What Came to Mind During...
Kihara Yuu(木原ゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương

Nhiệt độ vếu của Alzein

4 Bình luận - Độ dài: 1,319 từ - Cập nhật:

『Lâu đài Axeplant: Sân luyện tập』

「HAAAAA!」

Không khí gần như bị xé vụn và âm thanh kiếm va vào nhau vang lên khắp nơi.

「FUNN!!」

Cho dù tôi có vung thanh 《Criminal Darkness》bao nhiêu lần, thì tôi vẫn không thể cảm nhận được『Sức mạnh thực sự』cảu thanh kiếm được giải phóng.

「HAAA!!!」

Sai rồi, không phải là như thế này.

Cô ta, Kazuha Axeplant, không dùng thanh『Nguyền kiếm』bằng loại kiếm thuật này.

Vào cái ngày mà cô ta đánh bại『Anh Hùng』kẻ bị mất trí dễ như một đứa con nít bằng kiếm thuật của cô ta tại『Đại thánh đường』.

Theo những gì mà tôi biết thì Anh Hùng đã bị chiếm hữu bởi 《Vua Tinh Linh》.

「HAAAAAAAAAA!!!」

Tôi vung gươm về phía bầu trời.

Ngay sau đó một âm thanh chói tai vang lên.

「……Fuu……」

Tôi tra lại thanh kiếm vào vỏ.

「Fofofo…. Tôi mừng là cô vẫn còn là『Chiến binh quỷ dữ 』mạnh mẽ như trước đây」

Trước khi tôi kịp nhận ra thì lão già lùn tịt đã tới trước mặt tôi.

「….Ông còn tính đứng đó bao lâu nữa? Mà tôi vẫn không thể cảm nhận thấy ông như thường, Zegius」

Zegius Bahamut.

Bậc thầy về nghệ thuật sử dụng『Song kiếm』và còn là thợ rèn huyền thoại.

Ngoài tôi ra thì ông là một trong hai người biết về bí mật Kazuha.

「Fofofo. Tất nhiên là ta dùng vài kỹ năng đặc biệt để bí mật đánh giá kỹ năng kiếm thuật của cô rồi, và cảnh mồ hôi ướt đẫm cơ thể cảu cô nhìn rất tuyệt vời đấy, Alzein」

Zegius vừa cười lớn vừa vuốt râu.

「… Có phải thói quen của mấy lão già gân là nói ra mấy câu buồn nôn y hệt cái tên Graham không, thật khó coi」

Tôi lườm ông ta rồi đi tới chỗ giếng nước.

Ở đó tôi gập một người kỳ quặc.

「….Heeee, cô trông rất kỳ lạ đấy」

Người được những chú chim vây quanh là cựu ma vương.

「… Alzein Neidhardt」

Cô ta thận trọng tiến tới chỗ tôi và khiến lũ chim sợ hãi vay đi mất.

「Ha, quý cô『Cựu ma vương』đang nói chuyện với chim à? Thế giới này thanh bình vậy sao.」

Cựu ma vương đời thứ 8, Selenuist Granzyme, bắn sát khí về phía tôi.

「…Ý cô là sao, Alzein?」

Selen nhíu lông mày giận dữ.

「『Ý tôi』ư?… Câu đó phải là của tôi mới đúng? Tôi không biết chuyện gì xảy ra khi cô trở thành đồng đội của Kazuha nhưng… . Cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra, cô đâu phải là đồ ngốc, phải không? 」

Tôi rút thanh nguyền kiếm ra khỏi vỏ.

Đúng vậy.

Kazuha đã lập một『Giao kèo』với tôi.

Và đúng như lời hứa tôi đã nhận được thanh『Nguyền kiếm』từ Zegius, trong sự kiện『Đế đo bị tấn công』, khi Kazuha và những người khác xông ra chiến trường.

Tuy nhiên thanh『Nguyền kiếm』mà Kazuha đưa cho tôi không phải là thanh của Ma Vương hiện tại, Selen.

Kazuha đưa cho tôi thanh『Nguyền kiếm』của cô ta.

「Fuu… Vậy đây chính là『Ác cảm』ư… Cô là đồng đội của tên Anh Hùng nào đó mà ta đã tiễn về trời ư? Hay ngươi là người quen của tên 《Ứng cử viên Anh Hùng》kẻ đã tấn công vào lâu đài Ma Vương? …Dù là trường hợp nào, thì cô cũng đã có được thanh kiếm rỉ sét tôi nghiệp đó, 《Criminal Darkness》, có việcgì thì nói ra hết đi…」

Selen tỏ ra thù địch với tôi và rút kiếm ra.

Thanh kiếm mạnh mẽ nhất địa ngục, 《Criminal Darkness》.

Đó là thanh kiếm y hệt cái của tôi, tuy nhiên thanh của Selen lại trái ngược với tôi.

Cho dù là vậy, Selen vẫn không biết『Lý do thật sự』.

Kazuha, là một cựu『Anh Hùng』, và đã cứu thế giới tận 2 lần.

Và vào lần thứ 2 cô ta mạnh hơn Ma Vương rất nhiều.

「Rồi, rồi… Đó không phải là hai người sở hữu thanh kiếm mạnh nhất của ta ư… 」

Zegius nói từ xa trong khi vuốt râu.

「Đừng có ngăn tôi, Zegius. Tôi sẽ giải quyết với cô ta một lần và mãi mãi」(Alzein)

「… Ông nghe rồi đấy, Zegius. Cứ im mồm và xem bọn ta đấu đến khi 1 trong 2 thua đi.」(Selen)

「Fumu…」

Ngay khi Zegius đưa tay lên vuốt râu lần nữa thì trận chiến bắt đầu.

「HAAAAA!!!」

Tôi đạp mạnh xuống đất.

Và đâm kiếm về phía trước.

(Trans: Giống Q + lướt của Yasuo ấy)

「Hỡi vị thần rồng của nước! Trở thành tấm khiên bảo vệ ta! 《Tường nước》」

Một bức tường nước lớn trồi lên từ dưới chân Selen và chặn kiếm của tôi.

「Tsk…..!」

Tôi đá ngược một cú ngay khi cảm thấy được cơn khát máu đằng sau tôi.

*Clang*, âm thanh kim loại va vào nhau vang lên.

Không chần chừ một giây tôi tung thêm đòn khác.

「Hãy cho ta sức mạnh để xua tan bóng tối! 《Vụ nổ ánh sáng》!」

Tôi giơ thanh kiếm lên trời để tạo ra một luồng ánh sáng tụ lại trước ngực Selen.

「Hỡi cánh cửa địa ngục! Hãy bao bọc ta bằng sự hỗn loạn 《Sự lưu đày tội lỗi》!」

「Cái-!」

Ngay trước khi luồng ánh sáng phát nổ, Selen được bao bọc bởi bóng tối.

「Tsk!《Ma thuật bóng tối》phiền phức thật…!!」

Tôi nhìn quanh.

―― Cô ta đâu rồi?

「Hỡi bóng tối! Cội nguồn tội ác hãy nuốt chửng lẽ phải! 《Hầu cận bóng tối》!」

「―― Ở trên ư!!」

Tôi nhìn lên trên và thấy Selen bước ra từ cổng địa ngục.

Tôi bị bao vây bời 8 mũi thương từ phía trên.

――Chết tiệt!

「Hỡi ngọn thương xua tan bóng tối hãy tề tựu về đây!  《Thương ánh sáng》!!」

Tôi tạo ra một mũi thương trái ngược với những mũi thương tấn công tôi.

Ngay khi tôi hoàn thành chú ngữ những mũi thương ánh sáng và bóng tối va vào nhau.

「Hou…Đúng như mong đợi từ một《Kỵ sĩ ma thuật 》. Tung phép từ một góc không ngờ được… Tuy nhiên…!! 」

Selen nhào xuống từ trên không.

「Nhận lấy…! Tôi trả lại hết cho cô này….!!」

Tôi khuỵu xuống và giơ kiếm lên để đối mặt với Selen khi cô ta đang lao xuống.

*CLANG――!!

Tia lửa bắn ra khắp nơi.

Bụi bay khắp sân tập và che khuất tầm nhìn trong một lúc.

「!!」

「Cái-……!」

Đứng giữa tôi và Selen là một cô bé đang chặn hai thanh kiếm.(Trans: cho ai không nhớ thì Kazuha là LOLI(fake).)

「Rồi, rồi. Đánh nhau đủ rồi đấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng … đánh nhau là không tốt」

「・・・」

「・・・」

「FO FO FO. … Tốt rồi nhỉ」

Zegius cười lớn trong khi vuốt râu.

「『FO FO FO』cái éo LÃO GIÀ! Ông nên cản hai người họ lại chứ! Chắc ông cảm thấy rất đã mắt khi vừa ngắm vếu của họ đung đưa vừa nói『Bổ mắt vãi』, phải không? Lão già biến thái này!」

「・・・」

「・・・」

「… Uh? … Sao cả hai không nói gì hết vậy? 」

Kazuha, lẩm bẩm.

「… Kazuha…  Thực ra『Cô』… là ai…? 」

Selen cướp lời của tôi.

「Eh?」

「……Cô……。Cô không phải là……“thứ đó” đâu phải không……」

「Eh?Ai là ai cơ?」

Kazuha nắm chặt hai tay.

Tôi đẩy thanh《Criminal Darkness》 bằng tất cả sức lực.

Selen đang cố đè thanh kiếm của mình lên thanh《Criminal Darkness》của tôi.

「……Ah, đây là!Các cô biết đấy, vài tôi đang bận ăn nên…………Tehe~♪」

Kazuha giữ chặt hai tay để chặn kiếm của hai bọn tôi――.

Tô đoán cô ta đang thực sự đang ăn――.

――vì hai tay cô ta đang cầm nĩa và dao.

「・・・」

「・・・」

「……Huh?」

「…Chắc mình sẽ không phục hồi lại sớm được. FO FO FO…」

Sau đó Selen và tôi vỗ vai an ủi lẫn nhau ma không nói gì cả.

「……Ehh?」(Kazuha)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm
mạnh vãi
Xem thêm
Te he~ Cạn cmn lời
Xem thêm