What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương

Ghi chép về trùm biến thái Reiharein

3 Bình luận - Độ dài: 1,081 từ - Cập nhật:

“Kazuha-samaa? Ngài trốn đâu rồi Kazuha Axeplant-sama yêu quý của em?”

Tôi đã chạy khắp lâu đài nhưng mãi mà chưa tìm thấy Kazuha-sama.

Dù vậy, tôi vẫn sẽ pha trà chờ ngài…

Nhưng nếu ngài ấy không chịu ra thì trà sẽ nguội mất …

Ah, mình biết rồi!

Mình chỉ cần làm ấm nó bằng cơ thể của mình và…

“Này, con biến thái kia. Cô định làm gì vậy?”

“Kya …Nếu ngài trốn ở đó thì làm ơn lên tiếng đi chứ, Kazuha-sama. Em xém bị phỏng đấy!”

Trà trong bình suýt nữa đổ lên người tôi.

Và kết quả là kế hoạch giữ ấm bằng cơ thể thất bại hoàn toàn.

“Haa…Cô tính bỏ ly trà vào đâu vậy, Rei-san…”

“Eh? Ngài muốn hỏi là “Em tính đổ trà vào phần nào trên cơ thể của em ư”? ”

“Tôi không hỏi vậy! .. Err.. Đúng là tôi có hỏi… Nhưng đó không phải là vấn đề! Tôi đang bận! Đừng có phá tôi nữa, vì tôi đang rất bận đấy hiểu chưa!”

Kazuha-sama đi lướt qua tôi trong khi càu nhàu.

Vì lý do nào đó ngài ấy cảm thấy không tốt lắm.

Đây là thời điểm thích hợp để tôi quyến rũ Kazuha-sama bằng cơ thể ấm áp này!

“… Rei-san. Tôi có thể nói với cô vài thứ không?”

Tôi lướt nhanh và nhảy ra sau lưng Kazuha-sama và ôm chặt ngài khi ngài quay ra sau gọi tôi.

“Vâng♪ Gì vậy ạ? Xin ngài hãy ra lệnh thoải mái♪”

Tim tôi đập nhanh khi trông chờ mệnh lệnh của Kazuha-sama.

Kazuha-sama sẽ… ra mệnh lệnh gì cho mình nhỉ…!

“…Vậy giờ tôi phải nói à?”

“… Vâng?”

Kazuha-sama đưa tay vuốt cằm khi nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn liếm lạp mọi ngóc nghách trên cơ thể tôi vậy…

Aaah…! Jeez… Em sẽ tan chảy mất Kazuha-sama…

“…Vậy, thì tôi sẽ cho nó vào”

“C-cho nó vào…!”

Ôi không!

Ngài sẽ cho thứ gì vào cơ thể em vậyyyyyyyy!!!! KYAAAAAA!!

Em hy vọng vào mệnh lệnh của ngài quá!

“… Sao chỉ toàn là tạp dề vậy…”

“………….Eh?”

Tôi cảm thấy thất vọng vì câu trả lời cảu ngài ấy không phải là thứ mà tôi mong đợi.

Tôi chắc chắn rằng Kazuha-sama là『Trùm  “S”』…!

Mình biết mà! … Chắc chắn luôn! … Kazuha-samaa!…

“… Rei-san? Cô đang làm đổ trà kìa… Mà sao cũng được”

Sau đó Kazuha-sama quay mặt đi chỗ khác.

“AAH! Khoan! Kazuha-samaa!! Có phải là do thiết kế của cái tạp dề này không!? Ngài không thích thiết kế của nó ư!? Vậy em sẽ cởi nó ra và mang cái khác vào! Aah, chờ đã! Xin hãy chờ chútttttttt!!”

▲▽▲▽▲

Vào một đêm khác.

《Lâu đài Axeplant (tạm thời)》ở sát cạnh《Vương quốc Euphrates》và đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Lâu đài này được xây dựng trên một vùng đất không có pháp luật tại vương quốc Euphrates.

Dù được gọi là lâu đài nhưng thực chất nó chỉ là một thành trì bỏ hoang được tu bổ lại, bọn tôi dùng nó như lâu đài của mình.

Thủ tục chuyển nhượng lãnh thổ vẫn chưa hoàn thành, nên nó khiến Kazuha-sama phải bận rộn mỗi ngày.

Đây chính là lúc tôi tỏa sáng.

Tôi sẽ chữa lành cả『Cơ thể』và『Trái tim』của Kazuha-sama .

Và chính vì thế tôi phải đi tới thị trấn《Azerlaims》cùng với Kazuha-sama…

Tôi thức dậy giữa đêm và lẻn thẳng vào trong lâu đài.

Vào giờ này thì chắn chắn  Kazuha-sama và Ruru-sama đang ngủ…

Nói cách khác tôi sẽ hỏi Ruru-sama cho tôi thay thế vị trí của em ấy.

Sau trận chiến với『Vua tinh linh』khoảng cách giữa hai người đã giảm xuống.

Vì họ là những người duy nhất chịu chia sẻ phòng ngủ nên…

“(…HA! C-chẳng lẽ…! Kazuha-sama thích『chơi kiểu đó』…! Không…! Kazuha-sama không phải là loại người như vậy! Kazuha-sama…!)”

Đúng là Kazuha-sama đã ôm Ruru-sama trước đám đông rất nhiều lần…

Tôi chỉ nghĩ nó là một kiểu thể hiện tình mẫu tử thôi… chắc vậy…!

Không phải thế! Kazuha-sama!

Đó là vì …!

Một『Bé loli』sẽ không bao giờ có cửa khi so với tôi!!

Mình có eo thon.

Mình có body đẹp.

Nên mình sẽ không thua đâu.

Mình là một người phụ nữ có tầm cỡ.

Tuy nhiên Ruru lại có một cơ thể mảnh mai, ngực nhỏ, xinh xắn và rất hợp với đồ bơi trường học…!

Không cần phải hỏi, cô bé là một đối thủ khá mạnh! Kazuha-samaa!

Tôi dừng bước.

“(…Mình không nên…! Mình sẽ trở nên kinh tởm mất…Mình phải có ưu thế nào đó chứ…!)”

Tôi quay đầu và đi về phòng.

Đã đến nước này rồi, thì chỉ có thể làm một thứ thôi.

Xin ngài hãy chờ em! Kazuha-samaa!!

・・・

“… Mn. … Ah… Ruru? Gì vậy? Bé muốn đi vệ sinh à?”

Tôi dụi mắt ngay khi thức dậy.

Vẫn còn khuya mà.

Người canh phòng cho lâu đài là  Graham và Alzein, họ sẽ thay nhau canh gác nên sẽ chẳng có ai đợt nhập vào đây được cả…?

“… Tôi làm cô thức giấc à Kazuha… Tốt hơn hết là đừng nên thức dậy cứ ngủ tiếp đi thật đấy…”

Không hiểu sao Ruru nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã.

Có gì xảy ra vậy…

Tôi thắp sáng cây nến bên cạnh giường.

Và có một chuyện cực kỳ khó tin đang diễn ra trước mắt tôi.

“…Ka-Kazuha-samaa. Thế này thì sao…?”

Trước mặt tôi là Rei-san.

“…Rei-san. …Sao cô lại ở trong phòng tôi…? Thôi để câu hỏi đó sau vậy… bộ đồ đó… là sao…?”

Dù có nhìn thế nào thì nó chắc chắn là trang phục Gothic lolita nhưng nó lại quá nhỏ.

Cổ mang theo một con gấu bông bự.

Cô ta còn mang cả mũ ngủ nữa.

Và trên hết, tôi còn có thể thấy loáng thoáng đồ bơi trường học bên dưới chiếc váy goth lolita.

CLGT?

…Cô ta đang … làm cái gì vậy…

“…X-xin hãy ôm em thật chặt…Kazuha-samaa”

“Ếu”

“ … K-không thể nào…………….. *Gaku*”

Không hiểu sao, Rei-san lại khuỵu gối xuống nữa.

Tôi không rõ lý do nhưng tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng hết sức trong khía cạnh nào đó….

“….Sao chỉ có toàn những kẻ dị hợm vây quanh Kazuha vậy nhỉ…”

“Ờ đúng đấy………………. HEY!”

Đó là ghi chép về–.

Cô hầu gái biến thái Rei-san.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm