích thêm

Liệu Trans có thể sống sót như Tanaka?

Tiến độ dịch: Vội làm gì

Bản dịch được tham khảo raw
Nguồn:
Eng
Jap

Tạm ngưng để trau dồi kiến thức tiếng Nhật

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.WN
  2. 02.Minh họa light novel
WN
Minh họa light novel
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hết tuần free rồi à. Thế là ta lại tiếp tục ngồi dịch. Lòng không khỏi băn khoăn khi nào pj này sẽ bị "sờ gáy."












Note: Xong chap 4 rồi, edit lại thôi.
Xem thêm
Thấy quả tên dịch giả uy tín quá nên không dám đọc, sợ thích rồi lại bị drop
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
very uy tins
Xem thêm
Hm........ gần 1 tháng rồi nhỉ •_•
Xem thêm
:()
ad dịch từ raw hay eng v ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap 1;2 Eng, 3 thì vẫn là anh nhưng tham khảo raw 96%
Xem thêm
Khoái mấy bộ có cốt truyện kiểu nầy mà ko có ai dịch hết hoăc dịch tầm chục chương rồi drop . Ko có magic à trank
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
AL-
mạnh quá ngài Drop :huhu:
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Drop gãy lưng ngồi chỉnh lại văn phong của mình vẫn ko xong956379788271042630.png
Xem thêm
TRANS
mạnh, quá mạnh
956379788271042630.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lần này dịch raw là chính. cầu mong không sao T-T
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Quá dữ luôn e ơi
Xem thêm
về thời trung cổ châu âu rất là đuồi vì khí hậu của nó, b sẽ ko muốn sống ở một nơi mà gần 8 tháng ko thấy mặt trời và chỉ có bùn và mưa quanh năm.
Xem thêm
Sai, khí hậu cũng tùy từng thời điểm, late antiquitine chứng kiện một giai đoạn hậu tiểu băng hà thì khí hậu hà khắc, nhưng sau đó là thời kì bình ổn của khí hậu, đặc biệt là vào thế kỉ thứ 10 đến 11, khí hậu cực kì thuận lợi ở Châu Âu nói chung, nắng ấm cùng với một mùa đông không quá lạnh, không có quá nhiều bão vào khoảng thời gian này tại Địa Trung Hải (ít hơn hẳn 30% so với giai đoạn từ thế kỉ 9-10), vùng phía Bắc ít đi các thời kỳ giao mùa cực đoan, thời kỳ này là thời kỳ cũng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các nước Châu Âu nói chung. Khí hậu dễ chịu này kết thúc vào cuối thế kỉ 12, đầu thế kỉ 13 và kéo dài đến hết thế kỉ 13 với kiểu thời tiết khô lạnh bất thường rồi đến mưa ẩm dai dẳng. Cho đến thế kỉ 14 khí hậu bước vào thời kỳ ổn định lần nữa.
Xem thêm
@haithuonglanbang: Khí hậu Địa Trung Hải là tốt nhất thôi. Nói đến đêm trường trung cổ thì ngta ít nhắc đến bán đải ý với iberia, nhắc là nhắc đến cái hệ thống phân quyền nổi bật ở Pháp, đảo Anh, Đức và đông âu. Nhìn vào khí hậu ở chỗ đó dù là sau thời tiểu băng hà thì nó vẫn rất tệ, nhiệt độ trung bình thấp hơn bh 1.2 độ. Nói đến thời kỳ dark age thì xét đầu tiên là thời kì di cư trước năm 800, mặt trời tại đây ít nhiều so với hiện tại, thậm chí có năm ko có ánh mặt trời suốt 18 tháng. Ngoài ra việc khí hậu khô lạnh đi kèm với địa hình của trung âu vs đông âu, đảo Anh rất tệ, nhiều đầm lầy, rừng rậm, bản thân nó cũng khiến cho việc châu âu phân quyền do sự chia cắt địa hình, khó di chuyển.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Truyện nầy hây đó bác ráng dịch nghe bác
bộ nầy hình như éo có phép thuật win ê
Xem thêm