Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 875 từ - Cập nhật:

Lời bạt

Nhờ có quý vị độc giả nên ‘Rakuin no Monshou’ đã đi đến tập 7.

Giờ tôi nên kể gì đây? Cảm giác như mình đã cạn chủ đề.

Một tác giả vốn đã không có chút năng khiếu báo chí gì mà đi kể chuyện đời tư thì cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nghĩ lại, trong lúc sắp xếp tài liệu trên laptop, tôi đã tìm thấy một bản nháp cũ từ 8 năm trước đề tên ‘ý tưởng mới’.

Hồi ấy chắc là vào lúc tôi sắp hoàn thành tác phẩm đầu tay ‘Requiem of burning sand’ và đang suy nghĩ đề tài mới. Đủ kiểu ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

File tài liệu ấy là một danh sách dài những ghi chú, mỗi cái chỉ đôi ba dòng tóm tắt ý tưởng, trong đó có một bản vừa hay đủ để lấp chỗ- Ờ, ý tôi là tôi đã tái-khám-phá ra một thứ đảm bảo mới lạ, xin trình bày cho mọi người cùng thưởng thức.

*Vương quốc bóng đêm* (tên tạm gọi)

- Một sinh viên đại học tầm thường, Kajima Hiroshil (nhân vật anh hùng)

Hết bị bạn gái đá rồi lại đến thi trượt, cậu đi du lịch một chuyến cho nguôi vết thương lòng. Cậu đến một trạm vũ trụ, xui xẻo thế nào mà dính ngay phải một vụ khủng bố.

Một trận đọ súng xảy ra một người đàn ông vì bảo vệ cậu nên đã trúng đạn chết. Người đó là Dewin, mặt mũi giống y hệt nhân vật chính, hoàng tử của Vương triều Đế quốc Mevius. Người này sắp kết hôn, một hôn lễ quan trọng được ví von là ‘cuộc hôn nhân của thế kỉ’.

Hôn lễ này đáng lẽ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng suốt nhiều năm giữa hai quốc gia. Nếu nó bị hủy bỏ vào phút chót, tình hình sẽ căng thẳng trở lại. Vì lẽ đó, người dân đế quốc lập mưu biến nhân vật chính thành thế thân cho hoàng tử quá cố.

Và thế là nhân vật chính phải làm chú rể, bất kể bản thân muốn hay không. Đám cưới bị khủng bố lần nữa. Người ta phát hiện chủ mưu là một sĩ quan quân đội của một nước thứ ba. Dư luận Mevius đòi hỏi phải ‘trấn áp bọn khủng bố’. Thế là ‘người anh hùng’ của chúng ta lại phen nữa rơi vào cảnh trớ trêu, phải làm tổng chỉ huy một đạo quân viễn chinh đi tính sổ với phe thứ ba kia trong khi bản thân còn chẳng hiểu đầu đuôi cơ sự nó như thế nào.

Lại nói, cô công chúa, hôn thê của nhân vật chính cũng có mặt trên chiến hạm và hình như cô ta cũng đang ủ mưu gì đó!?

Bố mẹ ở nhà như hình đang yêu cầu tìm kiếm đứa con trai đột nhiên mất tích…

Những trận chiến oai hùng, cuộc phiêu lưu tình cảm lãng mạn… trên sân khấu vĩ đại ngoài vũ trụ.

Quý vị độc giả hẳn đã nhận ra bản thảo ấy về cơ bản chính là tiền thân của ‘Rakuin no Monshou’.

Về phía tôi, ban đầu tôi không lấy làm hào hứng khi trình bày ý tưởng với biên tập viên. Mãi về sau (như hình là sau khi hoàn thành bộ ‘Chén Thánh đầu lâu’ thì phải?), tôi mới đem nó ra bàn luận, khi ấy thể loại đã chuyển từ ‘chính kịch ngoài vũ trụ’ sang ‘anh hùng giả tưởng’.

Lại nói, bản thảo nhìn chung không gây được thiện cảm của biên tập viên nên đã bị từ chối, nhưng về sau thì…

Và bây giờ, thưa quý ông và quý bà, ‘Shadow Kingdom’ (tên tạm gọi thôi) đã được in thành sách, chính là cuốn sách trong tay quý vị đây.

Vừa rồi tôi đã cho mọi người thấy một bản nhại lại của bản sơ thảo. Trên thực tế thì sơ thảo tập 1 của Rakuin cũng có vài điểm khác biệt so với bản chính thức. Bật mí một chút, thoạt đầu đối tượng báo thù của Orba là một quý tộc đẹp trai, chỗ bạn bè cũ của cậu. Tại sao nhân vật ấy lại biến tướng thành một gã trung niên khó coi như Oubary ấy hả? Chà, đọc lại bản thảo cũ, xét lại những thay đổi trong trí tưởng tượng của mình cũng khá hay đấy.

Tóm lại, từ quá khứ đến tương lai, xâu chuỗi các sự kiện, câu chuyện đang dần tiến đến một cao trào mới.

Ngay khi viết xong phần lời bạt này, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho tập 8. Trước đó, tôi có một mẩu truyện ngắn (dự tính) sẽ được đăng trên tạp chí Dengeki Magazine. (Theo dự kiến) nó sẽ kể về Orba và một cô gái trong thời gian cậu làm thế thân cho hoàng tử. Nếu quý vị độc giả có cơ hội, xin hãy tìm đọc.

Xin hết.

Tomonogi Sugihara

***

Trans note: ai muốn tìm cái truyện ngắn đấy thì đó là phần ngoại truyện đã post ở tập 2 nha

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận