What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương

Âm mưu nổi loạn của Selenuist Granzyme (Phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 926 từ - Cập nhật:

『Lâu đài Axeplant: trước cổng』

「… Này Selen. Thật đấy, cô bị sao vậy…」

Kazuha lo lắng nhìn tôi.

「……」

Tôi đứng dậy và cúi đầu xuồng để cô ta không thể thấy được biểu cảm của tôi.

Tại sao Kazuha lại có quá nhiều『Sức mạnh』.

Tại sao cô ta biết về giấc mơ của mình.

「N-này Selen…! Sao tự nhiên rút kiếm ra làm gì thế…?」

Nhóm của  Anh Hùng có 3 người.

Anh Hùng là một tên lạ hoắc.

Hai thành viên khác là Graham Edreed người dùng thương.

Và đại pháp sư Lily Zealrod.

「… Kazuha… Cuối cùng tôi cũng nhận ra…」

「…Nhận r-wuht…? … Ah. Eh? EEEHH!? Chẳng lẽ…!」

Lý do Kazuha thành lập quốc gia này cùng Graham và Lily.

Cuối cùng――.

――Chỉ có duy nhất một người có thể dùng cả hai『Thanh kiếm mạnh nhất』cùng lúc trên thế giới.

Tôi rút thanh nguyền kiếm và chĩa thẳng vào mũi con mắm Kazuha rồi nói.

「…Chính cô… CÔ…! Cô chính là thằng Anh Hùng chết dẫm đã giết tôi 2 lần… ! KAZUHA…!」

◆◇◆◇

「・・・」

Kazuha im lặng.

「…Cô muốn nói gì thì nói đi?」

Tôi nhìn về phía cô bé『Cựu Anh Hùng』mà tôi đang chĩa mũi kiếm vào.

「・・・」

「… Fu, Ngốc thật…Cô vẫn hành động một cách ngu ngốc dù đã có hàng tá『Kinh nghiệm từ quá khứ』…!」

Tôi đâm kiếm về phía trước.

「Này cẩn thận tí đi má–….! 」

Kazuha uốn người để tránh đòn.

「Cái-? Selen? Ngồi xuống nói chuyện trước đã! Okay? Okay? Có nhiều chuyện đã xảy ra-」

『Hỡi sức mạnh của《Nước》ngự trị trong ta. Hỡi linh hồn nguyên thủy, hãy đưa linh hồn của chúng về -』

Tôi bắn tất cả những phép tấn công mà tôi biết.

「OI OI OI OI OI OI OI OI!! SELEN-SAN!? Cô có biết《Phép thuật hệ nước》là loại phép thuật nguy hiểm nhất kh-」

Kazuha làm thế thủ trong khi tỏ ra hoảng loạn.

「――――《Leviathan》――――」

「GYAAAAAA!!! MỘT CON RỒNG NƯỚC!!! 」

Tôi gọi ra một con rồng bằng nước rồi lệnh cho nó tấn công Kazuha.

「*Bukubukubukubuku…..」(Đang ngạt thở)

Kazuha bị nhấn chìm trong cơn sóng thần.

『GYAOOOOOOOOO!!!』

Con rồng há miệng và lao về phía Kazuha.

Tôi biết Kazuha không thể sử dụng phép thuật hệ 《Lửa》nữa.

『Cấm thuật』

Theo truyền thuyết có tất cả 12 loại 『Sách cấm thuật』cho 12 hệ.

Những cuốn sách đó viết cách sử dụng《Pháp thuật tối tượng》và chỉ có thể dùng 1 lần duy nhất.

Và giờ đây cô ta không thể chặn con rồng nước nữa vì nguyên tố《 Lửa》 của cô ta đã biến mất vì tác dụng phụ của cấm thuật.

『GYAOOOOOOOOOOO!!!』

Con rồng nước gầm lên.

Kazuha gần như bị nuốt chửng――.

Nhưng ngay lập tức.

Cơ thể con rồng bị xé tan.

「Cái――!?」

『GYUWAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!』

Con rồng thét lên đau đớn.

Nó bị đứt làm đôi và biến mất.

「Selen――」

Kazuha cắm mặt xuống nền đất bị ướt.

「KU……!!」

Đúng như tôi nghĩ phương pháp thông thường không có tác dụng…

Nếu《Phép thuật hệ nước》của mình không có tác dụng thì…!

「CÔ ĐANG LÀM CÁi QUÁI GÌ THẾ!! TÔI VỪA MỚI BỊ NUỐT CHỬNG BỞI CHÚA TỂ BIỂN CẢ ĐẤY!! LỠ TÔI BỊ CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ THÌ CÔ TÍNH SAO!! MÀ ĐÚNG HƠN LÀ TÔI ĐÃ BỊ NÓ ÁM ẢNH RỒI!! Chết tệt! LEVIATHAN CHẾT TIỆT!!」

「・・・」

「SAO CÔ KHÔNG CHỊU KHÓ NGHE TÔI NÓI MỘT CHÚT ĐI! MÀ NGAY LẬP TỨC 『*ZAPPAN!』『GYAOO!!』『BUKUBUKUBUKU-!』『BAKKURI-!』ĐÓ LÀ CHƠI BẨN! Aah, thật đấy! Xém nữa là tôi dấm đài rồi! Ếu vui đâu! Chết tiệt, nó ra rồi! Nó ra hết rồi! Mà có lẽ nó trôi ra biển nên cô sẽ không để ý! 」

「・・・」

「Yeah, đúng vậy! Đừng có nói với ai về vụ này đấy! Cô đoán đúng rồi! Tôi thật ra là『Anh Hùng』! Tôi đã hạ cô hai lần! Do lần thứ hai chán quá  nên tôi để Graham ra đòn kết liễu! Tehe~♪」

「・・・」

「Nhưng dù vậy! Nhưng nó đâu có đáng bận tâm đâu vỉ đây đã là lần thứ 3 của tôi rồi! Đừng có quan tâm về quá khứ nữa! Mà không phải tốt hơn nếu cô mất hết trí nhớ à!? Tôi không biết nó hoạt động ra sao nhưng không phải cô nên nói 『Oh! MAY QUÁ! Chẳng phải tránh mấy trận chiến vô nghĩa sẽ tốt hơn ư? Đúng là thật tiện cho mình!』 」

「……Kazuha」

「Mà cô cũng thua tôi rồi đấy thôi! Tôi còn bắt cóc cô về nhà nữa mà! Cô là của riêng tôi! Cô còn hứa sẽ giúp tôi nữa mà!」

「…Kazuha… Im đi…」

「Vì vậy cho tôi xin lỗi! Nên đừng có nói cho Lily và Graham! Họ không có nhớ gì đâu! Mà không phải là cả hai đã vui vẻ nậu với nhau ở quán rượu tại Etherclan ư! Lần đó mắt tôi suýt rơi ra ngoài! Thủ phạm và nạn nhân cùng nhau vui vẻ uống rượu! Tôi vẫn――」

*GAN!!

「………kyu」

Tôi tán một phát vào đầu Kazuha bằng cán kiếm.

Kazuha ngất luôn.

「…Thôi được rồi… Nghe cô giải thích mệt lắm…」

Tôi tiến về phía lâu đài trong khi đang vác theo Kazuha đang bất tỉnh.

「…………ah」

Từ phần cổng lâu đài cho tới phía trong đã trở nên tan hoang.

「… Ôi trời… Mình nghĩ cô ta sẽ điên lên mất…」

Tôi nhìn quanh và thở dài sau đó cười mỉm.

Mảnh đất đã bị tàn phá――

―― và bị ngập trong một vũng nước cực lớn được tạo ra từ 《Phép thuật hệ nước》.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tự nhiên có cái hồ free :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Tội đồ
Xem thêm
Khi Kazuha không c chút phòng b nào th đập một cái là nó ngất luôn haha. Chứ đánh trực diện thì không lại nó đâu.
Xem thêm