• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01: Cuộc gặp gỡ

14 Bình luận - Độ dài: 421 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

_____________________

Vào một ngày trên đường đến trường, sau khi đã quen với cuộc sống cao trung, mùa xuân đầu tiên mang theo những cánh hoa anh đào bay trong gió và một hình ảnh nữ sinh với chiếc váy bị lật lên phía trước lọt vào tầm mắt tôi. 

Là chiếc váy caro dài quá đầu gối. 

Nên khi rũ xuống vẫn che được đồ lót. 

Tuyệt vời. 

“Màu hồng.” 

Tôi thốt lên những gì mình nghĩ trong lòng bởi tình huống quá sức đột ngột này. 

Cô ấy mặc đồng phục cùng trường với tôi, nhưng tôi không biết tên của cổ. Nhưng, cô ấy sở hữu vẻ ngoài cực kì dễ thương. 

“Cậu nhìn thấy rồi sao?” 

Cô nàng đỏ mặt, đứng từ xa mà hỏi tôi . 

“K-không, tớ không nhìn thấy...tớ không thấy gì cả.” 

“Vậy, màu hồng là cái gì hử?” 

“Pachi---n” 

Một tiếng khô khốc vang lên. 

Tôi ôm lấy má mình mà ngã lăn ra rồi. 

Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không, tôi có hiểu, nhưng tình huống này quá đỗi bất ngờ, tôi không tài nào theo kịp. 

Mặc dù nghe có vẻ thảm hại khi bị té dập mông chỉ vì bị cô ấy tát, nhưng cái tát của cô ấy quá mạnh. 

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi như nhìn một đống rác, sau đó cô bỏ đi. 

Tôi tự hỏi đây có phải là sự kiện Lucky Sukebe không. Nếu vậy thì nên để dành cho newbie như tôi cái gì đó nhẹ nhàng hơn chứ. 

Hình ảnh đó theo chân tôi đến tận cổng trường. 

“Yo, Naru.” 

“Chào buổi sáng, Yukki.” 

“Mặt mày sao thế?” 

“Không, xui thôi.” 

---Tôi kể cho Yukki về chuyện đã xảy ra trước đó. 

“Cơ hội ngàn năm có một còn gì? Cô ấy dễ thương không?” 

“Ư-ừ, thì...” 

“Cái quái gì đấy, tụt hứng thế.” 

“Nhìn đi, tao vẫn...” 

“Aah, mày vẫn còn yêu Aika sao?” 

“...P-phải.” 

“À, tao cũng không biết gì nhiều đâu, nhưng kể cả có ở bên nhau từ tiểu học tới giờ đi chăng nữa, mày cũng phải cố mà quên nó đi thôi.” 

“Tao biết...nhưng nó quá khó.” 

“Cái quái, cứ tí là lại nản rồi.” 

“Lỗi tao.” 

Mặc dù cuộc sống mới đã bắt đầu, nhưng trái tim tôi đã ngừng đập kể từ ngày hôm đó. 

___________________ 

(K: Yukki vẫn chưa xác định rõ là nam hay nữ... nên sau khi biết sẽ chỉnh lại sau.) 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Đoạn 16: khô thốc -> khốc? (khô thốc tra k có nghĩa)
Đoạn 17: ngã lăn rồi -> ra
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Blyatman
Trans chắc thích ăn ớt lắm nè
Xem thêm
Yukki: cái j đấy Naru
main: lỗi iem anh/chị ei
Xem thêm
hình như yuki là gái hay sao í
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
vẫn chưa biết... eng k có nói là she hay he j cả...
hỏi ngài san-sama thì bảo là trai
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Tên bạn thuở nhỏ là Aika à =)))
Xem thêm
Ko phải Karen nx là dc r =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks trans + edit
Xem thêm