Let's manage the tower
Sousyu Samegami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 1.9

4 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

Arc 1 chapter 1.9 – Câu chuyện về tòa tháp

Đã 14 ngày kể từ khi họ đến Ryuusen.

Trong những ngày này, tổ đội của Kousuke nhận nhiều nhiệm vụ nhất có thể để nâng rank của họ.

Kết quả là, “Hành trình vĩnh hằng” đã lên rank D vào hôm nay.

Đó là nhờ Kouhi và Mitsuki quá hack game.

Một con quái vật rank E không phải đối thủ của cả 2 nên họ thường chia làm 2 nhóm.

Nhóm đầu tiên sẽ là nhóm solo của 1 trong 2 Kouhi và Mitsuki và nhóm thứ 2 sẽ nhóm luyện tập của Kousuke với thành viên là Kousuke và cô gái còn lại.

Chính Kousuke đã đề xuất việc này vì nếu cậu không mạnh lên thì không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Kouhi và Mitsuki đều khong phản đối đề xuất này và họ đã huấn luyện cậu ấy.

Dưới đây là kết quả:

Tên: Kousuke

Tên chủng tộc: Con người?

Kĩ năng đặc trưng: Dao găm lv3, Né tránh lv3, Ẩn nấp lv5, Dò tìm lv5, Vòng tròn phép thuật (Thuật triệu hồi) lv5

Kĩ năng thiên phú: Mắt trái của thần, Huấn luyện thân thích (Thân thích trưởng thành + Sáng tạo thân thích + Điều khiển thân thích) (trans: skill này kiểu thuần hóa ấy các ông, nhớ con wyvern chứ)

Danh hiệu: ?? của nữ thần (chưa xem được), ?? của thiên thần Eris (chưa xem được)

Kouhi và Mitsuki luôn ở bên Kousuke.

Vì thế kết quả của cuộc huấn luyện là Kousuke không bị giết ngay lập tức trong một đòn.

Từ khi tới Ryuusen, Kousuke thường kiểm tra status của nhiều người.

Kết quả là cậu ấy phát hiện ra chỉ có số ít người có kĩ năng lv5.

Lý do kĩ năng ẩn nấp và dò tìm của cậu có lv cao là vì cậu phải chạy trốn điên cuồng khỏi Kouhi hoặc Mitsuki trong lúc huấn luyện.

Về kĩ năng triệu hồi, đó là kết quả tất yếu khi cậu liên tục cố gắng triệu hồi Kou.

Cậu cũng nghĩ liệu cậu có đang thiêu vị 1 trong 2 hay không nhưng cả Kouhi và Mitsuki đều hài lòng với cách họ được cậu đối xử nên chắc vẫn ổn.

Dù sao thì, cậu đã lên cấp rất nhiều chỉ trong 2 tuần, Kousuke nghĩ đó là nhờ 2 co giáo của cậu.

Vì thế khi nói đến việc sinh tồn thì cậu đang ở mức độ khá ổn.

Rank cũng đã lên D rồi. Với Kousuke, đó là bước đi quan trọng cho tương lai. Họ sẽ có thể nhận được thông tin quan trọng về cách mọi thứ hoạt động trong thế giới này.

Buổi tối ngày hôm sau lúc họ lên rank D.

Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng.

Gozen là người đề xuất.

Khi họ gặp Gozen ở nhà trọ vào hôm qua, họ nói với anh ta rằng mình đã lên rank D nên anh ta mời họ đến bữa tiệc.

Gozen là tổ đội solo và anh ta đã trở thành mạo hiểm giả ở Ryuusen trong nhiều năm. Anh ấy có vẻ là người có tầm ảnh hưởng và thậm chí người của tổ đội khác cũng nhờ anh ta giúp đỡ.

Cả 3 đều tham dự. Phía Gozen thì có 2 người đàn ông và một người phụ nữ.

Họ được giới thiệu là Creek, Gin và Aine.

Có vẻ như cả 3 bọn họ đều là leader trong tổ đội của mình. Không chỉ vậy, có vẻ Aine định thành lập một guild trong thời gian sắp tới.

Theo tiến độ của cuộc trò chuyện, Kousuke đã hiểu lý do vì sao bữa tiệc được tổ chức.

Điều đầu tiên họ làm là mời nhóm Kousuke đến trại và khi bị từ chối thì ít nhất họ cũng muốn làm quen.

“Hành trình vĩnh hằng” lên rank D chỉ trong 2 tuần đã trở nên nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả. Thêm vào đó là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kouhi và Mitsuki.

Họ ngay lập tức cám dỗ Kouhi và Mitsuki nhưng cả 2 đã từ chối tất cả.

Đó có lẽ là lí do của bữa tiệc này.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua thì cả 3 người kia chuyển từ gạ gẫm sang quen biết. Họ cuối cùng đã hiểu rằng Kouhi và Mitsuki không bao giờ rời xa Kousuke.

Hơn nữa, Kousuke tuyên bố rõ ràng rằng cậu không có ý định giải tán “Hành trình vĩnh hằng”.

Thay vì cưỡng ép gạ gẫm họ, cả 3 quyết định tốt hơn hết là nên xây dựng một mối quan hệ tốt với họ.

Bữa tiệc trở nên vui vẻ và thông tin hữu ích có thể được thu thập thời gian.

Trong khi đó, những lời nói của Gozen khiến Kousuke quan tâm.

“Các cậu có thể sở hữu một tòa tháp.”

Cuối bữa tiệc, khi mọi người đã uống một lượng rượu đáng kể. Gozen đã nói vậy. Anh ta có lẽ chỉ đùa thôi.

Thật ra thì 3 người họ đang cười với trò đùa của Creek.

Khi nghe điều đó, Kousuke trở nên tò mò.

“Sở hữu? Những tòa tháp có thể được sở hữu làm của riêng ư?”

“Cái giề? Cậu không biết à?”

“Những tòa tháp...có một quy luật cổ xưa nói rằng người đầu tiên lên tầng cao nhất có thể sở hữu tòa tháp.”

“...Maa, đen đủi là, không ai có thể lấy được tòa tháp trung tâm.”

Nghe thấy thông tin mới lạ này, Kousuke trở nên hứng thú.

“Tôi tưởng những tòa tháp được sở hữu bởi những quốc gia.”

“À, ngược lại đấy.”

“Ngược lại?”

“Chỉ một người mạnh mẽ hoặc dũng cảm có thể chinh phục tòa tháp và người đó sẽ làm vua của một nước. Lợi ích khi sở hữu tòa tháp là rất lớn.”

“Tôi hiểu. Ra đó là ý của anh.”

“Maa, đó là lý do tại sao tòa tháp trung tâm trở thành mục tiêu.”

“Vì chưa ai chinh phục được nó.”

“Dù sao thì, riêng việc đi tới đó đã khó rồi. Khi tới được thì còn phải chinh phục nó nữa.”

Chắc chắn tòa tháp trung tâm là giấc mơ của mọi mạo hiểm giả.

Vài người từ lục địa khác thậm chí đã đến đây và thách thức tòa tháp đó.

Trái lại, nhiều quốc gia trên lục địa này đã vài lần tập hợp quân đội để chinh phục tòa tháp nhưng không ai thành công.

Nhân loại đã xem việc chiếm tháp trung tâm là mục tiêu chính của họ.

Sau đó, bữa tiệc đã kết thúc trong bình yên và nhóm Kousuke quay lại phòng.

“Chuyện gì thế? Kousuke-sama thực sự muốn chinh phục tòa tháp ư?”

Ngay khi vừa khép cửa lại thì Mitsuki nói thế. Dù Kouhi không nói gì nhưng có vẻ cô ấy cũng muốn hỏi điều tương tự.

Sau tất cả thì Kousuke cũng không giấu được họ.

“…Tôi không biết. Tôi vẫn chưa quyết định. Chúng ra không biết có gì ở đó. Tôi không nghĩ chúng ta có thể thành công với 2 người.”

“Nếu tụi em có thể, thì anh muốn chứ?”

“Có.”

“...tại sao?”

“Cho dù chúng ta có đối phó thế nào, trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ bị để ý. Tôi không muốn dành cả đời làm việc trong bí mật đâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng tòa tháp như căn cứ.”

Nơi tòa tháp tọa lạc không có nhiều rắc rối và không nằm dưới quyền hạn của bất kì thế lực nào.

Dù thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ nổi bật nên cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một nơi riêng tư đảm bảo an toàn. Do đó, sở hữu một tòa tháp là ý tưởng tốt.

Cậu không biết liệu có thể dùng nó làm căn cứ không khi mà thậm chí cậu còn không biết nó tròn méo thế nào.

“Vậy thì, hãy giả định là chúng ta có thể chinh phục nó đi.”

Kouhi đề xuất để làm cậu bớt lo lắng.

“Đầu tiên, sẽ chẳng có vấn đề gì khi đi tới tòa tháp.”

“Phải. Với nhóm của Kou, chúng ta có thể dễ dàng tới đó mà không vất vả như người khác.”

“Tiếp theo, liên quan tới tòa tháp, đó là nơi không ai hoàn toàn hiểu về nó trước khi chiếm được.”

“...Phải. Có vẻ khó để chiếm được nó. Có quá ít thông tin.”

Khi họ hỏi thông tin về tòa tháp thì không có ai biết cả.

Nếu muốn sở hữu tòa tháp, không có lựa chọn nào ngoài việc bước đến một nơi xa lạ mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

(Không có giới hạn của tòa tháp. Thám hiểm 1 nơi như vậy rất nguy hiểm.)

“...maa, giờ khoan hãy kết luận đã. Chúng ta đã uống nhiều rượu rồi. Hãy nghĩ về nó vào ngày mai.”

“Đã rõ.”

“Okayyy.”

Ngày hôm sau.

Họ quyết định đến chiếm tòa tháp với những gì đã biết nhưng nếu họ thấy nó quá nguy hiểm thì họ sẽ sủi.

Tại thời điểm đó, không một ai trên thế giới nghĩ rằng quyết định của họ sẽ khiến cả thế giới chấn động.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm